1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân tích những trận cuối cùng của giải Ngoại Hạng

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi heocon2008, 27/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Phân tích những trận cuối cùng của giải Ngoại Hạng

    Lượt trận này Arsenal đã hoà 2-2 với Bolton. Tin vui cho Mu fans, nhưng liệu MU có chuyển lợi thế đã có sẵn, cộng với trận hoà này của Ars, thành lợi thế lớn hơn trong cuộc đua tới chức vô địch không ? Hãy cùng nhau phân tích những loạt trận cuối cùng của giải ngoại hạng Anh
    Lượt trận đấu này Mu sẽ đến làm khách của Spurs, cũng khó nhằn lắm, không phải đơn giản đâu. Hiện giờ Spurs đang đứng thứ 8 ở bảng xếp hạng, nếu xét về thứ hạng thì rõ ràng chưa thể là đối thủ ngang tầm với MU được, nhưng đội bóng này luôn tỏ ra sung sức và nguy hiểm khi được đá trên sân nhà, hơn nữa, các đội bóng khi thi đấu với MU đều thi đấu với 200% khả năng của mình. Thêm 1 điểm nữa, MU mới bị loại khỏi cúp C1, Becks và Sir Alex có xích mích vì Sir không cho Becks được xung trận ngay từ đấu, liệu các cầu thủ MU đã vưọt qua được nỗi buồn bị loại chưa. MU là 1 đội bóng lớn, yếu tố tâm lý cũng không đáng ngại lắm nhỉ.
    Quay trở lại trận đấu này, như đã nói ở trên, xét về mọi mặt, thì MU đều hơn hẳn Tottenham, nhưng bóng đá biết đâu mà lần, MU có thể đại bại thì sao. Ở trận đấu này, MU phải giành được ít nhất là 1 điểm, cố ghi được thật nhiều bàn thắng. MU mà thua thì sẽ bị thất thế rất nhiều trong cuộc đua giành chức vô địch vì khi đó chỉ còn hơn Arsenal 2 điểm, Arsenal còn 1 trận chưa đấu.
    Sau vòng đấu này, MU lại có cơ hội gia tăng khoảng cách với Arsenal khi đội này phải tiếp Leeds, đội đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng, chắc chắc sẽ thi đấu quyết liiệt, giành từng điểm một. Hôm nay Leeds cũng vừa thua, trận sau nhất định sẽ căng sức ra đá với Ars. Trong khi đó MU sẽ tiếp Charlton Athletic trên sân nhà, Charlton đã đủ điểm để trụ hạng, chẳng còn mục tiêu gì để phấn đấu, có thể nói thêm 3 điểm cho MU.
    Loạt trận tiếp theo, Arsenal sẽ thi đấu với Southampton, hình như đây là trận đấu bù thì phải. Theo bảng tổng kết hiện nay Southampton vẫn còn hi vọng được thi đấu ở Cup Uefa, nhưng sau vòng đấu ngày hôm nay, South đã thua Charlton, như vậy là hết hi vọng thi đấu ở Uefa, không còn mục tiêu phấn đấu, thêm 3 điểm cho Ars. MU không thi đấu.
    Ở loạt đấu cuối cùng MU sẽ du đấu tại Everton. Còn Arsenal sẽ thi đấu với Sunderland trên sân khách. Với MU, đây sẽ là 1 bài toán khó, Everton thi đấu rất ấn tượng ở mùa giải năm nay, hiện vẫn đang có hi vọng tham dự C1, tuy nhiên trên lý thuyết là vậy, còn thực tế, có lẽ đội này đã an phận 1 suất dự Uefa rồi. Tuy nhiên, dù đã an phận rồi nhưng chắc chắn Everton sẽ không dễ dàng để cho MU chiến thắng. Mu sẽ phải tung hết sức để đá nếu muốn vô địch, 3 điểm tuy khó nhưng không phải ngoài tầm tay MU. Tương tự như MU, Arsenal cũng sẽ gặp 1 đối thủ đã an phận, Sunderland, chỉ khác là Everton an phận 1 suát dự cúp Châu Âu, còn Sunnderland an phận 1 suất ở giải hạng Nhất. Tất nhiên cũng không vì thế mà Sunderland dâng 3 điểm cho Arsenal, chắc chắn đội này sẽ thi đấu hết mình trong ngày chia tay giải ngoại hạng. Tuy nhiên phong độ của đội này là 1 dấu chấm hỏi lớn cho cac MU fans, liệu nếu tung hết sức ra thi đấu thì Sunderland có lấy được ít nhất 1 điểm (hoà) từ tay Arsenal không, khi Sunderland mới thất bại trên sân The light trước Newcatle.
    Nếu xem xét vấn đề 1 cách toàn diện như trên thì Arsenal ở vào thế khó hơn MU, phải toàn thắng tất cả 3 trận còn lại mới hi vọng vô địch được (sau trận hoà với Bolton). Còn MU, sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu đêm mai họ hạ được Tottenham Hospur. Thậm chí có thể nói đã chạm 1 tay vào cúp sau khi rời London với 3 điểm.
    Đội nào sẽ vô đich đây, Arsenal sẽ bảo vệ được chức vô địch hay MU sẽ giành lại được vương miện sau 1 năm rơi vào tay Arsenal. Là 1 fan của MU, và với phong độ hiện tại của MU và Arsenal, tôi tin MU sẽ lại là đội bóng mạnh nhất nước Anh trong năm nay. Mọi chuyện sẽ được hạ hồi phân giải vào ngày Chủ Nhật, 11/5/2003. Hi vọng ngày đó anh em MU fans sẽ cùng nhau tụ họp đi cổ vũ và ăn mừng chức vô địch với MU.

