1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản ứng thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhinhanhlam, 14/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Có gì mà khó nghĩ. Cứ bảo "Ôi trùng hợp thế, em cũng đang ốm nặng"
    Đùa chứ anh mà gặp ca nào thế này là anh chạy, cùng lắm mua đôi dép khác.
  2. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Sao mới quen có 2 tháng mà nhiều thứ nhỉ?anh ta ốm, sinh nhật mẹ anh ta, giờ bố anh ta ốm.... không biết nhà anh ta còn người nào nữa không?
    Mà anh ta cũng lớn rồi chứ, không tự lo hay giải quyết gì được à?Chuyện gì cũng phải báo cáo với bạn hết.Nên nhớ bạn mới quen anh ta 1 thời gian ngắn thôi, chưa là gì to lớn hết.À, mà mình nghĩ bản thân bạn cũng cả nghĩ đấy.Cứ bình thường đi.
    @nhinhanhlam: hình như bạn là bạn gái của gia đình anh ta đó.Còn có phải bạn gái của bà con anh ta không thì giờ chưa rõ.
  3. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Em đem 1 bình rượu Cá ngựa hoặc 1 bình CDT đem tặng bố của bf, vậy là cả ông cả bà đều có quà nhé
    Chết cười
  4. caongaytho

    caongaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của nhinhanhlam làm tớ nhớ đến một chuyện y hệt với tớ, hồi đó caongay tho may mắn ( fải nói là may vì bây giờ đang ế sưng lên đây )có một anh đến cưa kéo, được 2 tháng anh này tỏ tình luôn, bất ngờ suýt rụng tim, chưa đồng ý gì anh ý mời đến nhà ăn sinh nhật anh ý, một thời gian sau đúng lúc Cao'' bị ốm phải mổ( may mà chỉ là tiểu phẫu) anh ý lại mời đến nhà ăn sinh nhật chị anh ý nữa. Cáo lại đang nằm ở bệnh viện đi ko nổi, chờ dài cổ chả thấy anh này đến thăm, chả là anh ý chờ Cáo về nhà rồi mới đến ạ.
    Sau lần đó, cáo cạch tới già, bây giờ thỉnh thoảng hắn vẫn gọi điện, hỏi thăm, bảo là sao em nỡ tàn nhẫn thế bỏ anh thế này thế nọ.
    Phải nói thật cáo ko bao giờ hối hận vì đã làm thế.
    Những tay như thế này chỉ yêu có bản thân hắn thôi, cứ cho là hắn có nói yêu mình đi, nhưng bạn nhinhanhlam thấy không, càng người nói câu yêu dễ dàng thì càng ko đáng tin.
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    nếu ấy thấy thoải mái cứ đến chơi rồi nhân tiện hỏi thăm sức khoẻ bác zai luôn, ko thì thôi, mỗi khi gặp nhau hay gọi điện, ấy hỏi xem bác zai sức khoẻ thế nào rồi, đơn giản thế thôi.
  6. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Mọi người mỗi người 1 ý làm cho bạn í loạn hết rồi.
    Bạn phải xác định t/c của mình đối với người ấy ở mức độ thế nào:
    1.Nếu là bạn bè thân bình thường : bạn lên dự buổi sinh nhật đó và thể hiện mình thực sự là 1 người bạn.
    2, Nếu bạn có cảm tình với anh ấy thì đó thực sự là 1 cơ hội để bạn tìm hiểu thêm về anh ấy gia đình anh ấy ( rất ít người nam giới mới quen mà dẫn bạn gái về nhà lắm, mà lại sinh nhật của " Hoàng thái hậu " nữa chứ ).

  7. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Em nhinhanhlam cứ làm theo lời bác Quác dạy là hợp lý nhất. Mới quen nhau có 2 tháng mà thằng cu kia làm gì kinh thế. Bố anh ốm thì liên quan gì đến em. Mai này quen nhau 2 năm, nhà anh mà có chuyện gì là em là người gánh đầu tiên đấy à. KO phải là ngại việc nhưng cái gì cũng phải từng bước 1 em nhinhanhlăm ạh.
  8. da_vinci

    da_vinci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Em không hiểu nổi câu vàng vàng của bác. Đến sinh nhật mẹ của thằng bạn thân còn chưa chắc đã đến nữa là bạn bình thường.
    to nhinhanhlam : nếu bác trai có ốm thì gửi lời hỏi thăm, thế là xong chứ có gì phải khó nghĩ, bạn cứ tự ôm rơm nặng bụng. Chưa kể mới quen nhau từng đấy tháng mà nhà ngưòi ta đã trách móc bạn không thế nà thế kia thì thử hỏi nếu gắn bó thêm lâu nữa thì họ còn kêu ca những gì nữa?.
    Mà mình thấy có câu " mình biết anh ý yêu mình lắm" không hiểu để làm cái gì??? Đấy đâu phải lý do để bạn phải đắn đo suy nghĩ khổ sở như vậy
    Được da_vinci sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 18/08/2006
  9. nhinhanhlam

    nhinhanhlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ đến thăm ba anh ấy thì có sao không?
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    tớ nghĩ cũng tốt, chẳng sao cả. Có điều đừng đặt nặng việc đấy quá

Chia sẻ trang này