1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phân tích dùm em: trai có thái độ thế này thì có ý muốn quay lại ko? (mong muốn đặc biệt lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _mercury_tanana_, 24/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    (Dạ, đầu tiên là ai mà đang thấy bạn Mì Cua Mê Ku Mercury này đang bôn tẩu giang hồ trở lại sau nhiều năm bặt tích thì cũng mong thông cảm dùm :D rằng bạn cũng chỉ là một con người hai tay hai chân hai mắt bình thường ko hơn kém chi các người bình thường khác cả...)

    Mới đầu em định lập nick mới để post bài trong này rồi. Em hay bị có người stalk lắm :D Mà thôi, đấy là định thôi. Quân tử ko chơi hai nick. Kệ luôn, ai stalk cho stalk. Haha. Dẫu sao đọc xong trước khi đứng dậy đi ra nhớ để cho em vài lời khuyên bổ ích hoặc chém dùm em vài câu là được rồi. Em chân thành nhớ công. Mai mốt có gặp thì em sẽ đối đãi hết sức tử tế cơm chè cháo nước café cafáo gì cũng được :-p Dạ, mở bài là thế.

    Ngày xưa em triết lý to mồm ghê gớm lắm... nhưng bây giờ dao đã cùn, kiếm đã gãy [:D] giờ chỉ có chân thành vô đây xin ý kiến của các tiền bối. Mong các tiền bối yêu thương đùm bọc giúp đỡ chỉ bảo em gái đang mắc nạn nơi xứ người... :P

    Tình hình là em với người kia chia tay gần 10 tháng rồi. Thiệt ra cũng chẳng biết có được gọi là chia tay chính thức ko nữa. Tại người kia chỉ email gọn lỏn có một dòng: "We cannot be together. I am sorry. Please don't wait." (Mình ko thể bên nhau nữa đâu em. Anh xin lỗi. Em đừng chờ anh nữa...) (Người kia ko nói được tiếng Việt ạ)

    Nguyên nhân để người kia nói ra câu đó thì chắc phần lớn là do em... Em (năm nay 23t) yêu nghiêm túc lần đầu. Nhõng nhẽo, làm mình làm mẩy, và hay đòi hỏi âu cũng là tất yếu... Người kia hơn em 9 tuổi. Thời gian đầu rất chiều em. Nhưng mà người đó quả thật là làm việc rất nhiều. Công việc thì mang tính chất tập trung rất cao độ. Chắc vì vậy mà người đó đã buông em ra.

    Mà tất nhiên, em ko đầu hàng sau khi đọc cái email cụt ngũn đòi "chia tay" đó rồi. Tại thấy vô lý lắm mà, lần gặp nhau cuối cùng còn yêu đương vui vẻ mà. Cho nên trong 10 tháng vừa rồi em làm đủ chuyện, nhắn tin, email, năn nỉ triết lý nọ kia đủ các thứ. (Giờ đọc lại cũng tự thấy hãi hùng. Công nhận trạng thái thất tình có thể làm cho con người ta viết ra những thứ "hopeless romantic" sến vô vàn như vậy...) Người kia thì ko bao giờ trả lời hay nói lại gì cả. Chỉ duy nhất một lần hồi tháng 8, gần sinh nhật em, mới nói một câu: "I don't agree with you many things you have done. But you don't deserve sadness. I am sorry, and I don't expect forgiveness. Just thought that you should know." (Có nhiều chuyện anh ko đồng ý với em, nhưng em ko đáng để bị anh đối xử như vậy. Anh xin lỗi, và anh ko mong chờ sự tha thứ. Anh chỉ muốn em hiểu là anh thực sự xin lỗi).

    Em biết là người đó chẳng có ai khác trong 10 tháng qua. Nhưng người đó chắc cũng chẳng còn yêu em... Cái này là cảm giác thôi, khó giải thích lắm.

    Em thì từ từ cũng bắt đầu tập chấp nhận được rồi...

