1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản ứng thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhinhanhlam, 14/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhinhanhlam

    nhinhanhlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Lần trước ảnh bị ốm mình không đến thăm thì bị gia đình anh ấy trách đó. Mình sao cũng được, chỉ sợ anh ấy buồn thôi. Nếu đến nhà anh ấy tặng quà thì mình ngại lắm, vì mình chưa đến đó bao giờ.....
    Tớ nói thêm, theo tớ biết, anh ấy đã nói nhiều về tớ cho gia đình biết. Đã nhiều lần mẹ anh ấy bảo anh ấy đưa mình về nhà ảnh chơi nhưng mình xin cho mình thêm thời gian nưa vì nghĩ quen nhau cũng chưa lâu. Mình biết ảnh yếu mình lắm. Có lần ảnh khóc vì mình không đón nhận sự chia sẽ của ảnh khi mình có chuyên rắc rối....
    Được nhinhanhlam sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 15/08/2006
  2. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Có lẽ anh phải mở thêm cái topic "Các câu con trai hay nói" thôi. Ví dụ như thế này này:
    "Chủ Nhật tuần sau nữa là sinh nhật mẹ anh"
    Ý nghĩa: Anh mặc dù lớn rồi nhưng vẫn là cậu ấm của mẹ. À mà anh cũng mót lấy vợ lắm rồi nhưng mãi chưa cưa được ai, may mà dạo này còn có em không có chắc là anh ế sưng. Em chuẩn bị tinh thần đi nhé, em sẽ phải cạnh tranh tình cảm của anh với mẹ anh đấy.
    Phản ứng đúng: Thế thì chắc hôm đấy nhà anh vui lắm nhỉ. Anh yên tâm ăn sinh nhật mẹ anh đi nhé, hôm đấy em có hẹn ... (điền vào chỗ trống). Anh nhớ cho em gửi lời chúc bác sức khỏe thật dồi dào nhé (nếu có món quà nào gửi tặng thì càng hay, nói chung càng rẻ càng tốt).
  3. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, ngứa miệng títi. Ông quaker bệnh nghề nghiệp lại tái phát ngay nhể.
    Trường hợp của em thì nên gặp lại cái tay "Anh" của em đó confirm xem hôm đó em có đc mời đến không, thằng cha uỷ mị thế này thì em cũng phải dùng bài tình cảm mới dc. Em máu nó thì không nên phớt, đầu tư tí quà thì tốt!
  4. enzogoy

    enzogoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Nhí nhảnh quá, thật sự bạn muốn mua quà cho mẹ của anh ấy rồi thì mua đi, còn lên đây hỏi chi nữa nè. Nhưng đổi lại là enz thì enz sẽ không mua. Mới quen nhau 2 tháng mà nghe kể giống như quen nhau 2 năm ấy.
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Quen có 2 tháng, anh ấy bị ốm, ấy ko đến thì chỉ anh ấy trách ấy thôi chứ, gia đình anh ấy mà cũng DÁM trách ấy à. Hay nhỉ
    Còn vụ sinh nhật, tớ vẫn nghĩ ấy chỉ nên coi nó là một ngày bthường như mọi ngày thui.
  6. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêu nhau 2 năm mà rủ đến nhà chưa chắc tớ đã đến chứ bạn mới 2 tháng, mà người ta cũng chỉ nói thế thôi chứ có mời đâu mà fải băn khoăn nhỉ?
    Mà nhà a này cũng lạ, anh ý ốm thì tự chăm sóc chứ mấy tuổi rùi mà trách bạn, theo tớ thì cứ coi đó là một ngày cực kỳ bình thường
  7. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Phương châm là khi nào định cưới xin hãy đến nhà người ta, mới yêu thôi thì có gì phải suy nghĩ. Trường hợp này gửi quà là được rồi, mất công đế lại bị xét nét rồi chê bai đủ thứ.
  8. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì yêu mấy tháng hay mấy năm không quan trọng. Sống và làm theo những gì mình thấy thích và cảm thấy cần làm thôi. Nếu anh y chỉ nói bâng quơ thế thôi thì bạn cứ nói khéo một câu là" cho em gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bác, chúc bác mạnh khoẻ, vui vẻ....(tuỳ bạn thích chúc j thì chúc) để người ta biết bạn cũng là người chu đáo chứ không phải không. Sinh nhật thì sinh nhật nhưng chắc gì người ta đã tổ chức, nhỉ? Nên tuỳ cơ ứng biến chứ. Còn nếu anh ý có lời mời thì đến, mua quà gì thì mua. Quan trọng là đến đó cư xử thế nào mới là phần ăn điểm. Tỏ ra nhẹ nhàng quan tâm để người ta xoá bỏ cái định kiến lần trước rằng thì là " cậu ấm nhà mình ốm mà nhỏ này lại không đến thăm". gì thì gì, nếu không phải anh ý đề cập đến bạn nhiều lần với gia đình thì người ta đâu có trách. Trách cũng là vì họ đã "put" bạn vào một vị trí nào rồi. Chứ nếu bạn chỉ là bạn bình thường của "cậu ấm" thì việc không đến thăm "cậu ấm" cũng không đáng trách, phải không? Mà ở nhà luyện rửa bát đũa đi nha, nấu ăn hay pha trà cũng phải biết tý, không đến lúc người ta ăn xong, bạn đi rửa bát mà người ta lại tưởng ban nhạc Bức Tường đang chơi nhạc Rock
  9. KimSoYoen

    KimSoYoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hế hế;hắn ta kể chứ có mời bạn đâu mà lo; tử tế thì mua quà kêu hắn chuyển giúp kèm theo vài nhời nữa là ok; theo kinh nghiệm của tớ thì bạn không nên thu hẹp khoảng cách làm gì; cứ để họ tò mò về mình ko thú hơn sao?; hãy nhớ câu "xa thơm gần thối";
  10. nhinhanhlam

    nhinhanhlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tối qua lại gọi điện thoại báo với tớ là bố ảnh bị ốm. Mình khó nghĩ quá???????

Chia sẻ trang này