1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản ứng của cô ấy như vậy là sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi antara, 05/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antara

    antara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng tưởng như vậy nhưng mà trời bất chợt lại đổi gió. Để buổi tối mình post tiếp sẽ rõ.
  2. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    đừng cuống bác ơi. Mọi chuyện cứ từ từ. Bác post chuyện đi em xem hộ cho
  3. marsupiami

    marsupiami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hix bác yêu thật rồi. Nick yahoo em giống nick diễn đàn. Tối nay rảnh thì bác với em tâm sự đêm khuya cho khuây khoả nhé.
  4. antara

    antara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn marsupiami. Mình cũng muốn được tâm sự để vơi bớt nỗi buồn trong lòng
    Ngày hôm thứ hai đi làm mình nhìn thấy xe của em dựng trong sân là đã rẩt vui. Nhưng do đầu tuần quá bận nên buổi sáng chưa kịp gọi điện. Đến buổi chiều thì em hẹn mình ra ngoài sân nói chuyện. Quả thật là choáng váng em thông báo rằng em trai đã mất và em cũng đã quyết định chuyển sang công ty khác. Đây quả là một tin sét đánh. Do quá bất ngờ nên mình cũng chỉ nói chia buồn với em và hẹn em hôm khi nào chuyển đi phải nói trước với mình. Nói loanh quanh một lúc em bảo muốn đứng một mình và yêu cầu mình vào làm việc tiếp. em cũng sợ những người cùng phòng nhìn thấy hai đưa đang nói chuyện. Khi đi vào rồi thì mình mới thấy rằng đã sơ xuất không hẹn đến nhà để chia buồn.
  5. antara

    antara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối hôm sau trời mưa gió thật lãnh lẽo nhưng vì đã hứa rồi nên mình vẫn đội mưa mà đi. 8h mình đến thì thấy trong nhà có hai người bạn của cô ấy (một trai một gái) đã đến trước. Cô ấy giới thiệu đây là hai người bạn cùng học hồi cấp 3 cũng đến để hỏi thăm. 4 người nói chuyện một lúc. Cô bạn gái kia cứ có vẻ cũng thích đùa nên khen mình đẹp trai đồng thời bảo mình quen quen và hỏi rằng sao từ trước đến nay chưa bao giờ nghe kể về mình. Thẳng thắn nhận xét thì mình cũng dễ coi tuy nhiên không được cao lắm (vẫn cao hơn cô ấy một chút khoảng 1.65m)Và lại nhận xét tiếp rằng mình hiền. Đây là nhận xét mà mình chẳng thích lắm vì không rõ là khen hay chê. Cô ấy cũng đã từng mấy lần nhận xét là mình rất hiền. Lần đấy mình đã hỏi là sao mới gặp lần đầu tiên em đã nghĩ như vậy. Cô ấy trả lời là do giác quan thứ sáu. Đến khoảng 8h30 thì hai người bạn này đi về. Lúc này chỉ còn hai người ngồi nói chuyện với nhau. Nói chung câu chuyện cũng không có gì đáng kể. Mình cũng không dám nói chuyện gì có vẻ sôi nổi hào hứng cả. Đến 9h thấy cô ấy có vẻ mệt mình liền nói đã muộn và xin phép ra về. Ra cửa hai người đứng nói chuyện tiếp khoảng 10 phút nữa. Cô ấy lại nhắc lại khi nào có dịp thì đến nhà cô ấy chơi. Mình cũng mời cô ấy khi nào đến nhà mình chơi. Cô ấy trả lời là nhất định đến. Khi ra về bên ngoài trời giá buốt lạnh lẽo nhưng trong lòng mình cảm thấy có sự ấm áp. Cảm giác mình là người được cô ấy tin cậy chia xẻ
  6. antara

