1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phát động cuộc thi sáng tác nghệ thuật. Giải thưởng lớn !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi wificafe_haiphong, 11/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Ngắt lời mọi người một tý nhá, Tớ thấy mọi người không đọc kĩ nội dung của bác WIFI rồi cái chữ to màu đỏ ấy đấy là chủ đề đấy. Mọi người tham gia đi giải 3 cũng được 500k đấy. Cố lên đê(Tớ cũng là giám khảo đấy đút lót tớ bỏ phiếu cho).
  2. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tớ không muốn tham gia cuộc thi này. Vả lại một tiết mục mà tớ tham gia không nói về Hải Phòng, về quê hương, nhưng nó từ một vài bức xúc của tớ mà thành. Nay xin tặng lại gọi là hưởng ứng cuộc thi của bác wifi. Đây là một vở hài được tớ sáng tác nhân dịp đại hội SV lần thứ hai tổ chức một cách qui mô tại Hungary. Hi vọng sau khi Đại hội kết thúc sẽ có băng để gửi tới bà con xem lại vở hài kịch này. (Ngày 27/3 sẽ chính thức tổ chức).
    Sau đây là hai cảnh đầu của vở kịch.
    Sinh viên đi xem bói​
    1.Cảnh một:
    * Bắt đầu vở kịch, thày bói là một vị giáo sư, mặc đồ âu, vec ....từ cánh gà đi ra, cầm theo một cái kính đen và nói (ở một góc của sân khấu):
    -Vừa kiếm được quả kính ở chợ đen. Cái thằng đó nói là đeo vào thì khỏi phải giả mù luôn. Không biết thế nào đây.
    Vừa đeo kính vào thì giật mình vì thấy trước mắt tối mù, nói:
    -Mẹ. Gớm đúng là chẳng nhìn thấy gì thật.
    * Sau đó tiếp tục đi. Đi được một hai bước thì có một tiếng từ trong cánh gà gọi với ra:
    -Thày ơi, thày đi đâu thế? (giọng con gái)
    -Cái con này hỏi lạ. Sáng ra, đi làm chứ còn đi đâu nữa.
    -Làm gì thế thày?
    -Con với chẳng cái. Đi làm để cho mày có cái đút vào mồm chứ còn gì nữa.
    * Thày tiếp tục đi. Khoảng một, hai bước nữa thì lại một giọng từ trong cánh gà nói vọng ra:
    - Thày ơi, cẩn thận. (nhưng không kịp)
    Thày đặt chân xuống và giẫm phải một vũng nước. Cúi xuống phủi nước ở quần và đưa tay lên mũi ngửi ... vừa nhăn nhó, khó chịu vừa nói:
    -Mẹ bố khỉ. Con cái nhà ai, sáng sớm ra dắt đâu không dắt lại nhằm đúng cửa nhà ông thế này. Sớm ra mà thế này thì còn làm ăn cái gì nữa.
    * Bước tiếp ra đến giữa sân khấu thì lại có tiếng vọng ra từ phía trong cánh gà:
    - Thày ơi, cẩn thận nữa kìa. Trước mặt đó thày.
    - Ờ, ờ. Lần này thì vừa kịp.
    Đưa tay xuống rờ rờ rồi rú lên sung sướng:
    -Ối giời ơi. (hú lên)May rồi. Sáng sớm ra có bà hàng bánh rán nào đi qua. Tốt phước thế nào lại đánh rơi ra một cái. Gớm, vậy không khéo là hôm nay may rồi đây. Còn nóng, còn nóng.
    Đưa tay lên ăn rồi khạc nhổ, lấy tay áo lau lau một cách kinh tởm rồi nói
    -Mẹ bổ khỉ. Sáng sớm ra trâu bò nhà ai đâu không dắt lại cứ nhằm đường cái mà dắt thế này thì có chết ông không cơ chứ.
    * Đi đến gần cánh gà bên kia thì dừng lại trước một cái bàn đã đặt sẵn và ba cái ghế.
    Thày trải các dụng cụ xuống bàn, ngồi vào ghế và chờ. ----- đến cảnh hai.
    Các dụng cụ của thày:
    a.Một cuộn khăn trải bàn, phủ hẳn một mặt bên của bàn trên có ghi: Thày Thích Đậu Phụ. (Xuống dòng) Dr of Tâm sinh lý học đường.
    b.Một cặp kính đen.
    c.Một quyển sách (giả) làm thật to, trên có ghi : ?zLục Vân Tiên?
    d.Một cái đĩa giấy
    e.Vài tờ giấy khổ A5 được gấp tư.
    Đĩa giấy và vài tờ giấy A5 được cất gọn trong quyển sách giả.