    Tự dưng một hôm, em chủ động nhắn tin một câu: "it's not regretting what I did, it's regretting what I didn't do." (Em ko hối hận vì những gì đã làm. Em chỉ hối hận vì những gì em chưa làm).
    Ngạc nhiên thay!!!!!! người đó nhắn lại!!! thế này: "what did you not do?" (Những gì mà em chưa làm?)
    ... mới đầu thì em chỉ thấy ngạc nhiên, chứ ko thấy tay đập chân run. Rồi nhắn qua nhắn lại, em cũng nói vớ vẩn bóng gió vòng vo nọ kia thôi, mục đích chỉ là được nhắn tin với người đó. Người đó chắc cũng vậy, vì khi nào em chấm câu và tỏ ý hết ý ko nói nữa, thì người đó lại hỏi câu hỏi mới...

    Từ hôm đó, hầu như ngày nào em và người đó cũng nhắn 2 đến 3 tin (ko nhiều, nhưng ngày nào cũng có, trừ những ngày quá bận). Lúc thì hỏi hôm nay làm thế nào, đọc truyện đó chưa, coi phim đó chưa, thấy thế nào... Vậy thôi. Em tuyệt nhiên chả đả động gì tới vấn đề "quay lại" gì cả. Nói chung là tình hình ko có gì mới mẻ, ko có gì vui, ko có gì buồn, chẳng tiến chẳng lùi. Nhắn tin qua lại vớ vẩn bình thường.

    Cứ như vậy được cũng gần cả tháng rồi.
    Em tính tình nóng nảy sốt suột ko được kiên nhẫn điềm đạm như người đó. Cho nên em nghĩ ra là phải nói thẳng thôi. Ai mà biết "hắn" nhắn tin qua lại với em thế này là dụng ý gì, chỉ muốn như một người bạn, hay là sao?! Ai mà biết?!
    Cho nên, hôm qua, sau khi hỏi han có đi làm lễ này ko nọ kia, thì em chốt hạ luôn một câu: "Is that right you only want friendship from me?" (Anh chỉ muốn coi em là bạn bình thường thôi đúng ko?)
    Sau 10 phút, người đó nhắn lại: "I don't know how to answer that actually. Not necessarily just that... but I feel we need time. Is that fair?" (Thật lòng mà nói anh ko biết trả lời thế nào. Có thể anh muốn ko chỉ là bạn... nhưng anh nghĩ mình cần thời gian. Em thấy vậy ổn ko?)

    Note lại chỗ này tí: có thể một số anh chị cho là em ko dịch sát nghĩa. Nhưng vì em ở cạnh người đó, và em tiếp thu văn hóa ko-có-người-để-nói-tiếng-Việt này cũng hơi lâu - gần 3 năm, cho nên em dịch lại là dựa theo cảm xúc, chứ ko phải là "chữ từng chữ")

    Người đó là một người yêu nghiêm túc đàng hoàng. Ko phải thể loại người đã nói chấm dứt rồi mà còn dây dưa lằng nhằng.
    Em nghĩ, giờ mà còn nhắn qua nhắn lại với em thế này chắc là vì hối tiếc em là người con gái tốt thôi, chứ thiệt xét về "yêu" thì em nghĩ "hắn" ko còn yêu em nữa đâu... Em nghĩ, nếu bây giờ bắt đầu lại hết từ đầu, cưa cẩm, tán tỉnh lại hết từ đầu, thì may ra còn có cơ hội... Mà nói chung là em ko biết +___+ Kinh nghiệm thì tất nhiên là giờ có rồi, nhưng mà vấn đề là ko biết tim có đập lại được nữa ko thôi.

    Em mong các anh chị, đặc biệt các anh, nói (hay chửi cũng được) cho em vài câu để em tỉnh trí ra với... Em biết đời này còn nhiều người tốt. Yêu đương chẳng qua là một đoạn thôi, chứ ko phải cứ yêu là phải cưới. Em biết thế, mà sao đầu em cứ mụ mị hoài nghĩ ko ra...


    p/s: bài này em có post vào webtretho nữa, tại chỉ hi vọng nhận được nhiều ý kiến càng tốt. Cho nên ai thấy quen quen bên kia thì cũng là em một người thôi. Hi vọng như thế này ko bị mang tiếng là spam nhỉ :x
  2. gaumeo207

    gaumeo207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2010
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    33
    Sói ơi là sói! Nói chung trong trường hợp này thì............không giúp gì được nhiều. Hãy để trái tim quyết định đi. chúc may mắn nhé. Lucky girl
  3. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Theo kinh nghiệm non nớt của tớ thì tớ tin rằng : Cảm xúc và lý trí luôn biến thiên ngược chiều nhau.
    Tức khi có nhiều cảm xúc thì người ta thường không tư duy logic, lý luận hay băn khoăn nhiều.
    Khi nghĩ ngợi nhiều, nói với nhau toàn bằng những câu mang tính đòi hỏi tư duy phức tạp thì khi đó cảm xúc rất ít.

