1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phần mềm chép nhạc encore!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi onggiadaukho6569, 30/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Các chỗ bạn đăng hình chỉ dẫn ở trên thì tôi cũng đã thử
    qua, mà vật lộn mãi chưa xong . Cần thời gian mới xong .
  2. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi, để tối nay tôi sẽ post riêng một bài về vấn đề này.
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Mời các bạn coi 4 trang chép bằng Encore tôi đã nghe sau khi
    setup MIDI. Phần tiếng Hoa thì tôi không thể làm bằng Encore .
    Tôi đã đưa các trang bằng Images vào từng trang của MS Word
    rồi Insert nhiều Text Boxes, mỗi Box cho một hàng của Image.
    Sau đây là trang thứ nhất:
    [​IMG]
    Đây là trang hai:
    [​IMG]
    Đây là trang ba:
    [​IMG]
    Đây là trang bốn, trang cuối cùng:
    [​IMG]
    Tôi phải nghe bài hát nhiều lần mới chép được, rồi phải tập
    Encore mới viết xong phần lời . Phần đệm Piano thì cũng chép
    ở bản gốc những chỗ trống . Những chỗ hát thì tôi viết, và tay
    trái tôi đi 2 phách, mỗi phách 1 nốt trắng . Tay phải thì tôi giữ
    4 phách, mỗi phách 1 nốt đen . Hoà âm bài này đơn giản, nên
    tôi cố tình biến đổi chút ít . Pattern tay phải tôi cũng biến đổi ít,
    để đỡ đơn điệu . Làm thế thì dễ hơn viết phức tạp, và khó chơi.
    Cám ơn bạn OngGia nhiều.
    Bạn nào đã có Encore rồi, tôi có thể gửi bản Encore để nghe
    thử bằng MIDI built trong PC.
    Mải tập Encore, chẳng ngờ chớp mắt đã chạy xuống mấy trang
    rồi, tưởng mất hút . Bây giờ up nó lên, rồi không biết stay được
    bao lâu ở trang này.
  4. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác Codep
    Càng làm càng thấy bác bắt đầu làm tốt rồi.
    Tuy nhiên tôi vẫn khuyên bác nên kết nối đàn với máy tính. Bác chép bằng đàn thì sẽ giảm được rất nhiều công sức.
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Cám ơn lời khuyên của bạn .
    Tôi vẫn nghĩ đến lời khuyên này ngay từ ban đầu, nhưng đàn
    ở buồng khác, và 2 computers thì lại ở 2 buồng khác, và bây
    giờ chép nhạc vẫn chưa phải là việc tôi làm mấy.
    Ngay bây giờ tôi phải bỏ 2 học trò Piano và từ chối lời mời dạy
    violin, để không còn học trò nữa mà rảnh đưa đón con lớn đi
    học, và coi giữ hai con nhỏ ở nhà. Tôi không kiếm được việc
    làm tốt để có tiền trả cho người khác làm những việc này, và
    vợ tôi thì đi làm kiếm được nhiều tiền hơn.
    Cuộc sống ở đây cũng có những khó khăn như ở VN vậy.
  6. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Hê hê nghe bác Codep tâm sự hoàn cảnh quá !
    Em đã xác định nghề nhạc là nghề kiếm gạo nuôi con rồi. Nên cố gắng chiến đấu không mệt mỏi. Mình kiếm xiền, vợ là hậu phương lớn. Em cũng phải đưa đón con đi học. Nhưng lại thấy đó là niềm vui ...
    Dạo này bận quá, chả viết được cái gì mới ...
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Chú CoDep ơi C chẻ là 2/2 chứ không phải 4/4
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn nghe tay trái là 2/2 còn tay phải là 4/4 vì tay phải không có
    pattern suốt bài thành hình gồm 2 phách. Pattern là ở độ cao
    và ở độ dày đặc hay thưa thớt của nốt nhạc.
    Tay trái cũng có thế chơi 4/4 nhưng nghe bản gốc nó cũng
    nhấn ở chỗ mới có 2 phách thôi, tuy hoà âm đổi ở chỗ 4 nhiều
    hơn ở chỗ 2 . Như vậy ở hoà âm là 4/4, mà ở nhấn lại là 2/2 .
