1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân vân về giới tính.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi redmarine, 26/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    @ Rap:
    Sao lại bưng mấy cái đó lên đây vậy. Đàn ông con trai cả. Anh thấy không nên.
    Thân.
  2. codoc68

    codoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
  3. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    E chả mấy khi post bài vào những topic k nhắng nhít thế này nhg đọc mấy bài đầu thấy muốn nói với chị vài câu.
    1. E tin chắc c k les đâu mà chỉ đang chán đàn ông thui
    2. Nếu đã k les thì đừng tự biến mình thành les vì nếu c cứ nghĩ thế thì cũng sẽ thành les (một kiểu les nửa mùa vì k fải bản thân c thế mà do tự kỷ ám thị)
    3. C hãy tập trung vào làm việc, cố gắng đừng nghĩ đến cái gì kỳ quặc khi ở gần 1 phụ nữ vì chị nghĩ n` thì lâu dần sẽ thành ham muốn thật
    4. Les k có gì là xấu vì đó là sinh ra đã thế, les cũng là ng` và k làm gì hại ai nhg nếu đang bình thường mà tự biến mình thành les chỉ vì vài lần thất tình thì chả đáng để thông cảm.
    E trẻ nhg k có nghĩa là e k hiểu gì
  4. codoc68

    codoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Em lại đá đểu anh hử, đừng có nghĩ là anh bi suy sụp hoàn toàn nhé! Thất bại là mẹ đẻ của thành công, nếu thất bại về tình yêu, thi anh lai có thể tự an ủi mình là đã có thành công trong sự nghiệp

  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @Rap: Có chị ủng hộ chú!
    Mọi người nói Rap như vậy là không ổn rồi. Thế mọi người thích nghe một đứa đạo đức giả lắm hay sao?
    Thử nghĩ mà xem... một kẻ bề ngoài thì ra vẻ tử tế ăn nói không đến nỗi nào, thế mà vừa có người phản đối ý kiến một cái thì lại gọi điện hay nhắn tin chửi người ta không ra gì, thậm chí có thể thuê đầu gấu oánh cảnh cáo nữa. Như vậy có chấp nhận được không?
    Đáng lẽ phải cảm ơn cậu Rap vì cậu ý bị chửi trong PM như vậy mà còn dám đưa ra để vạch mặt quân đạo đức giả chứ.
    Đọc cái kiểu cách ăn nói của con bé redmarine trong PM mà mọi người không giáo dục nó, lại còn quay sang mắng Rap à? Thật không hiểu bây giờ tại sao vẫn có lắm người không biết phân biệt đúng sai như thế nữa!!!!!!!!!!
    Về vấn đề lesbian thì tôi không phản đối, như skept82 nói thì "muốn làm gì thì làm miễn là đừng ảnh hưởng đến người khác". Tôi thậm chí sẽ ủng hộ nếu những người lesbian có thể sống hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên đối với redmarin thì không thể chấp nhận được.
    Nếu redmarin chỉ để cập đến những xúc cảm khi nhìn và tiếp xúc với phụ nữ thì không sao, nhưng cô ta lại lên án đàn ông. Như vậy chẳng phải là "ảnh hưởng đến người khác" hay sao?
    Liệt kê ra các ý chính để bà con tiện nắm rõ tại sao tôi không có thiện cảm với cái loại lesbian như con bé redmarin này:
    1. Gây ảnh hưởng xấu đến người khác (cụ thể ở đây "người khác" là "đàn ông"):
    Cô ta yêu đàn bà thì cứ việc yêu, tại sao lại quay sang bôi bác đàn ông?
    2. Ấu trĩ:
    a> Cái lối nghĩ vơ đũa cả nắm không ấu trĩ thì là gì? Mới gặp được 23 giai mà đã kết luận "đàn ông" thế này thế nọ.
    b> Đại ấu trĩ vì cô ta không nghĩ được ngược lại, nghĩa là khi một ông gay nào đó nói "tôi yêu người cùng giới thì tôi thất vọng về phụ nữ quá, phụ nữ thế lọ thế chai". Thử nghĩ xem một ông gay nói như thế thì có nực cười không?