    Các vì dụ minh chứng cho nhận định trên : khi quá tức giận, thằng bố có thể vả thẳng vào mặt thằng con (cảm xúc nhiều, nghĩ ít). Khi con bé bán hàng có giọng nói ngon ngọt, cái mặt xinh xinh thì những thằng choai choai mua hàng rất thoải mái, gần như không mặc cả đắt rẻ, hỏi cái này bền hay xuất xứ thế nào (cảm xúc tăng, nghĩ ít), khi yêu người ta có thể làm những chuyện mà bình thường nhìn lại, thấy nó thật điên rồ, máu lửa, phi thường .... (cảm xúc nhiều, nghĩ ít nên không do dự) ... lúc yêu đương thắm thiết, ngồi với nhau cả tiếng đồng hồ nói đủ thứ chuyện mà sau đấy gần như chả nhớ nội dung cụ thể nó về cái gì. (có vẻ như khi phân vùng não trái được nghỉ ngơi, não phải được tư do mơ mộng, sáng tạo thì con người cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn ... cũng như khi ấy ấy đó, lúc sướng nhất cũng là lúc trong đầu chả có cái ý nghĩ nào, toàn thân tê tái ... à nhầm, tê dại ... à không, tê tê.)

    Túm lại: khi nói chuyện với nhau mà cứ lý luận, triết lý với bắt bên kia phải tư duy nhiều quá thì đó là biện pháp rất hay để tình cảm Zai - Gái dần nhạt phai.

    Có thể bạn rất tốt, bạn rất biết nghĩ, bạn rất dễ thương, bạn rất vui tính, thậm chí bạn là 1 giai nhân ... nhưng chỉ cần 1 đôi lần bạn nóng nảy, bạn làm cho người kia cảm thấy bị tổn thương, bị đạp lên lòng tự trọng là bạn đã châm ngòi cho 1 cuộc rời xa, tìm sự giải thoát rồi đấy. Tình yêu đến từ phía đối phương không phải do bạn làm tốt các cuộc tiếp thị về mọi tính năng và giá trị hữu ích của bản thân bạn .. mà tình yêu xuất hiện đơn giản khi người ta đang rơi vào 1 số trạng thái sẵn sàng đón nhận tình yêu, khao khát 1 cái gì đó vui thú, mới mẻ, cảm nhận được sự thoải mái, sung sướng khi ở bên người đó … có phần giống như việc ta tìm đến âm nhạc, phim ảnh vậy. Và tình yêu cũng rất dễ ra đi khi người ta rơi vào các trạng thái tiêu cực, mệt mỏi, chán, ngán … Vì thế nếu muốn 1 người nào đó yêu bạn thì điều kiện cần là bạn hãy trở thành 1 bộ phim, 1 bản nhạc .. đừng trở thành 1 cuốn sách triết học, 1 nhà tiếp thị lộ liễu.

    Đôi khi chia tay không phải vì hết yêu, không phải vì người kia không tốt mà có thể đơn giản chỉ vì nhất thời cảm thấy mệt mỏi và sau đó không được bồi dưỡng đủ vitamin cần thiết cho tinh thần, cho cảm hứng, cũng có thể là gặp 1 cú sốc nào đó ... Đại để đôi khi con người rơi vào trạng thái chán ngán tất cả, mệt mỏi, mất hết hứng thú ... khi đó tình yêu cũng có thể như ngục tù ... và sự giải thoát chính là sự lựa chọn cuối cùng giống như việc phóng sinh con chim bé nhỏ khỏi vòng tay rã rời của anh.

    Chút chuyện thực tế về mẫu người con trai điềm đạm với trái tim pha lê. It's me.!! Hê hê hê.!!!

