1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân tích giọng miền Trung

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi Milou, 28/09/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ker

    Ker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2001
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói chi em nỏ có thông mô.
    Quê choa Hà Tĩnh , các chụ muốn học cho thông thỉ hỏi choa hỉ?
    Chú bọp(BOB) ơi,đây nỏ có chi là nhởn mô.
    Choa giúp các chú đó học tiếng Trung đọ.
  2. Angelique

    Angelique Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Đi mô mà củng nhở vê Hà Tịnh,
    Nhở nủi Hồng Lịnh, nhở dòng sông La, nhở biện trời quê ta, nhựng cảnh đông lủa chỉn .
    Tình sâu, nghịa nằng. Biện ta lại nhở rưng. . .
    (Một khúc tâm tình của người Hã tĩnh)
  3. thuonguyen

    thuonguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Bác sỹ : O tên chi ? ( Cô tên gì?)
    Bệnh nhân : Tui tên Chi (Tôi tên Chi)
    Bác sỹ : O đau răng ? ( Cô đau sao ?)
    Bệnh nhân : Tui đau răng
    Bác sỹ : Răng tui hỏi o tên chi o nói "tui tên chi" .Tui hỏi o đau răng o nói "tui đau răng" ? O giỡn tui hả ? ( O đùa tôi hả ? )
    Bệnh nhân : Thì tui tên Chi tui nói tui tên Chi .Tui đau răng tui nói tui đau răng .
    Bác sỹ :???
    <font size=4 color=blue>
    UchichchichU</font>
  4. Angelique

    Angelique Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Nì O tê răng mờ đứng đó
    Lớp anh tan buổi học chưa về
    Sáng vàng thu trời mưa nho nhỏ
    Chờ ai răng, O nớ, mưa tề ?
    Đôi mắt nhỏ ngác ngơ đến tội
    Sợ chi mô lũ bạn anh hiền
    Sao O để gió bay tóc rối
    Bạn bè mô mà đứng một mình riêng
    Cặp của O màu xanh lá ma.
    Vở của anh bọc giấy hồng điều
    Răng nhìn anh đỏ hồng đôi má
    Tên chi nì nói để anh kêu
    Tường trường anh có hàng rêu tím
    Đẹp chi mô mờ cứ nhìn hoài
    Tà áo O làm chi nên tội
    Sao cứ vò nhăn giữa bàn tay
    Bạn bè anh về rồi O nớ
    Còn ai mô mà phải ngại ngùng
    Trời mưa lớn ôm giùm sách vơ?
    Anh giăng dù hai đứa che chung
    O cảm ơn anh làm chi rứa
    Răng không về hai đứa có đôi
    Mà đi giữa muà thu tức tưởi
    Trời làm mưa ướt áo O rồi .
    MƯỜNG MÁN
  5. K.Trang

    K.Trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay quá. Lâu lắm rồi mới được đọc một bài thơ bằng tiếng Huế, thấy thân thương và thật gần gũi.
    Happy always,
    K. Trang
  6. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Rất Huế
    Huỳnh Văn Dung
    Giữ chút gì rất Huế đi em
    Nét duyên là trời đất giao hoà
    Dẫu xa một thời anh gặp lại
    Vẫn được nhìn em say lá hoa
    Giữ chút gì rất Huế hiền ngoan
    Thề nguyện ai có cắt tóc dài
    Làm sao gió thổi cho bay tóc
    Và suốt mùa đông lạnh se vai
    Giữ chút gì rất Huế mặn mà
    Dạ thưa ngọt lịm ai mê say
    Em đi gót nhẹ xanh hồn cỏ
    Và hơi thở mềm sương khói bay
    Giữ chút gì rất Huế trang đài
    Nón nghiêng bóng nắng dáng thơ ngây
    Gặp anh , nón hỡi đừng nghiêng xuống
    Cho anh trông mắt ngọc mày ngài
    Giữ chút gì rất Huế dịu dàng
    Áo trắng hai tà chắp cánh thơ
    Em như lụa mỏng bay trong phố
    Một chiều sương trắng ngỡ như mơ
    Đẫu em rất Huế tự bao giờ
    Đừng để lòng như cung điện xưa
    Đừng cho anh suốt đời đứng đợi
    Trước cấm thành gọi chẳng ai thưa
    Despair is not Hopeless!​
  7. secretcom

    secretcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    3.197
    Đã được thích:
    1
    Xin bo sung them vai tu:
    hí=hả
    chặt đụi=cùi chỏ
    nhớp=dớp=dơ
    Noi that voi cac ban que cua toi la o Hue(ba me toi deu goc Hue) nhung toi sinh ra va lon len o Nha Trang.La 1 dieu la giong noi cua toi chang giong mien Trung chut nao ma lai giong y duc nhu mien Nam(ai cung noi nhu vay),do vay toi nghi dau phai nguoi mien Trung nao cung noi tieng mien Trung,no con phu thuoc vao hoan canh nua,nhu toi la 1 vi du dien hinh.
    Dragon
  8. WallBaby

    WallBaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin tiếp nối thêm các phần thảo luận của các bạn nhé. Thực ra tiếng miền trung rất đa dạng, mỗi nơi gọi một kiểu khác nhau. Đố các bạn nhá, những từ sau đây phổ biến ở những tỉnh nào:D
    nẩu= người ta.
    cái gối= cái gấu
    chân= chưng
    ba = boa
    má = móa
    hỏng dám= hổng dốm.
    Còn nữa nhiều lắm, chú ý những từ sau dấu = là những từ đồng âm với những từ trước đó(chỉ phổ biến ở các địa phương đó).
    Wal
  9. secretcom

    secretcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    3.197
    Đã được thích:
    1
    Toi khong biet chinh xac la o dau nhung toi co may thang ban nguoi Dien Khanh hay Ninh Hoa gi do cung noi y nhu vay,vi du,thay vi noi "ve nha an com" thi bon no noi la"dzia nha an cum".
    Dragon
  10. K.Trang

    K.Trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Secrectcom ơi, tiếng bạn nói ở trên đâu phải là tiếng miền Trung đâu, đó là tiếng miền Tây rồi...
    Happy always,
    K. Trang

Chia sẻ trang này