1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phấn nu_Bị mật nét đẹp cung đình Huế - Cảnh báo ớ trang 31 truoc khi mua dùng ...

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi have_i_told_u_l8ly, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    mình cũng giống bạn trên đây, mới được tặng 1 viên phấn trang điểm, mới đầu nghe mọi người khen thích lắm xài liên tục mấy ngày, giờ lại thấy mọi người chê, hu...hu không biết đường đâu mà lần. con gái thì có mỗi cái mặt thôi.
  2. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi, em ko đủ kiên nhẫn để đọc hết 27 trang, e đọc đến trang 8 rồi mà chẳng thấy bác nào ghi cho em cái địa chỉ bán phấn nụ của bà Phương ở Huế. Thôi các bác thương em thì ghi ngắn gọn cụ thể cho em:
    1. Ở Huế thì mua ở đâu? Địa chỉ rõ ràng nhé.
    2. Ở Hà Nội hình như có bác nào đã buôn hàng phấn nụ về thì cho em địa chỉ em đến mua.
    Cảm ơn các bác. Da dẻ em thì thôi rồi là tệ.
  3. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người nói mà ham,da mình được cái không xấu lắm,nhưng chắc đợt sau về vn ghé vào nam chơi kiếm mấy loại dùng thử mới được.Mà nó rẻ mà ,mua cả lô cũng không bằng 1 thỏi son hoặc 1 lọ phấn ,tội gì không thử.Chớ mà da nó có thể trắng lại đến mức nào?
  4. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    up lên cho dễ coi.
  5. uyenly

