1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân tích các giấc mơ - Hãy kể giấc mơ của bạn đêm qua...

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi sutubienbong, 02/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Có thể hiện nay bác đang gặp một cô gái khác mà trong sâu thẳm của bác làm gợi nhớ đến cô gái kia.
    Bạn lo sợ rằng lại một lần nữa không thể "bắt" được cô gái này.
    Thân
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này hay quá ... hôm kia ... em có mơ lằng nhằng 2 fát thế này
    hic, tự nhiên đi ra sông Hồng chơi, rồi tự nhiên cái đường mà em hay đi ... 2 bên là sông nước mênh mang ... nhìn xuống 2 bên đấy là vô số các cái cột điện ngã siêu vẹo ... em đang đi thì nhìn thấy trước mặt ... có 1 cái xe khách cũ rích ... 1 con bé đang ngồi trên đấy ... còn 1 ông già thì đang đứng dưới đường hò hét bảo đi đi, đi thử đi ...ặc, hoá ra là ông già đang dạy con bé lái xe ... mà tập lái gì giữa 1 con đường bé tẹo đầy bùn đất lại chênh vênh thế nhỉ ... hết giấc mơ
    rồi em chập chờn giấc mơ thứ 2 ... em cũng ko nhớ hết ... nhưng tự nhiên em và người yêu cãi nhau linh tinh ... lằng nhằng, lằng nhằng đến cảnh em ngồi cạnh nó ... 2 đứa cứ im im ko nói gì ... rồi em cầm tay nó, tựa đầu vào vai nó ... nó hỏi: sao cầm tay anh ... thì em trả lời : mình chia tay đi anh
    sao lại thế nhở, 2 đứa em mới yêu nhưng đang yêu nhau hạnh fúc lắm ... hồi trước thì em cũng hay yêu vớ vẩn 1, 2 tháng rồi chia tay ... nhưng đấy là tại vì họ ko hợp với em, mới cả em trẻ con cả thèm chóng chán ... còn bây giờ em lớn, xác định nghiêm túc rồi ... thế mà lại mơ nhố nhăng thế ... sao lại thế nhỉ, các anh giúp em với
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    @LucThaiMy: giấc mơ thứ nhất, có lẽ đang bị.. bão... và bạn đang trong tình trạng thấy rằng: những thứ mà đáng lẽ ra ngừơi lớn mới làm đựơc thì bây giờ số người càng trẻ lại làm được (có lẽ do bạn tham gia box GDGT nhiều quá, và số lượng ngừơi trẻ đến với QHTD càng trẻ hóa và càng nhiều) và lý do tại sao lại đang trên con đường nguy hiểm và bùn đất như vậy? Lý do là con đường đó rất dễ sa ngã, và rất dễ khiến cho con ngừơi càng ngày càng tệ hại, sa vào đam mê TD,... Bạn nên cẩn thận và tiếp xúc với các giá trị Chân-Thiện-Mỹ thì sẽ ko còn giấc mơ tương tự như thế!
    Giấc mơ thứ hai, đó là tận sâu trong tâm hồn của bạn, bạn thật sư ko hề có cái gọi là tình yêu với ngừơi con trai đó, và trong giấc mơ, bạn đối diện với Chân Tâm (Tâm chân thật nhất, ko hư dối) của chính mình, và bạn thấy điều đó, MẶC DÙ VẺ BỀ NGOÀI KHI TIẾP XÚC LÚC THỨC, bạn ko thể nhận ra điều đó!
  4. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    LHX_NDD trả lời rất logic bởi tôi thấy hai giấc mơ này rất phù hợp với tính cách của Lucthaimy
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    dạ ... cảm ơn anh nhiều nhiều ...
    Về giấc mơ thứ nhất ... càng ngẫm nghĩ, càng thấy những điều trong mơ của em với những thứ liên quan trong lời anh nói rất chí lí ... hehe, đúng là chuyên gia tâm lí có khác
    Còn giấc mơ thứ 2 ......................... anh đừng nói thế chứ ... em cũng công nhận là em yêu quá nhanh, nhiều khi ngồi suy nghĩ cũng ko hiểu có fải là đang yêu thật ko ... hay là em tự cố vẽ ra là đang yêu, cố gắng để yêu ................... nhưng chắc là ko fải đâu ....... em thấy em đang yêu thật mà ............... anh ơi, đây chỉ là fân tích thôi đúng ko ? chứ ko hẳn là như thế thật đúng ko hả anh ... chứ nếu mà đúng như lời anh nói thì ................. >_<
  6. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hãy để TY trải qua thử thách, em sẽ biết đó có phải là TY đích thực hay không
  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Dù là phân tích nhưng đó là phân tích hoàn toàn logic và rất xác thực!
  8. __LeaFArT__

