1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pháp-đất nước của văn hoá và kiến trúc

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi nvs, 21/10/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Nếu thích câu hỏi thì Cô Nàng Ngỗng Ao sang chủ đề "Bạn biết gì về văn học Pháp" hoặc "Bạn biết gì về ngữ pháp tiếng Pháp" mà trả nhời cho anh em sáng mắt nhé.
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ được biết Pháp, paris qua những trang sách, qua ngôn ngữ nhẹ nhàng thanh lịch này thôi. Cũng rất mong có ngày được đến Pháp như các bạn ở đây lắm. Các bạn ở đây thật là giỏi và có may mắn được qua Pháp đấy, chiêm ngưỡng tận mắt những cảnh đẹp cũng như con người, lối sống Pháp, hẳn có nhiều điều để tìm hiểu và muốn kể, muốn chia sẻ với mọi người. Thường thì, khi mình có một niềm say mê thì mới thấy thích thú tìm hiểu đúng không. Topic này rất hay, sao không tham gia nhỉ. Ấn tượng của tớ về một Paris ... không hẳn chỉ là một kinh đô ánh sáng mà còn là thành phố của cây xanh mà vườn Lux chính là một trong những điểm xanh ấy.
    Theo như tớ được biết không gian xanh ở Paris rất nhiều, khoảng 400 công viên vườn hoa, khu dạo mát và hơn 100 khu vườn nhỏ trang trí trên các đường phố, chưa kể mấy trăm dải cây xanh che bóng mát và ra hoa các mùa làm duyên cho đường phố ..Cây cối, hoa lá đẹp và hiếm. Vườn hoa, công viên có bao nhiêu loại, có công viên thì trồng các loại cây ăn quả, nhiều vườn phong cảnh thiên nhiên được xây dựng theo phong cách châu Âu., Trung đông, nhật bản và Trung Quốc. các công viên lớn hơn thì có nhiều khu vui chơi giải trí, nhiều nơi là khu vườn đi dạo, đi câu hay đọc sách. Có thời gian để thả bộ qua những công viên ấy sẽ cảm thấy thư thái hơn, nhẹ lòng hơn biết bao, mát mẻ , tỉnh lặng ...
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ được biết Pháp, paris qua những trang sách, qua ngôn ngữ nhẹ nhàng thanh lịch này thôi. Cũng rất mong có ngày được đến Pháp như các bạn ở đây lắm. Các bạn ở đây thật là giỏi và có may mắn được qua Pháp đấy, chiêm ngưỡng tận mắt những cảnh đẹp cũng như con người, lối sống Pháp, hẳn có nhiều điều để tìm hiểu và muốn kể, muốn chia sẻ với mọi người. Thường thì, khi mình có một niềm say mê thì mới thấy thích thú tìm hiểu đúng không. Topic này rất hay, sao không tham gia nhỉ. Ấn tượng của tớ về một Paris ... không hẳn chỉ là một kinh đô ánh sáng mà còn là thành phố của cây xanh mà vườn Lux chính là một trong những điểm xanh ấy.
    Theo như tớ được biết không gian xanh ở Paris rất nhiều, khoảng 400 công viên vườn hoa, khu dạo mát và hơn 100 khu vườn nhỏ trang trí trên các đường phố, chưa kể mấy trăm dải cây xanh che bóng mát và ra hoa các mùa làm duyên cho đường phố ..Cây cối, hoa lá đẹp và hiếm. Vườn hoa, công viên có bao nhiêu loại, có công viên thì trồng các loại cây ăn quả, nhiều vườn phong cảnh thiên nhiên được xây dựng theo phong cách châu Âu., Trung đông, nhật bản và Trung Quốc. các công viên lớn hơn thì có nhiều khu vui chơi giải trí, nhiều nơi là khu vườn đi dạo, đi câu hay đọc sách. Có thời gian để thả bộ qua những công viên ấy sẽ cảm thấy thư thái hơn, nhẹ lòng hơn biết bao, mát mẻ , tỉnh lặng ...
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Hi all, lâu rồi tớ không có vào box. tớ có viết một bài , mọi người đọc cho vui nhé. Cũng là niềm đam mê và yêu mến của tớ. Hy vọng được một ngày nào đó, tớ lang thang trong khu vườn LUX này.
    Luxembourg sắc thu vàng​
    Ngay từ khi bắt gặp vườn Lux trong sách của Annaton đã khiến tôi ao ước mê mẩn được lang thang trên các con đường lạo xạo sỏi, được đi đúng con đường mà chú bé Annaton đã đi. Mùa thu ở vườn Lux, màu thu trong sách có bầu trời xao động, những chiếc lá vàng run rẩy trên những cành cây run rẩy, vườn Lux ở cái cữ" trời đất hơi buồn và đẹp hơn bao giờ hết, mà đó là thời gian lá rụng từng chiếc một trên những vai trắng của bức tượng" ... Có ai đã cảm thấy hết cái đẹp đến nao lòng trước rừng lá vàng ấy... Mùa thu vàng ở rừng Nga đẹp một cách triền miên, lá thu vườn Lux thì hơi khác, vàng ươm và tươi sáng. Có chút gì đó xào xạc trong cánh lá rụng và sau mỗi cơn gió từng đám lá vàng bốc lên cao rồi rải trên đường. Những dải cây cũng mang sắc vàng ửng chạy xa tít tắp. Câu văn tả lá đậu trên bờ vai trắng của các bức tượng sao lại hay đến vậy. Không chỉ có lá vàng, còn có những chú bồ câu cùng sà xuống. Cái đẹp như đón mời. Hàng trăm bức tượng đá cẩm thạch, tượng đồng trầm tư dưới bóng cây..
