1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân tích tâm lý nhân vật trữ tình trong Thơ !!!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi trietgia2006, 18/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Phân tích tâm lý nhân vật trữ tình trong Thơ !!!

    Đầu năm mới mình xin post chủ đề này để tặng các thành viên trong diễn đàn
    "Con Đường"
    (Phan Thị Thanh Nhàn)

    Nếu anh đi với người yêu
    Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi
    Con đường ta đã dạo chơi
    Xin đừng đi với một người khác em.

    Hàng cây nay đã lớn thêm
    Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
    Hai ta ai biết vì đâu
    Hai con đường rẽ xa nhau ,xa hoài.

    Nếu cùng người khác dạo chơi
    Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu


  2. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là bài thứ 2 : (Mình không nhớ đầu đề,nhờ các bạn tìm giúp )
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi anh im lặng
    Thế mà em hờn giận
    Để chúng mình xa nhau...
    Biết đi đâu về đâu
    Con đò không bến đợi
    Ơi cây xanh tình đời
    Có nghe lời ta gọi?
    Những ngày thu đã qua
    Tiếng ve sầu thổn thức
    Gió thổi vào đêm hè
    Kể chuyện mười năm trước...
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi anh im lặng
    Thế mà em hờn giận
    Để chúng mình xa nhau!
    Nơi tình yêu bắt đầu
    Cũng là điều khó nhất
    Trái tim dù biết hát
    Nhưng tình đời dễ đâu!
    Những đôi lứa yêu nhau
    Có nghe lời ta nói
    Chỉ một lần trót dại
    Thế mà đành chia phôi
    Chỉ có một lần thôi
    (Ở trên là bài thơ của chàng trai còn dưới đây là Bài thơ đáp lại của cô gái : "SÓNG NÊVA"
    Em lại nhớ chuyện ngày quá khứ
    Khúc hát mê say một thời thiếu nữ
    Ngôi sao cháy bùng trên sóng Nêva
    Và tiếng chim kêu mỗi buổi chiều tà...
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Em mới hiểu bấy giờ anh có lý
    Chuyện cũ qua rồi, giờ anh xa cách thế
    Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa...
    Lớp trẻ lớn lên lại nối tiếp đôi ta
    Vẫn nhấp vị ngọt ngào thuở trước
    Vẫn sóng Nêva sớm chiều xoáy nước
    Nghĩ có cùng, ai có lỗi đâu anh ?!

  3. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
  4. __LeaFArT__

    __LeaFArT__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    1 bài thơ nước ngoài cũng khá nổi tiếng ( sorry, mình quên tên tác giả rồi)
    Em bảo
    Em bảo: anh đi đi
    Sao anh không ở lại?
    Em bảo: đợi chờ chi!
    Sao anh xa em mãi?
    Lời em buông cứng cỏi
    Lệ em trào mắt đen
    Sao anh tin lời nói
    Mà không nhìn mắt em?
  5. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm Leafart Tớ cũng có bản dịch khác của bài thơ nổi tiếng này:
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh không dừng lại
    Em bảo anh đừng đợi
    Sao anh vội về ngay
    Lời nói thoảng gió bay
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Sao mà anh ngốc thế
    Không nhìn vào mắt em
    Cảm ơn LeafArt!
  6. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này được đánh giá là hay hơn cả bài "Ô cửa sổ hai nhà cuối phố .Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ..." của cùng tác giả!!
    "Nếu anh đi với người yêu , chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi"
    Một điều nhỏ ư đó là điều gì?
    "Con đường ta đã dạo chơi ,xin đừng đi với một người khác em
    Thì ra là thế ; đây là một điều nhỏ ư ; với chàng trai có thể là nhỏ nhưng với cô gái thì không ;không bao giờ ! Kỷ niệm của mối tình đầu sâu sắc đến mức bất diệt ; và cô gái xin chàng trai đừng chà đạp lên nó, cô gái đã trân trọng kỉ niệm đến độ nào ??
    Hàng cây năm xưa nay đã lớn rồi; những chiếc lá cũng gần nhau hơn sao đôi ta lại xa nhau mãi mãi "hai con đường rẽ xa nhau xa hoài"

