1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PhanSiPăng - Thực trạng đau buồn - SOS

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi MaVien, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungvanchan

    hungvanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Đọc một hồi - cũng thấy ngứa vào nhẩy vào bon chen vài câu thế này:
    1. Tác giả lúc đầu muốn nói điều gì đó nhưng những hình ảnh minh họa của bạn chưa thể hiện hết được ý đồ cần tranh luận. nên bà con nhẩy vào đâm tới tấp đỡ không kịp!
    2. Hướng tranh luận của chủ đề này sau đó được lái sang cái ảnh bao cao su lại xiên về mặt tình cảm- văn hóa- xã hội- lại chưa đại diện cho việc ô nhiễm môi trường. bà con lại nhẩy vào đâm chém
    3. Lại có hình ảnh mấy bác hứng quá bê cả biểu tượng núi phan lên- dù có phá hay không nhưng đó đã thể hiện ý thức của những người đi du lịch.
    4. Chưa thấy bác nào bàn về việc thu phí vào rừng và mục đích làm j ? cần sử dụng lệ phí đó ntn để khắc phục sự ô nhiễm cho Phan.
    5. Ý thức bảo vệ môi trường của bà con ta cũng phải khẳng định là kém nhất thế giới- điều này thì tôi khẳng định luôn vì tôi làm về lĩnh vực môi trường. hè hè
    Hy vọng những người leo Phan tiếp theo đoc được những topic thế này trước khi leo.
  2. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Về cái hình túi nilon oằn xì là là oằn minh họa như trên chớ nên tự đổ vấy giữa người VN với nhau. Thể trạng người ĐNA thế, leo trèo thở hổn hển sức gì mà còn... Xin chớ đề cao sự văn minh và coi những người nước ngoài là Thánh nhân. Trên đường hành quân tới đỉnh, cậu Kiên guide chuyên dẫn khách nước ngoài từng kể cho tôi nghe một số tai nạn nghề nghiệp, ví dụ như việc porter người Mông sinh hoạt mời nhau uống nước, khách nước ngoài sau khi đi tuor về fàn nàn là kô đc mời uống cùng và đòi phạt vạ kinh phí bên tuor v.v..
    Người nước ngoài cũng là con người, càng văn minh thì có nhiều sự thực dụng - tự do thái quá - ăn chơi vô độ, đến những điểm du lịch tại những nước nghèo với tâm ý mục đích đốt tiền mua vui là chuyện không hiếm thấy. Mà gái đẹp - dân vùng cao thì vốn rất thật, nhẹ dạ và thèm tiền quá. VD: Con lai Tây khu vực vùng Tây Bắc không phải là hiếm đâu nhé, báo chí đã từng đăng tải về thực trạng người người dân tộc, nhà nhà dân tộc ve vãn chài Tây đấy thôi v.v...
    Về vấn đề nghịch nghợm mảnh đá vỡ trên chóp ( cũng có lẽ do hứng chí khẳng định cái tôi quá ), tôi xác nhận cũng có 01 thành viên nam trong đoàn cầm và ngồi chụp hình cá nhân. Ở vị trí bao quát chung, tôi có sự đánh giá : Thành viên này ý thức tập thể dưới trung bình, tranh thủ nhập đoàn để mục đích leo được lên đỉnh, sự đóng góp cho tập thể qua quá trình sinh hoạt chung không thấy sự nhiệt tình gì nhiều.
    Chắc chắn, nếu còn tổ chức 01 chuyến đi lớn với số lượng đông và thành viên này vẫn muốn tham gia cùng cho vui vẻ mà không cho thấy sự biến chuyển thì hoặc gián tiếp để thành viên đó tự đào thải hoặc trực tiếp tôi sẽ loại trừ thành viên này.
    Về vấn đề rác thì đúng là bên tuor đề cao vấn đề này và đoàn chúng tôi luôn bảo nhau kô xả vứt bừa bãi. Những đoạn nghỉ có đốt lửa đều gom lại rác cho vào đốt.
    Về việc thổi còi đánh động nhau: Hễ khi đoàn bị phân hóa thành 02 tốp rỡ rệt do tốp dưới có thành viên xuống sức. Đôi lúc cần thổi còi hoặc có những tiếng hú để 02 tốp hiểu và nhận ra nhau nhằm giữ được nhịp độ chung nhất định. Đặc biệt báo hiệu nhau tránh đi lạc đường tại những ngã 3, ngã 4
    Lưu ý thêm đến vấn đề áo đồng phục: Sau vụ leo Fan, trước những tụ tập nhau tôi vẫn khuyến nghị các thành viên nên mặc áo để khi rồng rắn bằng xe máy đến những điểm vui chơi kế tiếp còn bao quát nhận bộ dạng nhau, tránh tình trạng lạc nhau giữa những dòng người đông chen chúc như hiện nay.