    Ngày xửa ngày xưa, có một chàng Zai hiền lành tốt bụng nhưng nhút nhát. Như bao chàng trai chăm học khác, anh đỗ vào 1 trường ĐH với số điểm ngã ngửa 27,5. Nhưng có là gì, học giỏi chỉ đơn giản là giỏi học … còn những thứ khác thì sao, gọi chung là kỹ năng sống đê. Có thể nói là anh cực kỳ kém … và sự chán nản nhanh chóng ập đến, anh bị “tăng ca, ngừng học, đúp mất 1 năm” … Đến năm thứ 3 thì yêu.!! Vâng, ko tán, ko chủ động gây ấn tượng, chả có chút hiểu biết nào về tâm lý con gái … vẫn làm 1 em cảm cúm. Rồi, yêu. Cũng như bao đôi lứa khác, chàng và nàng quấn quýt như đôi chim sẻ … Rồi, biết thế.

    Yêu đến khi ra trường, hai đứa bàn nhau vào Sài Gòn xin việc vì trong đó có nhiều cái hay. Rồi, vào. Lúc đó nghĩ : nơi đâu có tình yêu , nơi đó là cuộc sống.

    Trước đó đã nhiều lần 2 đứa cãi nhau, em chán, em mệt mỏi, em thất vọng nhưng rồi em vẫn yêu … Còn trong Sài Gòn, mình chỉ cãi nhau 2 lần, mỗi lần cách nhau 1 tuần, lý do rất đơn giản nhưng mình lại chia tay. 1 lần vì anh không cho em miếng rau vừa nhúng vào nổi lẩu và 1 lần anh không chịu bê đĩa đu đủ lên cho em ăn. … Thực ra đó không phải lý do, chính xác hơn thì nó là mồi lửa châm ngòi cho mâu thuẫn, cho xích mích và thật hoàn hảo khi 1 loạt những nguyên nhân tiếp theo được kích hoạt và cộng hưởng … vùi lấp tình cảm mình giữ gìn, vun đắp hơn 2 năm.

    Cụ thể : khi đó em đến ngày đèn đỏ thì phải (cái này anh ko rõ) nên em nóng nảy hơn mọi hôm, em sẵn sàng nói ra những câu : “Đồ điên”, “Sao anh khốn nạn vậy” … cùng 1 khuôn mặt đanh đá, đôi mắt đầy hờn giận … chẳng dễ thương, vui tính, dịu dàng như mọi hôm. Còn anh, anh chưa xin được việc, anh ko có điều kiện để đi chơi bóng bàn, anh ko có thằng bạn nào, anh dễ tự ái, anh bắt đầu nhớ miền bắc, nhớ Hà Nội và anh cực ghét người nóng tính, bố anh đấy, nóng tính lắm, cục cằn lắm và anh ghét cay ghét đắng, ghét đến mức trong anh ko tồn tại 1 người là bố theo đúng nghĩa, chữ bố anh gọi chỉ có ý nghĩa về mặt âm thanh. Và anh ra đi, anh ra Ga Sài Gòn ngay sau khi anh giặt xong cái chiếu cho em trong sự vội vã vô tình. Anh tìm sự giải thoát. Không phải vì em không tốt, không phải vì anh thay đổi quá nhanh, không phải vì anh có người khác, không phải vì anh là kẻ nông nổi .. anh vẫn điềm đạm nhưng … quả thực … những trạng thái tâm lý xấu làm cho anh có những sự lựa chọn mà đến giờ nghĩ lại anh vẫn thấy thương em … nhưng đúng là hết yêu rồi.

    Từ bé đến lớn, anh rất thương mẹ nhưng chỉ 1 lần vì anh bỏ Agri bank, mẹ lừa gạt đưa anh vào viện tâm thần bên Hà Tây. Em chắc sẽ không hiểu được cảm giác 1 người bình thường phải sống giữa hàng chục đứa có vấn đề về thần kinh, ngày ngày chỉ có ăn, ngủ và uống những thứ thuốc tác động rõ rệt lên tâm lý và tư duy. Nó như kiểu bị hóa thành lợn và đưa vào nhà tù ấy … Đến giờ anh hiểu hơn ai hết cái gọi là phải quan tâm đúng lúc, đúng mực, luôn tôn trọng lối sống của mọi người, góp ý và không chỉ trích. Nếu ko sự quan tâm có thể tương tự như việc hắt nước vào người khác và lòng tốt không khác gì 1 cú song phi chơi thẳng vào mặt. Hiện tại, tình cảm mẹ con nhạt nhòa lắm.

