1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân sử, phân sử, phân sử đi.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi pc82genetic, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Phân sử, phân sử, phân sử đi.

    Híc híc, mọi người i, phân giải và kíu em cái.
    Số là thía này, ngày sửa ngày sưa, từ cái thời em mới bỡ ngỡ bước chân vào chồn phồn hoa tiên lạc 82 này, đang còn ngây thơ, bé bỏng, chưa biết đâu là cá sấu, đâu là thiên nga, thì uỳnh 1 cái, hehe, 1 cái nick nghe cũng wen wen là cherish1982vn nhảy vào chat với em.
    Mới đầu chat vô tư, chẳng làm sao, tự nhiên có 1 ngày kia, cherish ta đòi em phi gọi hắn bằng chồng, còn em là vợ. Em thì tất nhiên là ko đồng ý ngay, vì ch quen như thế, nhưng mà sau mấy lần chat nữa, hắn ta đã?..chẳng hiểu làm sao mà thuyết phục được em làm vợ hắn.
    Hic. Với lại lúc đấy em cũng chưa biết bộ mặt thật của hắn là đã có một tỷ vợ và 1 đàn con leo lắt, thế cho nên vô tư mà nhận lời. Nhưng qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm và lịch sử cứ vùn vụt trôi, em đã nhận ra được chân lý và lập tức đòi ly hôn ngay. Nhưng mà hắn ko có chịu. Lúc đấy, hắn lại tìm được 1 cô bé khác với biệt danh là Nhím (hehe, cái này thì ai cũng biết nhỉ). Thế cho nên em tạm thời bỏ qua, ko truy cứu nữa. Nhưng mà oái oăm thay, cũng 1 thời gian sau đấy, Nhím nhà ta cũng đã nhận ra bộ mặt chân tướng của y, nên cũng đã quyết định dứt khoát chia tay và hững hờ quay đi. Thì ôi thôi, hắn lại quay về và bắt em làm vợ của hắn tiếp. Hic, sau bao nhiêu mồ hôi và công sức, dăn đe có, doạ nạt có, mà dịu dàng cũng có, hắn cũng vẫn ko chịu buông tha cho em, vẫn bắt em phi làm vợ hắn, ko cho li dị, ko cho ra nhập hội độc thân nữa (mà hội độc thân lại là cuộc đời và niềm tin của em).
    Thế cho nên, hôm nay, em có mấy nhời, mong các bác phân sử, và bắt hắn làm sao li dị hộ em cái. Kể c hình thức cưỡng bức hay tống 1 số thứ cũng được, làm n nhé. Hihi, nếu được, thì em sẽ vote cho mỗi bác 5* để tỏ lòng cm n (nhưng mà em vote có chọn lọc đấy, ai sẵn sàng giúp đỡ thì vote, còn ai mà cố tình chọc ngoáy là em tèng téng teng cho 1 cái đấy).



    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 23/11/2002 ngày 21:45
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, mọi người i, phân gii và kíu em cái. Số là thía này, ngày sửa ngày sưa, từ cái thời em mới bỡ ngỡ bước chân vào chồn phồn hoa tiên lạc 82 này, đang còn ngây th, bé bỏng, chưa biết đâu là cá sấu, đâu là thiên nga, thì uỳnh 1 cái, hehe, 1 cái nick nghe cũng wen wen là cherish1982vn nhy vào chat với em. Mới đầu chat vô tư, ch làm sao, tự nhiên có 1 ngày kia, cherish ta đòi em phi gọi hắn bằng chồng, còn em là vợ. Em thì tất nhiên là ko đồng ý ngay, vì ch quen như thế, nhưng mà sau mấy lần chat nữa, hắn ta đã?..ch hiểu làm sao mà thuyết phục được em làm vợ hắn. Hic. Với lại lúc đấy em cũng chưa biết bộ mặt thật của hắn là đã có một tỷ vợ và 1 đàn con leo lắt, thế cho nên vô tư mà nhận lời. Nhưng qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm và lịch sử cứ vùn vụt trôi, em đã nhận ra được chân lý và lập tức đòi ly hôn ngay. Nhưng mà hắn ko có chịu. Lúc đấy, hắn lại tìm được 1 cô bé khác với biệt danh là Nhím (hehe, cái này thì ai cũng biết nhỉ). Thế cho nên em tạm thời bỏ qua, ko truy cứu nữa. Nhưng mà oái oăm thay, cũng 1 thời gian sau đấy, Nhím nhà ta cũng đã nhận ra bộ mặt chân tướng của y, nên cũng đã quyết định dứt khoát chia tay và hững hờ quay đi. Thì ôi thôi, hắn lại quay về và bắt em làm vợ của hắn tiếp. Hic, sau bao nhiêu mồ hôi và công sức, dăn đe có, doạ nạt có, mà dịu dàng cũng có, hắn cũng vẫn ko chịu buông tha cho em, vẫn bắt em phi làm vợ hắn, ko cho li dị, ko cho ra nhập hội độc thân nữa (mà hội độc thân lại là cuộc đời và niềm tin của em). Thế cho nên, hôm nay, em có mấy nhời, mong các bác phân sử, và bắt hắn làm sao li dị hộ em cái. Kể c hình thức cưỡng bức hay tống 1 số thứ cũng được, làm n nhé. Hihi, nếu được, thì em sẽ vote cho mỗi bác 5* để tỏ lòng cm n (nhưng mà em vote có chọn lọc đấy, ai sẵn sàng giúp đỡ thì vote, còn ai mà cố tình chọc ngoáy là em tèng téng teng cho 1 cái đấy).
    dịch hộ pc82genetic nhé...
    Trăm năm còn có gì đâu? Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  3. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    hic , cảm ơn Bác , em đổi fon kiểu gì cũng ko đọc được !

    putin
  4. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Ông vi tiểu bảo sửa cho người ta làm tôi cứ tưởng đầu óc hôm nay của ông có vấn đề
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  5. nothings

    nothings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ
    có mỗi cái lỗi chính tả mà còn viết sai thì còn mong ai hiểu được mình cần nói cái gì nữa....
    he he
  6. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Lão Vịt Thiến dịch lại rùi à . Khì ... không để ý
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  7. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1: Sai chính tả: phân xử chứ không phải phân sử
    Thứ 2: Ng...... thì chết chứ bệnh tật gì!
    Anh yêu em như săm với lốp
    Yêu chân thành như cổ-phốt với ghi-đông​
  8. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    để anh giúp em nhé , em gái
    [​IMG]
  9. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hic, người ta bảo xoá hộ chứ ai bảo sửa hộ đâu. Nhưng dù sao cũng thank củi 1 cái.
    Cái ông "ánh trăng sắt gỉ" kia, ai cho vào đây phá quấy chứ? Như thế thì người ta mới bảo là phân sử chứ. Ko giúp thì thôi, nại còn bắt nạt con gái nhà nành nữa chứ.
    Anh trai Beckhamp ơi, giúp em thì giúp đi, nói suông thía à?
  10. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào , phân với cả phiếc cái giè thía ???
    Hoá ra hội trưởng hội độc thân cũng từng có chồng rùi cơ đấy ... xì căng đan nhé


    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

Chia sẻ trang này