1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản ứng của cô ấy như vậy là sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi antara, 05/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antara

    antara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Phản ứng của cô ấy như vậy là sao?

    Chào các anh chị em trong box. Hiện nay mình đang ở trong một tình thế rất bối rối và hoang mang. Chuyện là thế này.

    Mình từ trước đến giờ vẫn chưa nghĩ đến chuyên yêu đương. Khi tiếp xúc với các bạn gái cũng chỉ nói chuyện bình thường, có thể cũng rất vui vẻ nhưng thường không nghĩ đến chuyện cưa cẩm. Nói chuyện xong lúc đấy rồi thôi. Kinh nghiệm cưa gái là một con số không tròn trĩnh. Cứ tưởng cuộc đời vẫn bình yên trôi qua như vậy.

    Một buổi chiều đẹp trời nọ cách đây khoảng 3tháng trong khi đang lang thang quanh cơ quan. Mình bất chợt phát hiện ra một em bé đáng yêu . Thành thực mà nói thì em cũng không phải thât xinh đẹp nhưng nói chung là cũng khá ưa nhìn và mình đã bị cuốn hút ngay từ lần đầu tiên ấy.

    Em là nhân viên mới vào của công ty bên cạnh công ty mình. Từ đó mình cũng hay để ý đến em. Thỉnh thoảng cũng chạy sang bên công ty em. Vì đây là một phòng giao dịch mà mình cũng là một khách hàng của phòng giao dịch này. Trong những lần sang đấy mình cũng nghe được mọi người trong phòng nói chuyện với nhau và biết được tên em. Cũng có vài lần mình và em chạm mặt nhau nhưng nói chung là cả hai đều hết sức bình thường. Cũng định dò hỏi thêm mọi ngừoi trong phòng của em nhưng vì một phần mình cũng không quen họ lắm và sợ mọi người lại xì xào bàn tàn em đề phòng nên thôi.

    Cho đến khoảng 3 tuần trước thì mình quyết định làm quen với em bằng cách bắt chuyện trên đường đi làm về. Hôm đấy khi mình đợi em đi về trước một lúc, rồi chạy theo. Sau khi mình chào xong, em trả lời là không nhận ra mình. Thế là giới thiệu một lúc và ra vẻ tình cờ đi chung một đường về. Trong khi nói chuyện thì mình có hỏi nhà em, em có nói sơ qua địa chỉ phố nhưng không nói cụ thể . Được một đoạn đến ngã năm thì em hỏi mình đi đường nào về . Do đoán là em sẽ đi thẳng nên mình cũng nói là sẽ đi thẳng nào ngờ em chào mình và rẽ sang hướng khác. Do đường quá đông nên lúc mình quay xe lại để đuổi theo thì không kịp nữa. Lần này đánh giá là không thành công lắm vì không đưa được em về tận nhà. Tuy nhiên cảm nhận của mình lần này là em cũng khá thân thiện.
  2. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Cũng chưa có gì rõ ràng cả, tiếp tục tán thôi, viện cớ nào đấy hỏi số điện thoại liên lạc rổi rủ đi cafe, làm gần nhau mà lại là khách hàng thì lấy số điện thoại cũng dễ thôi, có gì hay ho lên đây post tiếp nhở.
  3. marsupiami

    marsupiami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dài lém. Gõ mỏi tay. Nói chung là phải làm gì để có thiện cảm ban đầu. VD như ko quen nhưng gặp nhau bác cười chào nhe nhàng hay đại lọai vậy v.v.. Đc rùi thì post lên cho anh em bit. Các bác ở đây sẽ tư vấn típ cho bác. Em dốt văn diễn đạt khó quá
  4. antara

    antara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Do chưa làm quen bao giờ nên mình cũng cảm thấy hơi ngại nên hôm sau mình không tiếp tục nữa. Hôm sau nữa thì mình chờ em ở cổng cơ quan. Em cũng hơi ngạc nhiên sau đó hai người vừa đi vừa nói chuyện. Mình được biết em sinh năm 84 như vậy là kém mình hai tuổi vừa mới ra trường. Em cũng nói em vừa hết thời gian thử việc và đã ký lại hợp đồng một năm. Lần này mình quyết đi theo em bằng được. Em cũng hơi ngạc nhiên khi hỏi sao lại đi đường này. Mình cười và trả lời là muốn đi cùng em một đoạn. Em cũng cười và nói hôm nay em không về nhà ngay mà phải đến nhà khách hàng để thẩm tra lại. Tất nhiên là mình nói là cũng đến nhà khách hàng cùng em và em cũng đồng ý. Thế là vòng vèo một lúc rồi cũng đến nhà nhà của bà khách hàng kia. Sau khi từ nhà bà này đi ra thì cũng em nói cảm ơn mình đã đi cùng và mời mình ăn tối. Quả thật là tình huống nằm ngoài sức tưởng tượng. Thật không ngờ là làm quen lại dễ thế. Mình cứ nhớ lại các bác trong box TVTY này phải vất vả lắm mới mời được em đi chơi. Quả thực là trong lòng cũng có hơi chút tự hào. Vừa ăn vừa nói chuyện. nói chung cũng khá vui vẻ, chủ yêu xoay quanh công việc, học hành. Ăn xong em đòi trả tiền vì em mời nhưng mình lần đầu tiên đi cùng thì đời nào lại để bạn gái trả tiền nên tranh trả ngay. Trên đường về em hỏi số điện thoại của mình và đọc cho mình số dt của mình. Đi cùng em một đoạn nữa thì em nói cũng đã muộn nên chia tay và mỗi người đi một hứong. Vì nhà hai người ở hai hướng ngược nhau. Mình thấy cũng khá thuận lợi rồi nên cũng không thấy cần phải đi đến tận nhà nữa. Định để lần sau. Bây giờ nhớ lại vẫn còn nguyên cảm giác lâng lâng vui sướng trong lòng. Về nhà mình lấy ngay máy ra nhắn tin cho em. Nhưng em không nhận ra và hỏi là ai, mình lại nhắn một cái khác nêu rõ họ tên. Em trả lời la Vâng. Tuy nhiên lúc đó hơi bận nên mình cũng không nhắn lại nữa.
  5. prota

