1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phần thể xác bao nhiêu thì vừa?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mechimboban, 04/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mechimboban

    mechimboban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Phần thể xác bao nhiêu thì vừa?

    Con người khi sinh ra đã mang cái bản năng í ở trong người, cả nam lẫn nữ đều "muốn" như nhau. Người ta cũng nói có hai cái chi phối tình yêu: tình cảm và thể xác, nếu thiếu một trong hai thứ thì không thể gọi là tình yêu. Hai người yêu nhau luôn muốn được bên nhau, nhưng mỗi khi ở gần nhau thì tất yếu sẻ có sự va chạm về xác thịt và tất yếu sẽ dẫn đến những ham muốn......Tớ và bạn gái tớ cũng không nằm ngoài cái quy luật ấy. chúng tớ đã tiến gần đến chuyện đó mỗi khi trong phòng riêng chỉ có hai người, tức là chúng tớ chỉ not clothes và ôm nhau......Lúc đầu cũng thấy kì kì, nhưng dần thì chuyện đó đã trở thành không thể thiếu mỗi khi có điều kiện
  2. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    ặ! Thỏ thơ sao hỏÊ? Nhặ chú thơ vỏôn còn nghiêm chỏằ?nh chĂn
    [​IMG]
  3. mechimboban

    mechimboban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    như vậy chuyện đó là bình thường trong tình yêu sao? hihi, vậy là sướng quá giùi.....
  4. Hungkid3

    Hungkid3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tui thì thèm như vậy mà không được nè. Bạn được như vậy là sướng rồi còn lên đây than thở cái gi nữa? He he
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Nội dung của Topic này ko phù hợp khi để trong box GDGT.Tôi tạm thời lock lại,nếu bạn muốn chuyển nó sang bên Thảo luận,hãy PM cho mod
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này