1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân tâm học thực chất là gì !

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi x15y, 13/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x15y

    x15y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Phân tâm học thực chất là gì !

    Ở các nước phương tây nhà phân tâm học nói rằng 50% các công chức có vấn đề về phan tam hoc , và thực tế có rất nhiều nguoi đến với các bác sĩ phân tâm học và kết quả là có khá hơn nhưng sau một thời gian thì mọi chuyện lại y nguyên như cũ .
    Người bệnh đến với bác sĩ , các nhà phân tâm học lắng nghe người bệnh một cách nghiêm túc , và công nhận vẫn đề của người bệnh là có thật , và công tác chữa bệnh se kéo dài đến khi nào mà bệnh nhân hết tiền , (lâu lắm đó) ở phòng khám , bác sĩ chỉ việc lắm nghe và đưa ra toàn lời khuyên vô bổ

    Vì thật khó nói với ng` bệnh rằng : bạn không có vẫn đề nào cả , chẳng có vẫn đề nào tồn tại cả , tất cả là do bạn đã muốn vậy , nếu bạn muốn thì vấn đề của bạn mới tồn tại , nếu bạn không muốn thì làm sao còn vấn đề đó dc , vấn đề của bạn đôi khi là lý do để bạn chốn chạy vào đó ,
    Nếu như vậy thì nhà phân tâm học sẽ sống ra sao đây ?
  2. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Em là học sinh cấp 3, bác hỏi Phân Tâm họck là gì thì em chịu, em chưa được học.
    Nhưng em thấy bác sỹ người ta chữa thế cũng có lý đấy chứ. Với những bệnh nhân tổn thương hay rối loạn về tâm lý. Cách chữa trị tốt nhất và duy nhất là công nhận chứng bệnh đó và sau đó giải quyết vấn đề đó. Đấy là một liệu pháp rất hay và vẫn đang được dùng mà. Nói đến đây mới nhớ ra cái truyện cười ngày xưa e đọc.
    Có 1 chú đến BS bảo là chú đã nuốt con ngựa, bây giờ đau bụng. Thằng BS nó tiêm cho phát thuốc ngủ rồi đưa 1 con ngựa đến, đợi thằng kia tỉnh lại rồi bảo là vừa mổ lấy con ngựa ra. Chú kia hớn hở lắm. hết cả đau bụng. Nhưng rồi bỗng quay sang nói với thằng BS đầy vẻ lo âu. "Nhưng Bsỹ ơi, con ngựa em nuốt nó có lông mầu trắng, sao con này mầu đen."
  3. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Bạn cho mình hỏi nguồn thông tin này có thể tin cậy được kô? Và đó là đánh giá của bạn về công việc của nhà phân tâm???
    Bạn có vẻ đọc nhiều sách thiền. Mình nói chút nhé: Hệ thống lý luận của Thiền dựa rất nhiều vào lý luận dựa trên những tiền để quan sát của một thiểu số người. Quan sát, thực hành trong một môi trường nhất định, tự ám thị một loại suy nghĩ vô can(từ của mình).
    Còn nếu các tác giả thiền hiểu biết về sinh lý học thần kinh, họ sẽ thấy những nhận thức, tư duy , cảm xúc(bao gồm cả giận dữ, lo âu...) là tự nhiên tất yếu do các cấu trúc và hoá chất trong bộ não.
    Việc thiền chẳng là chuyển hướng phản ứng với thực tại (cơ sở để có cảm xúc, tư duy...) nhờ vào những hành động lặp lại theo nghi thức nào đó (đế đánh lạc hướng các vòng mạch nơ ron cảm xúc, cắt nguồn tư duy) cũng như ám thị để tập nhiễm một loại nhận thức (thường thì nhận thức là nguồn thứ nhì để khởi xướng một cảm xúc hoặc một nhận thức mới)
  4. Gai_ma_hong

