1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phan Thanh Giản đã được giải oan sau 150 năm

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi macay3, 20/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn ăn quả của Hùng Vương, và của Phan Thanh Giản, còn
    tôi ăn quả của Hùng Vương, và của Bác Hồ. Vì thế, cùng là
    dân đen cả, nhưng bạn lại là sọc dưa, còn tôi là ba rọi.
    Sọc dưa của ai thì người ấy xài . Ba rọi của ai thì người ấy ăn .
    Cứ mời nhau làm gì cho thêm ói mửa ?
    Giải oan cho ai, thì dựng bát hương trong nhà, chứ lấy công quỹ
    của dân mà dựng tượng nơi công cộng, những người sọc dưa
    ba rọi ngày ngày nhìn tượng, ói mửa tùm lum, hại sức khoẻ .
    Chính trị thay đổi theo thời đại, như gió mùa gió chướng . Hôm
    qua là quảng trường Ba Đình . Hôm nay là nấm mồ người cha
    già dân tộc . Ngày mai có thể cái mồ ấy phải đào lên, người đã
    khuất không được yên. Phan Thanh Giản không có tầm cỡ một
    anh hùng có công trồng cây cho dân ăn quả, hãy để ông yên .
    Dở trò dựng tượng, giải oan được mấy, mà làm cho người ta
    thêm khốn khổ, làm cái bia miệng hàng ngày cho mỗi người .
    Một ngày thay đổi thời tiết, gió trở chiều, lại mất công đập tượng
    để lấy chỗ làm quán trọ cho gái nhảy tiếp khách.
  2. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Làm gì mà bác cay đắng thế! Chuyện thỉnh thoảng nhìn nhận lại lịch sử cũng là chuyện bình thường. Khi đã có nhận xét, đánh giá lại thì người ta tức khắc có phản ứng khác nhau.
    Đã sống trong xã hội, phải chấp nhận sự biến động, sự thay đổi ...
  3. nguyenhhdang

    nguyenhhdang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    hi hi. ừ thì sọc dưa và ba rọi cụng ly cái đi
  4. mltr_sg

    mltr_sg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tại Mỹ Tho, Tiền Giang giờ vẫn có đường Phan Thanh Giản mà bạn.
    Nguyên topic mà không có tấm hình, Mõ tớ xin gửi cả nhà tấm ảnh này coi nhá:
    [​IMG]
    Cụ Phan-Thanh-Giản (1796-1867)
    Hình chụp tại Paris năm 1863 nhân dịp ông cầm đầu sứ bộ sang Pháp để xin chuộc lại 3 tỉnh miền Ðông Nam Kỳ. Ở Pháp cả hai tháng mà không gặp được vua Napoléon III, ông đành trở về Việt Nam với vài lời hứa hẹn của Pháp, nhưng khi về tới Việt-Nam thì Pháp đã đánh chiếm thêm 3 tỉnh miền Tây !
    Vua bổ trách nhiệm cho ông trấn thủ miền Nam, tới năm 1867 thì toàn lãnh thổ của Nam Kỳ rơi vào tay của người Pháp. Không hoàn thành sứ mạng, ông uống thuốc độc tự tử chết sau khi để di chúc lại cho con cháu và khuyên là không nên làm chánh trị !
    Hình còn tàng trữ tại Bảo tàng viện Nhân-chủng-học của Paris.
  5. vinh2k5

    vinh2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    3

    Đây chỉ là ước mơ tuyệt vọng của đám theo giặc thôi, câu này nghe nó ca mấy chục năm rồi.
    Chính trị nào thì chính trị, nhưng mà
    Ở VN thì những người đánh giặc ngoại xâm là được tôn vinh vĩnh viễn, chỉ trừ khi VN bị giặc xâm lược chiếm thì mới có chuyện "cái mồ ấy phải đào lên" giống chuyện "GIẾT VUA CÓ KHẢ, ĐÀO MẢ CÓ BÀI" thôi, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời vậy thôi, xâm lược là phải cút rồi đâu lại vào đó, rồi người anh hùng giải phóng dân tộc chống xâm lược là lại được tôn vinh vĩnh viễn, có mấy bà đánh giặc cách đây 2 ngàn năm rồi mà vẫn còn được tôn vinh đó.
    Bạn CoDep có vẻ mơ 1 ngày nào đó giặc xâm lược thua trận hồi 1954-1975 lại quay lại chiếm VN 1 lần nữa hay sao?
    Nếu mà có chuyện đó xảy ra (như quân Nguyên ngày xưa 3 lần) thì chúng cũng sẽ phải ra đi và rồi đâu lại vào đó thôi.
    Đó là quy luật.
    Bạn ước mơ thì cứ ước mơ, nhưng mà quy luật thì nó không phụ thuộc vào ước mơ của ai cả!
    Được vinh2k5 sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 10/05/2009
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Có người mơ thì chỉ có vinh2k5 chứ còn ai vào đây nữa?
    Chuyện lịch sử gió đổi chiều đã xảy ra với Phan, thì cũng
    xảy ra với Hồ. Hồ lên Phan xuống, khi Phan lên là điềm
    Hồ xuống . Vậy thôi .
    Dân thì gió đổi chiều nào vẫn là dân . Chỉ bọn theo voi hít
    bã mía, theo đóm ăn tàn mới lo sợ và mới mộng mơ thôi.
    Cây cao thì gió cả, thuyền to thì sóng lớn. Có mộng mơ
    thì có lúc lo sợ. Có lúc xây mộ dựng tượng thì có lúc đào
    mả đập tượng. Người đã chết không được yên chỉ vì bọn
    quấy nước chọc bèo mưu toan đổi gió thay ngôi . Họ đâu
    có mong bọn này lợi dụng nắm xương tàn của họ mà mưu
    đồ chính trị cho quyền lợi cá nhân của chúng đâu ? Nhân
    dân cũng vì bọn này mà mất công mất của dựng lên đào
    xuống . Chỉ béo bọn vào hùa có cớ để chấm mút thôi .

Chia sẻ trang này