1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân tích lỗi trong tinh huông rủ cáo đi chơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sucu147, 17/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sucu147

    sucu147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em và cáo cùng lớp , em làm quen với cao từ tháng 4 /2011, đến hôm nay em mới rủ cáo đi chơi.

    hôm thứ 5 vừa qua,lớp em học thêm buổi tối ,thì hôm đó em lên sớm mua 2 chai pepsi ,em mở uống trươc 1 chai , cáo lên lúc đó cũng vắng chưa có ai nhiều ,chỉ có đám bạn của cáo cũng khá thân với em. Thế là em mới cáo [r23)], lúc đầu cáo kêu là :" thôi V không uống đâu" , em tl :" N mời V mà" cái nhỏ nhân , sau đọ chai nước cúng hết (chả biết là nhỏ uống hay nhỏ bạn kế bên) ,bữa đó em không nhìn nhỏ ,lúc về thì em đi ra thẳng khỏi lớp lun vừa đi vừa n/c với đám bạn ,cũng không quay đầu lại nhìn nhỏ.:-ss

    Hôm nay , thì cung hoc thêm buổi tối.lúc về nhỏ ra trước và theo sau đó là 5 đứa bạn gái của nhỏ ,ngồi tại 1 ghế đá ,em ra sau thấy vậy chạy lại ngay và kéo nhỏ sang 1 bên cách đám đó 1,5m.Và em rủ như sau( lần đầu tiên rủ con gái đi choi =(() :
    Em:trong tuần qua N thấy V học cũng nhiều(tay gãi đầu) , rồi bận ,mệt đúng không ? (tay lúc đó thì múa ,biểu lộ bằng cử chỉ để cho nhỏ hiểu)

    Nhỏ: không nói gì ,đầu gật ,mặt chữ U miệng chữ O ,tỏ vẻ ngạc nhiên:-??
    Em:Vậy thì mai tui mình đi đâu giải trí đi,2 hay 3 giờ gì đó.
    Nhỏ: mai V đi không được rồi, nguyên buổi trưa đi học thêm với đám bạn đến 5-6h mới về( tay nhỏ chỉ vào đám bạn) rồi tối còn học bài cho ngày mai nữa.
    Em:Uhm(mặt tỏ vẻ suy nghĩ)vậy thôi cũng được,thôi N về trước nha( em không dùng từ thế nhé,vì dùng nó trong đây sẽ làm câu văn khó hiểu và ko rành mạch) vẻ mặt lúc này của em cũng vui vẻ không cay cú.

    => lỳ do từ chối của nhỏ quá hợp lý ,chả biết có phải do mình sai chỗ nào không , giờ chỉ cần xác minh lý do của nhỏ nữa thôi.
    Em thì 7 ngày hoc thêm cùng buổi tối với nhỏ.--- thứ 2 4 6 thì hoc cả ngày , chỉ còn 3 5 7 còn buổi trưa thì rãnh thôi,tối cũng đi học .

    Giờ chả biết bước tiếp theo nên làm gì nữa HIZZ các cao thủ giúp em với~X^:)^:-c>:D<
  2. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Do cách mời ko hài hước, k quyết đoán+ dứt khoát-> giảm nồng độ hào hứng cùng thiện chí hợp tác của cô ấy. cũng có thể còn có 1 số lý do từ chối chính đáng khác từ phía địch
    Hôm rồi đi học lớp học dịch T.A gặp 1 cô bé sn 86 (tại dốt, có biết gì đâu, nên thi thoảng hỏi: từ này nghĩa gì vậy?). Ng ta cũng chỉ chỏ rất tận tình.
    Hôm sau gặp lại, vừa ngồi xuống ghế hỏi thăm qua loa, sau đó đưa cho nàng cái coolair: làm cái kẹo cho... đỡ đói. Nàng chém: cái này 1 bịch cũng chưa no chứ đg nói 1 cái-> cười^^ . Rồi thi thoảng mình lại hỏi: từ này nghĩa là gì, rất ngô ngô khoai khoai. >_ cậu đừng vì thế mà tự ti, bỏ cuộc, cố gắng chuẩn bị tốt cho lần sau. TỐt nhất là:
    Lần sau học cùng, quăng cho mẩu giấy:" Lát học xong, hẹn gặp dưới gốc cây bàng gần cổng trường "
    Nhớ cái hồi đi học chỉ có trò quăng giấy mời mọc này là thích nhất :))
    Và nhớ: Đàn ông là phải nc dứt khoát, cấm có ù ù kạc kạc, mất phong cách.
  3. sucu147

    sucu147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng ,cáo nhà em trước giờ chưa ai là first love cả, em cũng vậy.
    Trước giờ em cũng chưa rũ nhỏ nào đi chơi cả,nên hôm qua tâml lý cũng tương đối vững vậy mà mời thì hơi bị vấp ,chán chết được.

