1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân tích các giấc mơ - Hãy kể giấc mơ của bạn đêm qua...

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi sutubienbong, 02/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Từ giấc mơ có thể báo hiệu những điều gì?
    Bác honda_333 cho em hỏi
    Em mơ thấy mình "dấm đài" thế là sao?
    Em mơ thấy cảnh toàn màu đỏ thế là sao?
    Em mơ thấy mình bị đuổi mà chẳng chạy được thế là sao?
    Em mơ thấy ...Em mơ thấy....Em mơ thấy....
    Em mơ thấy....
    Em mơ thấy....
    Buồn ngủ quá
    khò khò....
  2. gaothettrongtoalet

    gaothettrongtoalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hay đấy, cho em tham gia với.
    Đã có ai mơ thấy 1 cảnh mà sau này ở đời thực thấy ngờ ngợ quen quen, như đã thấy ở đâu rồi? Em rất hay mơ như vậy, rõ ràng là mình nhớ cảnh (sự vật) đó ở trong mơ (chả biết có phải là giác quan thứ 6 hay ko???) :D
    Hay ai đã mơ thấy, trong giấc mơ nhận thức đc là mình đang mơ, đầu óc vẫn còn kiểm soát đc, suy nghĩ đc về những việc đang diễn ra trong giấc mơ? Các bác lí giải dùm em với, liệu có phải lúc đó đầu óc căng thẳng quá ko nhỉ?
  3. dinhhungtt

    dinhhungtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Việc mơ thấy cảnh mà về sau...phải thốt lên "Hình như cảnh này mình gặp ở đâu rồi thì phải!!!" Đương nhiên là....hầu hết mọi người đều có!
    Cái này...có người giải thích đó là hiện tượng: báo mộng trước, khả năng đóan trước tương lai, có người cho đó là giác quan thứ 6, linh cảm....Tớ cũng không hiểu rõ lắm!
    Còn giấc mơ như thật...hiii cũng rất nhiều!
    Giải đáp những giấc mơ hay...thắc mắc về giấc mơ có lẽ gặp anh Dumb ..bít nhìu hơn!
  4. sao_xet

    sao_xet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    mình có vài giấc mơ lạ,,mà mình nhớ mãi vì cái cảm giác của nó quả thực là khiến mình phải bật dậy mà tỉnh ngay lập tức..
    Giấc mơ thứ nhất::: hòan cảnh lúc ấy là mình đang bị đau cái răng thứ 7, nằm gần sát cái răng trong cùng. Mình mơ thấy mình đang lấy cái đầu lữơi rà rà cái răng,, thấy nó hơi lung lay,, mình để tay vào sờ thử ,, thì ...... cái răng nó bay ra luôn ạ.... không bị đau đớn nữa ,,, sau cái răng ấy rồi, mình sờ đến cái kế bên, vì nó cũng có vẻ lỏng lẽo .. và rồi nó cũng ra luôn ... mình làm một hồi thì nguyên hàm nó trụi lũi như thuở mới vừa được ba mẹ sinh ra .... ,,, mình lo lắng lắm,, làm sao ngày mai vào lớp gặp mọi ngừoi được ,,,hic,, rồi phải đi trồng răng ,,, rồi làm sao ăn cơm .. chắc phải húp cháo nguyên tuần quá ... gré ....
    Giấc mơ thứ hai. Mình là nữ đội trưởng một tiểu đội du kích đóng quân ở đâu đó trong rừng ( đã lâu lắm rồi khong xem phim phim du kích, dưng mà nó tự nhiên lại mơ thấy thế mới lạ !!) ... tiểu đội mình có mừơi mấy hai chục người sinh họat trú ngụ tại một ngôi nhà lá ... rồi xảy đến thế nào mà một hôm mình đi vắng ,,, khi trở về thì mọi thứ tiêu điều . cả tiểu đội đang bị đánh tơi tả.... có một ngừoi đi theo bảo vệ mình đến cùng ..... mình và người ấy hình như khá là thân thiết với nhau .. dạng như thương nhau mà chỉ để trong lòng ............ ngừoi ấy nhỏ tuổi hơn mình khoảng hai tuổi ... khi người ấy trút hơi cuối cùng,, mình đã khóc rất nhiều .... rất đau khổ,,, cái cảm giác nhói lên trong tim và trong từng tế bào ..... Lúc mình tỉnh dậy,,, nước mắt mình vẫn còn chảy ....
    Trong các giấc mơ khác, mình thường mơ thấy cảnh ruợt đuổi, chạy bắt ,,, thường thì mình chạy trốn .... và luôn luôn thóat vì mình điều khiển được giấc mơ theo ý muốn của mình .... chỉ có hai giấc mơ ở trên mình là mình nhớ rõ nhất hình ảnh và nội dung ....
    không hiểu nó là thế nào ạ ? .. hic ...
  5. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Không pải đâu, em nhớ là có lần xem trên VTV2 một chương trình về tâm lý học. Nó nói rằng đó là một sự dối loạn nhận thức, nhầm về thời gian. Tức là đó không phải là một giấc mơ đã từng mơ trong quá khứ mà chỉ là lúc đó tưởng nhầm( nhớ nhầm) là mình đã từng mơ như vậy. Chương trình đó gây cho em một ấn tượng rất sâu sắc nên bây giờ vẫn nhớ, mặc dù không chi tiết và cụ thể thoai.
  6. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    trời ơi trời, em nghĩ mơ thì đơn giản chỉ là mơ thôi, làm gì mà các anh các chị nhớ nó làm gì, rồi còn đi phân tích nữa.
    ủa mà em thấy từ đầu trang 1 đến trang 2 của topic này có nhiều anh chị kể giấc mơ của mình lắm mà sao thấy ít người phân tích wá dzậy trời
    không biết topic này có làm đúng chức năng của mình ko nữa
  7. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Đó là do có ít người đã đọc được cuốn Lý giải giấc mơ của nhà phân tâm học thiên tài S.Freud đó!
    Giấc mơ thật đã khó phân tích. Ở đây, hình như toàn giấc mơ bịa nên chả có logic gì để phân tích hết á. Hoặc là trình độ mình chỉ có hạn nên không thể phân tích nổi. Hê hê
  8. muadonglainhodenanh

    muadonglainhodenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ biết thì ở VN chưa có bản dịch cuốn này , bạn có thể tham khảo cuốn Giải thích các giấc mơ qua ánh sáng phân tâm học do Lê Quang Định biên soạn , cuốn này kết hợp quan điểm của Jung và Freud về các giấc mơ , theo đó các giấc mơ mang nhiều ý nghĩa sâu sa chứ ko chỉ mang ý nghĩa tính dục như theo quan điểm của SFreud , Giá sách khoảng trên dưới 20 k .
  9. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Có một lần tôi mơ một giấc mơ rất dài, trải qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, rất chi tiết như một đời người, xong rồi hình như cuối cùng sắp chết giật mình tỉnh dậy. Không nhớ lắm chỉ nhớ rằng trong mơ trải qua rất dài, chi tiết, mà thực chỉ có một đêm.
  10. quachtinhvcf

    quachtinhvcf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cơn ác mộng của tôi
    QT có một cơn ác mộng thường gặp khi công việc căng thẳng : Mơ đi học hoặc đi thi không biết làm bài hoặc cô giáo hỏi không biết trả lời. Mặc dù ngoài đời từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ coi việc học hay thi là áp lực, nói chung là học hành rất nhàn nhã, tại sao lại gặp giấc mơ trái ngược vậy. Mỗi lần mơ như vậy rất căng thẳng.
    Giấc mơ thứ hai hay gặp: Tốt nghiệp ĐH rồi nhưng chưa có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, phải quay về quê học lại lớp 12 mặc dù thực tế là đã học và tốt nghiệp ở Sài gòn( dĩ nhiên).
    Giấc mơ thứ 3 hay gặp: Mơ mình bị truy đuổi nhưng tới lúc gay cấn nhất sắp bị bắt thì lại nghĩ là mình đang mơ tại sao lại không bay, thế là bay được.
    Nói chung là ngày nào QT cũng nằm mơ, người ta nói là do thần kinh yếu, ngủ không sâu nên mới hay nằm mơ, sáng nào cũng kể cho bà xã tối qua nằm mơ thấy gì, ko kể lại là quên mất tiêu.
    Có cảm giác sống 2 cuộc đời một đời thực và một trong mơ, mặc dù trong mơ rất là chắp và nên chẳng được nghỉ ngơi đúng nghĩa bao giờ, mệt thật. Có cách nào để tối ngủ không mơ hay không nhệ?

Chia sẻ trang này