1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân tích giúp em tình huống này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bk50, 06/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bk50

    bk50 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Phân tích giúp em tình huống này

    Em các bác mới được giới thiệu cho 1 em, sau buổi gặp đầu tiên thì em cũng nt qua lại, em đó cũng nhiệt tình trả lời. nhưng em cũng chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm mấy thứ linh tinh, nói chung là cũng ko vồ vập lắm, có hôm còn chẳng nt phát nào. Sau thời gian khoảng 1 tuần thì em rủ gái đi chơi, nhưng gái ko đi và kêu bận.Mọi việc nếu chỉ có thế thì em cũng ko lăn tăn lắm nhưng 1 lúc sau đột nhiên em nhận được tin nhắn của gái với nội dung thì ai đọc cũng hiểu là nhắn nhầm cho em, nội dung thì đại khái là nhắn cho 1 thằng nào đấy. Ko hiểu gái vô tình hay cố ý mà lại nhắn cho em như thế, em chắc chắn ko thể nhắn nhầm cho em được vì mới gọi cho gái bằng số này rủ đi chơi chứ chưa gọi hay nhắn tin lần nào.
    Các bác phân tích giúp em với, em thì tin chắc là cố tình nhắn cho em nhưng chưa hiểu động cơ lắm
  2. MuaCoKho

    MuaCoKho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Hãy tin là gái nhắn nhầm.
    Tuy nhiên có thể nt lại để trêu,kiếm cớ nói chuyện.VD: "e nhắn thế làm mấy em người yêu anh hiểu nhầm thì chết" chẳng hạn
  4. bk50

    bk50 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    hiii thế mà lúc đấy em ko nghĩ ra, mà ko phải nhắn nhầm đâu bác em nghĩ 99,9% là nó chủ động nhắn vào máy em. em đang nghĩ ko biết có phải nó cố tình làm thế để làm hàng ko nếu đúng thế thì giải quyết thế nào ? mời 1 lần ko đi rồi , 1 lần nữa mời mà ko đi là em cho out luôn
  5. mario0707

    mario0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ca của em cũng giống ca này nên em xin tá túc nhờ ở topic này . Khác với bác chủ topic là em đã rủ đi chơi riêng được mấy lần mà chưa lần nào em rủ mà cáo ko đi cả . Nhưng cáo lại nói rằng bạn bè với nhau đi uống nước nói chuyện với nhau thì sao phải xoắn . Thế là thế nào các bác phân tích dùm em ?
  6. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    thế nó với chú chả đang là bạn bè thì là cái j ???
    cứ rủ gái đi chơi riêng dc vài lần mà mặc nhiên nghĩ là nó đã bật đèn xanh hay thậm chí là " nó thích mình nên mới đi chơi riêng với mình" thì chú chỉ sớm thất bại vì ảo tưởng
  7. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Anh gặp trường hợp này vài lần rồi. Nó gọi, mình bơ 1 lúc, lúc sau nó nhắn tin giận dỗi rồi kêu bibi. Anh vẫn yên lặng
    1 lúc sau nó nhắn tin xin lỗi rối rít, nói là nhắn nhầm. Hơ hơ, anh chỉ nghĩ nắn hàng anh nhầm chỗ rồi gái ơi...... Đã không thích, lại càng thêm không thích.
    Với trường hợp chú, nếu nó không nhắn lại sorry thì cứ để đấy qua 1 buổi. Sau đó lấy cớ nhắn lại trêu nó. Nói rằng anh bận, bây giờ mới giở được tin nhắn của em.
    Nó không nhắn lại, chứng tỏ làm hàng 100%, nhắn lại sorry thì khoảng 50-50 là làm hàng. Cần check thêm tí.
    Nếu chú không thích nó thì lặn luôn cũng được.
    Anh là anh ghét vẹo làm hàng lắm.
    Anh thích chơi với gái nào nhiệt tình, nhưng cũng đủ lạnh, nói chuyện thông minh nhưng biết nhún nhường. Chứ cái loại làm hàng thì đừng hòng qua mắt.
  8. wtpwt

    wtpwt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    =)). Em éo thể nào mà nhịn được cười các bác ạh. :)) =))
  9. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Nó làm hàng thì cứ để yên cho nó làm hàng.Mới bị từ chối 2 lần mà đã out thì kể da mặt vẫn chưa đủ dày lắm.Cứ kệ nó.Hôm nào cao hứng rảnh rang thì gọi đi chơi.Xem thái độ nó thế nào.Nếu từ chối kiểu láo toét thì cũng xem xét khả năng xách dép đi về cho khỏe.
  10. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Miệng nói tay phải làm.

Chia sẻ trang này