    uyenly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    review tận tình cho những ai muốn biết kết wả sau dùng nhé.
    Cái thuở xa xưa ấy, mình có dùng fấn nụ bà Phương ở Lê Văn Sĩ. Dạo ấy da mình có mụn, li ti trên trán thui. Bà bảo mình dùng fấn 1 thời gian thì da sẽ đẹp, cơ mà đúng là da bà đẹp thật, trắng mịn như bột í. Phải dùng từ như bột là chính xác nhất, các bạn nghe từ bột cũng hình dung ra được, da trắng và mịn, nhưng ko thật, ko căng bóng bì bì. 1 làn da KO THẬT.
    Dùng fấn được 1 thời gian, da mình cũng bình thường, ko có chuyện trắng hơn đâu, có chăng là cảm giác thôi, có khi rửa mặt xong soi gương, fấn chưa ra hết nên có cảm giác da trắng
    Phấn ko có chức năng dưỡng da, chỉ hút dầu và làm mịn da tạm thời. Sau khi xoa lên, da trắng , mát nhưng ko thoáng, tựa như bít chân lông ấy, bít chân lông nhưng lại ko làm da nổi mụn vì trong fấn có thạch cao, là 1 chất có khả năng chống mụn. ( tuy nhiên, da những bạn có lỗ chân lông to, mẫn cảm vẫn có thể nổi mụn do bản chất loại fấn này làm da bí, ko thở được, ngăn tiết dầu và mồ hôi).
    Dùng thời gian đầu, da sẽ đẹp ( có thể đẹp do tự kỷ ám thị, và vì xoa bột lên thì da nào chẳng mịn đẹp, với cả các chất trong fấn chưa fát huy tác dụng ), càng dùng càng nhận ra da khô theo thời gian, nhám ở mức độ nhẹ ko căng bóng, ko thật da mà cứ bì bì làm sao ấy.
    Quan trọng là cái việc da bì bì này theo cả sau khi rửa mặt chứ ko fải chỉ lúc dùng. và rửa xong thì da xấu vẫn hoàn da xấu .( có khi xấu hơn). Cái bì bì này mình ko dùng tả chính xác được, bạn nào đã từng mua fấn ở bà Phương, có thể nhớ lại làn da của bà ấy, trắng và mịn, nhưng ko căng, ko thật.
    Cả 1 chi tiết wan trọng là hình như gia đình bà, chỉ mình bà dùng fấn, con của bà thì ko, các cô con gái bà có làn da rất bình thường, giống như chúng ta vậy, chứ ko fải cả 1 gia đình buôn fấn, cô nào cô nấy da đẹp như tranh vẽ đâu
    Thêm nữa là sau 1 thời gian dùng fấn, mình ko hết mụn như ban đầu bà nói, bà bảo mình để bà dắt đến chỗ bạn bà nhà gần đấy trị mụn, đấy là cơ sở trị mụn gia truyền, làm 1, 2 lần là da trơn láng. Thử hỏi ai bị mụn nghe câu đấy ko thích. MÌnh dống ý để bà dắt đi, cách có vài căn, đến nơi, đó cũng là 1 người đàn bà Huế, đặc biệt làn da y như da bà Phương, ko khác 1 li. TRong tủ kính của bà í có bày cả 1 lô 1 lốc nước thuốc dưỡng da loại hồng và trắng giống bên nhà bà Phương.
    đến nhà bà Phương, mình mua fấn chứ ko mua nước thuốc vì nhìn cái thứ nước trong chai nhựa ấy ko vệ sinh, nhưng khi đến nhà bà này ( mình quên tên) để trị mụn , thì bắt buộc fải dùng vì đấy là thuốc trị mụn.
    Bà có 1 đứa con gái,( trên dưới 20 t ), da mặt bình thường, xanh và tái, nói chung là bình thường, ko có gì là siêu đẹp, đang ngồi bên cạnh nhìn mẹ nặn mụn cho khách, thỉnh thoảng mẹ bận, con gái nặn giùm
    Cái điều khủng khiếp nhất mình muốn nói ở đây, đó là việc nặn mụn của bà . Mình ngồi đợi ( đông khách, chắc do bà Phương dẫn đến 1 fần), thấy bà dùng 1 cái chai thuỷ tinh xanh, đập bể, lấy miểng nhọn chích vào mụn khách, mụn lớn mụn bé chích tuốt, máu fun ra đầy mặt , nhưng ko lau,mặc cho khách nhăn nhó đau đớn, chích xong toàn bộ mặt mới lấy bông, chấm vào nước trắng sệt ko nhẵn mác, ịn lên cục máu. cả gương mặt trắng đỏ nhoè nhoẹt. Bà bật wạt máy lên, ai chích xong ra đấy ngồi cho khô, , khô rồi bà lấy bông xát mấy cục trắng đỏ đọng lại cho rơi ra, rồi đưa cho 1 chai thuốc nước màu trắng ( loại giống như loại lúc nãy vừa thoa , nhưng loãng hơn, mình nghĩ là fa loãng để lâu lành hơn, còn way lại gặp bà), bảo về nhà thoa, công chích là 50k, thuốc bao nhiêu mình ko nhớ, trên dưới 50k.
    Mình nhìn da của những người , đến đây làm lần 2 , lần 3 cho sạch mụn như lời bà nói, da thì ko hết mụn, sẹo sần sùi ( dùng miểng chích cho lòi mụn ra, mụn lớn mụn nhỏ chưa chín mùi cũng cố mà chích thì làm sao ko lên sẹo), vết thâm to nhỏ, đủ cả. MÌnh hỏi, làm thấy có bớt ko, bạn ấy bảo : có lẽ bớt, mụn cũ đi rồi, mụn khác nổi lên, cố làm cho hết xem sao. Thật ra, mình nghĩ, có làm mãn đời cũng ko hết được theo cái kiểu ấy.
    Chao ôi, trán mình chỉ có vài cái mụn, mà đưa cho bà ấy làm, khéo bà ấy chích cả mặt ( vì công chích là 50k, chích ít wá sao dám lấy 50k của khách), thế là sẹo đầy mặt àh, thế nên mình kiếu bận, bỏ chạy về mà thề ko way lại cả nhà bà Phương luôn, bỏ fấn nụ từ đó. Mình có cảm giác đấy là 1 cái liên minh ko rõ ràng.
    Mình chỉ nói đến việc bà nặn mụn (hình như tên Hiền), là để các bạn nhìn rõ, cái gọi là fấn nụ, nó ko cao sang, ko thần thánh và giống thuốc tiên như wảng cáo, mà là 1 loại fấn bình thường, dùng xong có thể đẹp có thể ko, nhưng những tác hại của nó thì ko lường được.