    Tôi đặt C chia 2 chỉ vì nghe người hát hát nhấn mạnh vào chỗ 2 mà thôi.
    Tay phải nếu muốn hoa lá thì có thể chơi thành 4xn, bội số của
    4, có nghĩa mỗi phách chơi thành 2, 3, 4, nhưng thế tức là 4/4.
    Tay trái chơi phức tạp thì cũng 4/4, và như thế không phản đối
    lại người hát hát 2/2, mà làm thêm màu sắc hơn. Vậy thì bài
    này nên viết thành 4/4, còn để người hát muốn nhấn vào đâu
    tuỳ cảm hứng của họ.
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    cháu hiểu ý chú, cái này cũng hay đó
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Một thành viên TTVNOL gửi cho tôi bài hát này .
    Tôi thích bài này hơn các bài VN, vì nó có tính Trung Quốc,
    không lẫn với VN được, nhưng rất gần với nhạc cổ điển, mà
    xa nhạc pop khô giật như máy, cũng chắng buồn chảy nước
    như nhạc vàng.
    Giọng hát nữ rất giản dị như cô gái nhà quê, chứ không có vẻ
    cao sang. Mấy nốt đầu tiên cô ta không hát nổi vì thấp quá, cứ
    như thì thầm, làm tôi nghe mãi, cộng với đoán nữa mới luận
    ra được nốt nhạc. Tôi lại ghét cái uỷ mỵ của lời hát, như quỵ luỵ
    cầu xin tình yêu của người bạn trai. Cái uỷ mỵ này đã từng có
    ở nhạc HongKong những ngày tôi ngồi tù ở đây vì thuyền tôi
    xâm phạm biển trái phép năm 1986. Tôi còn nhớ lúc ấy ca sỹ
    HongKong nổi tiếng hát một bài mà câu cuối là "Hãy đừng
    ruồng rẫy lạnh nhạt em!"
    Phần đệm bài này chủ yếu là Guitar, thỉnh thoảng mới có Piano
    chơi vài khuông nhịp thôi . Cũng có lúc có sáo, có violin, và có
    cả hát đệm nữa nhưng thay nhau mà chơi, đệm thì chạy rải, hoà
    âm ít nốt nhạc, không dày đến nốt móc kép, khiến cho bài hát
    không có vẻ giàn dựng nặng nề và cầu kỳ, nhưng đòi hỏi người
    viết phải thiết kế với nhiều tâm huyết của mình. Cũng có thể
    đây chỉ là thói quen của người viết phần đệm. Cuối bài thì không
    kết ngắn, mà lặp lại nguyên cả khúc dạo đầu, mà nhịp cuối cùng
    thì kéo dài gấp đôi, như một dấu ngân tự do vậy .
    Những chỗ đệm trống vắng lời hát, tôi đã chép phần đệm Guitar
    vào chỗ Piano, còn chỗ có lời hát thì tôi không theo bài mà chỉ
    dựa vào hoà âm mà viết cho Piano thôi. Tôi không hoàn toàn
    theo sát hoà âm, vì sợ trùng lặp âm, gây đơn điệu, mà cố tình
    viết lệch đi cho hơi ngang một chút . Tôi không có trí nhớ tốt cúa
    một nhà soạn nhạc, nên phải in ra mới đưa sang buồng piano
    mà chơi thử được . Đến khi biết setup cho MIDI thì tôi không thử
    bằng piano nữa, mà chỉ nghe loa thôi, mà tai lại kém, nên
    không chắc phần đệm mình viết có hay không . Có lẽ tốn thêm
    một ít công nữa thì mới hay hơn. Dù sao chút công sức bỏ ra
    cũng xứng với trình độ hết năm thứ nhất Piano, đang học năm thứ hai, mà không khó quá.
    Bài này tôi còn chưa viết xong cách hát đi hát lại các đoạn để
    cuối cùng đi đến đoạn kết . Đành để người hát tuỳ ý mà hát vậy .

Chia sẻ trang này