  2. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nào
    Với lợi thế từ trận đấu tối hôm qua của Arsenal, chúng ta đứng trước cơ hội rất lớn để đoạt được chức vô địch giải ngoại hạng Anh mùa bóng này.
    Đánh giá về đối thủ sắp tới, Spurs chưa bao giờ thì đấu với MU mà chịu buông xuôi cả. Chắc mọi người chưa thể quên trận đấu ở mùa giải năm ngoái khi MU thắng Spurs 5-3, cái đặc biệt là trong hiệp một họ đã sút tung lưới ta đến 3 lần !!!

    Nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ, dựa vào phong độ hiện tại của Spurs, họ khó lòng ghi được nhiều bàn thắng như thế vào lưới của MU. Một loạt trận đấu sa sút đã đẩy Spurs xuống thứ 8, nhưng mà đội này đã năm nào về được vị trí cao hơn thứ 7 trong tất cả những lần được đá ở PL đâu.
    Mặc dù sở hữu một tiền đạo rất hay là Keane nhưng hàng tấn công của Spurs cũng đạt hiệu suất ghi bàn rất thấp. Sheringham đã cảm thấy được sự mệt mỏi của tuổi tác. Iversen thì không biết là lâu lâu rồi có được vào sân không .....
    Xét về phía MU, thua Real ở tứ kết CL không ảnh hưởng quá nhiều đến các cầu thủ của chúng ta, đơn giản là vì họ đã được chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Với phong độ chói sáng của Nistelrooy và với Paul Scholes, MU hoàn toàn có thể nghĩ đến một trận thắng ngay trên sân của Spurs.
    (còn mấy trận kia từ từ nói sau)
    Cũng giống anh heocon, hi vọng Mu fan được cơ hội dẫn nhau đi để ăn mừng

  3. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Bài phân tích hay đấy!
    Dạo này chú không thi cử gì hay sao mà rảnh rỗi viết bài thế? Lâu lắm mới thấy một topic của Heocon, ngoài mấy bài lock và chửi khéo! he he
    Theo anh, MU mang 3 điểm từ London trở về là đã coi như vô địch rồi, ngày mai anh sẽ xin nghỉ làm sớm để xem!
    Mà nếu MU vô dịch chú có về VN ko? Mấy trận nhậu của MUFC chưa bao giờ có mặt con heo này cả?

    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!
  4. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Sau trận hoà tối qua của Ars,cơ hội là của MU.
    Tâm lí thi đấu của MU chắc chắn là rất thoải mái và hưng phấn,tuy nhiên nếu MU không sớm ghi được bàn vào lưới Tottenham thì tâm lí cũng dễ dàng trở thành sức ép và gánh nặng,dễ dẫn đến lối tấn công bế tắc và vội vàng......Chỉ mới trước hôm qua khi mà MU buộc phải thắng tất cả các trận còn lại nhưng cũng chưa chắc gì đã vô địch thì dường như tình thế này lại đảo ngược nhờ vào vài phút nơi chân của Ars.

