1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân tâm học qua hình đại diện

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi x_a_e_r_o, 12/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    bác cứ..dzùa! Kiếm tiền là khó lắm đấy.
    bác đi chơi cổ phíu đi cho bốc nhanh.
  2. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ơ! xin chào bạn kunmandili
    coi trừng bạn bị..bỏng tay bây giờ!
    Tôi không hiểu lắm về các luân xa (prana) nó chạy trong cơ thể người ta như thế nào mà bạn lại cầm được nó trên tay thế kia thì tài thiệt.
    có cái máy ảnh mà chụp hình được nó thì khi bạn chuyển động mấy cái thứ đó (trong bạn) hẳn phải..loằng ngoằng lắm.
    Bạn dường như cứ mún cái gì đó được mở ra trong bản thể mình, và bạn đang trên con đường để tìm ra chúng.
    Nhưng mà nó lại khó khăn ở chỗ là thế này: nó được nhiều người mô tả, được nhiều người chuyền đạt cách để thấy nó. nhưng mà nó là cái gì thời ta lại không biết được. giống như ai đó bảo bạn mở cửa một ngôi nhà mà bạn thì không..nhìn thấy ngôi nhà đó đâu, thành ra không dắm chắc (đang trên đường..)
    chúc bạn tìm ra ngôi nhà mà bạn...không nhìn thấy!
    về thôi! có chỗ để về sao?
  3. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời! là LHX_NDD cơ đấy!
    Phỉa nói rằng bạn là người làm tôi đau đầu nhứt đấy!
    Đi vô Box nào tôi cũng đã thấy bạn ở đó. Cứ như thể bạn là người có nhiều hoá thân hay sao.
    Lúc thì bạn như một cha cố được thiên chúa ráng xuống để cải đạo chúng sinh, khi thì bạn như là 1 tăng sư Phật giáo, Phật pháp uyên thâm, đầy khắp mình mẩy.
    Phật pháp thấm nhuần vào từng chân tơ kẽ tóc của bạn, vào từng tế bào, vào từng hồng cầu, từng hemogrobin của bạn. Nên dường như nó đầy quá khiến cho mỗi khi bạn nói điều gì thì Phật pháp không thể không tuôn chảy. sắc sắc không không.
    Bạn lại còn mang cả Lão pháp nữa : "đạo thường vô vi nhi vô bất vi" Lão pháp cũng thấm nhuần trong bạn, mỗi hơi thở của bạn cũng tuôn ra Lão pháp. Nó tràn đầy mọi nơi, rộng khắp, vừa ở chỗ này, lại vừa ở chỗ kia, mặc nhiên mà đi hớt thiên hạ...
    VÀ bạn thật là con người của..kì lạ. tưởng rằng bạn tinh thâm Phật - Lão thế thì bạn phải xa rời chốn hồng trần, xa rời các giấc mơ chứ?
    Thế mà có vẻ như bạn là người..thất tình nhiều hay sao?
    Bạn luôn mơ tới các bóng hồng, các mĩ nhân, các cô thông minh và xinh đẹp lại giỏi võ, học rộng đẻ có thể bàn luận với bạn mọi vấn đề mà bạn quan tâm.
    Như trong các tiểu thuyết "trường thiên kiếm hiệp kì tình" của đại văn hào Kim Dung, bạn mơ tưởng mình là một tay kiếm khách rong ruổi giang hồ, bình rượi túi thơ, nay đây mai đó, võ công vô địch.
    Và đặc bịt quan trọng, tối quan trong, là tay kiếm khách mà bạn tưởng tượng đó cũng phải tìm được nửa kia xứng đáng với tầm vóc của mình, trai tài gái sắc. vừa tài hoa, vừa xinh đẹp, võ công thượng thừa, thâm độc với người ngoài (bọn giang hồ) lại vừa chung tình, có thể chết bất cứ lúc nào vì..bạn.(ặc..ặc..kô kìm nổi ặc.)
    Đôi trai gái trong bộ "Tiếu ngạo giang hồ": Lệnh Hồ Xung & Nhậm Doanh Doanh (LHX_NDD) chính là hình mẫu lí tưởng cho bạn. Tất nhiên bạn sẽ là Lệnh Hồ Xung rồi, LHX ngon cơm tinh thông quyền cước, kiếm pháp, Phât-Lão pháp...cái này là có thể ít ra là trong tưởng tượng...
    nhưng mà vấn đề là ở chỗ ai là Nhậm Doanh Doanh, ai sẽ là cô ấy chứ? Ngay cả trên diẽn đàn này, ngay cả trên cái giang hồ ảo này thì việc tìm ra 1 NDD dường như cũng là một điều vô cùng khó...là đìu không tưởng...
    Nó thời cứ như 1 giấc mơ không có hồi kết vậy, dường như bạn mơ tới cô nào đó thì bạn cũng chợi nhận ra rằng người đó sẽ chợt tan biến như các ma nữ mỹ-nhân trong Liêu trai chí dị..họ cứ bay mất, để lại cho bạn chỉ nụ cười ám ảnh khôn nguôi..
    và cứ thế bạn..thất tình ngay trong cả mơ của mình.
    cài nick của bạn nó cung như 1 tiếng kêu:
    LHX_NDD = Lệnh Hồ Xung người đi đi
    bạn mệt mỏi, muốn chấm dứt nhưng nó lại cứ ở đó, giấc mơ. càng đuổi nó càng ở đó.
    Ôi giấc mơ!
  4. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Truờng hợp LHX_NDD anh nên nghĩ chú mày đổi là LHK_NDD đi
    (Lệnh Hồ Khùng) ấy mà!
  5. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0

    Bắc Xekô dí dỏm wá. Em đọc bài của bác phân tích bác LHxxxxx. mà em cười bể bụng
  6. brandnew_me

    brandnew_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm cháu không post bài gì cả, lần này phải lên tiếng nhờ thầy Xekô phán cho vài câu, được không hả thầy?
  7. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    LHX_NDD là ngời hiền lành dễ mến!
    do trên này là diễn đàn(ảo) nên nghe hơi..lẩm cẩm chút thôi! hổng có sao.
  8. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Hơ! hơ!
    xin chào bánh rán nhìu me (brandnew_me )
    Bạn là người Bồ Đào Nha à?
    Tớ chỉ bít mỗi tiếng Vịt, mấy cả mấy từ tiếng Eng gọi là, hello morning thui.
    Chớ thông điệp của bạn phần nhiều là tiếng Bồ Đào Nha..ặc..ặc..tớ không hiểu.
    Chịu không ftán được.
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Hiền lành thì em chưa gặp nên không biết. Còn mến hay không thì lại tuỳ người. Xem ra bác thuộc thiểu số rồi bác ạ!
  10. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Cũng hổng sao!
    ai đó đáng mớn hay không thời là do mình có mớn ngời đó hay không thôi.
    Chớ ngời đó không quít định được điều gì cả!
    chỉ cần Lệnh Hồ Xung không luyện tịch tà kiếm phổ hay quì hoa bảo điển gì đấy thời là được rồi.

Chia sẻ trang này