1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân vân về giới tính.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi redmarine, 26/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sickworld

    sickworld Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    nếu xh toàn lesbian với gay thì có lẽ chẳng bao lâu loài người bị diệt vong nhở
    les với gay đều phủ nhận cái cách mà mình được sinh ra trên đời này, đó chính là sự sỉ nhục nhất đối với họ, họ chối bỏ ngay cả nguồn gốc của mình
    tôi phản đối lesbian và gay ở xh Vn
    đề nghị moderators lock và delete cái topic này
    Được sickworld sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 27/07/2006
  2. redmarine

    redmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu bạn là một người tẩy chay giới thứ 3. Nhưng tôi nghĩ loài người chỉ bị diệt vong khi xã hội toàn người xấu mà thôi.
    Còn bạn nói về cái cách mà con người được sinh ra, thì hỏi bạn khí không phải chứ bạn được sinh ra theo cách nào vậy? Cách của những kẻ không có văn hoá? hủ lậu? ích kỷ? hay của những động vật tiền sử? chỉ biết có xác thịt mà không biết đến tinh thần? Tôi biết có hơn 3 quốc gia chấp nhận cho các đôi đồng tính lấy nhau, vậy thì những người đó làm xã hội diệt vong à? Tôi thấy nó còn văn minh và có văn hoá hơn nhiều đấy. Còn những người mà chỉ biết tôi là đàn bà, tôi là đàn ông và tôi phải lấy một người khác giới nào đó rồi đẻ con, thế là xã hội phát triển. Ngoài kia có rất nhiều trẻ em đường phố không được bố mẹ chăm sóc. có những đứa nghiện hút, đĩ điếm tất cả đều là sản phẩm của những cái loại không có tình yêu mà chỉ lấy nhau vì "phát triển xã hội" như bạn nói đấy. Nó mới chính là mầm mống làm xã hội đi xuống.
    Tôi viết topic này không phải để những người ích kỷ như bạn nói linh tinh đâu nhé, mời bạn sang topic có hứng thú hơn với bạn mà spam.
  3. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    em gái đọc cũng khá nhiều chuyện về giới Les và Gay, có những câu chuyện thực sự cuốn hút và thú vị. họ có nảy sinh tình yêu thực sự. nhưng thiết nghĩ, mình được sinh ra là gái thì hãy là 1 cô gái, mình được sinh ra là trai thì là 1 chàng trai đúng mực đi, tất nhiên trường hợp ngoại lệ đó là mốt, hay ý thích. em gái o cổ xuý, cũng chẳng miệt thị nhưng đối với xã hội Vn thì điều này có vẻ là không thể, hoặc chưa thể, không hẳn vì con người Vn lạc hậu và chậm tiến chỉ đơn giản những gì họ nghĩ là đúng họ sẽ ít khi lật lại và thử nghĩ rằng nó sai.
    với chị gái trong topic này em nghĩ chị là 1 người cá tính, sống nội tâm quá, chị hãy tham gia những hoạt động xã hội, sôi nổi và làm mới mình chút xem. chị nên ngăn những cảm xúc về người cùng giới đi vì điều đó sẽ làm cho tương lai của chị sẽ u ám và sẽ còn nhiều điều phải tâm sự lắm. vậy sao chị không tránh những ý nghĩ tiêu cực về người khác giới của mình.
  4. lovestories

    lovestories Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này thấy ko thể chấp nhận đc, potay.com.
    Cuộc sống quả là lắm điều bất ngờ, nhưng ko phải bất ngờ nào cũng là niềm vui, là sự thú vị, là sự HP....hơi khó chịu với topic này nhưng thôi, kệ, belong to you !
    Nhỡ 1 ngày nào đó mình chán Con gái, tự dưng thích Man thì sao nhỉ ? híc, nghĩ thôi mà .....
  5. redmarine

    redmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ hồi tôi còn trẻ tôi cũng đầy nhiệt huyết, và tình yêu trong tim. Rồi có một người đàn ông đến, tôi đã yêu anh ta bằng cả tấm lòng của một cô gái. Lũ bạn tôi bảo tôi là đứa yêu như điên. Rồi anh ta rũ tôi ra sau 3 năm rưỡi gắn bó. Tôi mất sáu tháng để lấy lại tinh thần và người thứ 2 đến anh ta dịu dàng, ngọt ngào và mềm mại. Anh ta luôn khẳng định yêu tôi, rồi được năm rưỡi thì anh ta nói vẫn yêu tôi nhưng chỉ yêu thôi. Ngoài ra thì anh ta nói anh ta vẫn cô đơn và tìm một người khác. Người thứ 3 thì dữ dội, anh ta đến với tôi như một cơn lốc, cuốn phăng tôi đi với tình yêu bốc lửa của mình. Rồi sau 3 tháng thì anh ta lặn không sủi tăm.
    Trong suốt thời gian tôi yêu và đau khổ vì những người đàn ông thì những người phụ nữ luôn bên tôi, xoa dịu nỗi đau.
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài bạn redmarine viết về người chị của mình, tôi cứ ngỡ bạn là cô gái dịu dàng, hiền lành và chịu nhiều đau khổ vì những gì mà nhiều gã đàn ông gây ra cho bạn, nhưng cái cách bạn phản ứng lại ý kiến của mọi người khiến tôi phải thay đổi quan điểm, bạn có thấy mình hơi quá cực đoan không? Bạn chưa nói bạn thất bại ntn với 3 người đàn ông, và bạn chỉ nhìn thấy mặt xấu xa, đê tiện của 20 gã đàn ông nữa... liệu điều đó có thái quá không nhỉ, lên án và phủ định toàn diện như thế thì rõ là sai rồi. Có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ hỏi mẹ bạn về bố bạn ko? Nếu mẹ bạn trả lời như những điều bạn nói về đàn ông, liệu bạn có dám hỏi tiếp: " thế vì sao bố mẹ lại cho con ra đời " không. Cuộc sống muôn màu nhưng không chấp nhận những điều trái khoáy với nó, quy luật rồi sẽ đào thải hết những trạng thái xã hội bất bình thường, ai chống lại rồi cũng sẽ bị đào thải.
    Đấy là suy nghĩ của riêng tôi, chỉ mong việc bạn hành động và suy nghĩ không làm ảnh hưởng đến người khác!
    Chúc vui vẻ
  7. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là dễ dàng chấp nhận, dễ dàng để bị bỏ rơi, dễ dàng rơi vào vòng xoáy, đến lúc chán nản, mệt mỏi thì tìm cho mình một bến đỗ khác có vòng xoáy.
    Dễ dãi trong tình yêu hầu như luôn có kết cục thất bại!
  8. lovestories

    lovestories Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã bị "băng bó tim 2 lần " rồi, lần 1 cô bé đó đã đễn với tôi từ từ.....tán mĩa mới đổ, cáu cả tiết....được hơn năm rồi thì good bye, cô này thì nhẹ nhàng, dịu dàng như...đẩy xe hàng vậy, nàng ra đi bỏ lại tôi để quay lại với cái thằng ng iu cũ, hoho, bây giờ nhìn nàng béo ú , xấu hơn hồi iu mình .....
    Nàng thứ 2 thì được 6 tháng( đấy, bạn vào xem topic "6 tháng cho 1 cuộc tình" ấy ), nàng này thì quá nhẹ nhàng, cũng xinh, và ....Cáo nữa, nàng muốn biết gì thì trước sau cũng moi được thông tin từ tôi, giừo nghĩ lại vẫn thấy mình Thỏ quá, và rồi em lại ra đi như 1 cơn gió nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa trong nó sự dự dội, xót xa và nuối tiếc.....( hic, văn quá, _.
    Tôi hỏi bạn, thế nếu bây gìơ tôi đổ tội cho việc 2 cuộc tình ( nói thật là rất đẹp, chẳng qua tôi thay đổi cách hành văn cho vui vẻ thôi) đã qua, tôi ghét Phụ nữ, những lúc đó bạn bè tôi cũng có toàn mấy thằng đực rựa ngồi ...Trà đá an ủi tôi, cảm kích tấm lòng chúng nó để bây giờ muốn.....Hôn chúng nó à ?
    nói thật, khi chúng ta mà đã nghĩ theo chiều hướng nào thì chúng ta luôn có cách biện luận cho nó, cho nên, thực sự rất thấy ức chế nên mới góp ý với bạn, tôi ko ghét bạn nhưng đọc chủ đề của bạn và ko chịu được.
    Chắc chắn bạn ngoài 20t rùi phải ko ?
  9. codoc68

    codoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Red Marine!
    Tôi không biết nói gì với em cả, nhưng tôi hiểu nỗi khổ của em. Tôi cũng đã trải qua 2 mối tình, và kết cuộc lại là cả hai họ đều để lại cho tôi cảm giác ghê tởm và không tin vào phụ nữ. Môi tình thứ 2, tôi yêu và coi cô ấy là tất cả, cô ấy là trái tim của tôi, là sự sống của tôi, là động lực để cho tôi làm mọi việc, niềm tin và tình yêu tôi dành cho cô ấy là tuyệt đối. Tôi chiều cô ấy từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất... nhưng rồi một ngày, tôi nghe cô ấy nói chuyện với bạn trai của cô ấy rằng: Em chưa có người yêu, rồi họ hẹn hò, đi nhà nghỉ với nhau, và tôi đã bắt gặp. Niềm tin của tôi dành cho cô ấy sụp đổ, lúc đó chúng tôi đã yêu nhau đươc hơn 3 năm. Tôi không còn đủ tỉnh táo và sáng suốt, tôi đã sử thằng bồ của cô ấy, và với cô ấy, tôi và người của tôi theo dõi 24/24, coi như tôi đã cầm tù cô ấy. Chúng tôi đã phải sống một quãng thời gian đen tối như vậy gần một năm trời dòng dã chỉ vì sự giả dối của cô ấy, và sự mù quáng của tôi. Rồi cuối cùng tôi cũng nhận ra, là khi người ta đã mất niềm tin thì có níu kéo, cũng chỉ nhận được là đau khổ, chúng tôi quyết định xa nhau. Và từ đó, tôi không còn tin vào phụ nữ nữa và cũng mất luôn cảm giac yêu thương với họ. Tôi cũng chẳng thích đàn ông vì tôi là một người hoàn toàn bình thường. Với tôi bây giờ, gia đình là trên hết và tôi chỉ biết mỗi một cảm giác đó là sự nghiệp và kiếm tiền.
    Nói chung, tôi cũng hiểu rằng, trên thế gian này có rất nhiều người đau khổ và mất niềm tin như tôi, thậm chí còn hơn tôi, nhưng ho vẫn sông tốt, không có lý gì tôi lại sông không tốt được.
    Red Marine ạ! liệu có phải em bị mất niềm tin không?
  10. redmarine

    redmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu cái mà các bạn đang hướng tôi vào. tôi không phải thích phụ nữ theo quan điểm ***, tôi thích họ vì cái cách mà họ yêu, cái cách mà họ đã sống. Đó là cái mà tôi hướng đến, nhưng ngoài ra tôi cũng thích cái đẹp, đẹp và mặt thể chất. Tôi nghĩ cái đẹp ai cũng muốn hướng tới cả.
    Tôi mong muốn mọi người hãy đóng góp bài viết vào topic này theo hướng tích cực không có những lới quá khích để qua topic này mọi người có những suy nghĩ đúng đắn về những người giới thứ 3.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này