1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân tích các giấc mơ - Hãy kể giấc mơ của bạn đêm qua...

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi sutubienbong, 02/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canhchimhoabinh

    canhchimhoabinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    thiendialoi à. Bạn có một giấc mơ thú vị đấy chứ! Mà bản nhạc bạn nghe co lạ không? Mình đoán là hôm đó bạn đã nghe nhạc rất nhiều, hoặc cũng có thể bạn rất muốn trở thành một người nạch sĩ cũng nên. Đúng không hả thiendialoi?
  2. kuma_chan

    kuma_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình là người hay nằm mơ lắm mà toàn mơ thấy giết người, hầm mộ rồi những chuyện kì lạ thấy mà ghê. Thỉnh thoảng thì nằm mơ thấy người mình yêu và mới hôm rồi mơ thấy người ta bỏ rơi mình làm mình khóc quá trời trong giấc mơ Tỉnh dậy thì thấy nước mắt đang chảy xuống gối. Mà mình cũng lạ ghê, cứ khi nào khóc trong mơ thì y như rằng khi đến lúc tỉnh cũng phải chảy một tí nước mắt.
    Tối qua lại vừa nằm mơ xong. Mơ thấy nhà mình tự nhiên có những hiện tượng rất lạ. Và rồi sau đó có một bức tường bị nứt ra để lộ một bộ xương trắng làm mình sợ phát khiếp đi được. Cũng may một lúc sau thì tỉnh lại.
  3. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    =======thiendialoi========
    Em có giấc mơ thế này.
    Trước khi tỉnh ngủ tầm 15 phút, tự dưng trong đầu một bản nhạc ghi ta không lời lạ hoắc đánh lên. Em còn như nghe rõ từng nốt. Dường như em điều khiển được bản nhạc. Cho nó repeat lại 2 lần.
    Tỉnh dậy nhớ mỗi một đoạn.
    ==============
    Có lần tôi cũng mơ thấy giấc mơ giống như bạn, hồi đó tôi còn là sinh viên đang tập chơi đàn ghi ta cổ điển. Không biết khi mơ thấy giấc mơ đó bạn có đang tập đàn không.
    Cũng có thể có ai đang chơi một bản nhạc nào đó ở xa mà khi ngủ người ta có thể cảm nhận được, nhưng khi thức thì giác quan đó bị mất đi.
    Theo thuyết Freud, cái Vô thức mới là chúa tể.
    Được bookshunter sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 13/11/2006
  4. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Sáng mở máy là phải lọ mọ vào đây nhờ các bác giải mã giấc mơ hộ tớ ngay. Chẳng là tối qua tớ ngủ mơ thấy 2 người bạn tớ, một người bạn bình thường, một người tớ cực kỳ yêu quý. Nhưng khi tớ nhìn thấy 2 người đó lại là 2 con rắn. 1 con bình thường nằm im, còn cái con mà là ng tớ iu quý ấy tự nhiên ngóc đầu dậy đợp tớ 1 phát vào mặt .
    Tớ rất thường xuyên mơ thấy rắn, bình thường thì nó chỉ quấn quanh người tớ thôi. Tự nhiên hôm qua bị nó cắn
    Vậy là sao đấy hả các bác. Bác nào phân tích giúp tớ với.
    Cám ơn các bác .
  5. HanhDung_ptht

    HanhDung_ptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Mục này hay quá ạ!!!
    Các bác giải dùm em giấc mơ này với ạ.Chẳng hiểu sao em lại mơ như thế nữa.Em mơ người yêu em đến nói với em :"Tháng 8 sang năm anh cưới vợ".Hic,nó làm em suy nghĩ nhiều quá
  6. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    to: bong_co_may
    Bạn có thể cho biết 2 người bạn của bạn là con trai hay con gái được không.
  7. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Là con trai bạn ạ
  8. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Để trả lời giấc mơ của bạn bong_co_may tôi xin chép lại một đoạn trong cuốn sách "Freud đã thực sự nói gì" của tác giả DAVID STAFFORD nói về vấn đề tượng trưng hóa trong các giấc mơ:
    Một trong những ví dụ đơn giản nhất và gây ấn tượng mạnh nhất mà Freud dùng để nói tới những hình ảnh thị giác trong một giấc mơ muốn kịch hóa một mong muốn tiềm ẩn để nó tránh bị dồn nén là ví dụ sau:
    Một người từng mơ thấy người anh của mình cứ đào đi đào lại cả khu vườn của mình, hết lần này đến lần khác. Liên tưởng đầu tiên của người nằm mơ nói tới những cái hào sâu dùng để trồng rau; liên tưởng thứ hai thì mang lại ý nghĩa của giấc mơ. Người anh cứ xén bớt (xén bớt những chi tiêu của anh ta, hạn chế chúng lại). Nhưng thật ra, người anh ấy chẳng làm gì cả. Nội dung tiềm ẩn của giấc mơ là vì người nằm mơ muốn người anh của mình hạn chế chi tiêu đi, vì người nằm mơ lo lắng về trách nhiệm có thể đổ lên đầu mình nếu một tai hoa tài chính ập xuống người anh. Đó là một ý nghĩa mà chỉ có liên tưởng tự do mơi có thể thấy rõ, và liên tưởng ấy cũng chỉ cá nhân người nằm mơ mới có được. Tượng trưng hóa là một loại hình bóp méo khác, nhưng gắn liền với nội dung tiềm ẩn theo một cách giống thế. Đây là những lời của Freud về vấn đề này:
    " Tương trưng có lẽ là chương nổi bật nhất của lý thuyết về các giấc mơ.
    Trước hết xin nói rằng, với tư cách những sự thể hiện thường xuyên, các tượng trưng thực hiện ở một mức độ nào đó lý tưởng của sự lý giải cổ và dân gian về các giấc mơ, cái lý tưởng mà kỹ thuật của chúng ta đã làm cho chúng ta quá xa cách với nó.
    Trong một số hoàn cảnh, chúng cho phép chúng ta lý giải một giấc mơ mà không cần phải hỏi người nằm mơ, vả chăng người đó cũng chẳng nói thêm được gì. Khi người ta biết được những tương trưng thông thường của các giấc mơ, nhân cách của người nằm mơ, những hòan cảnh sống của anh ta và những ấn tượng có trước khi giấc mơ xảy tới, người ta thường có thể lý giải một giấc mơ không khó khăn gì cả, có thể giải thích nó ngay lập tức...Kỹ thuật dựa vào sự hiểu biết các tượng trưng không thay thế cho kỹ thuật dựa vào liên tưởng và không thể so sánh với nó. Nó chỉ bổ sung cho kỹ thuật sau..."
    Freud đưa chúng ta tới thứ tượng trưng tính dục của các giấc mơ một cách thận trọng, nhưng khi đã nói rồi thì ông nói thẳng:
    (nghỉ một lát đã)- sắp đến đoạn hot rồi đây:
  9. kuma_chan

    kuma_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vậy bác nào có thể giúp lí giải những giấc mơ của em ở trên ko
  10. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ đăng tải dần dần những kiến thức và những lý luận về "Giấc mơ" để mọi người có thể tham khảo và tự giải thích những giấc mơ của mình. Bởi vì chỉ có bạn mới hiểu được những hoàn cảnh của mình một cách cụ thể và rõ ràng nhất.

Chia sẻ trang này