    ( Thành viên chịu trách nhiệm chung nhóm leo Fan FVC dịp 1/1/08 )
    Được postman98 sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 09/01/2008
    Được postman98 sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 09/01/2008
  3. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ! Bác đừng chụp mũ, vơ đũa cả nắm thế! Em lên đến đỉnh cũng thất vọng lắm bác ạ! Nhân tiện bị bác nhắc khéo, cũng vào đây xả xì trét cái vậy! Cơ mà em thấy đường đi cũng không đến nỗi nào, mỗi cái đỉnh, đúng là cái đỉnh! Em lại còn bị porters bên Viet travel đốt rác để hun nữa chứ, trên chính cái đỉnh ấy luôn (em vốn đen sẵn rồi, đâu cần hun). Trong đoàn em cũng có 1 cô lên đến nơi nói cảm thấy "trống rỗng"! Nói chung, em thấy mình hơi lãng phí khi hướng tới một cái đỉnh Fan như thế! Mà ngày em lên đến đỉnh là ngày đẹp nhất trong cái Tết DL này rồi đấy ạ!!! Cố gắng lên đến nóc nhà Đông Dương, nhìn thấy cảnh tan tác, sơ xác, úi xùi, thấy mình tội nghiệp quá!
  4. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Sư nói sư phải, vãi bảo vãi hay.
    Ơi các tỳ kheo.
    Hành tẩu nhớ mang theo một chiếc gậy có gắn một chiếc chuông để nó rung lên, côn trùng và các loại đồng vật nhỏ nghe thấy sẽ tản ra và ta không dẫm lên chúng. Tiếng hò hét nô đùa, tiềng thổi còi, tiếng hú gọi nhau cũng khiến cho ta không dẫm lên côn trùng. Đó là bảo vệ môi trường vậy.
    Nhớ cách đây 1 năm, trong 1 buổi trao giải báo chí của 1 ngành. Bài báo về chinh phục Phanxipăng của 1 nhà báo đã đọat giải B. Thật tiếc, trong bài báo đó có nói rằng họ đã đánh dấu đường cho đồng đội bằng vỏ xúc xích, giấy kẹo, vỏ mì tôm. Chim đã giật mình nói cho Ban tổ chức trao giải báo chí đó biết nhưng than ôi, giải đã trao làm sao rút lại. Nhà báo đó cũng lên đỉnh Phan theo ttvnol đấy. (nếu cần thì Chim đưa bài báo đó lên cho mà đọc). Như vậy, rõ ràng là có chuyện vứt rác trên đường leo Fan nhé. Đó là phá hại môi trường vậy.
    @MaVien: cậu đã lấy những bức ảnh và bình chú cho nó một cách rất gượng ép nên không thuyết phục được ai.
    @All: đừng nói là người VIỆT NAM kém bảo vệ môi trường. ĐỈnh Everet cũng đầy rác chẳng lẽ cũng là do người Việt Nam? Nói người phải ngẫm đến ta, nói ta thì cũng nên nhìn ngó xung quanh một chút.
    Chim thấy ý kiến của Postman98 khá hay, chúng ta có thể đặt những thùng rác dọc đường leo Fan để gom rác lại đốt cho dễ. Các thùng rác cũng là cách đánh dấu đường đấy.
    Đoàn của Chim sẽ leo Phanxipăng vào dịp Tết Nguyên đán này, nếu chúng ta có tấm lòng thật sự. Chim xin đưa ra ý kiến thế này: Box di lịch sẽ quyên góp làm một cái trụ khác thật đẹp cho đỉnh Phan và nhóm Chim xin tình nguyên đưa nó lên đỉnh thay cho cái đỉnh bị vỡ kia. (Sao lại bị vỡ nhỉ: Phi thiên đả tắc nhân đả). Việc quyên góp sẽ do 1 Mod đứng ra lo. Làm bằng chất liệu gì thì chúng ta bàn tiếp, sao cho bền, đẹp mà không ai lấy. Còn xin phép Chính quyền nữa.
    Chim cực lực phản đối việc lưu lại tên tuổi bằng cách khắc lên đá, có người lại còn mang cả tượng Trịnh Công Sơn lên nữa, thật vô lý quá.
