1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PhanSiPăng - Thực trạng đau buồn - SOS

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi MaVien, 08/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề hay mặc dù bác chủ topic có vẻ đang thực sự cay cú và bức xúc sau lần gặp lại ông Anh Phan !
    Hơi gay gắt nhưng cần có những topic như này để remind anh em khi đi nên ý thức tốt hơn.
  2. hakhoai

    hakhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2001
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Bác này đeo găng tay ngược ạ, mà bác chỉ cái răng ? cái mô là cái bong bong cá, bác nào mổ cả vứt ra suối bẩn quá... hị hị
  3. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng mới đi về nên cũng mon men nhận xét.
    Chả biết Fan trước kia thế nào nhưng như những gì tớ đã thấy thì k đến nỗi quá đau đâu. Nhưng nếu k hành động sớm thì lời cảnh báo của bác chủ topic sẽ sớm thành hiện thực.
    Thực trạng đáng buồn và rõ ràng nhất là tháp trên đỉnh đã vỡ tan tành, giờ chỉ còn là những miếng xi măng chắp vá lại. Xem ảnh các bạn đi mấy tháng trước chụp về nó vẫn còn nguyên vẹn mà.
    Thứ nữa là RÁC. Những chai nhựa, vỏ kẹo... khó phân hủy đầy đường. Thật vô ý thức. Những thứ hữu cơ dễ phân hủy như vỏ, hạt cam quýt... tiện tay ném tọet cái còn chấp nhận được.
    Mỗi người chỉ cần buộc thêm cái túi li lông cạnh balô đựng rác. Rất nhẹ nhàng. Không kồng kềnh, vướng víu hay bẩn thỉu gì. Mang theo khi tới các lán sẽ có thùng rác tập trung.
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Em chỉ nhặt được cái ảnh này, cũng thấy buồn. e không có í định qui kết là các bạn trong ảnh đập mốc ra, nhưng có lẽ các bạn cũng không nên bê nó lên như thế
    Tiếc là ý thức với môi trường của người Việt Nam chúng ta, quá kém, có thể gọi là quá phò.
    [​IMG]
  5. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Hai cái ảnh Mã đồng chí bình luận nghe hơi giận cá chém thớt. Tớ không biết leo Fen mà cứ đi thầm lặng cắm mẹt xuống đất cắm balô lên giời thì có vui hơn không, và lên đỉnh Fen mà cứ một top 5 người một thay nhau vào ra thì có thăng hoa được hết cảm xúc không ? Tớ sẽ thấy rất tự hào nếu tổ chức được một đoàn leo Fan có trang phục đẹp và có tổ chức như thế kia.
    Đồng ý với vấn đề về môi trường mà Mã đồng chí nêu. Các đồng chí leo Fen tiếp theo chịu khó ý thức việc gìn giữ cảnh quan và xử lý rác. Mọi người hãy tự hào về việc làm sạch những nơi mình qua, như một cách đi du lịch có ích và bền vững. Tớ thích một câu ở rừng quốc gia Bạch Mã:
    " Đừng để lại gì ngoài những dấu chân
    Đừng lấy gì đi ngoài những bức ảnh "
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Than ôi là cái đỉnh Fan.
    Không ngờ cái tình trạng khắc tên lên đỉnh Fan mà mình kêu gào năm ngoái hóa ra vẫn còn là quá tốt so với thảm cảnh năm nay.
  7. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì quá thất vọng, đồng ý với WS: quá phò
  8. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Vỡ rồi à
  9. minabe

    minabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Làm người, ai lại làm thế
  10. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Không biết bác Ma Vien (em cố gắng k nghĩ là Mã Viện vì đây là tên thằng xâm lược em rất ghét) đi theo đoàn nào, đi bụi k guide k porter... chứ bọn em đi theo 2 anh guide, anh nào cũng nhắc nhở bà con k vứt rác bừa bãi. Nhóm em cứ dừng lại ăn uống xong, kiểu gì các anh người Mông cũng gom rác lại để đốt hết, thậm chí bọn em ăn bánh kẹo xong cho vào túi áo để khi nào đến chỗ tập kết thì xử lý rác ngay.
    Chẹp, bác Ma Vien quá lời rồi, bác nào chưa đi Fan lại hiểu nhầm chết anh em.
    Còn cái vụ nóc nhà Đông Dương thì em công nhận, rất tiếc lên đến đỉnh lại chỉ thấy đống gạch vụn, chụp ảnh lên xấu òm, còn gì là vùng thiêng liêng của Tổ quốc?
    Còn vụ áo sống thì bác đúng là hơi phiến diện, quần áo sặc sỡ có những tiện lợi sau:
    -Đi trong đường rừng có sương mù dễ nhận ra đồng đội đi trước mà bám theo.
    -Khi gặp nắng, chụp lên hình rất đẹp, nhất là trong không gian loãng của độ cao và không gian rộng của núi rừng.
    He he, còn một vụ nữa là vụ hò hét: Em chưa thấy ai có sở thích kỳ quái như bác: đi khám phá thiên nhiên trong câm lặng, gục đầu mà đi. Hi hi, bọn em mà như bác chắc k lên nổi đỉnh Fan. Một trong những bí quyết để động viên những người yếu hơn đó là gây hiệu ứng âm thanh, người yếu đang mệt mỏi, có những tiếng hú, tiếng hát tiếng gọi đằng trước chắc chắn sẽ khá hơn mà tiếp bước.
    Bác Ma Vien thử nghĩ lại nhé. Nhắc nhở mọi người tránh những tiêu cực là tốt, nhưng phải đúng thực tế và đừng chủ quan như thế.
    Cảm ơn bác!
    FVC-FBC

Chia sẻ trang này