1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân tích các giấc mơ - Hãy kể giấc mơ của bạn đêm qua...

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi sutubienbong, 02/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    D9i ngủ lúc 4h thì khoảng 6h gặp 1 giấc mơ lạ ghê.
    Đang ngủ có nhu cầu vào WC, vừa bước vào gặp 2 con chuột đen thùi lùi roài thêm 1 con j đen đen đang lấp ló nên kg thấy rõ @_______@. Vốn sợ chuột nên phóng ra ngoài định chạy ra cửa trước thì gặp ngay 1 chú rắn đang nằm im. Tưởng nó kg biết nên định phóng qua người nó để chạy ra cửa nhg vừa manh nha như thế thì nó đã ngóc đầu lên và phóng tới ng tớ làm tớ sợ wá ngã xuống.Thế là nó phóng vào fía tít trong nhà luôn. Vẫn chưa hết bần thần thì có 1 con hươu or nai gì đó tiến tới mà con hươu này lùn lùn khoảng 40 50cm thôi ah nhg bộ sừng đã dài khoảng 20cm roài T_______T
    Vừa đến đó thì tỉnh lun.
    Kg biết có nghĩa j kg nữa
  2. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Khi mơ ;thông thường người ta mơ theo hai hướng
    1)Những ham muốn trong sâu thẳm
    2)Những nỗi sợ trong sâu thẳm
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng là tớ sợ chuột với rắn nhg còn cái con hươu kia thì seo? Với lại ban ngày nhất là mí hôm nay mải ăn chơi tết làm j có thơi gian nghĩ vẩn vơ để mà nghĩ về mí con vật í. Thế thì sao lại tự nhiên mơ về nó chứ ????????
  4. Jube

    Jube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào ta mơ thấy tương lai ko nhỉ ?Hay mơ về kiếp trước của chúng ta ko ?
    Có những hình ành mà tôi chưa từng gặp ,chưa từng suy nghĩ về nó bao giờ thế mà nó lại xuất hiện trong giấc mơ thực đến nỗi tôi cứ tưởng đang sống ở một thế giới thứ 2.Lạ lẫm trong hình ảnh một con người hòan tòan thật có một hành động ,công việc hòan tòan khác.
    Bác trietgia có ý kiến thế nào ?
    @ thongocmummim :những điều đó đã nằm trong sâu thẳm trong trí não của bạn rồi ,dù bạn ko nghĩ tới nó vẫn hiện ra .
    Được Jube sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 21/02/2007
  5. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hàng ngày bộ não của chúng ta ghi nhận đến hàng tỉ thông tin ;những thông tin này có thể trong bộ nhớ thường trực cũng có thể nằm trong vô thức ;khi ngủ các lực lượng vật chất-thông tin tương tác một cách phức tạp ;tạo nên hình ảnh các giấc mơ.
    Cũng có thể ta mơ về kiếp trước ;nếu coi kiếp trước là những phần tử đã cấu tạo nên ta xuất hiện từ trước ; thế thì trường thông tin có thể được lưu giữ lại
    Chuyện nhớ quá khứ cũng tương tự ; khi các phần tử vật chất thông tin kết hợp theo một thứ tự nào đấy thì ta xuất hiện cảm giác "việc này đã gặp ở đâu rồi hay cảm giác này quen quen" nhưng lại không nhớ cụ thể là việc gì(!)
    Chuyện nhớ tương lai cũng có thể giải thích một cách khoa học ; khi não bộ đi trước trong việc xử lý thông tin mà nó nhận được ở hiện tại hay quá khứ; mà từ đó nó xây dựng được hình ảnh của tương lai; chuyện này cũng không có gì thần bí; người ta có thể dự báo cơ bản đúng về thời tiết thì bộ não cũng có khả năng như vậy
    Còn chuyện mơ như những người khác và công việc khác ;đó là do tổ hợp các kinh nghiệm về con người đã gây ấn tượng trong não bạn (mà có thể bạn không biết) nên bạn trong giấc mơ bị "Đồng hóa" với những hình ảnh con người ấy
  6. Jube

    Jube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Vậy các luồng thông tin này tự do gặp lẫn nhau mà ko hề có sự kiểm sóat của thần kinh trung ương chúng ta hay sao ?
    Nếu anh nói vậy có nghĩa là có rất nhiều thông tin mà chúng ta lưu trong não một cách vô thức ,dù bình thường chúng ta ko thể nào nhớ đc,nhưng trong giấc mơ thì lại nhớ đc ? kì lạ thật
    Cũng đúng ,em thấy nếu đã gọi là mơ thì mình ko thể nào kiểm sóat ,hay bắt chúng theo ý mình đc .
    Có một số trường hợp giấc mơ xuất hiện khi cơ thể gặp một số trục trặc khi đang ngủ : như thíêu oxy (do bạn đắp chăn quá kín ,hay đè gối vào mặt ),quá nóng hoặc quá lạnh (trường hợp cô bé bán diêm- Andecxen,theo mình là 1 ví dụ ).
  7. lazura

    lazura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ tớ mơ thấy tớ đứng sau một cái hộp to đùng , đạp đất mấy cái như phim chưởng rồi bay vù qua cái hộp , cảm giác thích lắm . Ko bít có ai lí giải được cái này ko ?
  8. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Bạn là nữ phải không
    Chuột, rắn, sừng hươu - nếu sử dụng lý thuyết giấc mơ của Freud thì chúng quả là giống nhau, biểu tượng cho một vật giống như vây:
    Chuột: sần sùi, lông lá
    Rắn: mềm, trơn
    Sừng: cứng, cong
    Vậy thì nó là cái gì nhỉ?
  9. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Mơ bay được là một giấc mơ rất phổ biến thường gặp ở nhiều người kể cả đàn ông lẫn phụ nữ - thuyết giấc mơ của Freud lại có thêm ví dụ
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Tớ suy nghĩ mãi chả nghĩ ra nó là cái j hết í
    Lại mơ nữa: lần này đang đi trên đường thì thấy ex-bf ngồi bên lề để sửa xe của anh í ..... hix....Chắc là do ban ngày nghĩ nhiều về anh í nên đêm mơ . Nhưng sao lại sửa xe mà kg mơ về 1 cái j khác nhỉ

Chia sẻ trang này