    Xét về lợi thế của MU :
    _Khát khao chiến thắng lúc này có lẽ là mạnh hơn bao giờ hết,chẳng ai lại muốn cơ hội dễ dàng vượt khỏi tầm tay và đội bóng là những người hiểu điều này hơn ai hết
    _Hàng thủ tuy vẫn đều đặn mắc lỗi nhưng bù lại phong độ của những Nistelrooy,Scholes..thì miễn bàn.Nhất là khi các cầu thủ của Sir Alex có thể chọc thủng lưới đội đương kim vô địch CL tới 4 bàn,thì liệu một đội bóng tầm tầm bậc trung của giải ngoại hạng có thể ngăn nổi?Thêm nữa,hàng thủ của Tottenham đã để thua 51 bàn trong 35 trận vừa qua,trong khi hàng công của họ mới ghi được 50 bàn,một thành tích chẳng đáng tự hào gì
    _Trong 2 trận gặp nhau gần đây,MU đã giành chiến thắng với tỉ số đậm 4-0 và 5-3,vậy thì tại sao tối nay không phải là trận thắng đậm thứ 3 trong 3 lần gặp gần đây?
    _Ở vòng đấu trước,Tottenham đã gây thất vọng khi chiến thắng đội bóng đã xuống hạng WB cực kì vất vả.Và ở vòng đấu này đối thủ của họ là một trong những đội mạnh nhất PL (nhà vô địch tương lai?).Đúng là khó cho Tottenham
    Một chiến thắng(đậm)trên sân White Hart Lane là điều hoàn toàn(dễ dàng)thành hiện thực....Trừ khi(xin mượn một câu hơi sến của anh Quang Tùng mới phát biểu hôm qua)"đúng là mấy ai biết được chữ "ngờ"_đại loại thế
    Khi Bolton,nhầm Ars(cầu thủ nào ý nhể) ghi bàn san hoà 2-2,mình đã hét lên sung sướng và nghĩ ngay đến cái sự sung sướng nữa khó mà hãm lại tối(đêm)nay
    Home is where the heart is....
    Được HA-hvnh sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 28/04/2003
  5. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Ở lượt trận sắp tới, Arsenal mà thua hoặc hoà là chức vô địch trong tầm tay MU, vì nếu Ars hoà Leeds, Mu thì chắc thắng Charlton rồi, nhất là khi được đá trên sân nhà, khi đó, Ars sẽ kém MU 7 điểm và còn 2 trận chưa đấu, bất chấp kết quả thế nào, MU lại trở lại ngôi vô địch PL.
  6. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Chức vô địch năm nay là do MU tự quyết định chứ không cần phải nhờ đến những đội bóng khác cầm chân Arsenal. Với phong độ thi đấu rất ổn định như hiện nay thì việc giành lại ngôi vô địch từ tay Arsenal không phải là chuyện quá khó.
    Nếu trong trận đấu tới tiếp Charlton, MU tiếp tục giành chiến thắng, đồng thời Arsenal bị cầm chân thì chẳng có gì phải bàn cãi cả. Nhưng nếu MU bất ngờ bị cầm chân thì sao ? Chúng ta đã đặt giả thiết Arsenal bị cầm chân thì cũng phải tính đến khả năng MU bị cầm chân trước hai đối thủ còn lại là Charlton và Everton. Trong bóng đá thì chuyện thất bại trước một đội bóng yếu hơn là chuyện bình thường. Vì vậy theo Long nghĩ thì hiện nay MU cần phải làm sao đừng chủ quan quá, chứ thi đấu trên sân nhà trước Charlton thì một chiến thắng không phải là quá khó, phải không các bác. Nhưng khi trận cuối thi đấu trên sân của Everton mà thua đồng thời Arsenal thắng liên tiếp 3 trận thì sao ?
    NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI TIM KẸO_MÚT
  7. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Đã là dự đoán thì chẳng nói trước được điều gì cả.
    Mọi phân tích vẫn có thể cho kết quả sai nhưng chẳng ai đánh thuế việc đưa ra nhận định trong tương lai cả!
    Ars_Leeds
    Ars đã sảy chân một lần,và rất có thể cuối tuần này sẽ là lần tiếp theo nữa ,ai mà biết được
    Phong độ của Leeds mùa này quả là đáng thất vọng,liên tiếp những rắc rối về tài chính,nhân sự và sự ra đi của một loạt tài năng trẻ đã đẩy CLB từng được coi là một trong những đội mạnh nhất ngoại hạng vào thế vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng.Mới kiếm được 3 điểm quí giá từ tay Fullham (vòng thứ 35),nay đã lại để mất trong trận thua 2-3 trước Blackburn R. hôm Phong độ phập phù của Leeds khiến ta khó có thể nói trước được điều gì về đội bóng này.Chỉ có thể hi vọng trong một ngày cuối tuần đẹp giời,cộng thêm Viduka,Kewell,Smith thi đấu cũng đẹp như giời xanh hôm đó may ra.......
    Ngoài ra phải tính tới những khó khăn của Ars trong cuộc đua nước rút này.Trung vệ Sol Campbell vắng mặt cả 3 trận vì án treo giò,tiền vệ Freddie Ljungberg bị chấn thương mắt cá và có thể phải nghỉ thi đấu đến hết mùa bóng,các hậu vệ Pascal Cygan và Lauren cũng rủ nhau chấn thương.
    Mới 7 tuần trước Ars còn hơn MU 8 điểm,nhưng giờ đây khi cuộc đua nước rút chỉ còn ít vòng đấu nữa,tình thế lại bất lợi cho Ars
    MU_Charlton
    Chẳng có lí do gì để nghi ngờ về một thắng lợi dễ dàng của MU.
    Ở trận thắng 2-0 cuối tuần rồi,điều đáng chú ý có lẽ hàng hậu vệ đã chơi khá tốt,thi đấu tập trung,chặn đứng kịp thời một vài pha xuống bóng nguy hiểm của đối phương. Cả 3 tuyến phối hợp khá nhịp nhàng và thoáng bóng.Nói chung là chả có gì để chê cả
    Home is where the heart is....

Chia sẻ trang này