    Điềm đạm thì dễ tổn thương và ưa sự dịu dàng. Anh có trái tim pha lê nghĩa là anh luôn thật thà, hết lòng quan tâm, chiều chuộng. Nếu em có thể đáp lại bằng sự tôn trọng, khích lệ, cổ vũ, ko bao giờ nóng nảy thì anh đã là nô lệ của em rồi. (Hê hê … ko biết đây có phải là ý của anh Tây kia không nữa .. tại đọc qua thấy anh ta có 1 số điểm hơi giống tớ nên liều mạng văn chương tý. Chia tay rồi tớ cũng thương người kia lắm vì thấy mình ko mang lại được hạnh phúc trọn vẹn, thấy nợ nhiều điều .. giờ chỉ là bạn tốt.)

    Cuối cùng tớ khuyên bạn là : nếu muốn có những quyết định sáng suốt nhất, hãy nhanh chóng thoát khỏi tình trạng thất tình, nghĩ ngợi miên man, bâng khuâng, níu kéo ... Chỉ trong trạng thái cân bằng, vui thú với cuộc sống cá nhân, bạn mới có thể tạo ra những điều kỳ diệu.
    ĐỪng níu kéo, đừng đi tìm tình yêu .. hãy luôn vui vẻ, dịu dàng, có nhiều niềm đam mê ... tình yêu sẽ tự tìm đến với bạn. Tình trạng hiện tại của bạn gần giống 1 cái ***g và bạn là con chim ở trong cứ hót líu lo, ngẩn ngơ mơ về 1 quá khứ tràn ngập hạnh phúc. Muốn hạnh phúc, đầu tiên phải thoát khỏi cái ***g trước đã. Có thể là : học thêm 1 môn nghệ thuật gì đó, đi chơi với bạn bè nhiều hơn, tập thể dục thể thao, nấu nướng ... (cái này để chị em tự gợi ý nhau thêm vì mình ko rành khoản này lắm.)

    Đang định viết thêm thì … có thằng gọi đi chơi bóng bàn … Lúc về cụt hứng .. Các bác thông cảm, mình viết ngẫu hứng nên nó không được gọn gàng, khúc chiết cho lắm.
  4. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    gaumeo207 nói nghe hợp tình hợp lý phết
    còn bạn Mr.Li nói nhiều mà tớ ứ hiểu giè [r23)] :)) Chắc bạn vừa mới tốt nghiệp cấp 3 trung học phổ thông xong nhờ? Nghe giọng điệu lý tưởng thế tớ biết rồi >:)
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em gái, đọc topic của em chị thấy rất đồng cảm vì em có gì đó hơi giống chị, hì hì. Nhưng theo chị thì em không nên tự hỏi, suy nghĩ quá nhiều về chuyện cũ nữa. Nên move on đi em ạ. Đừng có chỉ đứng mãi một chỗ và nhìn về phía sau, trong khi tất cả mọi người đều đã đang đi về phía trước. Còn anh chàng kia, với tất cả những gì em đã làm, hẳn cũng hiểu là em còn tình cảm và vẫn mong quay lại (dù em không nói đi nữa). Nếu như anh ta muốn quay lại với em, thì anh ta sẽ quay lại. Còn nếu không, chỉ đơn giản là anh ta không yêu em nữa. Hãy suy nghĩ đơn giản như vầy đi.

