1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân tích Tuyệt tác HELLO của Lionel Richie , help me!!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi mimic, 29/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mình thích cái đoạn... Hello, is it me you''''re looking for? cái này nếu bạn xem cái clip của nó bạn sẽ muốn khóc khi nhìn thấy một cô gái mù...cô ấy mù và lời bài hát rất giống với nó...is it me you''re looking for.Cái này cũng có thể gọi là ặc ặc tình iu sét đánh được....nhưng tớ thích nó. Không hẳn bời lời lẽ ( có ai đó nói hơi sến ) mà bởi giai điệu ..nhẹ...đầm ấm mang cái gì đó âm hưởng hơi buồn...uh...nếu nói còn có nhiều hơn thế nhưng đôi khi không biết nói thế nào
  2. Muse

    Muse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận của em khi nghe bài này là thấy mình hết sức sống. Âm nhạc chi mà lừ đừ như ông từ vào đền! Out of date quá rồi!
    Nói ra sợ bị chửi, chứ em không cảm nổi bài ni. Thời đại này là thời đại "easy coming, easy going", không nên cho học sinh đi phân tích mấy bài hát như thế này. Ai mà thích bài này ra đời bị thua thiệt là cái chắc!
  3. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
     
    Nhạc người ta thế này mà Muse bảo lừ đừ :D Mà tư tưởng mình thế răng title lại "buồn ơi ta xin chào mi" rứa.
    Về hello thì tớ có nghe 1 câu chuyện lãng mạn thế này, một anh chàng đang yêu một cô bé hàng xóm ? ngày kia trời trong xanh đất hiền hòa, anh ta gọi điện cho cô ấy và mở bài Hello, im lặng không nói gì cả. Đợi đến khi bài hát sắp kết thúc, ngay lúc câu "?I love you" cuối bài chuẩn bị cất lên thì anh ta chạy qua gõ cửa nhà cô ta và hát "I ... love? you" theo đúng kiểu L.Richie.
    Cô bé ấy hét lên "Hâm à ?" (đoạn này tớ hư cấu thêm hehe)
  4. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài của lilacwine  post mún khùng lun quá, hức, một bài hát kinh điển vậy mà mix thành cái thứ wái gì ko bít
    Rất không đồng ý với  Muse
     
  5. Muse

    Muse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là sến, còn nói riêng thì lỗi thời với cách yêu, cách tỏ tình của thời đại @ bây giờ rồi.
    Mỗi người mỗi quan điểm, right?
    @ Lilacwine: Khi có người quen mà không dám bước ra nhận mặt nhau giữa chốn đông người xa lạ, thì hỏi đá có buồn không? That''s why I choose my title!
  6. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc thôi mà " ra đời bị thua thiệt" là sao vậy ta . Hay out of date rồi thì ko nên nghe .
    Chuối 1 nải .
    Bác gì làm bài luận về Hello thì cứ theo cảm nhận của bác thôi , bác nhờ giúp thì bằng copy bài . Bài Hello là 1 bản love song vào loại kinh điển , cảm nhận Love song thì cũng dễ , nếu đang yêu thì càng dễ hơn
  7. mimic

    mimic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Gửi những bạn cho là bài này đã lỗi thời : xin thưa là không lỗi thời chút nào đâu bạn ah.Đó là 1 trong những bài Love Song kinh điển mà cả thế giới công nhận . Nhạc trẻ có cái hay của nó,nhạc xưa cũng có cái hay của nó.Bản thân tôi cũng thích cả 2 loại đấy chứ.Cũng cần nói thêm với các bạn là Nhạc trẻ dù hay thì vẫn chỉ tồn tại và được nhắc tới vài tháng hay vài năm là cùng nhưng những bài nhạc bất hủ thì vài chục năm sau vẫn còn vang mãi.
    Mình chỉ muốn các bạn nêu lên cảm nhận của riêng mỗi bạn, để mình có thêm được nhiều ý phân tích.
    Điều quan trọng nữa là vẫn chưa ai giúp mình trả lời bài hát này được sáng tác vào năm nào và trong hoàn cảnh nào
    Mình xem trong Video thấy có những đoạn đối thoại , nhưng nghe mãi mà không nghe ra , bạn nào nghe được dịch dùm mình hiểu nhen
    Cám Ơn Các Bạn
  8. Muse

    Muse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hello được sáng tác vào năm 1984. Hoàn cảnh sáng tác bài này thì email hỏi Lionel Richie đi.
    Khoảng năm 87 thì bắt đầu tập tõm nghe nhạc ngoại. Và ấn tượng nhất là Nothing compares to you. Còn lại thì cũng bình thường thôi. Hello cũng vậy. Có thể gọi nó là Love song, chứ là "tuyệt tác" thì không phải.
    Có thể cách yêu của chị khác cách yêu của mấy cưng ở đây, nên chị vẫn bảo lưu ý kiến là không cảm nổi bài này. Chuối cả nải thì cũng đành chịu!!!
  9. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Xin chị chú ý cho đây ko phải là box Tư Vấn Tình Yêu , chị bày ra cách yêu của chị để làm gì . Người ta muốn phân tích bài Hello để nộp báo cáo chứ đâu có phân tích để cưa gái . Bài này có 2 phần , phần lời và phần nhạc , cả 2 phần đều hay và ý nghĩa . Nó là 1 tuyệt tác của Lionel Richie , nhắc đến LR là nhắc đến Hello , ngoài ra LC nổi tiếng trên toàn thế giới , ai bảo bài này là ko tuyệt tác . Nghe kỹ phần nhạc đi rồi hãy nhận xét .
  10. Muse

    Muse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    - Đây là diễn đàn, mà diễn đàn thì có thể phát biểu ý riêng của mình được không?
    - Chị có áp đặt cách yêu của chị lên mấy em không?
    - Em thích mà chị không thích thì đã sao? Có chết thằng Tây nào chưa?
    Đã nói mỗi người mỗi quan điểm, mỗi cách nhìn nhận vấn đề cơ mà.

Chia sẻ trang này