1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phấn nu_Bị mật nét đẹp cung đình Huế - Cảnh báo ớ trang 31 truoc khi mua dùng ...

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi have_i_told_u_l8ly, 15/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyenle1401

    quyenle1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Dia chi ban phan nu cua ba Phuong ne cac ban oi: 400/12 Le Van Sy, HCM
  2. GirlyShop

    GirlyShop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    tớ thì thấy thế này, mỗi ng 1 kiểu chả bít tin ai, nhưng nếu phấn ấy thật sự tốt thì sẽ ko hay có rất ít review chê thì khánh hàng, đằng này tớ thấy chê nhìu hơn khen
  3. nhocxinh85

    nhocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Ui em thấy hoang mang quá.
    Có ai đó có thể cho em 1 lời chỉ dẫn cụ thể hơn ko ạ... hic hic... chị em với nhau thì nói thật với nhau cái... bớt quảng cáo 1 tí để cả nhà ai cũng được vui được không ạ.
    ...Các chị ơi có ai có kinh nghiệm bản thân cho em lời khuyên hay cho tí hình ảnh để so sánh được ko ạ... em cám ơn rất nhiều ạ
  4. kenkendo

    kenkendo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    tớ là người bán nó fấn nụ hiệu bà Tùng và cũng k wảng cáo jì wá lên,nhưng đảm bảo là chưa ai fàn nàn về dùng fấn nụ của tớ bị sao cả
  5. hoaimoc8280