    Vẻ đẹp của tượng làm nên cái đặc sắc của vườn. Nhưng nhân vật dựng tượng là những người nổi tiếng, những hoàng hậu, nữ bá tước, những anh hùng và mẹ hiền. Trong vườn Lux sẽ dễ dàng thấy những bức tượng các kiểu, dáng điệu đa dạng đứng mãi trên các lối mòng lá khô vàng mùa thu. Trong sắc nắng của trời Nam mà tôi vẫn không dằn được lòng lang thang qua các lối trong khu vườn hồng,nơi ấy người ta dựng rất nhiều bức tượng thạch cao đứng nhìn trời đất thơ mộng, đôi mắt buồn và đẹp, bờ vai trắng ngần
    Ở Paris có nhiều tụ điểm gặp gỡ của các nghệ sỹ, nhà văn, nhà thơ. Ở Nice có vườn hoa của các nhà văn, với nhiều tượng của các nhà văn pháp. Ở Paris thì có nhiều quán cafe, câu lạc bộ và ở trong vườn Lux có một con đường của những nhà thơ, nhà văn. Một con đường hai bên sừng sững những cây hạt dẻ. Cây cao vút và lá um tùm che mát con đường. Dưới bóng cây dẻ ấy nhiều thi nhân của các thế kỷ trước, mỗi chiều đến đều bách bộ ở đây để tìm một ý thơ hay.. Nghe nói Victor Hugo hay đến đây, sau mỗi chương viết, để thư giãn. Nhiều bài thơ của ông ra đời từ dưới rặng dẻ này. Cái chương Mariuyt gặp Codet bén duyên trong buổi ban đầu ở " những người khốn khổ" là diễn ra ở vườn Luxembourg. Một đoạn văn thật diễm tình, có ánh nắng sạch trong, có chim sẻ líu lo trên rặng cây dẻ đang nở hoa.
    Đường cây thi nhân hay hàng cây thi nhân trong vườn Lux? Đất khô vì giá ạnh, nhưng đã có biết bao nhà thơ lớn của nước pháp đã đến đây? Cũng chính ở nơi này, theo báo Paris, cuối năm 2002, có một nhóm sinh viên khoa văn đã đến đây làm cuộc picnic và tụ tập dưới rặng cây bồ đề để " ăn mừng" sự kiện hài cốt nhà văn Alexandre Dumas đúng 200 năm ngày sinh ( 24-07-1802) được rước vào điện Pantheon nơi dành cho những bậc vĩ nhân mà tổ quốc nhớ ơn. Dumas sau hàng thế kỷ đã được nằm trong lâu đài cùng các danh nhân khác. Volte, Russo, Victor Hugo, balzac... Là nhà văn lớn của pháp, ông đã được chính hoàng đế Ponapac trân trọng kính mời thăm cung đình và tận tay trao tặng một quả lê làm bằng pha lê và bạc.
    Paris còn sôi động bởi rấtnhiều giải văn học Pháp , có những buổi dạo chơi tranh luận của nhóm nhà văn nào đã tìm đến dưới rặng dẻ truyền thống này..
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Hi all, lâu rồi tớ không có vào box. tớ có viết một bài , mọi người đọc cho vui nhé. Cũng là niềm đam mê và yêu mến của tớ. Hy vọng được một ngày nào đó, tớ lang thang trong khu vườn LUX này.
    Luxembourg sắc thu vàng​
    Ngay từ khi bắt gặp vườn Lux trong sách của Annaton đã khiến tôi ao ước mê mẩn được lang thang trên các con đường lạo xạo sỏi, được đi đúng con đường mà chú bé Annaton đã đi. Mùa thu ở vườn Lux, màu thu trong sách có bầu trời xao động, những chiếc lá vàng run rẩy trên những cành cây run rẩy, vườn Lux ở cái cữ" trời đất hơi buồn và đẹp hơn bao giờ hết, mà đó là thời gian lá rụng từng chiếc một trên những vai trắng của bức tượng" ... Có ai đã cảm thấy hết cái đẹp đến nao lòng trước rừng lá vàng ấy... Mùa thu vàng ở rừng Nga đẹp một cách triền miên, lá thu vườn Lux thì hơi khác, vàng ươm và tươi sáng. Có chút gì đó xào xạc trong cánh lá rụng và sau mỗi cơn gió từng đám lá vàng bốc lên cao rồi rải trên đường. Những dải cây cũng mang sắc vàng ửng chạy xa tít tắp. Câu văn tả lá đậu trên bờ vai trắng của các bức tượng sao lại hay đến vậy. Không chỉ có lá vàng, còn có những chú bồ câu cùng sà xuống. Cái đẹp như đón mời. Hàng trăm bức tượng đá cẩm thạch, tượng đồng trầm tư dưới bóng cây..
