1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản Mai Hoa Phổ - Chống mê tín duy tâm!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TroVeNguon, 30/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TroVeNguon

    TroVeNguon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Phản Mai Hoa Phổ - Chống mê tín duy tâm!

    Chào các bạn! mình có lướt qua diễn đàn 1 lượt nhưng thấy nhiều bài viết đề cao tâm linh, luyện khí, nhân điện, khí công, ... nên mình lập chủ đề này để cân bằng lại âm đương cho box. Mong mỏi các bác chỉ bảo thêm cho toppic của mình có chất lượng hơn!
  2. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Topic này sẽ đề cao giá trị nào trong cuộc sống??
    Mình đòng ý với Topic, nhưng tác giả phải chỉ rõ cho mình biết: Khái niệm mê tín duy tâm của bạn!!
    Và Phản mai hoa phổ là gì nữa
    Định nghĩa rõ ràng thì mới chống được nó!!
  3. TroVeNguon

    TroVeNguon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em định sẽ viết theo dạng một cuốn sách!
    Tên cuốn sách của em là: "PHẢN MAI HOA PHỔ"
    trong đó dự tính gồm các chương sau: (dự tính thôi ạ) có thể có thay đổi ợ"
    Mục lục
    Giới thiệu chung (để cho giống một cuốn sách thôi ạ)
    Chương 1: Các tôn giáo chính trên thế giới
    1. Thiên chúa giáo
    2. Phật giáo
    3. Islam giáo
    4. Nhân điện giáo
    ....
    Chương 2: Một số câu chuyện đáng buồn của các vị (thày) hành đạo trong lịch sử
    1. Bàn về việc chúa bị đóng đinh
    2. Các cuộc thập tự chinh
    3. Mâu thuẫn giữa Hồi giáo và Do thái giáo
    4. Chống Nhân Điện
    ...
    Chương 3: Cần có một cách nhìn khoa học tiến bộ
    1. Duy vật và duy tâm
    2. Bàn về duy tâm
    - Trò chơi của tâm
    - Có chăng những quyền năng
    - Ngồi thiền ra vàng
    3. bàn về vật chất
    - Ý
    - Khí
    - Thần
    - Điện
    ....
    Chương 4: Tôn giáo phát sinh từ đâu và chấm dứt ở đâu
    1. Xã hội loài người
    2. Tôn giáo phát sinh
    3. Triệt tiêu tôn giáo
    ...
    Chương 5: Xây dựng cuộc sống
    Được TroVeNguon sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 31/12/2008
  4. TroVeNguon

    TroVeNguon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời thế thôi đã ạ! em phải về rồi! hết giờ làm là sếp giục về để sếp còn khoá cửa! cài mục lục trên em còn bổ xung xửa chữa nhiều! rất mong được sự góp ý thêm của các bác!
    Dạ khái niệm mê tín: là tin tưởng mù quáng hay nhẹ hơn là đề cao qua đáng 1 cái gì đó ạ!
    Duy tâm là quan điểm cho rằng tâm thức giữ vai trò quyết định ạ!
    như vậy ý em trong câu chống mê tín duy tâm là chống
    1. Tin tưởng quá đáng vào các thành quả do tu tập mang lại
    2. Tâm thức cần ở đúng chỗ của nó ạ
    Từ tâm thức có thể em dùng chưa đúng nhưng để dần dần sẽ di vào ạ!
  5. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Tuyệt!! Hi vọng những gì bạn viết sẽ xứng tầm với nhận thức và sự bao quát của những nhận thức này!! Mình sẽ đưa bài viết này lên phần các Topic cần chú ý!! Mong tác giả hãy hoàn thành cho xứng đáng với vị thế tên của Topic!!
  6. TroVeNguon

    TroVeNguon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hị hị! cảm ơn bác nhiều quá! em thơm bác cái ... Chụt ... Chụt!
  7. TroVeNguon

    TroVeNguon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Phản mai hoa phổ
    Giới thiệu chung
    Một bóng ma đang che phủ box Yoga ?" Khí công ?" Nhân Điện. Bóng ma này đã được sinh ra từ cuốn sách ?oPhản mai hoa phổ?. Nó đang nhe nanh múa vuốt như muốn nuốt chửng vạn pháp. Một mình nó, tự bản thân nó, ngay từ khi được sinh ra đã mang trong mình 1 sứ mệnh lịch sử, đó là chống lại tất cả: tất cả các cõi, cả thiên, địa, quỷ, thần, tất cả các đấng, tất cảc các thánh. Miệng nó phun lửa đốt cháy con đường luyện ngục, 8 nẻo luân hồi, nhìn hỏa sà như chẳng thấy, nó thò cánh tay đen tối định bóp nát bánh xe luân hồi, nó chừng ánh mắt đỏ lửa nhìn thẳng vào cánh đạo sỹ và đám thầy bà. Nó khinh thị nhìn cái đám chết nhát đang run sợ trước các thế lực tâm linh.
    Nó không biết sợ là gì ư? Không! nó cũng có tâm hồn của nó! Nó biết sợ! Nó rất sợ nó sẽ đánh mất một thứ! Nó chống lại tất cả thật ư? Không!Nó đang bảo vệ 1 thứ! Trong nó tôn thờ 1 thứ! Nó được sinh ra, nó nỗ lực chiến đấu, nó cố gắng tồn tại chỉ vì một thứ duy nhất đó là ?ocuộc sống đích thực!?
    Nó thấy mình như hiện thân của thần Prômêtê một mình chống lại Giớt và cả thế lực to lớn đang ngự trị trên đỉnh Ôlimpia, để mang ánh sáng đến cho loài người. Nó lại thấy mình như dũng sỹ HecQuyn người anh hùng bách thắng.
    Vậy bóng ma này là như thế nào? Để hiểu được nó chắc hẳn phải tìm hiểu thật kỹ cái nơi đã sinh ra nó ?" cuốn sách ?ophản mai hoa phổ?.
  8. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Kun có là "họ hàng hang hốc" gì với anh bạn "tở về nguồn" không mà yêu tiên dữ vậy?
  9. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Người nào đủ trình viết về cái những cái này? Hổng lẽ lão đã không còn ẩn nữa. Haha, bác post lên cho em in thành sách lấy tiền "Phản mai hoa Phổ" có giống với "phản vật chất phổ" không nhỉ?
  10. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Chắc là không!!
    Chỉ là thấy hay thì đưa lên thôi

Chia sẻ trang này