    Cuộn khăn trải bàn thì cuộn lại. Thày đeo khăn cuộn khăn lên vai, tay xách quyển sách (dáng giáo sư). Khi bày ra thì đĩa để bên góc trên bên phải của bàn, gọi là đĩa để đặt quẻ. Còn quyển sách thì để bên phải bàn.

  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên đi xem bói
    2.Cảnh hai:
    Vào cảnh hai (bắt đầu bằng cuối của cảnh một), từ phía cánh gà nơi thày đi ra có hai nữ học sinh vừa đi vừa nói chuyện cười đùa. Đến khoảng giữa sân khấu thì một nữa học sinh phát hiện ra thày bói (nữ học sinh A), lắc lắc tay bạn (B) và nói:
    A.Kìa, có thày bói kìa. Mình vào xem đi.
    B.Bói toán cái gì. Có mà bói ra ma thì có.
    A.Kệ tao, tao thích thế. Mày có vào với tao không thì bảo?
    B.Ừ thì vào.
    Tiến vào chỗ thày ngồi và hai học sinh cùng chào:
    -Chúng em chào thày ạ.
    -Ờ. Không dám. Thày chào hai em.
    Học sinh B nhìn nhìn thày soi xét, rồi đi vòng qua nhìn ra cái biển Thích Đậu Phụ rồi nói:
    -Úi trời. Thày Thích Đậu Phụ á. Tên gì mà lạ vậy ?
    - Ờ thì thế đó. Ngày xưa ta có thằng bạn có cái nick Thích Đậu Phụ. Gạ mãi nó chẳng chịu đổi cho. Giờ nó đi tu không được, nó chuyển sang thích gái rồi lấy cái nick Thích Kiss rồi. Nên ta lấy tạm cái nick này dùng đây. Mà Thích Đậu Phụ hay thích bánh rán gì kệ ta. Rồi hai đứa đến đây xem bói phải không? Đứa nào xem đây?
    Nữ học sinh A giơ tay lên và nói:
    -Dạ thưa thày con ạ.
    -Ừ. Rồi muốn bói gì đây nói cho thày xem nào?
    -Dạ. Nói ra thì con ngại lắm, nhưng mà .... con muốn xem chuyện tình cảm thày ạ.
    Ghếch gọng kính lên nhìn trộm, rồi quay ra phía khán giả nói:
    -Mẹ. Bố khỉ. Xinh xắn thế kia mà chưa có thằng nào nó ngó.
    Nữ sinh B nghe thấy, huơ huơ tay ra trước mặt thày rồi hỏi:
    -Thày có mù thật không đấy?
    Quay ra phía khán giả rồi nói: (tay che miệng)
    -Mẹ khỉ. Thính thật. Mình nói nhỏ vậy mà còn nghe thấy.
    Rồi quay lại phía hai nữ học sinh nói:
    -Ơ. Cái con bé này ngu nhỉ. Cái thuật xem bói là ?zNhất thanh nhì tiếng? ...
    -(chặn ngang) Sao lại nhất thanh nhì tiếng hả thày?
    -... Ờ nhầm. Nhất thanh nhì dáng. Ta mù, nhưng mà ta nghe thấy được. Chẳng phải ông bà ta có câu : ?zGái đẹp thì cười khanh khách, gái xấu thì cười hềnh hệch. Mà còn gái béo, gái có chửa thì cứ cười tằng tằng như xe tăng lên dốc vậy?.
    (Nếu ở phía dưới có tiếng cười của khán giả thì thày nghếch nghếch lên rồi quay ra hỏi :
    -Dưới kia có bà nào cười ?ztằng tằng? thế?
    Trong cánh gà có đứa gọi ra:
    -Không phải đâu thày ơi. Có tiếng cười ?zhềnh hệch? thôi thày ạ.)

    Thày quay lại nói với mấy nữ sinh.
    -Bói tình duyên hử? Vậy ta sẽ bói bằng Vật Lý.
    -(B) Sao lại bói bằng Vật Lý hả thày ?
