1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phát chán vì FRODO trong phim Chúa tể những chiếc nhẫn phần cuối.

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi kntforever, 26/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kntforever

    kntforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Phát chán vì FRODO trong phim Chúa tể những chiếc nhẫn phần cuối.

    Xin chào các bạn.
    Rất vui vì được tham gia vào diễn đàn này của các bạn. Xin phép được giới thiệu đôi chút về mình: Nickname của mình là KNTFOREVER, Nam, 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp ĐH ở TPHCM xong, và hiện nay cũng đang đi làm. Mình là 1 người như các bạn là rất ghiền phim, ngoài ra còn có kịch, .... nữa.

    Ngày qua qua mình vừa xem phần cuối Chúc tể những chiếc nhẫn xong, bản đẹp DVD. Xem xong thì quả thật mình đã lấy ra lại phần 1, 2, 3 và xem lại 1 lèo 1 lần nữa, cho đã vậy mà. Phim thật tuyệt, kỹ xảo thì quá "choáng". Mình cũng chẳng biết miêu tả gì hơn là phim tuyệt vời.

    Nhưng khi xem xong, mình muốn chia xẻ với các bạn về cảm tưởng của mình đối với nhân vật chính cậu bé Frodo ở trong phim. Theo mình đây quả thật là 1 nhân vật HẾT SỨC LÀ THỪA THẢI VÀ VÔ TÍCH SỰ. Vì sao ? Trong suốt quá trình đi huỷ diệt chiếc nhẫn, chú bé này theo như phim mình coi thì chỉ biết ĐI RỒI XỈU, RỒI THAN THỞ VÌ ĐÓI, RỒI ÔM TAY, ÔM TRÁN VÌ NHỮNG TIẾNG HÉT CỦA NAZGUL, khi lạc vào hang động của con nhện thì lại giết không xong 1 con nhện, khi đến lúc gay cấn nhất thì không huỷ chiếc nhẫn mà lại đeo vào tay mình và nói rằng: IT''S MINE. Để rồi sau đó bị con quỷ lùn, cắn đứt ngón tay để giành lại chiếc nhẫn.

    Phần cuối phim thì Frodo mặc dù là nhào vô giành giật lại chiếc nhẫn từ con quỷ lùn, nhưng theo mình nghĩ lúc đó Frodo CHẲNG CÓ VÌ NỖI AN NGUY CỦA NHÂN LOẠI ĐÂU, cậu ta chỉ muốn giành giật lại chiếc nhẫn cho mình thôi. Vậy mà cũng là nhân vật chính.

    Xem phim mình quả thật rất bực mình khi thấy mọi nhân vật lúc nào cũng nói FOR FRODO, MR FRODO, trong khi theo tôi FRODO is nothing without....... SAM

    SAM theo mình thì đây mới nhân vật chính, nhân vật đáng để mình thích hơn rất nhiều so với Frodo. SAM lúc nào cũng là người nhường đồ ăn, thức uống cho Frodo, cậu ta cũng chính là đã giết chết con nhện để cứu mạng Frodo, SAM cũng chính là cứu Frodo thoát chết nhiều lần và là người biết vượt qua mọi khó khăn gian khổ hơn Frodo nhiều. Thế mà SAM cũng chỉ là nhân vật phụ, tôi quả thật không hiểu nổi. SAM TUYỆT VỜI HƠN FRODO nhiều

    Frodo chỉ hơn SAM 1 điều là đẹp trai hơn thôi à.

    Theo ý kiến của bạn thì như thế nào? Và 1 lần nữa, mình rất vui khi được tham gia diễn đàn này.
  2. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Tớ có í kiến là bác vẫn chưa hiểu lắm, nguyên nhân vì |Frodo bị ám ảnh bởi chiếc nhẫn , ma tính của chiếc nhẫn mà Frodo mang theo bên người càng ngày càng ảnh hưởng đến cậu ta, nên phần cuối cậu ta suy sụp rất nhiều cũng không có gì là lạ , rất may là Frodo có Sam bên cạnh và Sam cũng rất hiểu nỗi đau của Frodo , đó là í kiến của tớ
  3. yenmusic

    yenmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    3
    Mình đồng ý với bác kntforever về nhân vật FRODO. Thật là một nhân vật "nhạt nhẽo", vô dụng.... FRODO chẳng làm được gì ngoài việc than thở, sợ hãi... Tất cả mọi sự việc đều phải nhờ đến người khác giải quyết!!!! Thấy khúc cuối Frodo nói "It''s mine!" - mình cũng tức lắm -- Biết rằng Frodo bị "ám ảnh bởi chiếc nhẫn ma tính" - nhưng cũng không vì vậy mà đánh đổi hết cuốc sống của những bạn bè, những người đã hy sinh vì "nghĩa", giúp đỡ Frodo -- suýt nữa là chết hết cả đám.............
    Nói chung theo ý kiến của mình FRODO là một nhân vật DỎM!!!
    Thân ái,
    Yenmusic
  4. tu5

    tu5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ nhân vật Frodo không tệ như thế đâu,hình ảnh chiếc nhẫn ở đây là ước lệ tượng trưng cho lòng tham, sự ích kỷ có ảnh hưởng như thế nào đến tình bạn, lời hứa và làm sao tình bạn, lòng dũng cảm có thể giúp họ vượt wa. tất cả những điều cậu chê là để miêu tả sự giắng xé đó (nếu không thì còn gì là sức mạnh của nhẫn nữa)
    Theo mình thấy sự sắp xếp tình tiết rất hợp lý, khi ta càng gần tới đích thì thử thách sẽ càng nhiều, gánh nặng sẽ càng lớn và ta càng fải dựa vào bạn bè để vượt wa, Sam là người hiểu hơn ai hết những điều mà Frodo đang fải chịu đựng, nó thử thách lòng trung thành, quyết tâm, và hơn tất cả là tính nhân đạo của Frodo.
    Nhưng mình cũng đồng ý với cậu là mình cũng thích Sam, nhất là những điều mà cậu ta nói cuối fần 2.
  5. warhorse

    warhorse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Phải đấy ,nếu mà đuạn cuối xảy ra sự đấu tranh tâm lí giữa ýi chí của Frodo với ma lực của chiêc nhẫn thì có lẽ bộ phim sẽ huàn hảo hơn .
  6. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Xem phần 3 này mình thấy ghét thằng nhóc Frodo kinh đi được! Chả thế mà cái lúc nó bị rượt thừa sống thiếu chết trong hang ổ của con nhện, rồi cái lúc nó làm rơi kiếm rồi bị mắc treo toòng teng trên cái mạng nhện thì mình lại cứ gào lên vì....sung sướng "Cho mày chết !!!Cho mày chết!!!" Ngượng quá! Nhưng suy cho cùng cũng không thể trách nổi nó, tất cả chỉ tại vì ma lực của cái nhẫn. Nếu là người khác, biết đâu họ đã không đủ bản lĩnh để chiến thắng nổi ma lực của cái nhẫn từ lâu rồi!!
    Cuối phim lúc nó sắp rơi xuống vực, mình mà là ông đạo diễn, chắc mình cho nó...rơi luôn, chú Sam khỏi mất công kíu.
    Ác thật! Bi giờ mới biết mình ác!
  7. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, một ý tưởng hay của tác giả topic này ! Đúng là có khi Sam nổi bật hơn thật, rất dễ thương, trung thành với bạn và duy nhất có một nhiệm vụ là kéo Frodo ra khỏi những cơn điên vì sức mạnh của chiến nhẩn! Còn Gollum thì sao? Tớ lại rất thích nhân vật này ! Hà hà, nó xấu xí quá, mang một hình ảnh rối loạn tâm lý còn nặng hơn là Frodo, đó là trong người nó ngự trị 2 giá trị tượng trưng cho thiện và ác. Lúc nó tranh đấu với nhau là lúc "dễ ghét" nhất° !
    Frodo-Sam-Gollum theo tớ thật ra là một. Các nhân vật đó chỉ thể hiện 1 con người với nhiều mặt mạnh và yếu tùy theo hòan cảnh. Tưởng tượng coi, phim mà không có Sam đi theo, Frodo một mình đi lang thang... chắc là không hay ho hấp dẫn tí nào. Phim mà không có Frodo, chỉ có Sam dễ thương, mang cái nhẫn đi êm ru, vứt xuống hố, không hề có náo loạn tinh thần vì tham lam cái quyền lực ma quái, thì ... cũng chán, buồn ngủ muốn chết! Phim mà chỉ có Gollum thì oặc ẹo, không có cái liên hệ giữa cảm tính của con người thực thụ.
    Phải có thêm nhân vật Sam để nói thêm rằng đó là cái Thiện luôn hiện diện quanh ta và cứu nguy kịp lúc cho ta khi cần đến. Vấn đề là có sử dụng được nó hay không... hèm!
    Phải có thêm Gollum để bày ra cảnh đấu trí và lương tâm của Frodo thể hiện ra ngoài, kể cả hình dáng, những mẫu đối thoại và nhất là sự tinh khôn để đi đến mục đích.
  8. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ phải đọc truyện "The Lord of the rings" thì mới hiểu thêm nhân vật Frodo được.
  9. tackehoa78