  6. logn_man

    logn_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì cũng bùi tai nghe những lời nói quá hay ho cũng tìm đến nhà bà khuân một số thứ, bây giờ còn vứt chỏng chơ nào phấn nụ, phấn bột, và cái nước trắng trắng í; mình cảm giác như bị lừa vì khi bôi cái nước trắng trắng ấy, theo mình là phấn em bé Johnson&Johnson (viết thế hổng biết có đúng không) và thạch cao và nước cất trộn lẫn vào nhau thôi; đúng như uyenly mô tả, bạn thử lấy bột mì bôi lên mặt thử như thế nào? Tất nhiên phải láng mịn rồi; Còn cái vụ nặn mụn, mình nghe bao nhiêu người mô tả rồi, ớn tận xương;
    Mình cũng chẳng thấy da khá giả lên tí nào mà còn sần sùi nữa chứ, được cái đỡ dầu trên mặt (dĩ nhiên thôi, chất bột trắng đấy hút hết dầu mà);
    Tóm lại là bây giờ để đấy làm kỷ niệm cho cái tội bon chen, nghe lời quảng cáo đường mật; chắc ít bữa đưa cho con tập viết bảng thôi
  7. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    hì ... fấn nụ em cũng dùng rồi ạ ... hồi vào Huế mua cả đống ... nhưng em chẳng thấy công dụng tốt như mấy chị khen ...
    cái fấn nước dưỡng da ý ạ ... công nhận mùa hè dùng thì thấy mát da thật ... rửa mặt đi thấy da mịn mịn 1 chút ... nhưng mà mỗi tội bẩn ... vì lúc nó khô, nó như bụi fấn ý ... em thấy dùng nước hoa hồng công d ụng cũng thế mà còn đỡ bẩn hơn
    còn cái fấn nền thì em công nhận nó mịn thật nhưng dễ bay mới cả đánh lên thấy nó ko ăn lắm, khô khô nữa
    Tóm lại thì em ko khoái lắm ... phấn nụ mua ở Huế thì vào chợ Đông Ba, hỏi hàng nào cũng có ... mỗi tội nó cứng cứng dởm dởm như cục thạch cao ... ai vào Huế thì lên đến hẳn phấn nụ gia truyền : bà Tùng ( 34 Tô Hiến Thành ( 22 số cũ ) ) ... chỗ này là hàng thật nhất, dùng cũng tốt nhất
    hồi em mua thì chị bán hàng bảo ở Hà Nội cũng có hàng ... nhưng chị ý lại ko nói địa chỉ, chỉ bảo là muốn mua thì gọi cho số này hỏi : 0914 096 267
  8. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Các chị ở đây gan dạ quá. Em trước giờ em không dám dùng thử mỹ phẩm, mà phải đọc review nát ra mới dám mua dùng vì thứ nhất là ít tiền, thứ 2 là sợ bệnh. Mà em mua là phải xem rõ nhãn mác thành phần gồm những chất gì, có kiểm tra chất lượng hay chưa. Chứ như cái phấn này em thấy không an toàn. Thêm nữa ngày xưa nước, không khí không bị ô nhiễm như bây giờ. Các loại thuốc nam thuốc bắc được dâng vua cũng không tạp nham như bây giờ(mấy hàng thuốc bắc thuốc nam có khi bán cỏ dại mà kêu là cây thuốc). Thế nên phấn chế ra từ nước sạch, cây cỏ tốt có khi dùng tốt, chứ bây giờ chắc gì như thế đâu? Nói tóm lại bao giờ được đăng ký chất lượng, nhãn mác đàng hoàng thì dùng. Đừng mạo hiểm dùng những thứ như thế.
  9. em_aka

    em_aka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    up danh dau
  10. em_aka

    em_aka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    up danh dau

Chia sẻ trang này