1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phân tích dùm em: trai có thái độ thế này thì có ý muốn quay lại ko? (mong muốn đặc biệt lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _mercury_tanana_, 24/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    anh nghe nói thằng ku MR. lìn này bán tiểu thuyết ở chợ đêm sinh viên. chắc dạo này hàng ế nên mang lên đây câu khách. đọc bài của nó anh lại nhớ đến mợ anxiety và chị bại. =))
  2. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người :)
    chẳng hiểu vì sao hai bài cuối trên đây em ko coi được, thông báo là "đã bị ẩn"...??
    Anyway, em đang tập piano bài này hơi hơi dễ thương, em định quay lại, rồi gửi cho người ta. Như vậy có bị coi là "tự hạ thấp giá trị" quá ko? tại vì như anh @thedoem nói ở trên đó, phải để cho bên kia tấn công lại trước... em mà chủ động quá vậy thì có nên ko? :(
  3. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Theo ý kiến chủ quan của mình , bạn nên cho a kia thấy rằng " tôi k phải là ng muốn đến thì đến , muốn đi thì đi , k dễ dàng thế đâu " .

    Thời gian kể từ khi bắt đầu liên lạc lại mới khoảng gần 1 tháng thôi , đâu đã nhiều , vậy thì cứ từ từ thôi , dần dần sẽ rõ đc mục đích a kia

    muốn quay lại để làm gì ? ( quay lại để làm a trai , để làm bạn , để yêu thêm lần nữa rồi lại bỏ đi hay là tiến tới cái đích cuối luôn ...)

    Bạn cứ yên tâm là : ng đàn ông khi đã yêu thì họ sẽ chủ động tấn công . A ta đã tấn công bạn 1 lần thì nếu anh ta còn tình cảm thật thì a

    ta sẽ chẳng ngại để bày tỏ tình cảm lại 1 lần nữa đâu . Điều cốt yếu nhất là " đừng để dễ dàng cho a ta quá " , cho a ta thấy hậu quả a ta

    phải đền bù vì đã làm mình đau khổ hơn 10 tháng trời .
  4. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    mới đầu tớ nghĩ bạn này là con trai, vì nick là "thedoem", nhưng mà trả lời thế này thì tớ biết 1000% là con gái rồi [:P]
  5. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    ý tưởng của chủ top hay đó :D mình ủng hộ bạn làm điều đó nhưng phải khiến bạn k được mất giá chứ. mình gợi ý thế này, nếu bạn có FB hay blog hay gì gì đó tương tự thế mà anh ấy biêt thì up lên đó, để anh ấy xem tình cờ và tự suy đoàn thôi. như vậy hay hơn là gửi thẳng cho anh ta. đừng hạ mình quá, chỉ cần để anh ta hiểu bạn còn yêu anh ta là được :D goodluck
  6. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    GẤP GẤP: Em phải nhắn trả lời lại thế nào?

    Hôm nay ổng nhắn tin: "Merry Christmas em". (Đang 9:12 am ngày 25/12 ở đây)
    Là thế nào?????
    Tại ngày xưa em dạy cho là chỉ xưng hô "anh em" khi hai người yêu nhau hoặc là anh trai em gái thôi. Mà người đó chỉ quen mỗi mình em là VN, cho nên em dạy cái gì (dù là dạy bậy xàm xí) cũng phải nghe vì ko có kiểm chứng được :D

    Em chưa trả lời!! Haiizzz... cũng muốn gọi "anh" lại lắm, nhưng mà nói lại thế nào giờ? Em đang suy nghĩ nói lại cái gì cho có vẻ vui vui hài hài mà nghĩ hoài nãy giờ ko ra -____-
  7. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Mình là con gái hay con trai thì điều này k quan trọng . Còn nếu như bạn thật sự tò mò muốn biết mình là trai hay gái thì bạn có thể hẹn gặp mình ở Hà Nội ^^ .

    Quay trở lại việc nt kia . Bạn hãy tỏ ra là bình thường đi bạn . Bây h khuya rồi , k nhắn nữa , để 7-8h sáng hôm sau rồi nhắn cho người ta .
    Ngắn gọn thôi :" e cảm ơn vì tất cả " , chỉ vậy thôi , a zai kia hiểu thế nào thì hiều , bản thân bạn k đc giải thích gì thêm .
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Việc đầu tiên là phải tự biết quý trọng giá trị bản thân. Trong cuộc sống thì bạn phải học cách yêu thương bản thân trước khi yêu thương một người khác; có thể yêu thì vẫn yêu nhưng cứ tươi roi rói lên, chứng tỏ mình là một cô gái biết cách chăm sóc bản thân và gia đình, có thể tự lo được mọi thứ mà không cần một người đàn ông.

    Nói thế thôi chứ lùi một bước trời cao biển rộng, ngoài thằng đàn ông này vẫn còn cả KHỐI thằng khác tốt hơn, ngon hơn, và khi nào bạn có thể khẳng định là mình cần người này hơn tất cả những người khác cho dù anh ta thế lày thế lọ thế chai, thì hẵng đâm đầu vào tường. :D
  9. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    ĐỌc bài này của anh nhá, em sẽ hiểu tin nhắn kia có ý nghĩa gì : http://ttvnol.com/showthread/p-20443614#post20443614

    ĐỌc bài viết của thằng nào mà em cảm thấy đau đầu, khó hiểu thì tức là em đang chuẩn bị lĩnh hội được một số, một cơ số điều gì đó ... Còn đọc mà hiểu được ngay, thấy vui vẻ, te tởn, phớn chí vô cùng thì .. .. chỉ là giải trí, đọc xong sẽ quên 98% nội dung sau 24h. Hy vọng là lần này em sẽ bớt đau đầu và đỡ "chả hiểu cái giề" hơn lần trước. Thật sự anh ko có sự chọn lựa nào khác. Thông cảm. :P

    Anh nói thẳng luôn là : nó có nghĩa gì thì kệ nó.

    Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân.
    Một tin nhắn thôi chưa nói lên điều gì.

    Muốn tình cảm nâng cao, cảm xúc dạt dào thì ko thể thiếu tình huống ... Mà ở cái tuổi của cô và của Zai kia thì nhất định là phải có đụng chạm ... nếu may thì mới bắn được tý tia lửa điện, gọi là nghe cho nó vui tai, bắt đầu thấy hồi hộp ... chứ muốn thổi bùng lên ngọn lửa từ đống tro tàn thì ... vài năm nữa cô sẽ biết cách. Mà thật, lúc đó chắc cô lấy chồng rồi. Còn lấy ai thì chịu. Nhưng chắc chắn sẽ hạnh phúc. Câu cuối nói thật đấy.

Chia sẻ trang này