1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân tích các giấc mơ - Hãy kể giấc mơ của bạn đêm qua...

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi sutubienbong, 02/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dreams_cometrue

    dreams_cometrue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ là một sản phẩm kỳ diệu của tạo hoá. Nghiên cứu và giải mã những giấc mơ luôn là niềm thích thú của nhiều người.
  2. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Help me!!!!Tớ đã cố tìm hiểu vài lần mà chưa có đáp án.Đấy là một chi tiết trong giấc mơ mà tớ đã thấy nhiều lần.Tớ thi thoảng mơ thấy mình đã đi lên cầu thang,hoặc đang ở tầng cao,muốn lên hoặc xuống nhưng không thể vì hoặc cái cầu thang bị hỏng,gãy nát,không thể đi vì nó ngưng ở giữa chừng,có chướng ngại vật,phải trèo qua.....tóm lại là không mơ tiếp cho đỡ mệt .Một vài lần lại mơ thấy mình đi rất nhiều cái cầu thang( ở trường cấp 3 của tớ)
    Đó là gì vậy ạ?
    Tại sao lại thế nhỉ

  3. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì giấc mơ nó rất lung tung và mơ hồ , nó có thể là ký ức của bạn ngay ngày hôm qua , cũng có thể là một thứ thậm chí từ tuổi thơ bạn ..mà vì một lý do nào đó bạn đã liên hệ đến hay nghĩ đến trong ngày ấy . Và đến đêm bất chợt bạn mơ về nó .
    Bạn thử nhớ lại xem là mình có gì liên hệ trong ký ức về mái trường cấp 3 kô , hay là những hình ảnh cầu thanh mà bạn thấy ở đâu đó , ở góc nhà chẳng hạn . Hay là cuộc sống của bạn có gì đó bế tắc , và bạn nghĩ đến hình ảnh của chiếc cầu thang vô định ..kô bước tới được ..và bạn từ bỏ kô dám bước tới ..Bởi bạn thấy hình ảnh đó giống với cuộc sống bạn chăng ?
    Cái này tớ cũng kô quá rõ
    ..Bởi vì ..tớ vốn thích chơi game , có lần tớ khoái 1 game vô cùng , nghĩ nhiều đến nó . Và hôm đó tớ lại nhớ đến một bạn net mà tớ yêu quý vô cùng . Thế là đến đêm , tớ mơ thấy người ấy trong game ấy .. . Nghe có vẻ buồn cười , nhưng việc giải thích giấc mơ dường như là kô tưởng ..mọi thứ đều trừu tượng và mơ hồ .
    Nhưng bản thân tớ thì vẫn phải tìm hiểu , bởi sau 1 hôm tớ đã mắc bệnh tâm lý vì giấc mơ , các bạn có thể xem topic " Hiện tại và mơ " của tớ .
  4. jindo85

    jindo85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    tớ hay mơ thấy bị rượt đuổi, trong mơ cứ phải chạy, sợ kinh khủng hic hic
  5. jindo85

    jindo85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    à thỉnh thoảng tớ còn mơ thấy mình kiz một người xa lạ không nhìn rõ mặt mới dã man chứ, thấy mình hư hư tệ
  6. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Ặc , hai cái đó tôi mơ đầy ....cái thứ 2 thì tuyệt quá còn gì ..
    Tôi thấy bạn có vẻ lo lắng nhỉ
  7. canhchimhoabinh

    canhchimhoabinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bạn ngay 14thangsau thân mến. Theo như mình được biết thì nếu giấc mơ của bạn là leo cầu thang thì có nghĩa là cơ thể bạn đang ở tình trạng mệt mỏi do phải gắng sức làm công việc nào đó. Còn chi tiết chiếc cầu thang bi gãy nát có thể là vấn đề mà bạn đang tìm cách giải quyết đang bế tắc mà bạn không biết phải bắt đầu như thế nào. Đây là phỏng đôán của mình còn chính xác đến đâu thì bạn cần phải tự chiêm nghiệm. Thực ra ban ngày mình như thế nào thì ban đêm giấc mơ sẽ phản ánh những điều mà bạn nghĩ, tâm tư của bạn, tình trạng sức khoẻ của bạn, những vấn đề trong cuộc sống của bạn. Nhưng dù sao thì thực tế vẫn quan trọng. Còn giấc mơ chỉ là mơ.
  8. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng không dám chắc.Hiện tại công việc của tớ cùng không có gì áp lực,tình cảm cũng vậy.Có lẽ là do tớ không tự gây áp lực cho mình làm gì.Ừ,nhưng biết đâu đấy.Có khi con người tít tận sâu trong mình_khi mình ngủ là lúc "nó" thức dậy và lên tiếng_lại thấy quá áp lực thì sao nhỉ.
    Đúng thế.Giấc mơ chỉ là giấc mơ.Cái chính là hiện thực là cái mình vẫn làm chủ được đúng không?
    Thank for hearing!

  9. kinheshus

    kinheshus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    UI, cung~ co mot lan em mo thay minh kiss mot nguoi ma chang nhin thay cai mat cua nguoi ay la sao nua!! hehe Ngượng ghê
  10. gIeT_eM_tReN_gIuOnG

    gIeT_eM_tReN_gIuOnG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    có 1 lần hồi nhỏ<học cấp 1>mình mơ thấy.....và sáng hôm sau đi học nhìn thấy đúng cảnh đã xẩy ra trong mơ.chuyện qua cũng lâu nhưng cũng thật là lạ,mình cũng k hiểu tại sao nữa

Chia sẻ trang này