1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân tích các giấc mơ - Hãy kể giấc mơ của bạn đêm qua...

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi sutubienbong, 02/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. slowwind

    slowwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Những giấc mơ của tôi thường không giống nhau, nhưng theo mô tip giống hệt nhau : đều là giấc mơ về 1 việc gì đấy mình cố gắng làm cho kịp thời gian mà không thể nào kịp được, đến lúc thời gian sắp hết mà vẫn cuống lên, tuyệt vọng, không biết làm thế nào. Vd : có hôm mơ thấy làm bài thi,làm mãi, càng làm càng viết linh, thời gian sắp hết mà tờ giấy thi mới viết được vài dòng, có hôm lại mơ thấy đứa bạn sắp chết đuối đang kêu cứu nhưng tìm đủ mọi cách mà không sang bờ bên kia được. Kì cục!
  2. tranlamhuan

    tranlamhuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Các bác lý giải dùm em vì sao cả năm nay em ngủ mà không biết mơ là gì hết vậy? Có vấn đề gì về thần kinh không?
  3. MrLeon

    MrLeon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Chúc mừng bác nhiều nhiều! Bác là người có cơ địa rất tốt, ngủ ngon lành như vậy thì thần kinh mạnh phải biết!
    Bác mà tập Yoga, Khí công, Nhân điện... thì có lẽ sẽ tiến bộ nhanh đấy.
    Được MrLeon sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 20/03/2007
  4. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Thằng này sướng quá phải làm nó khổ bớt đi
  5. tranlamhuan

    tranlamhuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Khà khà khà, em phải lao động cực nhọc cả ngày nên tối phải ngủ cho thẳng giấc chứ sướng cái nỗi gì hả bác.
    Đọc comment của bác em không nín được cười hehehehehe
  6. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Có khả năng bác vẫn mơ như bình thường, nhưng tỉnh dậy chẳng nhớ nổi cái gì cả.
  7. bantay

    bantay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi hỏi có phải người nào khi ngủ thường nói mớ là người bị thần kinh yếu không? Tôi có cô em họ tối ngủ say luôn nói ra những câu ngắt quãng nghe không hiểu gì , sáng hỏi lại thì nó chẳng nhớ là nói gì và cũng ko có mơ gì cả.
    Mà thần kinh yếu là thế nào nhỉ? Tôi thấy cô bé học giỏi, nói chuyện lanh lợi, làm việc gì cũng chăm chỉ, có thể nói là ban ngày hoàn toàn bình thường , chỉ có tối ngủ thì khác thường.(Xin mở ngoặc là tối nào tôi cũng nghe như vậy nên mới lạ)
  8. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Đó ko phải 1 giấc mơ , nó là nhiều giấc mơ được lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng đi theo 1 câu chuyện có sẵn :
    - Chạy trốn : Luôn có ai đó , cái gì đó , có khi là con người có khi là con vạt có khi chỉ là 1 cảm giác đuổi theo tôi, buộc tôi fải chạy và trốn
    - Lạc đường : Tất cả những con đường mà tôi đi qua đều thay đổi khi tôi quay đầu lại , hoặc nó thay đổi hoặc tôi ko thể nhớ rằng tôi đã đi qua nó .Và một lẽ tất yếu khi lạc đường là tìm đường, và để tìm đường , kinh nghiệm qua các giấc mơ của tôi là trèo lên cao .
    - Trèo lên cao : Trốn chạy trên nhưng mái nhà , di chuyển trên các bức tường theo cái cách mà tôi ko nghĩ rằng mình có thể di chuyển , miễn là trèo lên cao , miễn là tôi có thể nhìn thấy đường hoặc giả chỉ để ko fải nhìn thấy những con đường sau lưng thay đổi mỗi khi nhìn lại . Thế nhưng , những mái nhf , những bức tường luôn có nguy cơ sụp xuống bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào tôi đặt chân lên hoặc chạm vào . Và tiếp theo là ...:
    - Rơi xuống : Rơi xuống từ trên cao , từ mái nhà hoặc một cái cửa sổ nhưng luôn có cảm giác đang rơi xuống vực , tối om và cảm giác rơi kéo dài .
    Kinh nghiệm rút ra là lúc đó hãy tự bảo mình rằng mình đang mơ và bám chặt xuống thành giường để mình tỉnh dậy . Nhưng đôi khi tôi ko muốn tỉnh dậy , tôi biết mình đang mơ và tôi muón xem mình rơi thế nào , mình chạm đất thế nào , có đau ko và mình chết trong mơ thế nào ? .Thế là tôi để mình tiếp tục rơi..
    - Chạm đất : Tôi chưa từng chạm đất mặc dù tôi đã có cái đích của việc rơi. Tôi luôn thấy mình nhắm chặt mắt khi rơi ,chỉ đến khi cảm giác rơi dừng lại , mở mắt để thấy mình chưa chạm đất , luôn cách mặt đất 1 đoạn , có cái jì đó giữ tôi ở lưng chừng cho đến khi tôi tự đứng dậy và bước xuống . Và mọi thứ tối om !
    Hết một giấc mơ ! Ko , nhiều giấc mơ theo 1 trình tự !
    Giờ thì có ai mói cho tôi biết thế là thế nào ko ?