    3. Không biết mình là ai:
    Cô ta ăn nói với người khác lếu láo mà đòi người khác tôn trọng và để yên cho cô ta kể lể tâm sự ở nơi công cộng. Quả là trẻ con.
    TÓM LẠI: Tôi là đàn bà nhưng tôi lại bênh đàn ông vì ở đây không có vấn đề giới tính. Tôi đang nói hoàn toàn dựa trên lý lẽ không liên quan gì đến vấn đề giới tính. Tôi ủng hộ ý kiến như skept82 đã nói, tôi thêm một chữ XẤU vào cho đủ ý: LÀM GÌ THÌ LÀM MIỄN LÀ ĐỪNG GÂY ẢNH HƯỞNG XẤU ĐẾN NGƯỜI kHÁC.
    Post cũng khá lắm điều rồi, cố nói nốt cái này vậy: Một LESBIAN cũng có thể khiến cho người ta thán phục và yêu mến bằng các thể hiện lối sống ít nhất là trong lời ăn tiếng nói của mình. Còn cái nàng redmarine này thì chẳng ra một thể loại gì cả. PHỤ NỮ cũng xấu hổ về cô ta, LESBIAN cũng sợ không dám nhận cô ta vào hàng ngũ, ĐÀN ÔNG thì chạy dài là điều khỏi nói.
    Biết điều thì tu dưỡng cách sống với tất cả mọi người rồi hãy nghĩ đến chuyện giới tính em ạ. Hạnh phúc với giới nào thì cũng chỉ dành cho người tử tế và không ăn nói như em. Good luck !
    Bỏ bu roài, tự dưng lại đi khuyên bảo, thể nào cũng có đứa ghét mình vì mình nói đúng quá.
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Cho tôi tham gia với nhé ! Les hay là Gay đó là một dạng không bình thường của con người được Thượng đế sinh ra trong lúc ngài say rượu . Gay và Les nếu bẩm sinh là vậy chúng ta không nên khinh bỉ , coi thường hoặc tỏ thái độ một cách thái quá với họ bởi vì bản thân họ cũng chẳng muốn như thế ! Họ cũng có nỗi đau cũng muốn hoà nhập , nhưng chính chúng ta với những ý nghĩ độc đoán và cố chấp đẩy họ càng xa hơn với xã hội . Họ phải lén lút vụng trộm và cảm thấy xấu hổ khi một ai trông chúng ta biết họ bị như vậy . Chúng ta may mắn hơn họ được sinh ra hoàn hảo , đàn ông ra đàn ông và đàn bà ra đàn bà . Chúng ta HP hơn họ , vì lẽ đó mà chúng ta phải đại lượng hơn với họ . Còn với những trường hợp vì đua đòi , chán ngán và thích thú với hững trò trơi bệnh hoàn mà tự biến mình thành đồng tính thì cái loại này không thể chấp nhận được . Trong số những người đồng tính cũng có người xấu và kẻ tốt , những kẻ đồng tính vì muốn tìm ******** mà lôi kéo theo những kẻ nhẹ dạ , yếu kém bản lính thì có lẽ nên đem đi thiêu như thiêu phù thuỷ thời trung cổ vậy !
