1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân tích tình huống khó xử

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi mamaso, 13/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mamaso

    mamaso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu trên mạng, aha ! tôi khẳng định là có, có chứ tại sao ko...tình yêu tôi chưa biết nó ra làm sao nhưng mà tận mắt chứng kiến dăm ba mối tình internet thực sự rồi nên đành tin!
    mamaso cũng thuộc dạng nghiền chat, một thời sống trong thế giới chat chit, lao vào các room để làm quen kết bạn & rùi thấy vô bổ đến tận cổ...mamaso nghĩ trên mạng kiếm người iu thậm chí còn dễ hơn kiếm bạn đó ! nơi đó ta có thể nói iu bất kì ai nhưng sao mà khó để tin vào một tình bạn đích thực! Lúc túm được tên bạn mà tui nghĩ là tình bạn như định nghĩa ấy tui vui lắm...vui thiệt là vui nhưng vì cũng chưa biết chắc rằng người ta có nghĩ như mình nghĩ ko nên kiểu gì cũng ngài ngại...chả biết thái độ quan tâm của mình có bị ai đấy liên tưởng đến cái đáng ghét tên gọi " tình iu " kia ko! hì...vẫn mang cái ý nghĩ đó thì chính tui có coi hắn là bạn thiệt đâu...hiiihiii ...mặc kệ, cứ đối xử với hắn như ở ngoài đời, chả cần biết mặt mũi, tay chân, chỉ cần mình còn cảm thấy thực sự hắn tôn trong sự quan tâm of mình...trùi ui...
  2. mamaso

    mamaso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    ...hắn kêu hắn xấu trai nhưng mà tốt tính...hắn bảo tôi đừng có mà tưởng tượng về hắn nhưng lại nói hôm nào đó ra HN gặp tôi....hahaha...đúng là 2 đứa bạn tốt, người ta có thể hiểu nhau chả cần dựa vào lời nói of nhau! quen trên nét, qua một 4rum, rất tình cờ, best friend, quá hay! ...tôi tự hỏi ngoài hiểu một tẹo cái tính khí of tui ra thì hắn biết gì về tui nhỉ,,,,hehehee chắc là nothing, tui cũng thế, tên hắn tôi cũng tự mầy mò mà biết, sinh nhật hắn cũng tự điều tra, giờ hắn bơ vơ ở đâu, tâm thần có bình thường hay ko nếu chịu khó chắc cũng tự biết...hứng thì meo cho hắn, thick thì hắn trả lời...cũng kú khi hắn bặt tăm hơi bị lâu, nhưng khì khì ngay sau khi hắn chịu khó khẳng định : " best friend "
    thanks internet !
  3. mamaso

    mamaso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    tình huống 2
    Hôm qua con bạn thân nhất của tôi nó bắt tôi lấy xe phóng về Ninh Bình, nơi ấy có con người đang chốn tránh nó, là bạn qua net , gặp nhau rồi hình như yêu nhau thật,,, tôi ko tin nhưng thấy nó thế thì lại rất tin...nó quá tốt , tốt với những ai nó nghĩ là tốt, tất cả vì người ta bất chấp những kẻ ko hiểu lắm chuyện bàn tán, nó ko nghĩ tới nó nữa, tất cả vì bạn bè...là bạn thân, tôi ko thể được như nó và cũng ko thể khuyên nhủ được nó từ bỏ cái lòng tốt ấy đi, bởi nó đúng và có lẽ tôi yêu nó, con bạn tôi nhiều như thế bởi chính cái " tốt cho thiên hạ vui " ấy...
    ....trượt đại học lần thứ hai! con_nha_ngheo đúng như cái nick hắn trên mạng...hắn quyết tâm xoá nick con bé , ko liên lạc, ko mail như trước nữa...tất cả với hắn là quên hết đi...
    ....con bé hiểu tại sao, biết tại sao nhưng ko tin là tại sao...gọi điện, viết thư, hỏi bạn hắn những thông tin về hắn, muốn gặp để hỏi hắn trực tiếp cái mà hắn gọi là " yêu lầm"...
    ....đi bụi...ở nhà chờ cơ hội ba mẹ sơ hở để lấy tiền ra đi, đi đâu đấy...đó là điều mới nhất hắn báo cáo với con bé...
    ....lùng sục tất cả các nguyện vọng of các trường DH, tìm mua hồ sơ thi cao đẳng...con bé hi vọng có thể giúp hắn...
    ....hôm nay con bé buồn, tìm đến người bạn thân của nó bảo đèo về tận quê hắn để nói chuyện, dự định đi 1,5h, nói chuyện 1h rồi 1,5 giờ còn lại là đi về...
    ....việc duy nhất tôi giúp dược là lắng nghe niềm tin của nó!
    ........
  4. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    bỏ qua
  5. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Không gì ngoài 2 chữ mù quáng cho người con gái và kém cỏi cho người con trai.
    In the end
  6. mamaso