    tackehoa78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải đọc sách mới hiểu rõ được nhân vật Frodo, vốn không phải là một "cậu bé" mà là một người đàn ông trung niên 50 tuổi. Sở dĩ nhìn bề ngoài như thế là vì sức mạnh của chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn có sức ám ảnh phi thường và việc cưỡng lại nó không phải dễ dàng. Biết bao nhiêu người đã trở thành nô lệ của nó, bắt đầu bằng Isiudur, sau đó tới Smeagol-Gollum, Bilbo rồi tới Boromier. Chiếc nhẫn có tác dụng đầu độc tâm hồn của bất cứ người nào mang nó. Bilbo không bị ảnh hưởng nhiều vì thật ra ông ta chỉ thỉnh thoảng đeo vào để tàng hình như một trò chơi thôi nhưng ông cũng cảm thấy rằng mình đang bị hao mòn như một miếng bơ được phết trên quá nhiều mặt bánh . Frodo phải mang chiếc nhẫn trên suốt chặng đường dài, lúc đầu là Frodo sở hữu chiếc nhẫn, đến cuối cùng thì chiếc nhẫn đã sở hữu Frodo, thế nhưng một phần nhỏ trong tâm trí anh ta vẫn cố cưỡng lại và chạy đến cuối chặng đường, đó chính là sức mạnh tinh thần kỳ lạ của người Hobbit. Các bạn nên nhớ rằng ngay cả Gandalf, pháp sư hùng mạnh cũnh không dám cầm tới chiếc nhẫn nói chi tới mang đi một chặng đường dài như vậy. Sam có thể giúp cho Frodo vì Sam không bị chiếc nhẫn chi phối, dưới một góc độ nào đó, Sam giống như tiếng nói của lương tâm Frodo vậy và lương tâm đó đã giúp Frodo vượt qua khó khăn và hoàn tất nhiệm vụ của mình dù có nhiều lúc anh đã vấp ngã.
    Three rings for the Elven-kings under the sky,
    Seven for the Dwarf-Lords in the halls of stone,
    Nine for Mortal Men doomed to die,
    One for the dark lord on his dark throne,
    In the land of Mordor where shadows lie.
    One ring to rule them all, One ring to find them,
    One ring to bring them all and in the darkness bind them
    In the land of Mordor where the shadows lie...​
    Được tackehoa78 sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 29/04/2004
  10. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Tắc kè hoa vì bài post rất hay. Chiếc nhẫn đúng là một gánh nặng cho ai mang nó, mà chỉ có lửa ở Mount Doom, Mordor mới huỷ được. Còn nhớ trong phần 1, lúc đại hội các tộc họp, chẳng ai dám nhận nhiệm vụ này, chỉ có Frodo với câu nói "I''ll take the ring to Mordor", cậu đã chịu hy sinh để thực hiện nhiệm vụ cao cả đó. Quyền năng của nhẫn quá mạnh, nó đầu độc, lôi kéo người chủ, dù là ai thì cũng khó cưỡng lại, rất may bên cạnh Frodo luôn có Sam, người bạn trung thành.
    Ko thể nói Frodo chẳng có vai trò gì. Vai trò của Frodo cũng quan trọng như bất cứ ai trong Fellowship of the Ring trong cuộc chiến chống lại sự trỗi dậy của Sauron để mang lại hoà bình cho vùng Trung địa.

Chia sẻ trang này