    @Bác chủ topic : Bác yêu đến 3 người đàn ông và cả 3 lần đều thất bại cay đắng để bây giờ đến nỗi bác coi thêm 20 thằng nữa cũng là một lũ ******** ! Tôi nghĩ thế này : Một người con gái yêu lần đầu tiên và gặp điều bất hạnh đôi khi phải cười xoà và nuốt nuwóc mắt mà đi , đến lần thứ 2 cũng như vậy thì tự an ủi mình cha mẹ sinh ra ta số khổ lận đận vì tình . Nhưng đến lần thứ 3 thì phải vắt tay lên trán mà nghĩ , tại sao người khác có HP mà mình thì không ? Tại sao lũ ******** lại chỉ đểu với mình mà bao nhiêu người con gái khác lại HP ? Nghĩ dể rồi có câu trả lời cho bản thân . TY không phải cứ dâng hiến hết mình mới là tình yêu . Yêu đã khó mà gìn giữ nó càng khó hơn .
    @ Chú Rap này : Chuyện đàn bà con gái nó tức tối thì nói linh tinh chú chấp làm gì ? Nó gay hay nó Les thì ấm vào thân nó , nó cãi nó chửi thì để bọn đồng tính nó nghe . Chủ chửi máu thế ?
    @ Cho các bạn còn lại trong topic : Bạn nào lỡ đồng tính thật thì hãy có lương tâm đừng lôi kéo thêm đứa ngớ ngẩn nào nữa vào cuộc không kiếp sau lại thành đồng tính tiếp đấy ! Còn bác nào tham gia thì dùng lời lẽ nhẹ nhàng khuyên người ta hợp lý hơn .
    @ cô cund : Cô đúng là Multi system mặt trận nào cũng thấy co ôm súng ! Bó tay .............
    Hôm nay lắm lời quá ! Xin lỗi các bác nha !
  7. redmarine

    redmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ có thể mình là người đen đủi, số phận không may mắn với những người đàn ông. 3 lần có thể chỉ là con số thôi, có thể nó cũng chẳng nhiều với một ai đó, có thể nó lại quá nhiều với những người nào đó. Nhưng tôi thật sự không còn muốn yêu những người đàn ông nữa, không phải là tất cả những người đàn ông trên thế gian này không tốt, có thể có nhiều người tốt ở đâu đó như trong topic này chẳng hạn. Chỉ có điều là tôi không gặp được họ. Có thể đó là số phận của tôi, hoặc giả tôi là đứa không ra gì.
    Tôi đã nói rồi tôi không thích phụ nữ vì ***, cái tôi cần bây giờ là sự yêu thương tôi ngọt ngào, dịu dàng, biết chia sẻ với tôi. Cái cách yêu của phụ nữ (tất cả phụ nữ, kể cả bà, mẹ, chị, em, bạn gái của mọi người thôi) khi yêu là yêu hết mình, với họ người yêu của họ là cả thế giới. Tôi tin những người phụ nữ xấu tính cũng thế thôi, họ vẫn yêu bằng cả tấm lòng còn nếu họ có thái độ xấu chẳng qua là do họ không yêu thực lòng mà thôi. Còn đàn ông thì thường xếp nhiều thứ lên trên tình yêu, cái này các anh tự biết nhé.
    Thực ra tôi đặt topic là "Phân vân về giới tính" có lẽ cũng không đúng lắm với chính nội dung của nó, nhưng tôi thực sự không nghĩ ra được cái tên gì chính xác với những gì đang xẩy ra với tôi. Tôi nghĩ tôi không giống lắm với chuyện mê phụ nữ ở thể xác mà tôi chỉ muốn hướng tới tâm hồn thôi. Tôi đã nói là tôi chưa bao giờ nghĩ tới cái hôn của 2 người phụ nữ vì tôi thấy nó PHÀM TỤC quá. Tôi hướng tới gì thánh thiện của họ, cái đẹp trong tâm hồn họ. Đấy là cái tôi muốn nói với mọi người, có thể có người cũng không chấp nhận, nhưng tôi tin chắc rằng được yêu thương dịu dàng không có ai là không muốn cả.
