1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân vân về giới tính.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi redmarine, 26/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redmarine

    redmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Phân vân về giới tính.

    Tôi sau khi đã có 3 cuộc tình với những người đàn ông và đều gặp thất bại. Tôi vừa sợ vừa chán đàn ông. Bây giờ tôi đang phân vân có nên tìm đến một người đàn bà nào đó không? Tôi muốn mình được sống một cuộc sống được che chở, yêu thương và yên ổn, tôi nghĩ không có người đàn ông nào có thể mang lại điều đó cho mình được cả. Chỉ có những người phụ nữ họ mới có thể dịu dàng với mình.
    Đôi khi nghĩ về cái eo của phụ nữ tôi lại thèm được vuốt ve nó, tôi chưa bao giờ dám nghĩ xa hơn nhưng đôi khi rất thèm được ôm một vài chị tôi gặp ngoài đường, trong quán cafe. Nhưng tôi lại chưa bao giờ dám nghĩ thế với người nào mà tôi đã quen.
    Vậy tôi tôi có bình thường không? Tôi rất muốn thử làm điều gì đó với một người phụ nữ để khám phá bản thân mình nhưng tôi sợ. Tôi cứ sợ...
    Vậy tôi là một người bình thường hay tôi là một người đồng tính? Nếu ai đó có thể trả lời tôi nhé. Cám ơn mọi người.
  2. redmarine

    redmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tôi cũng được nói chuyện với một chị Les, tôi cảm nhận chị rất tế nhị, rất nhẹ nhàng, rất tình cảm, rất ngọt ngào, rất thoáng. Nhưng vì chị là người SG nên tôi nghĩ một người SG bình thường cũng có tính cách như vậy. Bây giờ tôi và chị đã không còn ở gần nhau để gặp gỡ và nói chuyện nữa rồi. Nhưng chị hơi xấu, trông đàn ông quá, nên tôi chỉ coi chị như một người bạn mà thôi. Tôi thích nhưng người phụ nữ thật phụ nữ kia. Những người có hình thể đẹp, trông thật tươi mát (cái này không phải là ***y mà là trông thật trẻ trung và tươi tắn nhé). Tôi quen một chị khác, chị ý có rất nhiều đặc điểm mà tôi ưa thích, tôi cứ loanh quanh bên chị, nói chuyện, chia sẻ những vấn đề chị gặp phải. Đôi khi chị em tôi ngủ với nhau nhưng tôi lại không dám làm một động tác gì thể hiện tình cảm của mình ngoài những việc đúng như một người bạn gái phải có. Đôi khi tôi thèm được ôm chị và được chị ôm. Tôi cũng chưa cảm giác về một nụ hôn của 2 người phụ nữ như thế nào, tôi thực sự không dám nghĩ đến, nó cứ có cái gì đó phàm tục quá. Tôi chỉ muốn được chị ý ôm tôi vào lòng, san sẻ những khó khăn tôi có, yêu thương tôi, lo lắng cho tôi nhưng không theo cách của một người mẹ mà theo cách của một người đàn ông. Nhưng lại dịu dàng như một người chị, nhẹ nhàng như một người em gái. Tôi đòi hỏi thế có quá đáng không nhỉ?
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Chị sẽ là người đồng tính nếu chị cứ giữ khư khư cái ý nghĩ đó trong đầu . Yêu thích vòng eo của người phụ nữ thì cũng có sao, nó đẹp, nó gợi cho mình cái sự ngưỡng mộ, hoặc những mong mỏi một cơ thể hòan thiện hơn ... Cũng như em thôi, ra đường nhìn cặp giò của mấy cô Tây mà phê lòi mắt , thẳng, trắng, đẹp, đặc biệt khi họ mặc mini skirt . Chị hãy bình thường hóa suy nghĩ về giới tính đi, mình ham thích cái đẹp, cái mới khác, muốn thì chị cứ thể hiện chị quý họ, quan tâm họ . Điều đó ko có nghĩa chị là les chút nào cả. Còn chuyện tình cảm thất bại, cũng có thể là 1 trong số những nguyên nhân khiến chị suy nghĩ (em xin lỗi) hơi thiển cận. . Không đến được với nhau thì thôi, là do duyên phận cơ mà, chị đừng vì thế mà chán nản, phí tuổi trẻ lắm chị ạ.
    Mà điều chị muốn làm với phụ nữ để khám phá chính bản thân chị, ko biết mức độ thế nào là đủ?
  4. redmarine

    redmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tôi cũng biết một chị đã có gia đình nhưng bỏ cả chông để theo một chị khác. Chị ý đã nói với tôi rằng, anh chồng là người đã giúp một tay đẩy chị ý đến với chị kia. Khi chị ý buồn bã, đau khổ, nói với chồng thì không được anh ý quan tâm, chia sẻ lại còn dằn hắt, đổ lỗi, mắng mỏ. Đến khi chị ý gặp chị kia, chị kia như một cái bến yên bình, luôn luôn là một nơi để chị ý tâm sự nỗi lòng, giúp đỡ chị ý tháo gỡ. Các chị là bạn bè tốt, anh chồng lại mắng mỏ, súc phạm chị ý vì đã chơi với chị kia. Rốt cuộc đã đẩy chị ý đến chỗ chia tay người chồng. Và đến sống hẳn với người kia.
    Lúc đầu tôi cũng như mọi người nói chị ý sao nhẹ dạ thế, sao không suy nghĩ kỹ. Nhưng bây giờ tôi thấy đàn ông thật ích kỷ, khi họ cần họ không thiếu những lời đường mật, có cánh, phải hứa gì, nói gì họ đều nói cả. Nhưng đến khi họ không còn thích mình, cần mình trong cuộc sống, họ cũng có rất nhiều lý do để hắt hủi mình, kể cả những lời không được phép, không căn cứ, không logic họ cũng có thể nói ra mà không cảm thấy áy náy, phân vân, miễn là được mục đích của họ thì thôi. Tôi cảm thấy ghê tởm đàn ông.
    Có lẽ chị đó đã có quyết định đúng đắn chăng?
  5. redmarine

    redmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi chắc thiển cận thật, tôi đã có 3 người đàn ông, biết thêm khoảng 20 gã chẳng ra gì, tất nhiên là chẳng ra gì với cuộc sống gia đình của chính họ, với những người yêu thương của họ thôi. Tổng mới là 23 người quá ít so với 1/2 dân số thế giới. Nhưng, 1/2 thế giới là cái gì trừu tượng quá, còn 23 cái gã mà tôi được gặp thì lại ngay đây. Tôi vẫn đang nói chuyện với 20 gã, nhìn thấy cuộc sống của 20 gã đó và tôi thấy thật kinh tởm, toàn những gã đạo đức giả. Trông thì cũng tử tế như mọi người nhưng hành động và lời nói khi không phải thể hiện tư cách với mọi người thì thật đáng kinh tởm. Vậy đấy, có thể như thế là thiển cận nhưng đó cũng giống như 1/2 thế giới mà tôi được tiếp xúc.
    Tôi thương những người vợ, người yêu của họ mà không làm thế nào để cho họ hiểu. Đến lúc mà họ hiểu ra thì hoặc là chia tay hoặc là phải cắn răng mà chấp nhận sự thật.
    Được redmarine sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 26/07/2006
  6. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là tôi khinh loại đàn bà như cô , một ý nghĩ hơi bệnh và đi ngc lại với quy luật tự nhiên, vô đạo đức
    Đã bao h cô tự hỏi là cô đã làm gì cho người cô yêu chưa, đã quan tâm chăm sóc, mang đến cho họ tình yêu chưa, nếu cô làm đc như vậy, thằng đàn ông nào cũng biết điều lại, đừng đổ lỗi hết cho đàn ông mà xem lại mình đi đã
    Có lẽ bây h người ta ích kỷ hơn, chỉ nghĩ đến bản thân mình, còn đâu đàn bà ngày xưa, hy sinh chờ đợi chồng về, hàng chục năm, hàng mấy chục năm, chồng mình đi chinh chiến, đi làm ăn ở xa, một mình thui thủi nuôi con, nuôn cha mẹ già mà họ chẳng kêu lấy một lời, ngẫm lại thấy giá trị đạo đức bây h cứ đảo lộn hết rồi, nhưng hy vọng số đó ít thôi
    Cô nói chung là ích kỷ, nói chung là cô này ko nên lấy chồng, với đạo đức như vậy thì cô thật đáng khinh rẻ
  7. redmarine

    redmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng quan tâm đến suy nghĩ của cá nhân anh, đặc biệt là của một gã đàn ông. Các anh tưởng các anh ghê ghớm lắm à, các anh đi chiến trường, thế các ngoài chiến trường chỉ có đàn ông thôi sao? vẫn có những người phụ nữ can đảm thế mà khi hoà bình về các chị đã được người ta đón nhận như thế nào? Các chị không có gia đình thèm có con, nếu có ai mà có một đứa con thì cũng bị cái loại như anh nhẩy sổ vào mà nói là cô không biết đến danh dự à? không biết liêm sỉ à? cô hủ hoá! Đấy cái mà tôi nhìn thấy đấy.
    Còn việc anh khinh thường tôi cũng bình thường vì anh cũng tầm thường như nhưng người tôi gặp thôi, họ coi thường những cái gì không giống với bản thân họ. Anh nói tôi đi ngược lại với tự nhiên à? thế Tự nhiên là cái gì? tại sao nó vẫn sinh ra những người ĐTLA? Còn ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Anh chẳng là cái đinh gì mà có quyền lên án người khác. anh nghe rõ chưa? Cái loại chỉ biết có chê trách người khác, đôi khi cũng phải biết mình là ai chứ. Nếu cảm thấy khó chịu thì mời anh qua chỗ khác mà nói, đừng có ở đây làm hỏng suy nghĩ của tôi.
  8. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    cái loại ích kỷ, bệnh hoạn, chỉ nghĩ đến bản thân như cô thì chỉ " tư duy" đc đến mức đó thôi sao
    đầu óc cô có vấn đề ah, thế mà ko đi ngc lại quy luật tự nhiên ah, cô nghĩ xem con người đc sinh ra như thế nào?? thế cô ngủ với 1 đứa con gái rồi có em bé ah??
    hỏng cái suy nghĩ của cô ah? cái suy nghĩ bệnh hoạn đó ah, nói thật là tôi tởm khi nhìn thấy bọn lesbian hay bọn gay, nếu tôi có quyền sẽ quyét sạch bọn chúng ko còn một mống chúng nó là cái lũ cặn bã của xã hội, gieo giắt những tư tưởng bệnh hoạn vào cộng đồng, phá vỡ quy luật tự nhiên, nòi giống
    thôi cô cứ ngồi đấy với cái tư duy bệnh hoạn đấy nhá
  9. redmarine

    redmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Họ mà có quyền họ cũng quét sạch cái loại bệnh hoạn như anh. Đừng tưởng mình là ngưòi bình thường mà lên mặt dạy đời.
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hừm các bác cứ tranh luận với nhau làm gì. Mỗi ng đều có suy nghĩ của riêng mình. Em thì quan điểm tự do. Ai muốn làm gì thì làm miễn là đừng ảnh hưởng đến người khác.
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 26/07/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này