1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân tích các giấc mơ - Hãy kể giấc mơ của bạn đêm qua...

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi sutubienbong, 02/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Thông tin bác đưa ra ít quá
    Có thể bạn đang phải chịu một nỗi lo lắng vô hình nào đó do việc xa nhà gây ra, hãy thử suy nghĩ lại xem : công việc đang làm, người thân ở nhà v.v.
    Chúc bác tìm ra được nguyên nhân
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Nếu phòng ngủ bạn có kính thì chùi cho sáng, nếu có cửa sổ thì treo 1 cái chuôn gió nơi cữa ( ngoài quầy bán nhiều lắm kêu len ken).
  3. tuan040279

    tuan040279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đã viết ở 1 cái topic riêng ...nhưng ko thích nhân vật có trong giấc mơ đọc nên post vào đây ...bà con chỉ bảo giùm .
    nhờ mọi người nghiên cứu giùm.
    tôi cũng hay mê sảng nhưng chả bao giờ có nội dung gì . tự dưng 2 hôm nay lai có nội dung và làm tôi hoảng sơ ko ngủ đc nữa. dưới đây là tôi vừa mơ.
    ==================
    nàng của tôi là 1 cái gì đó giống như nàng tiên cá ( thực tế là giống con nòng nọc mặc váy hơn nhưng chả lẽ lại nói thế ) nhưng ko phải ở biển mà là trong 1 cái hồ rất lớn . cũng trong cái hồ đó có tất cả 5 con thú dữ ...đó là loại t30 ....và cũng ko nhớ vì 1 lý do gì mà tôi - loại r40e - vào giết chết 1 con t30 vì nó quá tàn ác. nhưng sau đó tôi ko thể quay lại làm người được nữa và trong hồ vẫn còn 4 con t30.nếu tôi quay lại làm người và ko ở dưới hồ chúng sẽ ăn thịt ngay nàng tiên của tôi ..nàng tiên thì cứ bơi thướt tha quanh cái đảo nhỏ giữa hồ giống hồ Gươm í nhưng bé như cái Tháp rùa và đổ nát cơ ..trên đảo có cái miếu nhỏ nhưng rất cổ kính. tôi đấu tranh với 1 đối tượng cai quản cái vùng đó ( có lẽ là nữ thần ) về việc :
    - nếu nàng làm nàng tiên cá ...có khi nào những con quái vật kia ăn thịt nàng ko.? Câu trả lời là sẽ ko bao giờ để chúng đói nên khả năng nàng bị ăn thịt ko cao..vả lại đó ko phải món ăn chúng ưa thích. ( trời ạ .. )
    - hãy để nàng chỉ làm người thôi..không thần tiên gì cả . nhưng lại ko được vì nàng ko làm người đc ...mà tóm lại nàng là con cá bơi lững lờ trong hồ chứ cũng ko phải tiên.
    cuối cùng tôi cùng với vài con r40e nữa đã giết chết hết t30 và tôi phải ở lại cái hồ đó trong vai trò bọn t30. tôi cũng ko hiểu sao trong hồ lại toàn t30 mặc dù tôi đã giết chúng rồi và vì thế tôi phải trà trộn vào đó và để mắt tới nàng cứ mờ ảo và thướt tha quanh cái miếu cũ nát rêu phong .. tôi chưa thành tiên cũng chả thành ma ..mà cái con T30 là cái IBM Thinkpad nổi tiếng mà tôi lại mơ thành con thú dữ trông giống con hổ và đuôi con cá sấu ..tôi cứ ở giữa 2 bên là mẹ tôi với vài cô nàng trên bờ với vài hình ảnh mờ nhạt ( tức là có xuất hiện nhưng ko có vai trò gì )...nửa kia tôi là con r40e đội lốt con t30 dưới nước canh chừng mấy con còn lại có thể ăn thịt bất kì lúc nào. tôi đấu tranh mãi tự dưng đến 1 lúc nàng nói với tôi là đt của nàng tự dưng ko gọi đc nữa ( tức là tôi có thể sửa hầu hết mọi thứ nên cứ có gì ko tốt là nàng bảo tôi ngay và hầu hết là tự khắc phục đc ) dù mọi thứ vẫn tốt ..tôi cũng cầm đt lên gọi và đt của tôi cũng thế..... tôi cầm ngay đt của 1 nhân vật gần đó ( ko rõ là ai ) gọi thử cho mẹ thì đc ngay..tôi nhận ra là tôi đã là 1 con thú trong hồ và đã theo sự lựa chọn là làm con thú trong cái hồ của nàng và chỉ kịp nói " mẹ ơi ...con chết rồi " thì tín hiệu bị ngắt................... tức là tôi ko làm tiên hay con cá như nàng mà chết để làm con T30 tốt bảo vệ chông chừng nàng ...ngoài ra trong hồ ko có con gì khác .
    và khi đó tôi tỉnh dậy...........
    đó là giấc mơ đêm vừa rồi ....đêm trước nội dung cũng như vậy nhưng tình tiết có khác ...và đều thức dậy khi cả 2 đã sang thế giới bên kia.
    ======================
    ghi chú :
    R40e và T30 là 2 model máy IBM .....tôi làm máy tính.
  4. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Em cũng đôi lúc mơ thế này, các bác có nhận xét gì ko?
    Tự nhiên em cảm thấy bị nguy hiểm, thế là em co chân lên cố gắng chậy thật nhanh để thoát khỏi nó, nhưng mà càng chậy thì chân càng nặng và càng ko nhấc chân lên được, mà mối nguy hiểm đang đuổi theo rất nhanh và sát phía sau, trong lúc cực kỳ cố gắng để nhấc chân lên mà ko được thì em bỗng bừng tỉnh và nhận ra là một cơn ác mộng. Toát hết cả mồ hôi. Đúng là ác mộng.
    Được a4cva sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 14/12/2006
  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Điều đó mang ý nghĩa phần trăm là bạn sẽ gặp hay đang chịu nhiều áp lực và đang bế tắc, bạn cố gắng thoát khỏi nguy hiểm nhưng bạn lại ko thể nhấc chân lên được, điều đó khẳng định rằng bạn phải chịu bế tắc và áp lực trong tương lai...
  6. gossiplh

