1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân tích các giấc mơ - Hãy kể giấc mơ của bạn đêm qua...

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi sutubienbong, 02/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    "Người kia" là ai vậy, bạn có nhớ ra được không, có thể đây là mấu chốt giải nghĩa giấc mơ của bác
  2. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    nguời kia ah,,1 người lạ mặt,,là đàn ông,,minh ko nhớ rõ lắm
  3. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0

    đêm qua rõ ràng là mình mơ thấy mình đang ngủ
    thì bông đâu con người yêu mình xuất hiện
    thế là nó lén lút "bóc lột" mình
    còn mình thì giả vờ đang ngủ say
    đến lúc không chịu đc
    định cho nó 1 trân thì.................
    ôi thôi tai ai
    mình lại thức giấc
    bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy đau
    ______________________________________
    như vậy có nghĩa là gì vậy các bác
  4. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0

    đêm qua rõ ràng là mình mơ thấy mình đang ngủ
    thì bông đâu con người yêu mình xuất hiện
    thế là nó lén lút "bóc lột" mình
    còn mình thì giả vờ đang ngủ say
    đến lúc không chịu đc
    định cho nó 1 trân thì.................
    ôi thôi tai ai
    mình lại thức giấc
    bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy đau
    ______________________________________
    như vậy có nghĩa là gì vậy các bác
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em ngủ trưa ... rồi mơ 1 fát rất kì quái
    tự nhiên em trèo lên 1 cái xe bus để ra sân bay
    lên xe bus thì em bắt chuyện với thằng soát vé + mấy người ngồi cạnh rất vui vẻ ... rồi bỗng nhiên cái xe nó đi theo 1 con đường rất lạ ... đùng 1 cái nó dừng lại ở 1 nhà tù ... rồi em bị đẩy vào trong đấy ... hình như là lão soát vé lừa em, muốn đẩy em vào tù ...
    cái nhà tù đấy ở ngoài trông giống như mấy toà lâu đài trong truyện cổ tích ý ... nhưng bước vào bên trong ... thì thấy nó chia thành nhiều fòng nhỏ ... mỗi fòng có 5 - 6 người _ hình như cũng bị bắt vào như em ... có fòng thì mấy người đang ngồi quanh 1 cái bồn tắm ... có fòng thì mọi người đang đào đất ... em gào thét chửi rủa cái lão soát vé cho em ra ... gào đến khản cả cổ nhưng chả có ai để ý ...
    và em bị đẩy vào 1 cái fòng ... ko có bồn tắm hay cuốc xẻng để đào đất ... mà chỉ có 1 cái hố cát ... và em thì tự nhiên đứng giữa cái hố đấy ... chửi rủa , gào thét _ trong khi cứ bị lún dần xuống ... hik ... rồi em tỉnh ... thế là làm sao nhỉ ... tâm lí của em có vấn đề gì ko ạ ... em cứ thấy sợ sợ
  6. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Giữa tháng 5 em mơ 1 em khá xinh nhưng béo ị cứ vỗ mông và bụng mình bồm bộp, than lớn: Sao Tôi Béo vậy nè trời.
    Sáng hôm sau em dậy mua cổ phiếu STB.
    Tùân trước em bán roài. Lỗ gần 60 triệu
  7. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    tớ mà cứ ốm thì y như rằng nằm mơ thấy mình đang rơi tự do xuống vực thẳm, vừa rơi vừa nhìn xung quanh thấy mình bé tí teo như con kiến. lần nào ốm cũng nằm mơ y như vậy
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bạn, trong số những ai càng làm việc tồi tệ và ác và vô nghĩa trong cuộc sống (tức là những việc ko hề có ý nghĩa nào, ví dụ như ko hề liên quan đến việc giúp đỡ người khác hay quan tâm và chia sẻ đến người khác bằng lời nói, hành động hay cử chỉ,...) thì các bạn sẽ có khả năng rơi vào vùng tiềm thức của sự tội lỗi mà chính bản năng sinh tồn của các bạn mách bảo. Tức là khi con người ko hướng thiện thì sẽ rất dễ bị lôi vào con đường tầm thường hoặc xấu xa, tồi tệ!
    @LucThaiMy: ban ngày do em thường hay đanh đá và coi trời bằng vung, và làm nhiều việc tội lỗi, đùa giỡn với cái gọi là thiêng liêng và cao quý như tình yêu, nên bạn thế nào trong tương lai cũng sẽ bị lừa, và sẽ rơi vào một sự cô đơn, trống rỗng, mà ko ai quan tâm, rồi sẽ chết dần chết mòn trong sự trống trải đó, vì mình thường hay đùa giỡn với tình yêu, một tình cảm thiêng liêng và đáng quý nhất của loài người, nên em coi chừng sẽ bị hậu quả đáng tiếc!
    Bây giờ, quay đầu là còn kịp đấy!
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Up topic này lên cho bạn Ha.anh và Nonstopit
  10. aovai

    aovai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mình mơ mà ko nhớ được là mình mơ cái gì cả. Thường thì trưa ngày hôm sau, tự nhiên nhơ nhớ là có mơ cái gì đó , mà ko nhớ dc rõ lắm.
    Mà mình thường giật mình thức dậy vào tầm khoảng 1, 2 giờ sáng, sau đó lại ngủ tiếp luôn. Rất thường, 1 tuần phải khoảng3, 4 lần như vậy !
    Vậy là sao nhỉ ?

Chia sẻ trang này