    Còn 1 ý kiến nữa: Bạn nào làm về lâm nghiệp hay nông nghiệp thì cho ý kiến. Các đoàn leo Fan có nên mang theo ít hạt giống để gieo dọc đường nhưng hạt giống hoa Sưa, Pơmu, Chò chỉ, Bách xanh... không? Chỉ vài chục năm sau là có thêm cây cối nhiều và đẹp ngay. Cái này phải bàn kỹ vì Chim cũng sợ là có cây không hợp thời tiết, hoặc sẽ là giống ngoại lai.
  5. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Em đi toàn cắm mặt xuống đất thành ra nhìn thấy những cái này
    Toàn rác có thể đốt được nhưng nó ở đó trơ gan cùng tuế nguyệt. Còn găng tay của ai bỏ đi thật uổng quá. Đây là điểm nghỉ chân đốt củi bên gốc cây, sáng hôm sau đoàn chúng tôi bắt gặp
    [​IMG]
    Nghệ thuật khắc chữ trên thân cây
    [​IMG]
    Tác phẩm grafftiti của ai đó trên đỉnh Fan
    [​IMG]
    Dọc đường đi chúng tôi bắt gặp vô khối vỏ đồ ăn, giấy kẹo (của VN) mà ai đó ăn vặt và vứt bừa trên đám lá cỏ hoặc ven đường. Đoàn chúng tôi, mỗi người ăn xong đều nhắc nhau nhét vào túi áo, túi quần để tối mang về đốt tại lửa trại, có người quên mang về tận khách sạn ở Sapa hoặc mang quà về HN.
    Đêm cuối cùng, đoàn chúng tôi men theo đường suối và bị lạc đường. Trưởng đoàn phải đi trước dò đường. Bí quyết của trưởng đoàn là nhìn những vỏ quýt, những chai nước, vỏ đồ ăn... bên đường. Nếu xuất hiện những đồ đó nghĩa là có người qua lại và nếu không, có nghĩa là phải tìm đường khác. Cứ như thế mà chúng tôi đã về được tới Trạm Tôn.
    Fansipan không nhiều người tới mà rác nhìn đâu cũng có, một thời gian nữa, khi Fan đã trở thành phổ biến thì không hiểu rác sẽ thế nào. Còn trên đỉnh, khỏi phải bàn.
  6. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện có bài của anh ma_vien, tôi cũng xin có vài lời.
    Có khá nhiều lần tôi định lập một topic về Trek nói chung và Fanxipang nói riêng, nhưng vì nhiều lý do nên cứ khất lần mãi.
    Có rất nhiều lý do để các bạn chọn Fanxipang cho chuyến đi của mình. Với nhiều người, Fan là một chuyến đi để đời, là một điều gì đó linh thiêng, hoành tráng, đáng tự hào. Tuy nhiên, tất cả như tôi thấy đều còn thiếu là:
    Sự tôn trọng tối thiểu với ngọn núi mình leo
    Sự tôn trọng ở đây thể hiện qua cách bạn leo, cách bạn nhìn ngắm, gìn giữ và cảm nhận về ngọn núi đó. Tôi có may mắn được đi nhiều ngọn núi nổi tiếng. Hồi trước tôi cũng như các bạn, những người lần đầu leo Fan. Chủ yếu đi để chinh phục một đỉnh cao nào đó cho thêm phần hoành tráng trong danh sách các hành trình của mình. Nhưng sau này, đi nhiều hơn, những ngọn núi như một người bạn, đã là bạn thì phải tôn trọng và thấu hiểu nhau. Các bạn đi nhưng chưa hiểu về ngọn núi mình leo, cứ hùng hục leo lên đỉnh rồi trở xuống như một cuộc hành xác bản thân. Nếu bạn tôn trọng ngọn núi mình leo, các bạn có thể cảm nhận được cơ thể người bạn mình mạnh, yếu. Ngay cả tâm tư, tình cảm.Và khi bạn tôn trọng núi, núi cũng sẽ tôn trọng bạn. Và núi cũng sẽ nổi giận khi bạn thiếu tự tôn trọng. Đi để trải mình ra với thiên nhiên, hiểu về thiên nhiên, về bản thân và cuộc sống xung quanh chứ ko phải chỉ để lên đỉnh, đi về và ngồi gật gù rằng: à, mình cũng hoành tráng chẳng kém ai.
    Có nhiều tgian hơn tôi sẽ gửi tới các bạn những suy nghĩ khác của Minh về Fanxipang và các hành trình của các bạn.