    -Ơ. Con này ngu thật. Ta là giáo sư thì phải bói bằng các môn học chứ. Này nhé, chẳng phải ông bà xưa hay dùng Kiều để bói duyên sao, trong kiều có câu:
    Xè xè nắm đất bên đường
    Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh​
    Đó là kể về mộ của Đạm Tiên. Ngày xưa Đạm Tiên là gái giang hồ, rồi bị mắc phải SIDA nên mới thành nửa vàng nửa xanh như thế đấy. Rồi đến khi cô ta chết nhập vào trong Truyện Kiều nên thiêng lắm đấy (Đoạn này ăn cắp trong Thuý Nga 76, có mục đích cho các cảnh sau). Rồi còn chuyện gia đình thì ta bói bằng Sinh Học. Thì chẳng phải trong giới Sinh học có một câu : ?zAnh Sinh vật lấy cô Sinh vật, sinh xong rồi vật, vật rồi lại sinh? đó sao. Chuyện gia đình là cứ phải dùng Sinh vật các cô ạ. Mà còn Vật lý nhá. Ngoài đời, lũ trẻ bây giờ thì cứ gọi là ?zÔm thì không run, mà run thì cấm không ôm?, nhưng Vật Lý á, có cả, Định Luật Jul rồi định Luật Ohm là cứ phang liên tục. Dùng Vật Lý mà bói chuyện tình duyên thì ổn quá còn gì.
    Hết cảnh hai. Cảnh ba là đoạn bắt đầu bói, gọi thần và đặt quẻ.
  4. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nào. Dựng xong hai cảnh cuối nào.
    Sinh viên đi xem bói
    3.Cảnh ba:
    * Thày gõ gõ ngón tay vào bàn cạnh cái đĩa.
    -Bói chuyện tình duyên hả. Hèm. Rồi đứa nào muốn bói thì thành khẩn đi.
    -Thành khẩn gì hả thày? Con vái ạ ?
    -Ô hay. Thế hoá ra ta gọi thánh không công cho mấy cô à? Rồi, đặt quẻ đi.
    Hai cô học sinh bàn với nhau:
    B nói:
    - Thôi cứ bỏ tạm một chục đi. Nhỡ đâu cha bói ra ma thì đỡ tốn tiền mày ạ.
    A nói:
    - Ừ thì bỏ. Thì đây con bỏ quẻ rồi thày nè.
    - Rồi. Để thày giúp xem lại quẻ nhé. Ờ... ờ (tay mò mò vào đĩa,mắt thì nghiêng nghiêng nhìn).. Có một chục này thì để gửi xe cũng được vài ngày.
    * Tay thày vuốt vuốt nếp áo, rồi đứng dậy. Học sinh B hỏi:
    -Thày chuẩn bị làm gì đấy thày?
    -Thì đi bói không gọi thánh về thì ai phán? Rồi thành khẩn vái đi để thày gọi thánh về đây.
    Ra ngoài vươn tay ra phía trước rồi hô:
    -Ơ ra đê, ơ ra đê.
    -(A) Thày ơi sao lại ?zƠ ra đê hả thày? ?
    -Con này đúng là dốt. Thì ngày xưa Archimed (Archimedész) đang nằm trong bồn tắm rồi tự nhiên tung tăng ra ngoài đường hô ?zEureka, eureka? đó. Giờ ta gọi ông ấy về xem cho mấy đứa. Nhưng mà ta quần áo chỉnh tề, chẳng nhẽ cũng ?zeureka? như ông ấy sao. Vậy nên mới ?zƠ ra đê?.
    * Rồi sau đó thày đưa ra mấy tờ giấy A5 (đã được gấp lại) cho học sinh A rồi nói:
    -Thần về rồi. Giờ con bốc lấy một chủ đề trong tờ giấy đi. Rồi thày coi cho.
    -Thày ơi. Thế hoá ra thi vấn đáp hả thày?
    -Ô hay. Vấn đáp là vấn đáp thế nào. Trong mỗi một tờ giấy có một định luật vẽ nên cuộc đời tình duyên của con.
    -Vậy à thày. Vậy để con bốc nhé.
    -Rồi, bốc đi, thày đưa ra rồi đây. Bốc đi.
    Học sinh A bốc một tờ giấy ra rồi đưa cho thày bói:
    -Đây con bốc rồi thày ơi. Thày đọc đi ạ.
    -Ơ. Con này đểu nhể. Mày biết thày không thấy rồi mày đưa cho thày đọc hử. Rồi đọc cái gì. Bố khỉ, thế này thì có khác gì ?zNi cô chải tóc bên bờ suối? không chứ.
    -Dạ. Con nhầm, con xin lỗi. (Cười e thẹn)
    -Rồi đọc đi, xem trong đó viết gì nào?
    -Dạ thưa thày, viết là Định Luật 2 Newton thày ạ. Mà cái định luật này thế nào nhỉ, kiểm tra xong, quên hết rồi.
    -Thế không cơ chứ. Thấy trai thì mắt cứ díp lại không thấy trời đất tổ quốc thân yêu đâu cả. Thế mà khi nói đến chữ ?zHọc? một cái thì chắc là kêu ?znhức đầu? đây. Được rồi. Định luật 2 Newton hả? Thế này, ?zNếu một vật A tác động lên vật B một lực, thì ngược lại vật B sẽ tác động ngược lại A một lực cùng phương, bằng độ lớn nhưng ngược chiều?.