    prota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục bắt chuyện dần dần, cứ từ từ mà tiến bác ạ
  6. camapvcu

    camapvcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    thế sao ko đưa em ấy về rùi mới về nhà ...bịa là qua nhà bạn có chút việc chứ
  7. marsupiami

    marsupiami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ối ối bác ơi. Trời tối để em đi về 1 mình thía àh. "Đi chơi với con gái anh ko thích để ng ta đi về tối 1 mình. Biết cũng chẳng có nghì lắm nhưng anh ko thích vậy" thế nào em í chẳng "Ack ack, anh í man quá ^^ lại bít quan tâm nữa chứ, người gì hay ghê... hehe" Vừa đc bít nhà vừa gi bàn. Cơ hội thế mà bác này.. Nguy hiểm quá, không vào!!!!!!
  8. antara

    antara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm sau nữa mình bận học buổi tối nên không tiếp tục nữa. Khoảng 4 hôm tiếp theo nữa thì cả ngày không thấy em đâu. Trong lòng cũng hơi buồn bực vừa lấy xe định ra về thì gặp em đi vào. Mình hỏi em đi đâu cả ngày thì em trả lời là đi tập huấn ở trung tâm, nhưng quay lại để làm nốt việc lúc đấy đã khoảng 5hpm. Mình liền hẹn là sẽ đợi em về cùng. Quả là sự chờ đợi kiên nhẫn. Có lúc đợi quá lâu nên mình nhắn tin để nhắc , không thấy trả lời sau đó khoảng 1 tiếng mình thấy quá muộn nên gọi điện cho em. Em trả lời là đang phải họp phòng và nói sắp xong sẽ ra ngay. Đến 9h thì em cũng xong. Khi mình đi ra thì gặp mọi người cùng phòng em cũng đi ra, thấy có vẻ cũng không thoải mái lắm. Trên đường về thấy em cũng có vẻ buồn buồn mình hỏi thăm và được biết là trong phòng có xích mích. Lần này đã khá muộn nên mình lại rủ em đi ăn tiếp, em nói chỉ đi nếu mình hứa phải để em trả tiền. Đành phải hứa vậy. lần này em có vẻ rất buồn và tâm sự là nhà em đang có chuyện rất buồn và ở cơ quan cũng có chuỵên cạnh tranh không lành mạnh. Khi vào quán thì thấy quán cũng hơi bề bộn, em bé phục vụ ở đấy liền dọn dẹp một chút. Tuy nhiên em lại tranh cái chổi từ tay của em phục vụ và quét qua cái quán. Quả thật là cũng hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ em đang lấy điểm với mình nên cũng để yên không nói gì. Khi nói chuyện em có vẻ rất buồn và tâm sự là em trai bị ốm rất nặng và ở cơ quan cũng có chuỵên cạnh tranh không lành mạnh. Em rất mệt mỏi. Em nói là không nói chuyện này với ai nhưng không biết sao khi gặp em lại kể hết như vây.Quả thực là mình cũng không ngờ em lại đáng thương như vậy. Trong hoàn cảnh ấy mình cũng chẳng biết nói gì đành ngồi chăm chú nghe vậy. Em cũng nói là dự định chuyển chỗ làm. Minh định hỏi bệnh viện để đến thăm nhưng em gạt đi và nói không cần phải đến đâu. Em cũng nói là trong tuần tiếp đó phải đi học nghiệp vụ tiếp nên sẽ không đến cơ quan. Lần này em bảo mỗi người đi một đường tuy nhiên mình không đồng ý mà bảo là đi về cùng đường với em. Em trả lời là nếu muốn đi cùng về nhà em cho biết nhà thì đi. Trên đường hai đưa cũng không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đi bên nhau.
  9. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Nghe qua thì ổn rồi đấy, em càng có chuyện thì chúng ta càng có cơ hội lấy le, bác xuất hiện đúng thời điểm quá.Giờ phải bình tĩnh chờ sóng gió của em đi qua rồi tiến hành chốt hạ thôi.
  10. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Thiên thơ?i địa lợi nhân ho?a thế co?n ho?i sao la? sao , giơ? chi? thiếu gió Đông thôi

Chia sẻ trang này