1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân vân về giới tính.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi redmarine, 26/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redmarine

    redmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chị My của tôi cũng hay bị vài người doạ sẽ giết chị ý, chị thường tránh gặp mặt họ, nhưng tôi biết chị không sợ lời đe doạ. Tại chị khoẻ lắm, chị có thể cho tôi (50kg) đứng trên lưng khi đang nằm và có thể ngồi dậy và đứng thẳng được lên. Tay chị có thể bẻ gẫy một gỗ to được. Có một lần không hiểu hai chị cãi nhau gì mà chị đánh chị kia 3 tạt tai, lúc đó tôi không có nhà, khi về tôi nghe chuyện mà tức sôi lên xông vào mắng chị không ra gì, chị chỉ cười. Nghĩ lại cũng liều, nếu chị mà không biết lý lẽ nghe chửi thế không chịu nổi xông vào đánh tôi, chắc tôi phải vào bệnh viện mất. Sau này tôi mới biết là chị bắt chị kia về với chồng, không được đến nữa, nhưng chị kia không chịu, thế là cãi nhau. Nhưng tôi không chấp nhận đánh phụ nữ, dù là vì lý do gì chăng nữa. Lần đó tôi ghê ghớm thật, nói chị đủ thứ, thế mà chị chỉ ngồi cười.
    Có lần tôi nghe chị kia kể chị có rất nhiều phụ nữ theo mà tôi không tin. Có lẽ bây giờ tôi bắt đầu tin rồi, bởi chính tôi đôi khi cũng cảm thấy xao lòng khi nhớ chị.
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ơ, tớ vẫn đang học hỏi đấy chứ. Ấy giỏi môn "văn minh online" thì mở trường cho tớ xin đăng ký vào học với.
    Còn ở đây, tóm lại, chẳng biết đúng hay sai chủ đề, chỉ biết là cái loại yêu thương thế kia thì đáng vứt vào sọt rác. Cứ to mồm là yêu thương phụ nữ vì vẻ đẹp tâm hồn nọ kia, nhưng thực ra là không đạt được các thứ DUNG TỤC với đàn ông nên mới thế. Tôi sẽ tát thẳng vào mặt đứa nào nào tỏ tình với tôi cái kiểu: "Anh chán con kia rồi nên anh quay sang thấy em thật đáng yêu thì anh yêu".
    Cái loại thể hiện tình yêu kiểu đấy là hỏng rồi. Hơi đâu mà phải ngon ngọt tử tế nữa. Thân lừa là cứ phải ưa nặng.
    Về phần các chị Lesbian, thấy có cái dạng yêu thương mình như thế chắc cũng vái cả nón.
    Thế thôi nhỉ. Chị hoangthuy giỏi văn minh nọ kia thì cứ đi mà ôm ấp mấy thể loại yêu thương giống nòi kiểu như em redmarine đấy nhé. Chúc vui vẻ!
  3. redmarine

    redmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy không? khi người khác nói chị, chị đã thể hiện mình chẳng khác gì tôi, có khi còn có phần hơn ý chứ.
  4. redmarine

    redmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi chắc mình không phải là một người ĐTLA. Có thể bây giờ tôi thèm cảm giác được yêu thương như chính mình đã từng yêu thương. Cái mình đã trao đi mà chưa bao giờ được nhận về.
    Tôi đã nói là tôi muốn thử nhưng tôi sợ, khi nghĩ kỹ thì nỗi sợ chính là cái hàng rào cản và giữ tôi lại. Tôi sợ tôi sẽ đánh mất giới tính thật của mình khi mình đang đứng ở một ngã ba nào đó.
    Nhưng những gì tôi viết về những người chị của mình ở trên là rất thật. Có thể họ là những người bạn cực tốt mà tôi có và cảm giác ở bên họ là hạnh phúc, vui vẻ, được che chở họ và được họ che chở lại là có. Có thể nó là một chút gì đó xao lòng với cái đẹp và tình yêu thương. Tôi rất thèm được một ai đó ôm tôi vào lòng và đung đưa tôi như ru một đứa trẻ vậy. Cảm giác chắc sẽ bình yên lắm. Tôi yếu đuối quá phải không? Nhưng ai mà chẳng muốn mình được yêu thương nhỉ. Tôi thường đối xử với người với một mong ước thầm kín là họ cũng sẽ làm thế với tôi. Ngay cả những thứ mà tôi ưa thích và đôi khi không đủ tiền mua, tôi cũng cố mua nó để tặng một ai đó mà chính mình lại chưa có. Nói nhiều thứ linh tinh quá nhỉ, không khéo các bạn lại nghĩ tôi hơi điên điên, mà có lẽ điên thật. Nhưng tâm sự trên mạng này thực sự giải toả tâm lý nặng nề tôi đã mang trong vài tháng nay. Cám ơn mọi người nhiều.
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc được ở chị những thứ tâm trạng mà tôi đã có hoặc đang có, tất cả những gì chị đã viết ra tôi đều nghiệm qua cả, kể cả cảm giác khi đứng trước một người con gái đẹp và có cùng nhịp sóng với tôi. Cô đơn là nỗi sợ hãi lớn nhất mà người ta phải đối mặt với. Tôi cũng sợ hãi nỗi cơ đơn kinh khủng. Trong lòng tôi cũng chất chứa những nỗi niềm, những tình cảm mà tôi tự nhận thấy là quá lớn so với vỏ bọc bề ngoài mà tôi đang mang trên mình. Tôi xin được chia sẻ đồng cảm với chị ở nỗi niềm này. Tôi tự nghĩ, có lẽ con người ta sinh ra đều có những bản năng mạnh mẽ như vậy, có điều không có cơ hội nào để người ta được tự do thể hiện, hoặc không có điều kiện thuận lợi để người ta bày tỏ. Và cái gì chất chứa nhiều chắc cũng có lúc phải bung ra thôi, như chị đang bung ra nơi này.
    Giới tính, dù sao nó cũng là một lớp vỏ bề ngoài, nó chỉ định ra cho chị thiên hướng giải quyết sự việc, đối mặt với sự việc, còn ở bên trong mỗi người vẫn là sự cô đơn và nhu cầu yêu thương và được yêu thương. Đàn ông hay đàn bà, hay giới thứ 3, suy cho cùng vẫn sẽ đối mặt với những vấn đề đó cả. Và mỗi người đều phải tự tìm cách giải quyết những vấn đề của mình.
    Chị lên đây chắc chắn không phải là để tìm lời khuyên từ mọi người rồi, vì chị cũng biết là chỉ bản thân chị mới tìm được lời giải đáp cho riêng mình.
    Hôm nay là ngày đầu tháng 7 đó, tháng mà vợ chồng Ngưu gặp nhau, trời tối xầm xì và có cả mưa nữa. Ngày đầu khi đọc truyện này, tôi đã thấy rất thương cho vợ chồng nhà họ, vì yêu thương nhau là vậy mà cả năm mới gặp nhau được một lần rồi khóc rả rích xuống trần gian. Giờ tôi lại thấy dù sao họ vẫn hạnh phúc, vì họ đã tìm thấy nhau, tuy cách xa nhau nhưng rồi sẽ gặp lại. Còn có những người đáng thương hơn, chẳng bao giờ gặp được nhau trên đời...
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rồi. May mà có mấy cái bài chanh chua và cái PM của bé redmarine ( cậu Rap_city post lên) mà chị Cún mới có dịp để "thể hiện mình" chẳng khác gì cái con bé suốt ngày lăn tăn về giới tính và những con nòng nọc.
    Có một điều chị Cún chắc chắn là khác em, đó là chị không bao giờ PM chửi người ta. Bao nhiêu lần có đứa PM cà khịa chị rồi, nhưng chị vẫn lôi nó ra public, ra cái chỗ mà mọi sự xích mích bắt đầu để giải quyết cho mọi người tường tận. Thích chanh chua, thích đanh đá thì chị xổ cả ra cho thiên hạ biết, chứ không phải giấu giếm rồi thò ra chỗ khuất như em đâu.
    Nói gì thì nói, chị Cún cũng không đú được với em về mặt đạo đức giả và méo mó trong nhận thứ về tình yêu thương.
    Tóm lại, chị vẫn tát vỡ mặt đứa nào nói là "tôi chán người kia nên tôi quay sang yêu cô". Thật khổ thân những người đàn bà mà bé redmarine tỏ ra yêu thương sau khi cô ta bị va vấp và thù hằn đàn ông nhường đó!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 28/07/2006
  7. codoc68

    codoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rồi. May mà có mấy cái bài chanh chua và cái PM của bé redmarine ( cậu Rap_city post lên) mà chị Cún mới có dịp để "thể hiện mình" chẳng khác gì cái con bé suốt ngày lăn tăn về giới tính và những con nòng nọc.
    Có một điều chị Cún chắc chắn là khác em, đó là chị không bao giờ PM chửi người ta. Bao nhiêu lần có đứa PM cà khịa chị rồi, nhưng chị vẫn lôi nó ra public, ra cái chỗ mà mọi sự xích mích bắt đầu để giải quyết cho mọi người tường tận. Thích chanh chua, thích đanh đá thì chị xổ cả ra cho thiên hạ biết, chứ không phải giấu giếm rồi thò ra chỗ khuất như em đâu.
    Nói gì thì nói, chị Cún cũng không đú được với em về mặt đạo đức giả và méo mó trong nhận thứ về tình yêu thương.
    Tóm lại, chị vẫn tát vỡ mặt đứa nào nói là "tôi chán người kia nên tôi quay sang yêu cô". Thật khổ thân những người đàn bà mà bé redmarine tỏ ra yêu thương sau khi cô ta bị va vấp và thù hằn đàn ông nhường đó!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 28/07/2006
    [/quote]

    Khiếp quá!
    Mấy cô tranh cãi ghê quá,
    đố các cô nhé
    Con cá nào ở biển mà không biết bơi?
    Ai trả lời được thì....
  8. codoc68

    codoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đi ngang qua nhà người yêu cũ
    Thấy có người đang cưa
    Đời lại thêm 1 thằng ngu nữa
    Giống hệt mình năm xưa
    Một năm sau, qua nhà người yêu cũ
    Vẫn thấy thằng đấy ngồi cưa
    Lạy Chúa tôi, trên đời còn có kẻ
    Lì lợm hơn mình ngày xưa
  9. codoc68

    codoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nobita va GND học cùng từ lớp mẫu giáo, thấm thoát cả hai đã lên lớp hai.
    Một hôm:
    NBT: - Mình đi ra vườn hoa đi GND!
    GND: - Ra đó làm gì?
    NBT: - Cho tớ hôn một cái!
    GND- Hôn xong thì làm gì?
    NBT: - Chỉ hôn thôi, đi nhé!
    GND: - Chỉ hôn thôi à? Thế thì mày xuống lớp một mà học
    NBT...!!!!!!!!!!!!!
  10. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    TTVN nói chung và box Tâm Sự nói riêng không ủng hộ và khuyến khích các topic có nội dung không phù hợp như vậy. Bạn redmarine có vẻ muốn cần sự chia sẽ, những lời khuyên nên mới lập topic này dù biết sẽ là những ý kiến trái ngược nhau. Chắc bạn cũng đã có ý riêng của mình và không muốn biến đây thành 1 chỗ tranh cãi.
    Topic này không còn phù hợp nữa xin khóa lại
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này