    hoaimoc8280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đây là đoạn mình cop ở báo Lao động:
    link: http://www.laodong.com.vn/Home/Phan-nu-ba-Tung/200712/66749.laodong
    Năm 1997, anh Ngô Văn Trình - cháu họ bà Hường (ông ngoại Trình là anh ruột bà Hường), quê ở Quảng Điền - được gia đình bà Tùng cho đi học nghề và ăn ở tại gia đình. Trước khi theo chồng định cư, bà Tùng truyền nghề cho em gái út Trần Thị Ái Thu. Bà Hường mất, năm 2000, bà Thu vào TP Hồ Chí Minh sống cùng chị gái và giao cho Trình trông coi nhà cùng một số giấy tờ liên quan. Năm 2004, Trình lấy vợ là Nguyễn Thị Siêu Việt Thu và tiếp tục sống tại căn nhà trên.
    Biên bản cam kết giữa vợ chồng Trình và bà Phương, Trình được ở tạm và sử dụng gian hàng sẵn có buôn bán từ tháng 2.2006 đến tháng 12.2009 nếu tuân thủ các nội dung hai bên thoả thuận. Tháng 8 vừa qua, nhận được tin báo người quen, bà Thu và Phương trở về nhà kiểm tra đột xuất, phát hiện vợ chồng Trình - Thu dựng biển bán phấn nụ lấy tên bà Tùng. Vợ chồng Trình - Thu còn uỷ quyền cho Công ty INVENCO (Hà Nội) lập tờ khai ngày 28.8.2006 xin Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) cấp Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá với tên: "Phấn nụ gia truyền bà Tùng", cơ sở sản xuất "đặt" tại 121 Trần Quốc Toản, Tây Lộc, TP Huế.
    Bà Phương kể lại: "Sau khi nhiều tờ báo trong và ngoài nước đăng tải. Khách hàng tìm đến mua rất đông. Một số người ở TP Hồ Chí Minh đi du lịch ở Huế khi trở về, đến hàng của tôi phản ánh và yêu cầu đổi sản phẩm với lý do, phấn nụ mua ở 34 đường Tô Hiến Thành, Huế gây kích ứng da. Chị em tôi sinh nghi vì ở quê nhà hiện không bán sản phẩm này. Song, vì uy tín, đành chiều ý khách".
    Theo lời bà Ái Thu, trong lúc bà vắng nhà, vợ chồng Trình - Thu tự ý mở gian hàng buôn bán phấn nụ và trả lời trên nhiều tờ báo gây nhầm lẫn xuất xứ, tên gọi sản phẩm. Biết chuyện tên gọi sản phẩm gia truyền bị cháu họ tự ý đăng ký, ngày 1.8.2007, bà Tùng từ Mỹ viết thư gửi về cho các em. Trong thư có đoạn: "Trước khi theo chồng sang định cư tại Hoa Kỳ, chị có truyền nghề làm phấn nụ lại cho em Trần Thị Ái Thu. Ngoài dì Ái Thu ra, chị chưa bao giờ truyền nghề cho bất cứ một người nào. Cháu Ngô Văn Trình chỉ là cháu bà con xa bên ngoại, khi chị đi, cháu Trình còn độc thân".
    Tháp Phước Duyên - chùa Thiên Mụ - Huế.
    Tình ngay, lý gian
    Trong thư bà Tùng gửi về cho hai em có nói: "Anh chị viết thư cho em hôm nay, là để xác nhận giao trọn quyền sử dụng nhãn hiệu "Phấn nụ gia truyền bà Tùng" cho Trần Thị Phương và Trần Thị Ái Thu. Ngoài hai em ra, ai làm phấn nụ lấy hiệu này đều là sản phẩm giả".
    Ngày 5.9.2007, UBND Phú Cát, TP Huế chứng nhận đơn của bà Ái Thu khẳng định: Cửa hiệu "Phấn nụ gia truyền bà Tùng" do gia đình bà Trần Thị Thiểu (tên thường gọi là bà Hường - mẹ bà Tùng) mở cơ sở đặt tại 16/1 Mạc Đĩnh Chi và 24 Tô Hiến Thành (địa chỉ mới năm 1992 là 34 đường Tô Hiến Thành). Trong thời gian làm nghề trên, gia đình bà Tùng vẫn sử dụng bảng hiệu "Phấn nụ gia truyền bà Tùng" và lưu giữ cho đến nay. Hiện bà Ái Thu còn giữ biên lai thuế sản xuất phấn nụ từ năm 1983 của tỉnh Bình Trị Thiên.
    Ông Nguyễn Hùng - Trưởng phòng QLCN, Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên-Huế - cho biết: "Phòng chúng tôi chỉ có chức năng hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký ban đầu cho những người hoạt động trong lĩnh vực thương mại hợp pháp. Sau đó, Cục SHTT xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá. Quy định Luật Sở hữu Trí tuệ thường ưu tiên cho người nào đăng ký nhãn hiệu trước. "Phấn nụ bà Tùng" chưa đăng ký, chưa được bảo hộ nên không đủ cơ sở kết luận nhãn hiệu này bị xâm phạm. Phía Cục SHTT đang xem xét sự việc, gia đình bà Tùng phải chứng minh được người đăng ký không có quyền nộp đơn cho "Phấn nụ gia truyền bà Tùng".
    Bà Ái Thu lo lắng: "Từ ngày chị em tôi về lấy lại nhà, Trình nhiều lần đến nhà gây rối khiến tôi phải nhờ người can thiệp giúp đỡ. Hiện, gia đình tôi gặp khó khăn trong kinh doanh phấn nụ do khách hàng hiểu lầm. Chị Tùng ở Mỹ nghe tin đổ bệnh nặng, không về Việt Nam được. Chúng tôi đang nóng lòng chờ sự phán quyết từ Cục SHTT".
    Qua trao đổi, nhà sử học Phan Thuận An bày tỏ quan điểm: "Bà ngoại bà Tùng nguyên là một tùng sự ở trong cung triều Nguyễn nên nắm rõ nhiều bí quyết làm đẹp phục vụ các phi tần, trong đó có cách làm phấn nụ. Điều này có cô Dinh và cô Sen, hai người kề cận Thái hậu Từ Cung còn sống xác nhận.
    Sau ngày hồi tôn (trở về gia đình) mẹ bà Hường truyền bí quyết làm phấn nụ cho con gái mưu sinh. Gia đình mẹ bà Tùng trước ở gần nhà tôi nên tôi biết truyền thống làm phấn nụ được kế thừa liên tục.
    Năm 2006, trong một lần sang Mỹ, tôi có ghé thăm bà Tùng, thấy nhiều khách hàng tìm đến nhà mua phấn nụ. Điều này cho thấy "Phấn nụ bà Tùng" vẫn có một sức hút đối với phái đẹp. Tôi mong rằng, mọi chuyện sẽ được xem xét một cách công bằng, hợp tình, hợp lý".
  6. dontcryGNR