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Bạn Vũ Thanh Minh độ này người lớn ghê , thật vui nếu bạn chia sẻ những kinh nghiệm về trekking.
    Có lẽ là Ma Vien hơi quá lời khi đánh giá về các nhóm leo Fan Si Pang, cái gì cũng có mặt trái của nó, trào lưu leo Fan Si Pang rộ nên trong 1-2 năm gần đây giúp cho các bạn trẻ có những cảm giác mới mà không dễ gì có được nếu cứ luẩn quẩn ở HN tuy nhiên nó cũng để lại hậu quả lớn về mặt môi trường, như các bạn đã thấy. Hoặc các bạn mới leo trong thời gian gần đây sẽ không thể tưởng tượng ra, tự vì thời điểm truớc, đỉnh Fan cũng như đường đi lên có lẽ sạch sẽ hơn.
    Cũng có khá nhiều topic đã nêu nên hiện trạng tại từng thời kỳ của đỉnh Fan, tuy nhiên tại những thời điểm đó, có lẽ là k tệ như bây giờ. ý thức của nguời Việt Nam ta quá kém, tại sao cứ phải khắc dấu lên những nơi bạn đến thì mới là hay, thực ra, cái tên bạn ở đấy cũng có ai quan tâm đâu, không khéo lại bị chửi là vô học. Tốt nhất là bạn hãy giữ lại bằng bức ảnh kỷ niệm, và những ký ức ở trong đầu.
    Về các đoàn leo Fan, ít nhất là các đoàn xuất phát từ box du lịch, mong các bạn í thức tốt hơn về giữ gìn môi truờng xung quanh, rác, đồ hộp phải mang theo. Có lẽ là đề xuất leo Fan với những nhóm nhỏ dưói 12 người, những nhóm quá lớn sẽ khó kiểm soát hơn ý thức của nhóm. Còn chuyện quần áo màu sắc thì tôi đánh giá mức độ ảnh hưởng có lẽ k nhiều, màu sắc sặc sỡ giúp nhận biết được bạn dễ dàng hơn trong việc phát hiện ra nhau hoặc tìm kiếm cứu nạn.
    Hi vọng các bạn cho í kiến thảo luận.
  8. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Lật lại vấn đề cái túi nilon mềm oằn xì lì tà oằn, cần tự xác nhận ý thức bản thân trước khi nêu vấn đề ý thức trước cộng đồng. Những bạn phát hiện ra ghi hình nó rồi xử trí nó thế nào ?
    + Để nguyên trạng ?
    + Gẩy đi ?
    + Kiểm tra xem đã đc dùng chưa ?
    + Huỷ tại chỗ ?
    + Niêm phong cầm về xuôi đem đi xét nghiệm ADN or HIV ?
    + Có biên bản kèm hình minh chứng các bước xử lý tiếp theo ?
    + ...
    Đúng là dọc đường đi chúng tôi có thấy một số vỏ chai nước loại to quẳng bừa bên đường.
    Bên cạnh đó có lẽ có một số vỏ hoa quả, những vật dụng sẽ tự tiêu văng vãi một số đoạn dọc đường. Ý kiến của đ/c Chim về việc bố trí nhiều thùng rác dọc đường quả đáng lưu tâm.
    Một vấn đề nữa là với những nhóm đi bụi sau khi nạp thêm một số thành viên mới toanh trước thời điểm lên đường cũng cần tự xem xét vì xác định đi bụi chi phí giảm thiểu, tính tự do bản thân cao v.v... Do vậy, cần bảo ban, kiểm soát chặt chẽ nhau kẻo việc nhà thì nhác, việc cô chú bác thì siêng.
    Thêm một vài góp ý hoàn toàn có tính xây dựng trước cộng đồng.
    Thân!
    Được postman98 sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 09/01/2008
    Được postman98 sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 09/01/2008
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    úi !
    Mặc gì chả đc ạ !
    Miễn sao kín đáo,ấm áp,gọn gàng và dễ nhạn biết là đc .
    Không mặc gì mới sợ cơ !! Ngượng chết ....
  10. Minskdatto

    Minskdatto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người cũng nên nhìn lại bản thân mình, mỗi người ccũng nên có ý thức hơn nữa về việc bảo vệ môi trường. Việc bảo vệ môi trường không chỉ là việc ko vứt rác bừa bãi, mà còn phải giữ gìn về môi trường sinh thái , phát triển bền vững môi trường.
    Người xưa có câu: Của bền tại người, Môi trường cũng thế.
    Chỉ có vài lời góp ý vậy thôi.

Chia sẻ trang này