1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản Xạ Khi yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi znhanu, 30/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. znhanu

    znhanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Phản Xạ Khi yêu

    Vì sao người ta nói " con trai khi yêu thì trở nên nhút nhát, trong khi đó con gái thì lại mạnh bạo"? Nhờ các bác giải thích giùm em với
  2. lynciee

    lynciee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Chả nghe thấy bao giờ
    chả thấy đúng mấy
    mà chắc là trai khi chưa yêu thì tự do đong đưa đến lúc yêu vào đi đường đưa mắt ngắm gái xinh thì thể nào cũng bị người yêu lườm nguýt cấu nhéo đau đớn
    lâu dần thành phản xạ
    Còn gái thì lúc trước nhẹ nhàng dịu dàng nữ tính mí yêu được
    mấy anh trai nhìu anh thích thế lắm
    sau yêu rùi phải có tí máu sư tử ở trong người để xử lý người yêu khi nó dám léng phéng
  3. haopqh

    haopqh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.041
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, chân lý là thế rồi còn gì
    Bình thường con trai phải mạnh bạo, con gái phải nhút nhát nhưng khi yêu người ta thường thể hiện bản chất thật sự chứ.
    Con trai nhút nhát, mong manh, dễ vỡ
    Con gái thích chăm sóc, vỗ về, an ủi
  4. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ô sao mình chưa nghe cái lài nhỉ ???
  5. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    câu này do chủ topic sáng tác mang lên để spam ấy mà...đến khổ
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Có câu này đấy. Đã có người nói rồi.
    Về mặt biểu hiện bên ngoài, tớ cho là có một mốc quan trọng liên quan đến câu này: khi tỏ tình. Câu này đúng sau mốc ấy, trước đó thì thường là sai.
    Về mặt tâm tư tình cảm bên trong, tớ nghĩ câu này luôn đúng.
    Vì nhận ra mình yêu ai trước hết là thừa nhận với chính bản thân sự yếu đuối của mình với người kia: rằng tim em (anh) đã ko còn là của em (anh) nữa, rằng trước anh (em), em/anh thấy mình yếu đuối và ko thể tự vệ, rằng do đó anh (anh) có khả năng tác động đến em (anh), có thể làm đau em (anh), và biết đâu, cũng có thể lợi dụng em (anh) vì sự yếu đuối đó.
    Con trai thì luôn sợ sự yếu đuối.
    Còn sở trường của con gái lại là sự yếu đuối.
    Thế nên, trong tình yêu, con trai mà nhút nhát, con gái lại bạo dạn, thì cũng là điều tự nhiên thôi.
    N.B: Phần trên là nói về cái nhút nhát, bạo dạn bên trong ấy nhé, ko phải biểu hiện bên ngoài. Bên ngoài nói đoạn đầu òi ^^!
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    sigh.. không biết thì đừng nói bừa, người ta cười cho. Ít nhất tớ đọc câu đó trong Những người khốn khổ rồi, còn cụ Hugo có thuổng của ai khác nữa không thì tớ không được rõ.
    @chủ topic: Không nhất thiết zai nào yêu cũng nhát mà gái nào yêu cũng bạo. Đừng hiểu theo nghĩa đen. Vì câu này là của cổ nhân, mà từ cổ thì quan niệm zai là bạo dạn, gái là nhút nhát (bây giờ thì chưa chắc ), vậy nên câu nói đó chỉ có nghĩa là khi yêu người ta thường thay đổi tính cách, biểu hiện v.v... trái với lệ thường của mình.
    (đoán thế hehe)
  8. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Con trai những lúc mặn nồng với người yêu thường mềm yếu, và thậm chí còn thích nũng người yêu. Có lẽ khi ấy, anh ta giống 1 đứa trẻ con nũng mẹ hơn là 1 ông chồng.
    Còn con gái được chăm sóc cho người mình yêu, làm bổn phận của 1 người vợ sẽ thấy mình dày dạn lên nhiều.
  9. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Câu này nghe roài
    Nhưng mà thấy ko đúng lắm
  10. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    tuỳ vào tính cách mỗi người thui,có người yêu lần đầu nhưng tán gái rất bạo,có người thích nhiều em mà lúc tán thì chân tay cứ bủn rủn

Chia sẻ trang này