1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân loại cách dùng PT, BTR, BMP, BMD, ...

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ermitage, 16/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    đang xe pháo tự dưng cái gì thế này, cop nhặt từ РПГ-7 của Fuk à =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    lại nữa tuỳ cái giề BTR là viết tắt APC của tiếng RUS Бронетранспортер, hoặc Bronetransporter, nghĩa là "thiết giáp vận chuyển", tương tự như APC (Armoured personnel carrier)
  2. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Hềy! Các bác cứ mất bình tĩnh rồi cãi nhau đâm mất vui!

    Em đồng ý với ý kiến của lão Heo ( ới ông Sui, Heo và Lừa toàn là hạng gia súc thông minh cả nhể [:P] )

    Em chả pro thằng nào, nên em cứ phán thế này : dù là IFV, APC, BTR hay BMP mà dính một nhát chống tăng ( RPG, Javelin, mìn ... ) là thăng hoa như nhau! Chả bố con thằng nào hơn bố con thằng nào cả [-X , chính vì thế mà lính tùng thiết, thiết kỵ ..... toàn ngất nghểu ngồi trên xe nhiều hơn là ngồi trong xe, có thể thấy xác suất sống sót khi ăn một loạt đạn súng bộ binh vẫn còn ngon hơn là ngồi trong xe thiết giáp ăn đạn chống tăng!

    Tóm lại là nó yếu!

    Thế tại sao lại phải làm ra nó ?

    Em xin đi từ đầu cho con tằm nó nhả tơ tí nhá! Nguyên ủy tại sao cần có APC, IFV, BPM, BTR, BMD ....

    Đơn giản là vì mục đích của nó, nguyên thủy chỉ là : Chở lính thật nhanh đến chiến địa! Và vì sao phải chở thật nhanh đến thì các bác đã nói rồi, là thê đội 1 có nguy cơ bị cắt trym, là bờ lít kơ zách ... bla bla bla.... 1001 lý do!

    Túm lại, phải có cái xe gì đó đưa lính đến chiến địa thật nhanh!

    Câu trả lời đầu tiên : Xe tải

    Nhưng rõ ràng là không ổn, lính tồng ngồng ngồi trên xe tải, đạn lạc đạn rơi, mảnh bom mảnh pháo nó rắc thính vào, đến chiến địa chỉ còn chức năng đắp lên bờ công sự hết

    Thế là phải bọc cho nó tí thép ! Yêu cầu : CHỈ CẦN CHỐNG ĐƯỢC MẢNH VÀ ĐẠN BỘ BINH! TỐC ĐỘ NHANH, CHỨC NĂNG CHỦ ĐẠO : TAXI CHIẾN TRƯỜNG! HỎA LỰC : CƠ BẢN TỐI THIỂU

    Thời kỳ đầu là vẫn còn giữ được hình ảnh của cái xe tải với thùng xe và cabin bọc thép, thùng xe không có mái

    Sau rồi vài lần gặp phải mấy ca lựu đạn rơi vào thùng xe, cả đội lính đi chơi tập thể luôn! Vậy là phải làm cái mái!

    Thế là trọng lượng tăng, là phải thay động cơ, thay kết cấu xe thành dạng hộp kim loại - quan tài kẽm!

    Lúc này, xuất hiện yêu cầu là có những ca khó, taxi chiến trường khi đổ quân đến không được chạy về, mà phải cùng lính hành tiến! Lúc này cần một loại xe có giáp tốt hơn, hỏa lực khá hơn, nhưng vẫn phải cơ động! Ấy là lúc mà APC - BTR cần có thằng anh em sinh sau là IFV!

    Chuyện bánh xích hay bánh lốp thì hoàn toàn tùy thuộc vào các địa hình nơi chúng tác chiến, hiện nay, không thiếu IFV bánh lốp!

    Về nguyên lý là vậy, các nước lớn sản xuất 1 chủng vũ khí nào thì trước hết là căn cứ theo quan điểm, học thuyết quân sự của nước đó. sau là đến đối thủ chính của họ trên chiến trường! Và cuối cùng mới là chỉnh sửa 1 số option cho các khách hàng, đồng minh của mình!

    Còn trên thực tế, khi không có chó, mèo phải ăn sh!t là một cái sự thật hiển nhiên! Thế nên mới có những hình ảnh rất thương tâm khi các chi đội thiết giáp, kỵ binh buộc phải đưa M 113 ra chặn đánh T54 MBT:-ss

    Vũ khí là phục vụ cho mục đích của con người! Lúc nào dùng cái nào là do con người quyết định!
  3. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    thì tôi có nói ông sai đâu, ông làm ơn bớt nhãm lại 1 tí đi, bạn kia bảo lưới của APC Mĩ ko chống đc B 41 lúc đầu tui nhớ nhầm là đạn B 41 ko có cánh đuôi nhưng thật ra ko phải nên tui post lí do tại sao lưới đó ko chống đc B 41 lên thôi chẳng có gì phải thắc mắc cả. còn tui hỏi ông nói ai cả ngày nói leo thì giỏi
  4. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
    vote bác lừa 5 seo.
    p/s:nút vote bị hỏng :D
  5. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Đúng quá bác >:D< APC hay BTR chính là taxi trên chiến trường
  6. VPA

    VPA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Dòng APC mình cũng thích loại Stryker của Mĩ vì có khả năng bảo vệ cao hơn nhiều so với BTR. Hoả lực cũng không cần quá mạnh mẽ vì nhiệm vụ chủ yếu là trở bộ binh vào chiến trường không phải chiên đấu. Xét về tư duy khoản này thì Mĩ vượt hơn Nga nhiều. Ngoài ra hình dáng và hệ thống điên tử của tương lai nên phù hợp với chiến tranh hiện đại.Mỗi tội đắt quá nếu không cũng bảo VN mình mua vài con về đua xe.
  7. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0

    VOTE bạn hiền 10 điểm >:D:D<
  8. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Dở người mới đi ôm con đấy về, tiền nhiều quá không biết đốt vào đâu à. Thời buổi RPG tràn ngập chiến trường này thì khùng điên mới đi dùng mấy cái xe đắt tiền như thế mà chở quân
  9. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    bạn shin hay gửi những bài viết rất có giá trị giải trí =)), ừ thì mua BTR-80/90 vì giá rẻ hơn Stryker được chưa :|
  10. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Thông minh như cái avatar của tớ thì mới lấy APC vs APC !

    Ngay từ VNW, APC đã bị hấp ngay tại trận bằng RPG, thì bây giờ, dù APC có nâng cấp kiểu gì đi nữa, ác mộng lớn nhất của APC - cho dù có là Stryker vẫn là hưởng trọn vẹn 1 trái RPG mũm mĩm! Chả thế mà lính Mẽo vẫn ngất nghểu ngồi trên nóc APC, chuồng gà kín xung quanh như chung cư VN thời bao cấp, ba lô quần lót thì treo đầy quanh xe ....

    Túm lại, như nhà ta, khi chúng nó đầu tư vào cua, ta đẽo cái chày giã là ổn!

    Mà các Kụ nhà ta nâng cấp chày lên 29 là ngon oài! 29cm - hàng khủng nhá [:P]

Chia sẻ trang này