Phân vân Một cô bạn gái thân của tui đã tâm sự với tui qua chat như vậy. Tui không biết làm thế nào để giúp cô ấy. Mong mọi người cho ý kiến. Cảm ơn nhiều. Người này K cảm thấy rất quý K cảm thấy rất vui, rất thoải mái khi ở bên K cũng không biết bây giờ mình như thế nào nữa? K không biết mình có thích người ta hay không? K đã nói là hãy chờ K thời gian để xác định lại mọi chuyện Nhưng có vẻ là rất lâu đấy! K chỉ sợ K để người ta chờ lâu quá rồi kết quả cuối cùng là không Như vậy thì mình có ác quá không? K biết là người ta tự nguyện, nhưng K vẫn cảm thấy ái ngại cho người ta K cũng rất quý người ta, rất trân trọng tình cảm của người ta Do đó K rất muốn xác định tình cảm của mình 1 cách nhanh chóng Nhưng lại không biết mình phải làm thế nào K nghĩ nếu K đồng ý với người đó thì K đánh mất nhiều thứ (do cô ấy là người rất coi trọng bạn bè lo khi có người yêu sẽ khó thân thiết với bạn bè như xưa ) Nhưng K lai không muốn từ chối hẳn Vì K cũng cảm thấy mình quý mến người đó
tốt nhất chỉ nên hoểu rõ tình cảm của mình đừng để người ta chờ lâu quá vì sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn thôi size=4] trongluyen [/size=4]
Thui yêu đương làm gì, bạn bè là quan trọng nhất, khi chung ta cảm thấy đã đủ tuổi yêu rùi thì hãy nên yêu. ... Nhưng giờ đây mỗi người một ngả, sóng cuộc đời trôi giạt em về đâu..?
Tôi nghĩ K nên từ chối thì hơn vì theo tôi cảm nhận, tình cảm của K mới chỉ ở mức quý thôi, chưa thành tình yêu được, tốt nhất nếu muốn giữ tình bạn đẹp thì từ chối khéo léo sẽ là một giải pháp tốt