    Gai_ma_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chả hiểu bạn đọc hay dịch ở đâu ra. Phân tâm học là một ngành khoa học, là một nhánh trong tâm lý học :D. Nếu có vấn đề thì là vấn đề về tâm lý, không phải vấn đề về tâm lý học bạn ạ :D.
    Ồ, bộ máy tâm trí của con người ngòai phần vô thức còn có các phần khác, mà vai trò và ảnh hưởng của các phần đó lên cuộc sống con người là như nhau. Nếu thật không có vấn đề gì thì chắc chắn chả ai đến bác sỹ. Đến bác sỹ nghĩa là có gì đó không ổn. Nếu vấn đề là do cái nó muốn chẳng hạn, nếu nó không làm cái siêu tôi buồn thì chẳng ai đi bác sỹ. Còn nếu phải đi bác sỹ tức là cái siêu tôi buồn và cái tôi cá nhân gặp trục trặc. Đến bác sỹ để bác sỹ chỉ cho bạn thấy nguyên nhân ở 2 chỗ: 1 - cái nó muốn cái gì đó, 2 - cái gì đó làm cái siêu tôi buồn :D.
    Hoặc nhìn từ cách giải thích của tâm lý học hoạt động: ngòai vô thức thì con người có ý thức, mà cuộc sống con người theo TLH hoạt động thì cái ý thức có tầm ảnh hưởng quan trọng hơn cả tới hoạt động của con người. Nếu có cái mà vô thức "muốn" và hướng con người hành động theo nó, nhưng ý thức không biết và các phần khác trong con người vì cái hành động ấy mà gặp vấn đề, thì đến bác sỹ để bác sỹ giúp cho thấy bản chất của buồn phiền là ở đâu.
    Đó là nói bằng những lý thuyết học được. Bạn bảo là rặt sách vở :D, ừ thì đúng. Vậy nói bằng ví dụ vậy, mà về bạn là tốt nhất :D:
    Nói như bạn:
    Bạn vào diễn đàn này vì cái vô thức của bạn điều khiển (nói như bạn) và cảm thấy không hài lòng nên cái vô thức nó lại lệnh cho bạn viết bài phản đối. Chẳng cần nhà phân tâm vì bạn chẳng có vấn đề gì (tất nhiên là bạn ko có vấn đề, xin lỗi ), nếu bạn có trót bực thì bạn ngồi thiền, thế là hết
    Nhưng có đứa khác nó vào đây, rồi nó bực, nó ngồi thiền không hết, mà nó vẫn cần phải hết bực để mà sống vui, vậy chính nó (thay cho nhà phân tâm vì nó không bị bệnh, chỉ là ví dụ ) phải tìm ra vì sao nó bực để nó tự tìm cách hết bực, việc giúp người có vấn đề tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục vấn đề cũng là công việc của nhà phân tâm hay bất kỳ nhà tâm lý nào khác.
    Lại thêm 1 đứa nữa, nó chả thiền, chả tìm hiểu, nó lao vào việc gì khác để quên nỗi bực đi, nỗi bực chìm dần vào vô thức và không ảnh hưởng đến nó nữa. Trừ phi cái bực ấy nó bị tích tụ dần tự dưng 1 lúc to quá, nó phát tâm thần. Lúc ấy nó ko thể nào đủ tỉnh táo như bạn mà ngồi thiền, nó bị gia đình đưa đến nhà tâm lý để nhà tâm lý giúp nó tỉnh táo hơn, ít nhất để có khả năng ngồi thiền được .
    Hầu hết cái bọn đã phải đến nhà tâm lý ngồi ấy mà, nó không có khả năng ngồi thiền được đâu bạn ạ. Còn ai vẫn thư thái ngồi thiền buổi tối được thì chắc cũng chưa cần đến nhà tâm lý đâu
    Bạn kêu mọi người rặt sách vở. Vậy bạn góp ý giúp luôn làm sao để diễn đàn này trở nên bớt sách vở và gần cuộc sống hơn đi (nhưng đừng kêu gọi tất cả ngồi thiền nhá )
  5. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Buộc lòng tôi phải nói vậy:
    1/ Một khi tôi còn làm mod, cái bọn phải đến nhà tâm lý ấy sẽ được tôn trọng như tất cả mọi người, chừng nào mà nó còn giữ được nhân cách và có đóng góp cho cộng đồng.
    Với tư cách cá nhân, đề nghị bạn dùng từ lịch sự hơn. Nếu đã dùng từ bọn với đối tượng nào đó thì cũng dùng tương đương với phần còn lại. Bất hạnh của cuộc đời họ không nên được đưa ra dùng để miệt thị. Nếu bạn dùng theo kiểu này, có thể tôi chưa đủ lý do để treo nick bạn. Nhưng tất yếu sẽ có sự trả đũa. Tôi chẳng muốn tẹo nào.
    2/ Diễn đàn có thể buồn tẻ, nhưng nó khá có chất lượng và có những chủ đề khá đời thường. Tôi không muốn nó biến thành cái một nơi tán phét của vè tung hô những thứ lạc hậu và phản khoa học, không phù hợp với sự phát triển của khoa học tâm lý hiện đại.
    Lâu lắm mới có cơ hội bực mình, vớ vỉn thiệt.
  6. Candy_

    Candy_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Việc tôn trọng các bệnh nhân tâm lý là điều đáng làm , dù ko phải khi nào nói là cũng làm được , bởi họ - với bản chất rối nhiễu tinh thần - thì những việc làm và lời nói đều ko được như người khác , nên việc thông cảm và thấu hiểu ko phải ai cũng làm được .
    Mod dumb nói đúng , nhưng liệu mod có hơi khắt khe với chị gai_ma_hong ko . Hy vọng cái box này sẽ thân thiện với mọi người hơn .
    chúc vui vẻ
  7. x15y

    x15y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn giữ ý kiến của tôi , nếu như bạn mang tới cho bác sĩ một bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối thì chắc chắn họ sẽ trả bạn lại nhà, cũng như vậy với bệnh về tâm thần , khi sống trong xã hội bạn gặp phải sống với quá nhiều "nề nếp" tất cả các "nề nếp" đó giống như các giai đoạn của bệnh ung thư , và bạn ko thể tránh khỏi nó .
    tôi ko cổ vũ bạn nên thiền , tự bạn nói ra ! tôi chỉ muốn hiểu sâu hơn về phân tâm học , cái mà chúng ta tự làm cho mình thì chính bản thân mình có thể giải quyết dc , tại sao lại đi hỏi nhà phân tâm học ? Bạn chưa bao giờ thật sự thư giãn hay cố gắng để thư gian , bạn chưa bao giờ là chính vấn đề cả , hãy ở ngoài vẫn đề đó 1 lần thôi rồi cảm nhận xem có gì khác biệt không !

Chia sẻ trang này