    gossiplh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    4 đêm liên tiếp tui đều mơ, đêm đầu ttiên mơ thấy nhận được tin nhắn của một người tui luôn mong chờ, mà chả bao giờ người đó chủ động liên lạc, một người vô cùng ý nghĩa với tui, tin nhắn nội dung là " thầy đang sắp mất tất cả, thầy sắp thất bại rồi, thầy muốn gặp em ngay"
    đêm thứ 2, tui mơ thấy gặp lại thằng bạn hơi đặc biệt trong một thời gian,
    đêm thứ 3 mơ thấy tụi bạn lố nhố hồi cấp 3 và dh,
    đêm thứ 4 lại mơ thấy thầy ( đêm 1), lần đầu tiên mơ mà thấy mặt, thấy rõ quần áo, giày, và cả xe thầy đi và một chị hàng xóm...
    tối nay là đêm thứ 5, chưa ngủ nên chưa biết...
    nó có ý nghĩa gì ?
  7. tuan040279

    tuan040279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    lời bình thật bác học
    cái hiện tượng bóng đè mà bác giải thích nghe cứ như ............
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua tớ mơ tự tay tớ nhổ một cái răng. Mà còn là một cái răng hàm mới hoành tráng. Không chảy máu tí nào?
    Có gì phải "no nắng" ko các bạn?
  9. gossiplh

    gossiplh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    đêm qua, đêm thứ 5, tui lại mơ thấy cô bạn hồi cấp 3, người duy nhất tui nể khi đó, tui rất thích cô bạn ấy, có phần sợ nữa, tui không thể đuổi kịp cô ta...
  10. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Đúng là em đang rất bị áp lực và đang rất bế tắc.

Chia sẻ trang này