    Bác có thể giả dụ 1 tình huống giúp em được không. --------- em thì ngồi gần nhỏ (nhỏ bàn dưới ,em bàn trên), đám bạn của nhỏ em cũng thân nốt.
  4. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Vậy thì càng dễ, vẫn tình huống như trên. Nhưng khéo léo hơn 1 chút: Này người đẹp(chắc tuổi chỗ này cố gắng nói liến thoắng nhanh vào, mới tạo cảm giác tự nhiên
    --> Lấy đc vở xong, nhét mẩu giấy hẹn hò vào đúng trang đang học. Sau đó trả lại cùng với lời nói gửi người đẹp: Thank iuu"
    Như vậy vừa kín đáo lại ấn tượng.
    Cậu cần chịu khó động não suy nghĩ hơn, như vậy công lực mới tăng tiến được. Chẳng hạn như khi cậu học toán, gặp 1 bài khoai, khó nhằn quá, cậu liền than: ôi khó quá, nghỉ thôi--> ngủ luôn. !! :-??
    Nhưng nếu cậu nghĩ: Chỗ này cần làm như nào nhỉ, hình như ..... -> \:D/.
    Tôi luôn dẫn vẫn đề = 2 chữ hình như hoặc rất có thể sau đó liền hành động.
    Thường ít khi kết quả thu được theo ý muốn của tôi, nhưng cái quan trọng: Điều đó nó tạo ra động lực và sự tự tin cho tôi, dám làm nhiều việc khác.

    Tôi có để ý thấy cậu cũng lập nhiều topic nhưng toàn tình yêu gà bông-> hơi đan rổ, nên có lẽ ko được nhiều bro quan tâm lắm.
    Nên lần sau cậu hãy cố gắng. Nếu ko rặn ra được thì hẵng lên đây, làm 1 topic hỏi các anh_chị_em trên này. Chắc chắn câu hỏi sẽ vừa chất lượng và được mọi người quan tâm giúp đỡ nhiều hơn.
    p/s: Nếu lần 2 cậu rủ, mà MáiChíp vẫn ko hợp tác-> Gọi ngay ra hành lang, kéo tay ôm chặt sau đó hôn 1 nhát. Yên tâm, k chết đâu mà lo.
    Thế nhé. TỰ tin lên:)>-
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái này là tự teen chứ tự tin nỗi gì.
  6. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Bà chị có muốn kưa sừng làm nghé ko? Đây CHém hộ
  7. sucu147

    sucu147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thánk bác trước

    Cáo thì cũng chưa yêu ai bao giờ , cũng 17+ thôi ,nên cáo cũng có thể là nhát ,nhưng cũng chưa biết được như thế nào

    2 đoạn màu đỏ đoạn trên gà bông ,đan rổ là gì em cũng không hiểu.
    Đoạn dưới màu đỏ , làm thế liệu có được , không khéo lại bị tạch mất .

    Nếu lần sau rủ cáo ,mà cáo kêu là phải ở nhà học bài ,lý do bài nhiều v.v.v thì cách giải quyết vẫn là " Thế nhé " hay sao hở bác.b-(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nói thêm mấy đứa bạn của cáo cũng ghê gớm lằm tại ngồi gần bàn nhau mà ,nên nghe tụi con gái nói chuyện , toàn chuyện tinh yêu ,tình đồng chí. Cáo mà học theo thì không biết sao nữa. Mà cáo hiền nhất trong đám tụi con gái đó @@
  8. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Nghe hướng dẫn tư vấn: Thấy điều nên thì làm, vô lý thì gạt ngoài tai. KO phải ai cũng có lúc nói lời nói thật, nhất là tôi[:D]
    Nếu lần này rủ ko được-> rủ tiếp và phải cách 1 tuần or 1 tuần lẻ 1 ngày sau hẵng rủ. Rủ lần này sẽ = Gửi lời mời gọi 1 cách trực tiếp: Alo.
    Cứ hỏi bài nói chuyện loăng quăng, chọc cười 1 chút sau đó mới rủ dê. Tập đoán tâm lý tình cảm con gái: Cảm giác lúc cậu định mời mà cô ấy đang.. ăn mắm tôm, hoặc hôm đấy cô ta có điều khó ở, thì chịu khó mà cách xa 5 bước.
    Chờ hôm nào mà cậu thấy cái mặt cô ấy ko nhăn nhó, có hơi hướng cở mở thì hẵng mời. Và nhớ là vẫn cứ phải trêu được người ta cười hớn hở hoặc có 1 hành động, lời nói ấn tượng thì mới đặt điều kiện(ko phải cứ nói hay mới là ấn tượng. Nói gọn gàng rành mạch, mặt mũi nghiêm túc cũng chính là tạo ấn tượng rồi)
    Và nhớ tiếp: Ai ai cũng tò mò, cần khám phá 1 điều bí mật-> Khi mời mọc, nếu đối tượng quá vặn vẹo cần biết thật chính xác thì hãy nói địa điểm-> rồi mới tới lý do mời. Còn không: lát gặp ở gốc bàng. Quá đủ rồi.
    Điều cần thiết là cậu cần xác định từ trước, đưa được xuống gốc cây bàng thì cậu phải làm gì:
    1. ù ù kạc kạc: ờ xuống gặp nhau nc tí í mà...v.v.v. hoặc kạc kạc ù ù cái khỉ gió gì đó.
    2. bạn chờ ở đây 2p. Mình đi lấy xe
    _ Nếu cô ta đi bộ: lên xe đi, mình đưa về
    (1 quãng đường đưa về nhà là quá đủ của 1 buổi đi chơi đầu tiên đối với cậu rồi, hãy tận dụng = những sự việc câu truyện cậu và cô ấy thấy trên đường)
    _ Nếu cô ta có xe riêng: Lên xe nào. ;) _ đi đâu? _ Cứ lên xe đi ko bắt cóc đâu mà lo:-" _ Đi đâu mới đc í chứ?_ Chè! Thôi ko đi đâu_ Thôi cứ lên đi, có bắt trả $$ đâu mà lo_ Ơ, nhưng mà mẹ bắt về sớm. _ Yên tâm, lát xong cốc chè mình đưa về luôn...v.v.v vô vàn lý do
    Chú ý: Đoạn mời gọi trong khoảng xanh lam: Phải cực kỳ nghiêm túc+ lãng tử
    Nhưng khi bắt đầu chuyển sang ... Xanh9 thì hãy cười cười rồi gãi đầu gãi tai, nói từ từ.. có thể ... ù ù kạc kạc- Thế mới hồn nhiên ... xyz