    dontcryGNR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ui, đúng cái chủ đề mà mình đang wan tâm. Cho tớ lắm mồm tí nhé :P
    tớ lên mạng đọc thấy mọi ng khen lắm! cả vietnamnet hay mí trang có uy tín cũgn khen nữa. tớ muốn mua lắm nhưng mà ở HN khó khăn quá. cũng search mãi rồi mà chỉ thấy bạn cungthuy j j đó bán. Định mua nhưng mà thấy cứ ko tin tưởng sao í. Tớ search mí trang web liền toàn thấy bạn này quảng cáo. mà rất lạ bạn bảo là fấn của bà tùng, thế mà ở trang 3 mấy í bạn lại bảo là hàng của ông trình nào đó. mà tớ đọc trên mạngt hấy bảo là fấn nụ chỉ có của bà Phương và bà tùng là gia truyền thôi, vì mẹ 2 bà chỉ truyền nghề cho 2 bà này. còn ông trình nào đó thì chỉ là lấy thương hiệu của 2 bà này. chả hỉu ra làm sao cả. Xin lỗi tại tớ search web thấy bài quảng cáo của bạn này nhìu wa'', mà lại toàn up kỉu như vít những bài trả lời rất vô nghĩa như là 121387648 rồi áihíhdh, tớ thấy cứ hơi nghi ngại nên bon chen nói ở đây thôi
    Nói là thế nhưng tớ nghĩ là nếu mình mua đc fấn nụ chính gốc thì vẫn tốt chứ ko fải lởm đâu ạ. lần trc tớ mua lại của 1 bạn viên fấn trang điểm màu da. Bạn í nhìu mĩ fẩm wa'' nên bán bớt, tớ cũng ko dám chắc là hàng của bà tùng ko nhưng vì đợt đó máu quá nên cứ mua thử. da tớ nhìu dầu nên dùng thấy cũgn thik thik, nó vừa mượt mịn lại tự nhiên, nhìn ko ra là oánh fấn đâu, lại bớt dầu nữa. mới cả nghe mọi ng khen nhìu nên tớ cũng liều đặt mua thêm mí hộp, với hi vọng tràn trề là sẽ cải thiện đc làn da dầu và mụn của mình :-s. À mà bà fương có 1 trang bán trực tuyến đấy. golshop j j đó. vì nó có giấy ủy quyền của nhà bà fương nên tớ mới yên tâm đặt mua wa đó. Nó đắt hơn ở HUế 1 chút, mà lại fải chịu fí vận chuyển nữa. híc! tớ cũng tìm mãi xem có bạn bè j ở huế ko mua hộ mà ko có, đành ngậm đắng nuốt cay vậy :-s
    dù j cũng ko nên đánh já chất lượng qua cái vỏ ngoài của nó, tớ nghĩ thế. Hàng ja truyền cũng có nhìu cái hay lém chứ. như hàng thorakao rẻ thúi ra nhưng mà dùng rất là tốt nhé! hơn nữa cái fấn này cũng đc bộ y tế chứng nhận rùi nên thấy cũng yên tâm.
  7. zzsusuzz

    zzsusuzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    nghe giới thiệu phấn nụ mà ...thèm....quá ,hihihi,nhưng bạn ơi làm ơn thì làm ơn cho trót,cho mọi người địa chỉ mua với bạn ơi
  8. zzsusuzz

    zzsusuzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    mọi người chắc nghe nhiều về phấn nụ mang lại nét đẹp cho làn da ,mình nghe cũng mê luôn nhưng vào đọc topic mục này thấy vẫn chưa cho địa chỉ ,nay mình tìm được địa chỉ này cho mấy chị em xem thử ...nếu không đúng thì thông cảm mình nhé vì mới tìm được liền post lên nè ,chưa đi nữa...chút mới đi,hehee
    địa chỉ 400/12 đường Lê Văn Sỹ, quận 3, phường 14,
  9. Alisianguyen

    Alisianguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2017
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình đi khắp chợ Đông Ba, hỏi ai rồi người ta cũng chỉ bán phấn nụ Cô Giàu, thấy bảo phấn này dùng tốt hơn mấy hãng kia, phấn chắc, mịn, không bị bở, vụn, giá rẻ hơn. Mình nghĩ thì ở chợ Đông Ba toàn người Huế lâu năm ở đó thì cũng tin tưởng và cũng tin tưởng mua về làm quà. Theo cảm nhận của người thân và bạn bè thì nói phấn tốt, mịn, đánh vào rất mát da, mà cái này theo mọi người nói là ko hạ da vì tinh chất thiên nhiên, xài xong rồi thì da mặt cũng giống như phi tần, cung nữ nhà Nguyễn. Mà mình đi Huế xong cũng nhận thấy là phụ nữ Huế da cũng khá đẹp.

Chia sẻ trang này