1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân tích tình huống khó xử

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi mamaso, 13/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mamaso

    mamaso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Phân tích tình huống khó xử

    Sống trên đời đụng độ nhiều tình huống lắm ! Hãy cùng tham gia, bàn tán và cùng rút kinh nghiệm nhé mọi người

    tình huống no1

    Chàng đã "tự do" được đúng 1 năm 3 tháng 24 ngày (lí do: bạn gái chàng đang du học ở Úc). Ngày qua ngày chàng sống thoải mái, vô tư như... một người chưa từng bị "đóng dấu". Lẽ dĩ nhiên là khi được hỏi "Anh có bạn gái chưa?" thì 99% con trai trả lời "chưa". Chàng tự hào mình không fải là một thằng con trai "bất bình thường" vì chàng cũng trả lời "chưa".. không ít lần. Nhưng sự-bình-thường lại gây ra điều khó xử...
    Chàng và nàng tình cờ biết nhau wa bạn bè của nhau. Mới đầu chàng chỉ định đùa cho vui vì "con bé này sao mà.. khờ thế?!", nhưng dần dần chàng lại thấy mến.. 2 người thân như anh em... Rồi... đến một lúc...
    ... Chàng nhận ra mình thực sự thay đổi, tất cả. Người bạn gái trước đây hoàn toàn làm chàng vui, song với "bé khờ" này, chàng lại buộc fải tự kiểm, thậm chí cố để thay đổi mình, hoàn thiện mình để... làm cho "bé" vui. Chàng thay đổi từ suy nghĩ đến cách cư xử, k hề bị ép buộc.. vô cùng thoải mái, vui vẻ. Hòa hợp với cô bé là niềm vui lớn nhất đối với chàng rồi. Cô bé có những suy nghĩ rất chín chắn làm chàng rất cảm phục.. Có lần chàng đã buột miệng hỏi:" Con nít như bé thì có biết.. yêu k?" và bị "em í" nguýt cho một cái.. dài thượt...
    ... ...
    1h khuya. "Ping" ("bạn có thư!")... Bạn gái chàng gửi mail về báo tuần sau sẽ có mặt ở Việt Nam...

    Nếu bạn là nhân vật chính, bạn sẽ xử sử thế nào?
  2. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    hừm hãy nghe theo tiếng trái tim bảo thôi
         [​IMG]
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    theo em thì người con trai đó đầu tiên là phải nói rõ sự thật với cô bé kia trước , sau đó là người yêu cũ của anh ta . nếu cô bé yêu anh ta thật thì cô ấy sẽ biết chấp nhận sự thật ấy và nếu ko thì BÙM . hết cả tình yêu .
    tiamo
     
  4. toi_chu_gi

    toi_chu_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trên mạng ko bao giờ là 1 tình yêu thật! Xin khẳng định điều đó! Đừng wá tin vào 1 tình yêu trên mạng.
    Có lẽ bạn cũng nghĩ đến nguời ta có khi còn hơn nghĩ đến nguời yêu bạn! Nhưng tất cả những gì bạn yêu là yêu cái con nguời trên mạng kia ,chứ ko fải yêu nguời con gái đó>Trên mạng tất cả đều có thể xảy ra.Nguời ta ko gặp nhau ,nguời ta có thể đến với nhau bằng tâm hồn rất dễ dàng.Nhưng...nếu tất cả là trực tiếp liệu bạn có dám chắc tất cả sẽ tốt đẹp như trên mạng ko?//
    khi gặp nhau , có lẽ 2 nguời sẽ yêu nhau thật.Chắc chắn như thế. Vì đây là 1 tình huống tốt( kì lạ nhưng mà hay đấy)
    thế nhưng trong lòng 2 nguời sẽ đều có suy nghĩ chung ,tại sao và tai sao???2 nguời đều yêu, ví như nguời đó ko fải là mình thì có lẽ mình đã mất nguời yêu rùi.Sống trong lòng mà ai cung có nghi ngờ nhu thế thì tình yêu liệu có dài lâu đc ko???/
    Khó lắm đấy.
    Vậy thôi ,đừng tin vào tình yêu trên mạng! Ko bao giờ và đừng bao giờ tin!
  5. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    bi quan quá bi quan quá vậy là ko được,nói chung là lúc đó sẽ là lúc mà mình nhận ra được ai là gười quan trọng nhất với mình vì cả 2 đều lâu ngày ko gặp và ở xa chàng trai mà.
    One day without U is longer than a century!
  6. Ronaldauto

    Ronaldauto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Hơ,nếu là tui thì tui ko bao giờ bắt cá 2 tay như cái anh kia đâu.Mà 1 tay....tui bắt 2 con cá liền,giống như cái anh chàng trong Gala cười ý.
    Còn ko thì phải quay về với vợ cũ,con bé ở bên Úc ý.Như vậy mình mới có tương lai chứ.Úc cơ mà.
    [​IMG]
  7. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Úc thì là cái gì?Cứ con gái ở Úc thì hơn con gái ở Việt Nam ah?
  8. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Hay nhỉ giải quyết giúp người ta hay là so sánh con gái VN với co gái Úc nhỉ.Nhưng theo tôi con gái VN vẫn hơn.
    In the end
  9. sun_moon889

    sun_moon889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    tình yêu trên mạng hả
    hãy gặp cô gái ấy trước khi quyết định
    lúc đó bạn sẽ có quyết tâm để thưc hiên việc lựa chọn
    măc dù việc lựa chọn của bạn có thể làm cho một ai đó phải đau khổ nhưng ban leen quyết định sơm sẽ tốt hơn cho cả ba
    nếu không bạn có thể mất tất cả
    khi người ta yêu trái tim có màu hồng của hạnh phúc vaf mầu xanh của hi vọng
    Được sun_moon889 sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 15/09/2003
    Được sun_moon889 sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 15/09/2003
  10. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Theo như tình huống nêu ra thì tình yêu của chành trai này và người yêu bên Úc không phải là tình yêu trên mạng.Mà hai người đã yêu nhau từ hồi bạn gái của anh ta còn ở Việt Nam===> Anh ta thấy "tự do" khi không có bạn gái ở bên cạnh. Nếu như yêu ở trên mạng thì lúc nào anh ta chẳng tự do theo đúng nghĩa của nó và không cần phải tính đến từng ngày như vây.
    Còn tiếp nhưng vì bây giờ phải đi nên không phân tích kĩ đuợc
    Được nttl_a4 sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 16/09/2003

Chia sẻ trang này