  9. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Điều bạn muốn là thoát được khỏi những giấc mơ này phải không? Hay đơn thuần là phân tích giấc mơ ? Hay cả 2?
  10. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó trong rất nhiều đời sống rồi (các giấc mơ theo một trình tự lặp đi lặp lại và bạn có thể nhớ được) và trên con đường tìm kiếm đó, bạn bị thúc ép bởi những thế lực, những chuyện mà bạn ko sao có thể điều khiển được và bạn phải chạy trốn (trốn chạy là do nỗi sợ hãi từ tận sâu thẳm trong Tâm của bạn đối với những hình ảnh đó, những vật đó, những con người đó, những tình huống đó), từ đó đến bây giờ, trong kiếp sống này của thần thức của bạn, bạn ko còn biết được phương hướng và bạn bị lạc đường (bạn ko có một con đường nào có thể giải thoát bạn ra khỏi chính giấc mơ của bạn, ko biết bạn có theo Phật hay Thiên Chúa ko, hay bạn theo Vô thần?), và do đó, những con đường liên tục thay đổi, các hoàn cảnh sống của bạn tái hiện lại trong rất nhiều kiếp sống và ko có đời sống nào giống đời sống nào, đó chỉ là MỘT hành trình để giải thoát và mỗi người đều đang đi trên hành trình đó để giải thoát họ chứ ko phải chỉ riêng bạn, việc bạn trèo lên cao cho thấy bạn mong muốn theo đuổi những vọng tưởng ko có thực và ở những giá trị mộng ước cao xa và việc té xuống cho thấy bạn đã đi quá xa, và thất bại trong việc chạy trốn chính bạn, và bạn bị té! Cảm giác rơi xuống đất của bạn cho thấy tận trong sâu thẳm bạn mong muốn thoát ra khỏi cuộc chạy trốn và đó cũng là kết quả của việc bạn đã đi quá xa mặt đất (ở trên cao, té đau), và cần phải quay lại mặt đất, chính vì khi bạn rơi, bạn ko muốn tỉnh dậy và muốn xem chuyện gì xảy ra, thì NGAY LÚC ĐÓ, điều đó đã một phần giải thoát bạn khỏi sự tan xác do việc rơi xuống đất, việc chấp nhận cái NGAY BÂY GIỜ, đã một phần cứu bạn thoát khỏi cuộc chạy trốn và bạn bước xuống và tiếp tục đi, mặc dù xung quanh tối om, đó là do bạn vẫn chưa biết đến con đường thật sự để giải thoát của cái NGAY BÂY GIỜ, mà ko cần phải chạy trốn hay làm gì cả!
    Bạn có thể vào đây đọc để hiểu rõ sức mạnh của cái Ngay Bây Giờ và Tại Đây:
    -Sức mạnh hiện tiền Phi Thời Gian (nguyên tác: "The Power of Now" của Eckhart Tolle)
    http://www9.ttvnol.com/forum/duongsinh/884830.ttvn
    Khi bạn mơ trở lại trình tự giấc mơ này, bạn thử làm như thế này xem có giúp được cho bạn và khả dĩ làm bạn thoát ra khỏi giấc mơ và xem xem chuyện gì sẽ xảy ra: Ngay từ lúc đầu, khi bạn sắp sửa chạy trốn, có ý định chạy trốn, bạn dừng lại ngay lập tức, đừng chạy trốn mà cũng đừng làm gì cả, đứng im và phăng phắc, CHỈ ĐƠN THUẦN NGẮM NHÌN TÂM TRÍ CỦA BẠN VÀ XEM BẠN VÀ MỌI VẬT SẼ NHƯ THẾ NÀO, MÀ ĐỪNG LÀM BẤT KỲ MỘT ĐIỀU GÌ CẢ, chỉ đơn thuần là thờ ơ tất cả và lặng im tuyệt đối ngắm nhìn tất cả. Đừng sợ hãi sẽ có điều gì xảy ra cho thân xác bạn hay nguy hại đến bạn, mà hãy quan sát thật kỹ tâm trí của bạn và ĐỪNG LÀM GÌ CẢ.

Chia sẻ trang này