    __LeaFArT__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Wow! Trang tamlyhoc.net cực hay, cám ơn bạn canhchimhoabinh nhiều nhá.
    Những giấc mơ của mình thường thiên về cảm xúc hơn, hình ảnh và sự kiện rất ít. Có lần mình mơ thấy mình đi đến một hồ nước. Trong giấc mơ thì đó là hồ bơi, nhưng chẳng có ai đang bơi ở dưới đó cả. Hồ rất rộng, như biển vậy, nước màu xanh nhạt, không đậm như biển, nhưng rất sâu, sâu lắm, mình chẳng thể nào nhìn thấy đáy của nó dù nước khá trong. Mình đứng bên thành hồ, giống như cây cầu vậy, và nhìn xuống hồ. Điều đặc biệt duy nhất và cũng là điều gây cảm xúc cho mình là hồ rất lạnh. Mình không xuống nước nhưng cảm thấy cái lạnh toát lên từ hồ, giá buốt và tê tái. Cái lạnh không chỉ ở ngoài da mà còn ở trong tâm: mình cảm thấy rờn rợn người và rất sợ cái hồ đó. Nhưng xuyên suốt giấc mơ, chỉ có hình ảnh duy nhất ấy: mình chỉ đứng đó, một mình, nhìn xuống hồ, rất rất lâu, mình cảm nhận được dộ dài của giấc mơ... Và cho đến khi thức dậy, cảm giác lành lạnh vẫn chạy dọc sống lưng.
    Còn một điều lạ trong giấc mơ nữa, đó là "bầu trời". Đó không phải là một "bầu trời", tức là hồ bơi không phải ngoài trời, mà lại càng không phải trong nhà (!). Mình không thể xác định được bên trên là gì, chỉ biết đó là một khoảng không gian tĩnh mịch có màu xanh lạnh lẽo như màu nước hồ. Nói chung không gian rất lạ, vừa chật hẹp vừa rộng lớn. À, nó gần giống như mấy bức tranh đồ họa mà người ta chỉ để nền màu trơn vậy. Nhìn tổng quát thì đó là một bức tranh cực kỳ đơn giản với nền màu xanh toàn bộ, và một mình mình đứng trên "cây cầu" nhìn xuống hồ. Thế mà giấc mơ ấy để lại ấn tượng rất sâu trong mình, đến giờ khi nghĩ lại mình còn thấy rõ cái cảm giác lúc ấy, lạnh lẽo và run sợ...
    Thực ra mình cũng đoán biết phần nào ý nghĩa của nó nhưng không chắc lắm. Không biết có cao nhân nào chỉ giáo thêm?
  9. Giang_meo

    Giang_meo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    2.534
    Đã được thích:
    18
    Hình như em đang bị 1 thứ gọi là tự kỷ ám thị.
    Gần đây em hay mơ thấy 2 chủ đề : ở trong đám cháy rất lớn hoặc đi rất gần 1 con nước chảy rất siết, rất to, ngập đường như là lũ lụt. Nhưng vẫn có đường để đi và cuối giấc mơ em thấy mình chả bị sao cả, hoặc thoát được, nhưng những người xung quanh thì ít nhiều ảnh hưởng. Các giấc mơ khác nhau nhưng vẫn là 2 chủ đề này.
    Em cũng hay mơ thấy mình đang bước đi thì bị hẫng chân, thế là tỉnh giấc.
    Em bị làm sao thế nhỉ? Stress ?
  10. dangchauanh

    dangchauanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Dạ, tại sao em luôn có cảm giác mình mơ trước được tương lai.
    Thỉnh thoảng có những lúc làm hay nói 1 cái gì đó, hay mọi thứ xung quanh mình ( thường là lời nói, cử chỉ liên tiếp nhau của người khác) mà em thấy rất quen, cứ như gặp 1 lần rồi ấy ( thỉnh thoảng thôi, chứ ko phải em ảo tưởng mình có khả năng gì cao siêu
    )

Chia sẻ trang này