1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân tích các giấc mơ - Hãy kể giấc mơ của bạn đêm qua...

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi sutubienbong, 02/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ này có thể liên quan đến những dấu hiệu ở trên kia đó
    Còn tại sao lại mơ sửa xe mà không mơ về cái khác thì có lẽ liên quan đến một kỷ niệm nào đó giữa bạn và anh ấy chăng. Cố nhớ lại xem.
    Mà nhớ để làm gì nhỉ, đã là ex-fr rồi, còn gì luyến tiếc nữa đâu
  2. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Kể từ ngày ác mộng đó (hok nhớ nữa ) , mình luôn thường trực một cảm giác trong khi mơ ..Không phải là một hình ảnh lặp đi lặp lại .
    Những giấc mơ mình mơ lắm lúc chỉ là những câu chuyện rất bình thườg thôi , những việc hằng ngày mình đi đến trường và làm gì đó . Chỉ có điều , nó ko êm đềm như hồi trước mình mơ mà tồn tại một cảm giác liên tục gặp ..
    Trong giấc mơ ,mình cảm thấy mình đang bị một căn bệnh gì đó và cuộc sống gần như không còn ý nghĩa ..hoặc cũng có thể là cảm giác mình tồn tại và nói cười với mọi người , nhưng mình ko hề tồn tại cùng mọi người .... , như kiểu mình bị mất đi những gì giữa mình và họ vậy .. Nó gợi cho mình một cái gì đó về sự bức bối , về cảm giác bị bỏ rơi , về sự chấm hết , về cái chết , về tội lỗi ko thể tha thứ , từ đâu đó ...từ kiếp trước chẳng hạn , hay từ ...nơi nào đó .
    Đồng thời có những lúc mình mơ đến một người chị mà mình rất yêu quý trên mạng . Mình mong có những lúc sẽ dc gặp chị ấy ở HÀ Nội , dc thấy mặt thật của chị ấy . Và tình huống đó len vào trong giấc mơ của mình , mình đã gặp chị ấy đến hà nội nhưng đến khi tỉnh dậy , việc ko có chị ấy ngoài thực tế đã khiến cho một cảm giác hụt hẫng và tiếc nuối vây lấy mình .
    Đó là những gì về giấc mơ mình mún chia sẻ cùng các bạn , dù chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân tại sao mình mơ như thế , nhưng mình chỉ muốn nói , những giấc mơ phải đến 70% là có nguyên nhân từ những gì bạn cảm nhận , mong muốn và làm ngoài cuộc sống thực ..Bạn mơ gì , bạn gặp gì , chạm vào gì , ai ..hay chỉ là những thứ trừu tượng ko cụ thể, nó đều có nguyên nhân , xét cả trong vô thức lẫn ý thức .
    Còn một điều không biết mình có nên tin ko , như jube đã đề cập , đó là những giấc mơ vô định , đôi khi mơ đến những thứ chưa gặp bao giờ , chưa cảm thấy bao giờ ...liệu chúg có nguyên nhân không ? Kiếp trước ..nên hiểu sao đây ? ..Mình thì ko dám nghĩ đến những điều ấy .
    Tâm lý giấc mơ của mình khá phức tạp , mình chơi game nhiều và có lẽ những gì liên quan giữa game và giấc mơ là ko thể phủ nhận . Có ai như mình ko
  3. xitrum_chamchap

    xitrum_chamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thằng hàng xóm cạnh nhà em nó lợi dụng mình ko ở gần nhà , dám lấn đất của u em . Em phải về tận nhà để dàn xếp . Tối ngủ Em toàn mê thấy bạn Em dùng dao chém nó , máu me bê bết , một lúc em lại thấy mình cầm súng bắn chết cả nhà nó , tỉnh dậy ghê đíu chịu được . Người ta bảo giấc mơ phản ánh được suy nghĩ và tính cách của con người , đúng không các bác ?
    Nhưng bình thường Em rất ôn hoà , tức thì chỉ chửi bậy xong thui chứ chẳng bao giờ lấy bạo lực để xử cả . Theo các bác thế là thế nào ?
  4. jumping

    jumping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thế bác có hay xem phim hành động ko?
  5. xitrum_chamchap

    xitrum_chamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mình hay xem hành động giả tưởng Mỹ thôi , nhưng không thích xem cảnh chém gít như mấy thằng Tàu .
  6. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bắn chết thì phải chôn. cho vào áo quan, còn gọi là 6 tấm. đánh ngay con 06 đi em!
  7. Jube

    Jube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Theo mình đấy là một mong muốn sâu thẳm trong tiềm thức của bạn và nó đã đi hơi quá lố theo trí tưởng tượng của bạn
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1 tuần nay em chỉ toàn mơ về người yêu cũ, đêm nào cũng mơ .... ko giấc mơ nào giống giấc mơ nào, mà toàn mơ linh tinh thôi ... Rõ ràng là ban ngày em chả nghĩ ngợi hay nhớ nhung gì đâu, sống rất bình thường ... tại sao em cứ mơ liên tục về người đấy như thế nhỉ ... có cách nào để thoát khỏi mấy cái giấc mơ đấy ko ạ
  9. Jube

    Jube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Có đấy bạn ,
    Một là: có một tình yêu mới .
    Hai là :tạo cho mình một đam mê .
    Tình cảm con người không hề dễ dàng quên ,nó thường đến với ta lúc ta cô đơn nhất , sự mong muốn có người bên cạnh là điều hiển nhiên ,và bộ não của cậu đã chọn người đã từng thân thiết với cậu nhất ,người yêu cũ -> xem ra cũng hợp lý nhỉ .
    Note :Tớ thấy cái này cũng giống như đĩa cứng của máy tính ,nếu ta ko ghi đè lên phần dữ liệu bị xóa - thì dữ liệu đó chỉ đc đánh dấu là đã xóa ,chứ thực chất nó vẫn còn .Muốn nó ko bị phục hồi (vào lúc cậu ngủ ) ,cậu hãy ghi đè lên nó bằng 2 cách trên.Thân ái .
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    các bạn phân tích giùm giấc mơ của tôi:
    - trước đây tôi hay mơ ngồi trên một cái ghế và lúc lắc cho cái ghế di chuyển đi lên đi xuống một con đường nhựa
    - bây giờ tôi củng ngồi trên một cái ghế nhưng cái ghế như có bánh xe chạy liên tục trong bóng tối trên con đường thật kinh khủng không biết phía trước cái gì sẻ đến , sau đó tôi đụng được vào 1 chiếc xe to chạy cùng chiều và bám lên cầu thang sắc bên hông xe tiếp tục lao về phía trước , nhưng an tâm hơn nên tôi bám rất chắc vì sợ rơi.

Chia sẻ trang này