    Cậu lúc này rất có thể đang tự nhủ: Ông này kinh nghiệm nc, tán gái lâu rồi nên mới có thể làm nhẹ nhàng như thế, chứ mình kinh nghiệm Ít, làm gì có, lơ mơ lại ăn cú double.. vấp. Khó V~!
    --> Vậy thì nói ngay: Muốn trơn tru dầu mỡ như vậy, cậu phải tự tập, tự tạo cho mình 1 tình huống giả. Rồi làm theo cái chiến lược mà cậu có thể vạch riêng ra... Nhưng sau đó ổn ổn, đừng có nhanh nhảu mà mời ngay. Lại chờ động thái từ cô ta đã. nằm im nghe ngóng và rình mò 1 cơ hội từ đối phương.
    goodpaj :-h

    Còn đan rổ, Đơn giản, ran đổ. Và Đơn giản chính là...., cậu hỏi nhiều câu theo nhiều topic dàn trải của cậu. Theo cảm quan đánh giá của mình có thể + thêm mọi người: đan rổ quá=D> -> ít ng tư vấn
    Và nhớ này: mời 10 lần kiểu gì chả được .. 1 lần:P
    Paj
  9. sucu147

    sucu147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    1)nhỏ đi học bằng xe đạp, nhưng lạ 1 điều về thì toàn về chung với đám bạn của nhỏ ,đám bạn trong đó có đứa thì thân ,có đứa thì lớp khác .

    2) Giả dụ tình huống chọc cho nhỏ cười trước rồi mới rủ thì cũng được ,nhưng ngặc nỗi , con trai ma chọc cho nhỏ cười thì phải nói là rất thân ,hoặc là người yêu của 1 nhỏ trong đám con gái đó. . , noi chung là nhỏ thuộc kiểu nghiêm túc ... nhưng vẫn có cách làm đó là chọc 1 nhỏ trong đám bạn của nhỏ thì nhỏ mới adua theo , nhưng cũng chả dễ ..

    3)Nếu viết thư kẹp vô vở nhỏ ,nhưng là mời nhỏ chiều gặp ở cổng trường 2h hay 3h thì được không.?

    Bác đoán em suy nghĩ là đúng rồi, em sẽ thử và sẽ báo cáo trong thời gian sớm nhất , còn vụ lý do của nhỏ hồi hôm qua đến giờ vẫn chưa xac minh được ,nhưng em nghĩ nhỏ nói thật ... tại lúc đó nhỏ đang cười đùa với đám bạn ,xong cái em chay lại rủ ,đến lúc em về thì tui nhỏ đùa tiếp .
  10. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chú sucu147 vẫn còn lăn tăn vụ này à. Anh thành thật khuyên chú nghĩ mọi thứ đơn giản thôi. Cái chú thiếu là kỹ năng sống , tán gái chẳng qua cũng chỉ là các giao tiếp với người khác giới, khi chú đạt đến cái mức "đắc nhân tâm" thì không rủ gái cũng tự rủ chú đi chơi. Lo học hành, chơi thể thao, mở rộng các mối quan hệ rồi chú sẽ thấy mọi thứ đến với chú thật dễ dàng.

Chia sẻ trang này