    Vẻ đẹp của tượng làm nên cái đặc sắc của vườn. Nhưng nhân vật dựng tượng là những người nổi tiếng, những hoàng hậu, nữ bá tước, những anh hùng và mẹ hiền. Trong vườn Lux sẽ dễ dàng thấy những bức tượng các kiểu, dáng điệu đa dạng đứng mãi trên các lối mòng lá khô vàng mùa thu. Trong sắc nắng của trời Nam mà tôi vẫn không dằn được lòng lang thang qua các lối trong khu vườn hồng,nơi ấy người ta dựng rất nhiều bức tượng thạch cao đứng nhìn trời đất thơ mộng, đôi mắt buồn và đẹp, bờ vai trắng ngần
    Ở Paris có nhiều tụ điểm gặp gỡ của các nghệ sỹ, nhà văn, nhà thơ. Ở Nice có vườn hoa của các nhà văn, với nhiều tượng của các nhà văn pháp. Ở Paris thì có nhiều quán cafe, câu lạc bộ và ở trong vườn Lux có một con đường của những nhà thơ, nhà văn. Một con đường hai bên sừng sững những cây hạt dẻ. Cây cao vút và lá um tùm che mát con đường. Dưới bóng cây dẻ ấy nhiều thi nhân của các thế kỷ trước, mỗi chiều đến đều bách bộ ở đây để tìm một ý thơ hay.. Nghe nói Victor Hugo hay đến đây, sau mỗi chương viết, để thư giãn. Nhiều bài thơ của ông ra đời từ dưới rặng dẻ này. Cái chương Mariuyt gặp Codet bén duyên trong buổi ban đầu ở " những người khốn khổ" là diễn ra ở vườn Luxembourg. Một đoạn văn thật diễm tình, có ánh nắng sạch trong, có chim sẻ líu lo trên rặng cây dẻ đang nở hoa.
    Đường cây thi nhân hay hàng cây thi nhân trong vườn Lux? Đất khô vì giá ạnh, nhưng đã có biết bao nhà thơ lớn của nước pháp đã đến đây? Cũng chính ở nơi này, theo báo Paris, cuối năm 2002, có một nhóm sinh viên khoa văn đã đến đây làm cuộc picnic và tụ tập dưới rặng cây bồ đề để " ăn mừng" sự kiện hài cốt nhà văn Alexandre Dumas đúng 200 năm ngày sinh ( 24-07-1802) được rước vào điện Pantheon nơi dành cho những bậc vĩ nhân mà tổ quốc nhớ ơn. Dumas sau hàng thế kỷ đã được nằm trong lâu đài cùng các danh nhân khác. Volte, Russo, Victor Hugo, balzac... Là nhà văn lớn của pháp, ông đã được chính hoàng đế Ponapac trân trọng kính mời thăm cung đình và tận tay trao tặng một quả lê làm bằng pha lê và bạc.
    Paris còn sôi động bởi rấtnhiều giải văn học Pháp , có những buổi dạo chơi tranh luận của nhóm nhà văn nào đã tìm đến dưới rặng dẻ truyền thống này..
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    viết hay quá lâu lắm mới đọc bài viết hay thế này véo 5 sẹo nhé bạn còn bài nào nữa ko post tiếp lên đi
  7. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    viết hay quá lâu lắm mới đọc bài viết hay thế này véo 5 sẹo nhé bạn còn bài nào nữa ko post tiếp lên đi
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ớ... xúc động quá.. lâu rồi tớ cũng ko có để ý đến sao siếc.. tự dưng bạn nhắc tới mới thấy ít sao quá..từ giờ tớ sẽ đi cá kiếm sao của bạn hihi.. many thanx
    ******** Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi*********
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ớ... xúc động quá.. lâu rồi tớ cũng ko có để ý đến sao siếc.. tự dưng bạn nhắc tới mới thấy ít sao quá..từ giờ tớ sẽ đi cá kiếm sao của bạn hihi.. many thanx
    ******** Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi*********
  10. xoai13388

    xoai13388 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị..
    Em đang tìm tài liệu liên quan nghiên cứu về nước Pháp: mọi mặt về kinh tế, văn hoá, xã hội...làm bài luận ở lớp...
    Em tìm kiếm rất nhiều nhưng thông tin lại rất ít, anh chị nào biết trang web nào có tài liệu thì chỉ giúp em :) Cảm ơn nhiều.
    Em cần tài liệu bằng tiếng Việt :)
    Thanks

Chia sẻ trang này