    Có lẽ em cũng là người coi trọng tình cảm và khó yêu, nên suốt 10 tháng vẫn chưa quên hẳn được. Nhưng mà ông kia nói đúng đấy, you don't deserve sadness. Yêu bản thân mình đi em. ;)
  6. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Cũng phải thôi, nếu cô hiểu hết được lời vàng ý ngọc của tớ thì đã không phải lên đây kêu gọi hội nghị bô lão gỡ rối tơ lòng.
    [:D][:D] :P:P
  7. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    như anh ấy nói với bạn, cho 2 người thêm thời gian đi. có lẽ giờ quan tâm kiểu "trên tình bạn nhưng chưa đến tình yêu" ấy. Cứ kiên trì đi rồi nếu còn yêu thì anh ấy sẽ quay lại.

    anh kia lớn tuổi, lại điềm đạm mà lý do chia tay là do bạn trẻ con (mình hiểu là thế) thì bạn nên thay đổi tính này của bạn đi nếu còn muốn tiếp tục yêu anh ấy. anh ấy có lẽ ngại những sai lầm cũ có thể tái diễn nếu như 2 người quay lại. Nếu là người nặng tình thì anh ấy cũng chưa quên bạn đâu.

    ah theo mình thì dần dần gợi lại những kỷ niệm vui của 2 đứa xem sao...

    nếu còn yêu anh ấy thì cứ làm những gì mà bạn muốn để sau này k hối hận.
  8. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Chẳng có anh con trai nào k có chút tình cảm gì mà lại kiên trì nhắn tin đều đặn mỗi ngày 2 , 3 tin nhắn cả .

    Lý do chia tay thì có rất nhiều. Thế nhưng , có những thứ , chỉ khi đã mất đi rồi thì mình mới chợt nhận ra "mình rất cần điều đấy".

    Bây h , bạn chỉ cần duy trì tình hình như thế này . Và nếu anh kia thật sự muốn quay lại thì người phải tấn công là anh ta chứ k phải là bạn .
    Còn nếu tình yêu của anh ta k đủ lớn để thúc giục anh ta tấn công lại từ đầu thêm 1 lần nữa thì bạn PP đi cho nhanh .

    Chúc bạn may mắn và nhiều niềm vui !
  9. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Mình ghét mấy bài viết chữ to, đã to lại còn dài, nhìn chán chẳng buồn đọc
    @Mr.Li
  10. Herbach

    Herbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Có những cái đã qua thì sẽ không lấy lại được nữa.

    Đẹp: move on. Có thêm nhiều thứ going on trong cuộc sống. Hang out với những người đàn ông khác.
    Xấu: triết lý ba lăng nhăng linh tinh vớ vẩn. Nhắn tin nhiều một cách "hopeless romantic", khóc lóc van xin... (tự điền thêm vào)
    Thị Nở: làm bạn + 2,3 tin nhắn / ngày.

    Tại sao xấu lại đỡ tệ hơn Thị Nở mặc dù cả hai đều có chung một kết thúc không có hậu? Bởi vì khi mà con người ta đẩy được cảm xúc (mặc dù cảm xúc sến lăng nhăng này cũng rất chi là vớ vẩn) lên đến tột cùng thì sau 1 thời gian sẽ quay lại với cái đẹp. Còn Thị Nở là permanent , nó cho em thêm hy vọng nhưng nó lại không cho thêm cảm xúc hay là động lực cho ex của em. Ca của em Kiu Kiu này nói chung là nghiêm trọng bởi vì đi từ xấu xuống sắc còn Thị Nở, dễ dẫn đến hậu quả là mất thêm nhiều tuổi xuân và bỏ lỡ thêm nhiều lạc thú.

    Lấy lại người yêu cũ của mình là một trong những trường hợp khó nhất trong interactions giữa trai gái. Tán người mới còn dễ hơn là lấy lại người yêu cũ. Tất nhiên là anh nói theo cách nhìn phương Tây tức là khi đã over rồi, chứ anh biết dân Việt mình nhiều khi chia tay kiểu "yêu nhau nhưng không đến được với nhau blah blah blah" rất chi là VAC. Tuy nhiên ca của em Kiu vẫn có thể cứu được nếu như em mật thư cho anh 1 ảnh chân dung + 1 ảnh toàn thân bikini của em, thì anh sẽ bớt thời giờ vàng ngọc ra xem xét cho em. Thế, em nhé.

    P/S: anh đoán cái thằng ex cũ của em chắc cũng là dạng Tây ế, chứ mấy thằng bạn anh đ' ai có chuyện 10 tháng sau reply linh tinh lại với gái , lại còn cái gì mà cho thêm thời gian nữa chứ. Hố hố, nẫu.

Chia sẻ trang này