1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân tâm học qua hình đại diện

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi x_a_e_r_o, 12/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thì như trẻ con i'', fải luôn luôn nhắc nhở nó rằng thì là đó là đồ tốt, quý, đồ con thik nhất nên con fải giữ gìn cẩn thận chứ không thì lâu dần khi ngta quen cảm giác có nó rồi, sỡ hữu rồi thì sẽ lơ là và roài mất lúc nào kg bít :D
    Vấn đê? " ngoại ti?nh tư tươ?ng" or thật thi? cufng nguy hiê?m như nhau nên 1 khi có roa?i ma? vâfn tơ tươ?ng thi? chik có nga?y. Vậy nên chi? mong ngta yêu thương, quan tâm mi?nh hơn hiện tại la? đu? roa?i. Bạn nho? :P
    Cha?i ơi, lúc ngta bận thi? chi? nói vắn tắt chứ đâu có nghifa la? bị dzụ nói chuyện đâu, hehe. Bi h ra?nh roa?i nên tiếp chuyện dzí bạn nhiệt ti?nh na?
    Thế co?n j vê? cái avatar kg bạn
  2. sayxin777

    sayxin777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt gia đình xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới đồng chí Xêkô. Về cơ bản đồng chí nói tương đối đúng, đảng viên thời nay nhiều kẻ thóai hóa biến chất như tôi lắm. Đồng chí là một người tương đối tự tin, cái tự tin thể hiện ngay khi hành văn đấy nhỉ. Một liều ba bẩy cũng liều, để tôi bấm cho đồng chí một quẻ đặng xem sáng ngày mỏ đồng chí tù hay nhọn. Hẩy?!
    Thân thương gửi đồng chí
    Đảng viên vô cùng gương mẫu
  3. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ha ha...hê hê...
    Chào buổi sáng đồng chí hén! chúc một ngày đẹp giời!
    Tui xin thay mặt đảng bộ nhận lời cảm ôn của đồng chí, dịp nào thuận tiện tui sẽ gởi cho toàn thể các đồng chí ở trển lời cảm ôn đó(he he..)
    Đồng chí cứ việc bấn quẻ đi hén!
    Hổng lo mỏ tui bằng đồng, tù ta thời hàn cái khác, không lo chi tốn kém (hé..hé..)
    chúc đồng chí ngày càng mạnh giỏi!
    gia đình hạnh phúc ấm no!
  4. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã chơi với trẻ con chưa? là thật hồn nhiên như chúng, bạn có thể bò, bạn có thể làm trò khỉ, có thể hò hét cùng chúng...
    khi chơi với trẻ con nhiều bạn sẻ thấy: bảo chúng làm gì thì chúng thường làm..ngược lại. Một đứa trẻ tự do thời không can tâm đến đồ đó có quí hay không, cứ thử xem nó có thể vứt cả dtdd của bạn xuống hồ đấy.
    "ngoại tình tư tưởng" là điều...phổ thông! Bạn có biết tại sao lại có hôn nhân ko? 2 người mún ở với nhau lại phải ra phường, lại bị pháp luật ràng buộc? là vì nếu để họ tự do thì ngoại tình không chỉ ở trong "tư tưởng" & "gia đình" sụp đổ thì "xã hội" đổ sụp.
    Cái avatar đó nói bạn đang muốn có một nơi đầm ấm như một gia đình của riêng bạn chẳng hạn, bạn thích quây quần. Bạn mún dừng chân tại đây thôi. Cũng có thể là bạn nghĩ tới mâm cơm gia đình, mọi người xung quanh một nồi lẩu chẳng hạn, bạn muồn nấu ăn cho ai đó..v.v..
    thế hén!
  5. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Chào dangiaothong !
    Tôi cứ tưởng một người yêu khoa học tự nhiên như bạn thì không mê tín chứ. Bạn lại bảo tôi là thầy bói mà vữn mún tôi gieo qwẻ à?
    Chuyện này làm tôi nhớ lại, cách đây không lâu trong đám cưới 1 anh bạn. Mâm tôi ngồi toàn là các kỹ sư, trong đó có cả các trưởng bộ môn của công ty...thời ơi thế mà họ bạn rặt chuyện mê tín không hà,
    nào là vợ đẻ khi đón con phải chọn người "đỡ tay" đầu tiên, điều này tối quan trong. Trời đất há cái người "đỡ tay" đầu tiên chẳng phải là bác sĩ đỡ đẻ sao? còn quít định được gì?