    mamaso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    hiboss, hoan hô câu nhận xét chí ní !
    mù quáng, tôi cũng nói thẳng mặt con bạn tui như thế đấy ! heehee nhưng ko đấu được lại nó, ko phải vì iu mà nó làm vậy, ngay cả bất kì ai thôi, có vấn đề là lại khiến nó suy nghĩ và sẵn sàng làm tất cả, cái tính ấy rất dễ bị người ta ko hiểu được và đau nhất là bị lợi dụng!
    ...hắn ko lợi dụng nó, hết tiền hắn kể với nó chứ ko vay!...tội nghiệp hắn, một đứa ko xiền như nó lại phải nhờ tới quan hệ bạn bè thôi...tôi là kẻ thứ ba, biết ko nên nhưng ko sao khác được, tôi vì nó chứ ko vì hắn,,,nó bảo lần này là lần cuối nhưng có chuyện này hay ko thì nó biết , tôi thì biết thừa...
    ...cầm tiền nó hắn hi vọng nhân giống lên, đề đóm,,,,hắn vì nó nên mới thế đấy chứ !
    ...rút cục thì hắn có hiểu nó chút nào hay ko!
  7. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    tình huống của thân chủ
    Hôm nay thứ 7 bạn có một trận bóng đá,bạn là đội trưởng và quan trọng hơn là hôm nay có những thành viên mới chỉ quen bạn chứ ko quen đội bóng,trách nhiệm của bạn là đưa họ vào đội bóng để làm quen.Một sự cố xay ra hôm đó là ngày người yêu của bạn về nhà bằng cách đón xe otô (người yêu bạn đang học gần nơi bạn ở) và lúc này là 3h xe vẫn ko thấy đâu mà thời gian đá bóng đã đến,bạn làm gì đây?để người yêu ở lại để vào với đội bóng sao?hay bạn sẽ ở lại cho đến khi người yêu bạn đón được xe rồi bạn mới vào đá?nên nhớ bạn đã đón xe cùng người đó từ 2h30 nhé tức là viẹc bất khả kháng rồi
  8. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    phai xem ông anh nghiêng về bên nào chứ.NHưng theo em anh cứ chờ xe otô đi.Còn về phần đội bóng cùng lắm em lên thay anh làm đội trưởng cho đỡ khó xử
    In the end
  9. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tình hình rất là tình hình đấy ..Nhưng mà vô cùng đơn giản ..nếu anh đã cùng chị ấy đợi từ 2h30 đến lúc đó rồi ..chẳng nhẽ lại không đợi được thêm chút nữa ...Chẳng nhẽ lại để chị ấy bơ vơ như thế ...Con trai các anh hay như thế lắm ...chẳng ga lang tẹo nào ...Bóng với banh gì chứ ...Chẳng nhẽ việc đá bóng lại quan trọng hơn người mình yêu sao ..kể cả là anh là đội trưởng hay bất cứ một chức vụ gì thì cũng không thể để người yêu mình như thế được ..Anh yên tâm đi ...Anh không đến hay đến muộn thì mọi người cũng sẽ hiểu thôi mà ...chẳng ai khó khăn cái việc đó đâu ...
    " không có cô thì chợ vẫn đông
    Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui "
    Mot cau hoi ngan nam thac mac...anh yeu em la that hay dua
  10. tranminhquang

    tranminhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Theo tui!
    Chẳng có gì là khó xử ca.
    Tất cả những điều khó xử chi do chúng ta tự gây lên mà thôi.
    Hãy suy nghĩ thoáng đi 1 chút,các bạn sẽ thấy khác ngay ma.

Chia sẻ trang này