1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân vân giữa 2 nẻo đường.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi swordsaint, 09/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. swordsaint

    swordsaint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Phân vân giữa 2 nẻo đường.

    Mong các bạn tư vấn dùm mình, mình đang rất phân vân.
    Em yêu một cô gái, đã gần 4 năm, nhiều kỉ niệm đẹp, nhưng từ khi cô ấy đi làm, bọn em gặp nhiều trục trặc, lỗi từ cả 2 phía, có nhiều lúc cô ấy đỗi xử với em rất tệ bạc. Cô ấy đã rung rinh 2 lần. Trong lần thứ 2, em đã cố gắng giữ cô ấy, nhưng cô ấy đã đỗi xử với em rất tàn nhẫn, cô ấy nói không còn yêu em, không còn tình cảm với em. Em rất đau khổ, và trong thời gian này em quen một cô gái khác, cô ấy ở bên em, và một thời gian cô ấy yêu em, cô ấy cũng biết sự tồn tại của người xưa, nhưng cô ấy chấp nhận và nói với em rằng: em cần thời gian. Lúc đầu, em cũng không có tình cảm với cô ấy nhiều, nhưng khi quyết định chia tay người xưa, em đã nghĩ rằng em sẽ thân thiết với cô ấy, tình cảm của bọn em tiến triển tốt đẹp, tuy nhiên em vẫn không quên được người xưa, em vẫn nhớ cô ấy, em rất quyết tâm để quên đi cô ấy, nên dù đau em vẫn chịu, và lúc này cô mới luôn ở bên em. Tình cảm bọn em gắn bó hơn.
    Đang lúc này, thì cô người xưa, quay lại và nói với em rằng cô ấy rất nhớ em, cô ấy nhớ em suốt ngày - đêm, cô ấy yêu em nhiều lắm v.v... Và cô ấy đối xử với em rất tốt trong thời gian gần đây.
    Em biết em không thể duy trì cả 2 mối quan hệ, nhưng em rất phân vân, một người đã gắn bó với em chỉ cho em thiên đường và địa ngục trái tim em đã thuộc về cô ấy; một người cho em sự bình yên, sự tin tưởng, và trái tim của cô ấy, nhưng lại mới quen và không biết tương lai sẽ ra sao.
    Nếu là bạn, bạn sẽ chọn ai? xin hãy giải thích rõ lý do, Mình muốn nghe ý kiến chân thành từ các bạn!
    Cảm ơn đã quan tâm!
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Nên yêu cô mới và làm bạn với cô cũ....cái gì cũng có giá của nó, cái thứ mà cô ý từng vứt đi không thương tiếc thì chắc chắn cô ý phải mất để thấy giá của nó thế nào, bạn quay lại chắc gì cô ta không có lần thứ 3. Hãy biết quý trọng bản thân.
  3. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy đã xao lòng ko chỉ 1 lần, 2 lần là quá đủ rồi bạn ạ. Đôi khi vì cô ấy thấy bạn có người mới nên lại thấy tiếc nuối nên quay lại vậy thôi (kiểu mình ko thích nhưng cũng ko muốn nó vào tay kẻ khác ý)
    Cô thứ 2 yêu bạn như vậy bạn còn phân vân gì nữa. Thời gian chưa nhiều thì vun đắp rồi tương lai sẽ nhiều. Chứ cố giữ một tình cảm lâu năm nhưng lại đầy vết nứt thì có để làm gì đâu.
  4. dungktruc

    dungktruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    tùy thuộc vào con người mình thôi nhưg nếu người cũ mà còn tình cảm vậy và bạn đang rung rinh cần 1 phép thử để bạn hiểu hơn về con người của mình và người đầu tiên rồi hãy quết định
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Hiện tại cả hai ẻm đều yêu chú . Vậy thực lòng chú yêu em nào hơn ?
  6. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    haizz ! cái j` đã qua rồi thì cho qua đi ...... biết nói mỗi thế chủ topic hiểu thế nào thì hiểu
    có chắc là khi quay lại 2 ng` sẽ lại bình yên được như ngày xưa
  7. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc của em kia cũng nhất thời như chính cái kiểu hành sử của em í thôi
    NEXT ----->
  8. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    nếu tình cảm với cô mới chỉ là để thay thế, ko phải tình iu thì cũng ko nên cố.....
    nếu còn iu người cũ da diết thì nên quay lại,...tìm được người mình iu và người ấy cũng iu mình tha thiết có phải là dễ đâu^^...
  9. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    theo z thì bạn không nên níu kéo mối tình thuộc về quá khứ kia, tình yêu giữa bạn và cô gái mới nạy tuy chưa có đc mối quan hệ sâu sắc nhưng quan trọng là cô ấy đã đem lại cho bạn cảm giác bình yên "một người cho em sự bình yên, sự tin tưởng, và trái tim của cô ấy, " như vậy là quá đủ bạn à!!! không nên vứt bỏ mối tình này để theo đuổi một mối tình khác 1 cách mù mờ. bạn thấy cô kia hấp dẫn hơn chẳng qua là bạn chưa đc gần cô ấy thôi .chưa chắc khi yêu cô ấy bạn thấy vui hơn khi yêu cô gái mà bạn đang yêu này. chúc bạn sẽ có quyết định đúng đắn con người ta luôn tiếc nuối những cái mất đi hơn những cái hiện tại, coi trọng những cái không thuộc về mình
    p/s: bé con: lâu rồi mới thấy dì post bài nhỉ, cậu bị lock nick kia rồi vì spam
    Được cafe37 sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 09/12/2008
  10. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Bỏ cả 2 cô, đi tìm cô thứ 3

Chia sẻ trang này