    Nào là phải xin được những cái tã cũ của bọn trẻ hay ăn chóng nhớn về xài lại cho con mình củng hay ăn chóng nhơn theo(?) giá mà xin được cái tã của...Anhxờtanh thời tốt không sao kể xiết, chắc đứa trẻ sẻ thông minh lắm..
    ..vân..vân...
    Điều này chứng tỏ là loài người có tiến bộ bao nhiêu, khoa học kĩ thuật có phát trển bao nhiêu thì con người vẫn là loài...yếu đuối, họ vẫn sợ vào các sức mạnh tự nhiên, các sức mạnh siêu hình mà họ thời không giải thích được. Trong mỗi nhà Khoa học vẫn tồn tại một con người mê tín.
    Cũng như bạn thôi, dường như không sao loài người có thể lí giả được các sự vật hiện tượng xung quanh mình. Vũ trụ là gì? Bản chất vật chất là gì? Thời gian là gì?..lại còn các câu hỏi cấp thiết hơn nửa: Ta là ai? Ta sinh ra để làm gì? Hạnh phúc là gì? Mục đích của kiếp sống này là gì?.v.v..
    Và bạn cũng thích tìm hiểu các vấn đề tự nhiên đó, bạn yêu thích môn Vật lí, bạn chăn trở với các thiên hà, với ánh sáng, vời không-thời gian, với Niu Tơn với Anhxtanh, với các định luật và đại lượng...Bạn là người thích khám phá, ham hiểu biết, làm việc khoa học nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao. Đôi chút hơi khó tính, yêu cầu lập luận phỉa chặt chẻ chính xác...
    Bạn yêu các phát minh, bạn thích xem các chương trình khoa học trên TV, thích các thực nghiệm nhỏ, các tự động hoá, các ứng dụng của khoa học..bạn thích chúng đến nỗi thỉnh thảng..há hốc mồm, mắt chữ O mỗm cũng chữ O (hê hê là tôi đang nói đến cía avatar)
    Nhưng bạn cũng dường như nhận thấy rằng việc hiểu được Vũ Trụ này là nằm ngoài khả năng, ít nhất là đối với giới KH VN. Trên thế giới đã có rất nhiều các nhà Kh, các phòng thí nghiệm vô cùng hện đại, và họ nữa ngày đêm nghiên cứu để tìm ra hạt cơ bản, bản chất của nó..lại có bao nhiêu bọn Kh khác ngày đêm ngó lên trời đếm trăng, đếm sao để xem Vũ trụ sinh ra thế nào, rộng đến đâu?..v..v..Ấy thế mà câu trả lời vẫn là không sao hỉu nổi, chỉ thôi : "tạm chấp nhận thuyết của ông".
    Vũ trụ này thật là lạ! dường như người ta ý thức được đến đâu thì Vũ trụ có thể thấy đến đấy trước rồi, hạt cơ bản thật là lạ, hạt gì mà lại "nhiễu xạ" như là sóng, không thể nào tóm được, lại như là chỉ tồn tại khi có người quan sát...
    Ôi! Vũ trụ dường như là do loài người tạo ra "Con người đã tạo nên Vũ trụ"...
    Ôi! Vật chất thật là lạ nó dường như..KHÔNG..
    Do đó bạn cũng thích câu này: "Nothing to lose...
    Để tôi thêm tiếp vế sau nhé ...because tất cả là Nothing"
    Ah Ah! viết dài quá rồi! thế hén!
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Bác gieo quẻ đúng như cách các thầy bói hay làm: Cho quân thăm dò tình hình rồi phán. Chứ chẳng dựa vào cái avatar tẹo nào. Bác chỉ giỏi đọc mấy cái thông tin cá nhân tôi.
    Quẻ này đúng không bác?
  7. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Thời có sao chứ! bạn thấy điều đó ảnh hưởng nhiều à?
    Có một vài nick tôi đã tiếp xúc trò chuyện thì cái hình đó thể hiện khá đúng(phần nào) tính cách của chủ nhân.(như dat_mel, cuonphong, LHX, Kun,...) bọn tôi đã wen nhau chỉ tán phét cho vui thêm..
    còn mấy cái nick lạ lại có avatar&tile hay chữ kí tiếng Anh là tui phải cho âm binh đi thám thính,
    hoặc chờ họ xuất sướng điều gì đó.