    (Còn 2 câu kết không biết bình thế nào nữa mong các bạn ra tay giúp mình)
  7. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0

    Hạt cát
    Người ta đi tìm vàng
    Mà sao em tìm cát
    Một hạt cát bình thường
    Trong bình thường mặt đất
    Người tìm vàng đãi cát
    Em qua cát tìm anh
    Ôi dấu chân dấu chân
    Những nẻo đường kháng chiến
    Người đi thành sông biển
    Tình yêu thành bãi bồi
    Muốn tìm anh, em ơi
    Đừng bao giờ dừng lại
    Bởi vì anh khó thấy
    Bởi vì anh rất thường
    Nên mỗi bờ yêu thương
    Nên mỗi cồn xô dạt
    Đều có anh- hạt cát
    Lặng dưới bàn chân em
  8. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Gửi Mẹ

    (Henrich Hainơ)
    Con thường sống ngẩng cao đầu mẹ ạ
    Tính tình con hơi ương bướng, kiêu kỳ.
    Nếu có vị Chúa nào nhìn con vào mắt
    Con chẳng bao giờ cúi mặt trước uy nghi.
    Nhưng mẹ ơi con xin thú thật
    Trái tim con dù kiêu hãnh thế nào
    Đứng trước mẹ dịu dàng, chân chất
    Con thấy mình nhỏ bé làm sao!
    Có phải tinh thần mẹ diệu kỳ, soi thấu
    Như bay lên vầng ánh sáng cao siêu
    Hay như bao nỗi buồn xưa nung nấu
    Trái tim mẹ hiền đùm bọc đứa con yêu.

    ******
    Trong đêm mơ, con từ biệt mẹ ra đi
    Con đã đi tận cùng trời đất
    Để tìm kiếm tình yêu đẹp nhất
    Trong đôi cánh tay con sẽ ôm ghì.
    Con tìm tình yêu khắp nơi, khắp nẻo.
    Con đập vào các cửa, mỏi rời tay
    Con đã van xin như một kẻ ăn mày
    Nhưng chỉ nhận những cái nhìn lạnh lẽo.

    ********
    Tìm không thấy tình yêu,con trở về với mẹ
    Tâm trí chán chê, thân thể rã rời.
    Con bỗng thấy một tình yêu chân thật
    Trong đôi mắt dịu hiền của mẹ
    Mẹ ơi...!
  9. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hì trietgia , viết ra nhiều mà chưa mún nhìn vào bài nào mà phân tích . Sao ko thử ngay bài Sóng hôm trước anh em mình đề cập nhỉ ...Tươi mới , phổ thông hơn .
    À còn hiện tượng này của Xuân Diệu
    "Nhớ em non buổi chiều
    Ngẩn ngơ hoài buổi tối
    Đường về quên mất lối
    Rẽ nhầm vào nhà em "
    Em đã từng trải qua rồi tuy đối tượng và địa điểm có khác , giải thích theo chuyên ngành thì sẽ là sao đây .
  10. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0


    Sóng
    Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sóng không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể
    Ôi con sóng ngày xưa
    Và ngày sau vẫn thế
    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ
    Trước muôn trùng sóng bể
    Em nghĩ về anh, em
    Em nghĩ về biển lớn
    Từ nơi nào sóng lên?
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu?
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
    Con sóng dưới lòng sâu
    Con sóng trên mặt nước
    Ôi con sóng nhớ bờ
    Ngày đêm không ngủ được
    Lòng em nhớ đến anh
    Cả trong mơ còn thức
    Dẫu xuôi về phương Bắc
    Dẫu ngược về phương Nam
    Nơi nào em cũng nghĩ
    Hướng về anh - một phương
    Ở ngoài kia đại dương
    Trăm nghìn con sóng đó
    Con nào chẳng tới bờ
    Dù muôn vời các trở
    Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn đi qua
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn bay về xa.
    Làm sao được tan ra
    Thành trăm con sóng nhỏ
    Giữa biển lớn tình yêu
    Để ngàn năm còn vỗ.
    -----------------
    29-19-1967.

Chia sẻ trang này