1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phần thưởng

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi Chankun, 09/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chankun

    Chankun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Phần thưởng

    Ngày xửa ngày xưa, trường LQĐ tổng kết điểm hàng tháng. Đứng đầu mỗi lớp được thưởng một bảng danh dự màu đỏ, đứng thứ 2: màu xanh, đứng thứ 3: màu vàng. Bảng danh dự được phát trong giờ chào cờ đầu tháng.
    Nghe qua thấy giống thời trẻ con, nhưng mà vui và có tác dụng khuyến khích học tập thật. Cùng với bảng danh dự là một món tiền nhỏ (Chankun nhớ khoảng 1-2 nghìn đồng). Gom tiền thưởng của cả 3 đứa 1,2,3 thì đủ mua vài gói bánh đãi bạn bè cùng lớp.
    Không biết bây giờ trường còn trao bảng danh dự hằng tháng nữa hay không?
  2. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
  3. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    truong tui ko co nhu vay dau
    truong ban vay la` gioi roi`
    truong tui chi co chuc dua hoc sinh gioi thoi

    TIEN HAI

  4. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    bạn học trưòng nào? nếu là LHP thì học sinh giỏi thi hơi bị khó đó!
  5. Chankun

    Chankun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Vậy chuyện phát thưởng mỗi tháng chấm dứt từ năm nào nhỉ?
  6. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Chankun ơi!
    Cho hỏi you học khóa mấy vậy?????lớp nào???Sao giống bạn tôi vậy....Hồi trưóc không biết đã bao giờ xuống thủ quỹ trình tấm bảng ra đổi lấy tiền chưa vậy???/
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... hồi KID học cũng có mấy cái vụ fát thưởng này cũng vui ra fết ... hê hê ... nhưng chỉ có điều là mình toàn vui vì được ăn đồ ké của mấy đứa bạn thôi ... hê hê ... , ăn đồ chùa bao giờ cũng ngon hơn của chính mình cả ... hì hì ... nhất là mấy lần sau các đợt nhận giải thành fố đó ... hê hê ... anh em tha hồ mà đi ăn chè Xuân Trang ... hê hê ... ngon lém .. hê hê ....
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
  8. whocare

    whocare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cái này hình như năm 2000 vẫn còn thì phải , lúc đó tui đang học lớp 12, mà hồi tui học lớp 10 và lớp 11 thì cũng chỉ tổng kết 2 tháng đầu với lại cuối học kì 1 thôi chứ cũng không phải là hằng tháng. Mà công nhận phần thưởng này cũng có tác dụng thúc đẩy học tập thật đấy. ĐÚng là mấy người lên nhận thưởng thì cảm thấy mình phải phấn đấu giữ vị trí, ai chưa lên thì cố gắng để có thể lên nhận. KHông biết bây giờ có còn không nhỉ
    Nothing lasts forever
  9. Cristo

    Cristo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, nhớ lại cái thời anh em tranh nhau học để được phần thưởng. Được gọi lên nhận cái bằng khen nho nhỏ, Vui phết. Tuy nhiên, cái chính vẫn là để lấy diểm với mấy em thôi. Whocare nhỉ. Hhehhehe.
    ...Let me be your hero...
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hê hê .. cu Cụ ơi là Cụ ... chẳng biết lấy le được với em nào không mà thấy mấy chú vẫn ế nhăng răng ra đó thôi ... hê hê ... chẳng có chú nào cắm dùi được ở nhà nên mới lang thang nơi đất khách quê người ... hê hê .. tìm niềm vui mới ... hì hì ... chẳng biết bây giờ mấy chú thế nào chứ .... hê hê ... nhưng chắc là khi nào gặp lại nhau chắc là vui ra fết ... , chẳng biết lúc đó có fần thưởng nào dành cho anh em độc thân không nữa nhỉ ... hê hê ... dễ lúc đó thằng nào độc thân thì chắc là cũng thành hàng độc hay hàng mẫu không bán nên tồn kho .... hê hê ... Thôi ... nhớ anh em nhiều ... hì hì ... dạo này cũng bận lắm nên không lên mạng nhiều như trước nữa ...
    Hôm nay ở đây lạnh lắm vì có gió ... hì hì ... và hôm nay chỉ ghé qua mạng một chút để xem anh em bây giờ thế nào ... hì hì ... vẫn thấy thở đều thì cũng là fần thưởng lớn rồi ... hê hê ... , cố gắng đừng nghỉ thở lúc nào hết nhé ....
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!

Chia sẻ trang này