    Cũng có những cái nhìn thấy ngay tính cách, không khó. Giống như bác sayxỉn ơ trên kia, nhìn phát biết là nguời vui tính thích đùa, có vẻ nhìu tuổi, cách nói bấm quẻ-hung tin chắc chắn là có đọc qua Kinh Dịch, thế thế, dễ không hà...
    Cũng có bọn avatar chùng lặp nữa, chẳng nhẽ họ sinh đôi sao..ha..ha...phải chờ thôi nếu muốn fán.
    Này nhé trong này nói chuyện gửi gắm tâm lí học cho vui (avatar là mượn chuyện nghe chưa, là miếng trầu), bạn nghĩ có môn phân tâm học này thật à?
    Tôi có thể thấy thêm, là bạn mới cứng ngắc làm sao. Hôm qua tôi có vô Box Vật lí & Box Thiên văn, hình như bạn vừa được làm Mod. Trong Thiên văn tôi có gặp 1nick quen gocle, bọn tôi có đùa 1 tí, thế mà mấy phút sau bài đã bị xoá, đánh giá là spam...
    Ô hô! dân KH mới cứng ngắc làm sao? đùa 1 tí cũng hổng được, chán thế! mà bài pót của tôi cũng có nói về Vũ trụ đó nhé, mà là lưới Vũ trụ hẳn hoi. Các nick phải chở nên hoàn toàn cứng ngắc thuần là chuyên môn sao?..ặc..ặc..Vũ trụ đó mới chán làm sao? tôi đã rời Vũ trụ ở đó rồi! Đừng quan tâm nhiều đến Vũ trụ, hãy quan tâm đến sống trong Vũ trụ...
    Hãy đời hơn!
    Rồi sẻ có ngày bạn chở nên chán với cái mớ kiến thức đó, không chóng thì chầy, bạn sẻ hoàn toàn chán nó, nếu còn thời nó chỉ là công việc, là kế sanh nhai thôi. VÀ bạn sẽ phải học cách sống vui hơn, cách sống ít khô cứng hơn...
    Bạn cứ chờ mà xem, bạn sẽ bắt đầu quan tâm đến tôn giáo, đến Phật, đến Lão Tử, đến Kinh Dịch...Dễ nhận thấy lắm, rằng những người già thường hay lui tới chùa nhiều hơn...Mà người ta còn nói "Đạo của Vật lí" nữa đó, một thời là cơn sốt đó. Vật lí mà lại gặp Tôn giáo sao?
    Thêm vài điều dài dòng với riêng bạn vì bạn vừa là Mod. Tôi cảm nhận rằng nhiều Mod ở đây (ttvnol) này thiếu vui đùa quá! Chủ quan quá! Tôi mong bạn đừng như vậy! Mất khách!
  8. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    ah, xaerod đang có mặt trong này refresh cái nào
    đoán thử cho tớ xem nào
  9. sayxin777

    sayxin777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú dangiaothong có cái avateo số 0 rất là hợp với tai tồ " nothing to lose " nhể? Chú chuẩn bị thành vô ngã tới nơi cũng nên, anh hỏi khí không phải chứ chú là trưởng lão nhánh nào của Cái bang?
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Đó là bạn chơi với mí em sơ sinh òi. Chứ bạn thử chơi với các em tầm 6 7t trở đi xem. Nó mà đã thik, ai giành thì cứ là chết nhá vì nó sẽ gào lên, sẽ gồi khóc ri rỉ suốt cả ngày cho bạn biết T________T.
    Chính vì sợ sự sụp đổ của mọi thứ, sụp đổ, phá tan những cái gì mà mình yêu quý thế nên mình càng nên fải có nhg cái câu nói như chữ kí để nhắc nhở mình thg xuyến nhớ rằng: đó là vật vô giá của ta, hãy biết quý trọng nâng niu........
    Hì, bạn cứ thử nghĩ xem có ai mà kg muốn gia đình quây quần bên mâm cơm ấm cúng kg? Đó là điều cơ bản mà mỗi cá nhân muốn đạt được chứ kg fải thể hiện từ cái avatar đâu bạn
    Hôm nay bận nên h mới reply
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 02/02/2007

Chia sẻ trang này