1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân tích tâm lý hung thủ sau vụ thảm sát ở Virginia.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Jube, 21/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jube

    Jube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Phân tích tâm lý hung thủ sau vụ thảm sát ở Virginia.

    Chào các bác ,e đợi lâu quá không thấy ai post bài này nên em xin được đưa lên ạ.Cái này chắc ai cũng biết :

    Hình ảnh về vụ thảm sát :

    http://www.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=87496&CatId=17

    Tòan bộ bài viết về vụ thảm sát :

    http://vietnamnet.vn/thegioi/2007/04/686092/

    Một số người nói rằng tên này bất bình thường ,nhưng em nghĩ ở một góc độ nào đó hành động của hắn hòan tòan có thể hiểu được .Em cũng ko rõ đây có phải là một mức độ cao của bệnh trầm cảm ko ,vì anh ta sống cô độc trong một thời gian dài ,nó cũng thể hiện một phần lối sống ở Mỹ .NHững bài viết , tấm ảnh ,băng ghi hình ,chứng tỏ anh ta đang cố giải tỏa tâm lý ,vì vậy những lời hận thù ko nhằm vào ai ,nó hướng vào tất cả mọi người .Em cũng tự hỏi ,nếu một ngày nào đó mình cũng rơi vào trường hợp của anh ta ,mình có làm như vậy ko ? Thật khó trả lời .

    @Note:Từ những mâu thuẫn đời thường gây nên tâm lý chán ghét cuộc sống ,những thầy cô giáo ở đó cũng có một phần trách nhiệm .
  2. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều chi tiết trong thư của hắn có liên quan đến Chúa. Có lẽ hắn tham gia một loại đạo giáo nào chăng. Hắn làm cho người khác đau khổ, làm cho người khác đổ máu để thấy nỗi khổ của Chúa đã phải trải qua. Hắn giết người không chỉ nhằm vào các nạn nhân mà còn nhằm vào gia đinh, người thân của các nạn nhân,để họ thấy được cái đau khổ tột cùng của cuộc đời là thế nào, đau khổ của sự mất mát,chìa lìa người thân của thương tật, và đau khổ của nỗi sống trong sự sợ hãi là thế nào.
  3. hoxulee

    hoxulee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    del
    Được hoxulee sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 22/04/2007
  4. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà có súng và sống ở Mẽo thì có khi có lúc tớ làm giống thằng này quá!
  5. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Mấy hôm nay xem truyền hình cáp (kênh cinemax) chiếu vài bộ phim về 1 cậu sinh viên, hoc sinh nghịch ngợm đã đơn thương độc mã chặn đứng cả 1 toán khủng bố. Xem ra khác xa đời thực nhỉ.
  6. __LeaFArT__

    __LeaFArT__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chà, topic này hay thế mà sao ít người tham gia quá. Cái này thuộc tâm lý học tội phạm rồi. Nói chung tâm lý những tên tội phạm phứt tạp hơn rất nhiều so với những loại người khác. Theo mình nhớ, tổng quát trong số những kẻ cuồng sát có 2 loại: do tâm lý bệnh hoạn hoặc do rối loạn tâm lý. Tên Cho thuộc trường hợp thứ 2.
    Bài viết về tâm lý tội phạm khá nhiều, bạn có thể tham khảo trên mạng. Mình chỉ nói sơ sơ thế này: theo mình, có thể những chấn động tâm lý từ tuổi ấu thơ đã đi vào tâm lý của Cho dưới dạng tiềm tàng. Khi được hoàn cảnh xung quanh - một hoàn cảnh gợi mở nào đấy đối với mỗi tên tội phạm - kích thích nó sẽ bộc phát.
  7. Jube

    Jube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh gợi mở ?
  8. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là nó cảm giác cô lập, ko có mục tiêu sống --> muốn chết --> trước khi chết kéo theo một số đứa theo cho vui, vì chết rồi còn gì mà biết . Người bình thường ai chẳng muốn sống, khi mà ko muốn sống nữa thì còn gì mà sợ, thịt vài chú cho đỡ buồn
  9. 3e87d50

    3e87d50 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    phim xạo quá hà, có cái cảnh thằng ku xô té con khủng bố kia rùi, lượm dc khẩu súng mà ko bắn chết con đó ----> chạy ra hành lang rồi quay lưng lại quạt 1 tràng !
  10. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Không hẳn thế . Thằng nhóc giằng co với 1 tên thì con kia chạy vào, nó bắn luôn chiến hữu. Nhóc liền xô tên đó té nằm đè lên con nhỏ....
    Về mặt tâm lý cũng đúng, nhóc cũng ...nhát.

Chia sẻ trang này