    antara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm sau đến cơ quan làm việc mà trong lòng buồn vô hạn. Bắt đầu từ buổi sáng hôm ấy cô ấy đã chuyển đến chỗ làm mới. Tính ra từ thời điểm bắt đầu làm quen chỉ được có hai tuần. Suốt cả ngày hôm đó rất muốn gọi điện cho cô ấy nhưng biết nghĩ là cô ấy rất bận hơn nữa lại là buổi làm việc đầu tiên ở noi mới nên cuối cùng cũng không goi vì sợ làm phiền. Đến buổi tối khoảng 9h30 mình gọi điện cho cô ấy. lần thứ nhất không nghe. Lần thứ hai thì cô ấy trả lời là đang đi mua quần áo vì ở chỗ làm mới yêu cầu mặc đồng phục và hẹn sẽ gọi sau (mình còn nhớ giong cô ấy lúc này có vẻ rất hồ hởi nên cũng cảm thấy vui). Minh đợi mãi đến 10 h vẫn không thấy gọi lại. đoán là cô ấy nếu có về nhà thì chắc còn phải ăn cơm và dọn dẹp không thể gọi lại được nên nhắn tin nhắc cô ây đi ngủ sớm và hẹn sẽ gọi điện vào ngày mai và nói là rất nhớ. Ngày hôm sau đó cũng vào 9h 30 mình liền lấy máy cố định gọi vào máy di động mấy lần đều không thấy trả lời, . Khoảng 10h không thể chờ hơn được liền gọi vào máy nhà của cô ấy. Gặp mẹ cô ấy mình lễ phép chào bà và xin được gặp. Lúc này có vẻ hai mẹ con ngồi cạnh nhau nên mình được gặp cô ấy luôn. Do nghĩ rằng đã khá quen rồi nên mình không nói tên mà chỉ nói anh đây và hỏi công việc như thế nào. Giọng cô ấy lúc này có vẻ không được vui, hờ hững và nói răng đang ăn cơm. Mình đành xin lỗi và nói rằng sẽ gọi lại sau. 5 phút sau máy điện thoại cố định của nhà mình reo vang. Tim mình như nhảy khỏi lông ngực khi nhìn thấy số điện thoại của nhà cô ấy hiện lên trên màn hình. Mình lập tức chào luôn cô ấy. Cô ấy nói là thấy có cuộc gọi lỡ nên gọi lại để hỏi xem ai gọi.(mình cũng hơi ngạc nhiên vì lần trước đã nhắn tin số cố định này cho cô ấy rồi) và hỏi rằng tưởng em đang ăn cơm. Cô ấy lại hẹn tiếp là sẽ gọi lại sau. Mình cảm giác giọng cô ấy có vẻ hơi lạnh lùng. Đêm ấy mình đợi đến khuya nhưng không thấy cô ấy gọi lại. Mình cũng không dám gọi lại vì biết rằng cô ấy ngủ với mẹ.
    Tối sau là thứ 7, mình nhắn cho cô ấy tiếp 3 tin nhắn nữa nội dung là kể hôm thứ 7 mình đi đâu chơi, bảo cô ấy chú ý giữ gìn sức khỏe và trời lạnh và nhắc cô ấy nếu chưa ngủ thì nhắn tin lại. Không hồi âm.
    Tối chủ nhật, mình lại nhắn tiếp một tin nhắn có ý trách là không không gọi điện được mà cũng không thấy gọi lại, tin nhắn thì chẳng có reply. Nửa tiếng sau vẫn không có trả lời liền nhắn tiếp một tin nữa nhắc cô ấy nhắn tin lại cho mình và nói rằng sẽ đợi. Cũng không thấy có hồi âm.
    Tự nhiên cô ấy cắt đứt liên lạc như vậy làm mình rất khó hiểu và chán nản. Hiện tại mình đang rất phân vân không biết tiếp tục như thế nào. Gọi điện hay nhắn tin đều không dám vì sợ sự im lặng hoặc trả lời lạnh lùng từ phía cô ấy.
  7. marsupiami

    marsupiami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cái trò nó thế bác ah. Mình càng dồn dập ng ta càng hờ hững. Nói chung là phải dằn lòng lại, chỉ nhắn tin gọi điện lúc nào mình cảm thấy em nó đang rảnh rang bùôn chán. Vì thật ra bác cũng mới vừa có tiến triển trong quan hệ với em đó ko lâu mà. Vồ vập quá em nó chóang đấy. Cơ hội của bác quá đẹp rồi, trong long thì sao ko cần biết ngòai mặt cứ phải hờ hững 1 tí. Lúc này em ấy đang cần chỗ chia sẻ, mình cũng đừng an ủi làm gì, thiếu gì thằng cũng nói những câu an ủi đấy, nghe hòai nhàm, sáo rỗng. Bác cứ kể cho em í một vài chuyện buồn bác đã trải qua. Phải là chuyện buồn ghê gớm ấy nhé. Hihi ko có chuyện nào buồn đến mức hơn nỗi buồn của em nó thì ráng mà chế ra. Chuyện liên quan gần gần đến nỗi buồn của em nó 1 tí. Rồi qua đó em í thấy mọi chuyện đều vượt qua đc hết, và thấy bác cứng cỏi mạnh mẽ quá. Chết ngay!!! Chúc bác thành công!!
  8. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    bác này trình còn non quá, nhưng gặp phải cáo rồi, nếu bác muốn sau này ko phải lên đây than thở nữa thì chuồn đi, còn cứ cố thì sẽ bị gái nó quay như dế thôi.
    bác có quá nhiều sai lầm rồi, trừ khi em này kết bác quá mức thì bác mới thành công thôi, còn không chỉ làm trò vui cho nó giải khuây mà thôi, nếu em nói ko đúng xin các bác bỏ qua, còn sau này linh nghiệm thì anh em mình đi uống bia giải khuây.
  9. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cũng như đứa trẻ vậy. Đói 1 chút thì còn biết kêu chứ ĂN NO LÀ CHỚ đấy.
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    1/ Em này chưa ấn tượng gì với chú trừ việc em thấy chú là người tương đối đàng hoàng và có thể kết giao được.
    2/ Khi con gái khen con trai hiền trước mặt con trai thì "hiền" đồng nghĩa với "không cá tính".
    3/ Bây giờ chú mà vồ vập là sẽ bị em cho out ngay bởi vì bây giờ em đang bị stressed và quan trọng hơn là em chưa có ấn tượng gì nhiều với chú.
    4/ Sai lầm của chú là từ trước đến giờ đã không kích thích sự tò mò từ phía em về con người cũng như tình cảm mà chú dành cho em. Cách tán gái của chú quá cliched.
    5/ Chú phải ghi nhớ điều này khi tán gái:"Không được để cảm xúc dẫn đường." Chú nên lắng nghe trái tim nhưng phải để cái đầu lạnh ra quyết định.

Chia sẻ trang này