    Tôi công nhận tôi là đứa chanh chua, nhất là khi tôi xù lông. Nhưng tôi không thấy mình có lỗi, những gì tôi viết rất lịch sự và không có sự văng tục ở đây. Nhưng còn các đồng chí, khi các đồng chí muốn phản đối đã nói "khinh thường", "loại này, loại kia" "đồ nọ đồ kia". Nếu chính mọi người bị nói như vậy thì tôi nghĩ chắc có lẽ những vụ chặn đường đánh có thể cũng có. Từ bé tôi chưa đánh ai bao giờ, nhưng nếu mà tôi có thể làm được việc đó tôi hứa tôi sẽ không tha vài người. Tôi đã nói ngay từ đầu là nếu cảm thấy quá khó chịu thì tự lập một topic rồi nói gì cũng được, tôi không phản đối. Có một Mod đã nói với tôi rằng khi chia sẻ tâm sự trên diễn đàn thì cũng sẽ có những quan điểm ủng hộ và không ủng hộ, tôi đồng ý chuyện đó nên tôi đã cố gắng không xù lông thêm một lần nào nữa, mặc dù có lúc tôi đã nghĩ là không chịu nổi. Nhưng những gì mà mọi người chia sẻ với tôi thì nhiều hơn là chửi bới. Thực ra chúng ta cũng là người cả mà, chúng ta ai cũng có những quan điểm riêng về những vấn đề khác nhau. Nhưng tất cả những gì mà mọi ngưòi nói tôi đều ghi nhận và cám ơn, tất cả những cái đó đều muốn tôi lấy lại niềm tin và giới tính đúng của mình. Cám ơn tất cả mọi người.
    @ngay pha le: bạn cứ post tiếp đi nhé, tôi rất thích câu chuyện của bạn, nó giống với chị My của tôi, làm tôi nhớ đến chị ý nhiều hơn. Bây giờ tôi và chị ý đã xa nhau lẳm rồi không biết đến lúc nào có thể gặp lại được. Tôi rất thích Sài gòn, có lần tôi với chị My đã từng ngồi uống cafe ở quán B&A sát bờ sông SG hôm đó 2 chị em tôi đã ngồi nói chuyện đến khuya, đến lúc bị đuổi mới chịu về. Chúng tôi thường nói chuyện đến khuya lắm, ngồi ở hành lang trong nhà, tôi thì một lít nước lọc, còn chị ý thì một cốc cafe, cứ nói chuyện nói chuyện đến lúc sắp ngủ gật mới chịu vào đi ngủ. Hồi đầu toàn cãi nhau thôi, đến lúc sắp xa nhau mới nói vài câu tình cảm, buồn cười thế. Cám ơn bạn nhé.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bảo thủ trì trệ ấu trĩ. Bị ra cái nông nỗi này là đáng lắm!
    Vậy ra các chị em phụ nữ được ẻm "hướng tới cái đẹp thánh thiện" hay "tâm hồn" gì đó thì phải cảm ơn bọn đàn ông đểu cáng đáy nhỉ? Các anh mà không gây thất vọng cho ẻm thì liệu ẻm có quay sang tôn thờ phụ nữ được không ta?
    LÀM GÌ THÌ LÀM MIỄN LÀ ĐỪNG GÂY ẢNH HƯỞNG XẤU ĐẾN NGƯỜI KHÁC!
    @Belle: Hứng lên mới cả rỗi hơi là tớ hay chấm thõ lắm! Mới cả tớ thấy thương đứa nào, hay là đánh giá đứa nào là có thể cải tạo được, thì tớ mới góp ý với nó. Chứ nếu không thì tớ bơ đi như nhìn thấy đống... gì khó chịu trên đường rồi ý.
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tôi thấy chị thật.... Có lẽ chị là người phải học lại văn minh online.
    @redmarie: Xin lỗi vì đã có ý kiến không đúng với chủ đề.
  10. redmarine

    redmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn, tôi không thấy bực mình đâu, cô ý có chính kiến của cô ý mà, có thể nó là ác cảm với tớ, cũng chẳng sao.
    Thanks any ways.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này