1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân vân giữa 2 nẻo đường.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi swordsaint, 09/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    gái đứa nào cũng thế, bị đá rồi sẽ quay lại đứa nào mà gái cho là yêu nó nhất và tất nhiên là cả ngu nhất và yếu mềm nhất nữa. Quên mẹ con đó đi và hãy nghĩ về người mới. Hy sinh bản thân mình với người đang chờ đợi mình vì 1 con bé đã đẩy mình vào hố sâu của tuyệt vọng thì không những ngu ngốc mà lại rất bấp bênh, đảm bảo nếu mà con bồ cũ tìm được thằng "rung rinh" nữa thì chú lại ra bã thôi.
    Kết; Người thông minh không bao giờ lặp lại sai lầm mà họ đã mắc phải.
  2. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Trong tgian wa ai biết đc cô cũ kia đã làm zè, với ai, và ntn. Hay là thất bại, hay là zỉ zì zi với bao nhiêu ng khác rồi zờ way về đây tìm mình. Bác chủ Topic cửn thựn ko lại có ngày hụt chân tiếp đếy
    Thà ngày xưa ngta vì zì đó phải làm vậy, nhưng ngày xưa ngta phủi mình ko 1 thương tiếc, thì zờ...........nhàm quá đi!
    Bác có cô mới tuyệt vậy, đòi hỏi zì nữa nhỉ!
  3. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc chưa tìm được đối tượng để xảy ra lần rung rinh thứ 3, cô ấy nghĩ đến cậu và thế là quay về (tạm thời)...đã quay về thì phải có lý do (yêu, nhớ ngày đêm, nghe chuối)...Sau khi cậu bỏ bạn gái hiện thời...người thứ 3 xuất hiện...kịch bản lặp lại...
    Đừng vì một người làm ta đau khổ mà làm một kẻ khác đau khổ vì ta
    Chúc cậu sáng suốt.
  4. tixtu

    tixtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tớ sẽ chả chọn ai cả. Ko nên quay lại với cô thứ nhất để tránh lên cơn đau tim lần 3 và ko nên biến cô thứ hai thành kẻ lấp chỗ trống khi trong lòng còn vương vấn cô thứ nhất.
    Thay vì fải lựa chọn 1 trong 2, sao bạn ko dành cho mình một khoảng thời gian một mình nhỉ?
  5. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Rủ cả 2 em cùng đi uống cà phê..... xong rồi thì em nào còn trụ được thì trao "phần thưởng" luôn .....
  6. lov3u4ev3r

    lov3u4ev3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chả chọn cô nào hết. Tránh xa cả 2 cô, quên cả 2 cô đi và tìm cô mới để yêu.
  7. whitesnow85

    whitesnow85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Sao trên đời này có cái thể loại con trai này nhỉ?Ngay cả tình cảm của mình cũng không xác định rõ ràng.Nghĩ như vậy,nếu cô thứ hai mà biết được thì có phải là buồn lắm không?Cái người lập nên cái topic này thật là tham lam,ích kỷ,cái gì cũng muốn...Tình yêu mà cũng cân đo đong đếm rồi lên đây hỏi là chọn ai à?Nực cười.
  8. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Vịt nói sai rồi . Tớ nghĩ phải lôi từng em đi nhà nghỉ một. Em nào mình thấy "sướng" hơn thì tiếp tục. Hà hà.
  9. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Gớm, theo em thế này....Gái gú rất chi phù du, bác nên bỏ hẳn, luyện công và đi kiến tiền, sống theo ý mình thích còn hơn chui đầu vào rọ làm gì. Khổ quá, ung dung tự tại ko muốn, muốn đau đầu đau tim....
  10. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Ca này đơn giản mà ... chia ca , phân phối thời gian yêu cả 2 em cùng 1 lúc ... Cho mình thêm time để soi xét lại mọi ch cũng như t/c của mình một cách chắc chắn , yêu cả 2 e một lúc cũng thú ra trò mà ...
    Sau rồi tính sau ... ai hợp thì khợp lúc rũ thì đơn giản ...
    Rũ gái mới " A xin lỗi , anh ko thể nào quên đc ng cũ , nếu tiếp tục yêu e là a có lỗi với e ... "
    Rũ gái cũ " A xin lỗi ... t/c của a với e đã ko còn như trc nữa rồi , cô ấy ( gái mới ) rất yêu và tốt với anh , cô ấy là một cô gái yêu duối chứ ko mạnh mẽ như em , thấy mình có trách nhiệm phải che chở cho cô ấy ... "

    Được nd_long_mobile sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 10/12/2008

Chia sẻ trang này