    -(B chêm vào: Cái này là định luật 3 mới đúng chứ)
    -Ô hay. Ngày xưa ông Newton ông viết định luật này trước đó. Mà có nhầm thì ông ấy đặt tên nhầm thôi, chứ thày thì làm sao mà nhầm được. Rồi 3 với chẳng 2, rồi lặng yên nghe thày phán đây. Năm nay cô có người yêu rồi.
    -Thế ạ thày? Thế thì mừng quá. Thế anh ấy có đẹp trai không? Có nhiều tài không thày?
    -Ôi giời. Gớm. Muốn bỏ mẹ rồi mà còn làm mẽ. Ờ ờ.... không biết, chỉ biết là nồng nàn lắm.
    -Nồng nàn sao hả thày?
    -Ừ. Thì thánh bảo đó. Này nhé, con tác động vào thằng đó một .... tình yêu, thì tự nhiên thằng đó cũng tác động lại con một tình yêu tương tự, bằng nhau, không chênh nhau là mấy. Có điều tình yêu của con về phía thằng đó là tình yêu gái đối với trai, còn của thằng đó đối với con là ...trai đối với gái. Thế thì không phải là cùng phương nhưng khác chiều là gì.
    * Thày giả ngẫm ngẫm một lúc. (Có thể vớ tay lấy cốc nước để uống) rồi nói:
    -Rồi. Bói thế đủ rồi.
    -A)Thày bói nữa đi thày. Bói thế ít quá
    -Ơ hơ. Bói nữa hoá tao dở người à. Tiền nào của ấy nhà. Bói thêm đặt thêm. Đặt ít quá thày .... chóng mệt. Thêm chút nữa đi, thày hồi lại sức liền.
    -(A)Thày kì quá à.
    -Rồi có bói nữa không nào, bói nữa thì đặt quẻ tiếp đi.
    -(B) Thế này ơi. Chúng con muốn bói nữa, nhưng trước khi bói thêm, thày khuyến mãi cho con một câu hỏi nhé.
    -Ờ. Hỏi đê. Con chơi ra câu nào thày tiếp chiêu đó Hờ hờ.
    -(B)Thày ơi. Thế thày bấm độn xem xem năm nay tụi con có phải thi trắc nghiệm không thày? Chúng con ngóng tin mãi mà vẫn chưa biết phải ôn theo kiểu gì nữa thày ạ.
    -Chết chết. Hỏi thế này thì đến thánh của thày cũng không biết nữa gì là thày. Thôi thế này để thày bảo thằng con nó hỏi mấy bác người quen nhé. (Gọi) Thằng Rớt đâu rồi. Mày gọi điện lên mấy bác hỏi tao là năm nay tình hình thi cử thế nào?
    -(A) Ồi trời. Con thày tên Rớt á?
    -(B) Tên gì mà thấy muốn trôi tuột xuống thế thày?
    -Ờ. Thì đấy. Mấy đứa có xem ?zTrại Hoa Vàng? của Nguyễn Nhật Ánh không?
    -Chưa thày ạ. Mà có liên quan hả thày?
    -Liên quan quá đi chứ. Này nhé,trong truyện có cái nhà đó, đẻ ra thằng thứ ba, cứ nghĩ đến kế hoạch hoá nên mới đặt tên nó là Út. Nhưng rồi thế nào lại ra thêm một hoàng tử ngồi nữa, rồi đặt tên là Út Thêm. Vậy đã xong đâu. Chắc tại xuân đến mát mẻ nên lại tòi ra thằng nữa, không biết đặt sao, chơi luôn cho nó cái tên Dư. Ta thì cũng học tập, nhưng mà qua cả Dư rồi mà vẫn cứ tằng tằng cho ra thằng nữa. Vậy là ta đặt luôn cho nó cái tên Rớt. Mà rồi, chốc nữa đợi thằng Rớt gọi điện xong rồi nó báo cho, giờ coi xem đặt thêm quẻ đi nào.
    Hết cảnh ba.
    4.Cảnh bốn:
    B nói:
    - Ông này bói lung tung quá mày ạ. Thêm cho ông ấy một chục nữa thôi.
    A nói:
    - Ừ. Đặt thêm nữa đi.
    - Rồi đặt đi. Rồi muốn bói về chuyện gì đây?
    - (A sau khi đặt quẻ) Dạ, con muốn bói về đường học tập thày ạ.
    - Ờ. Chuyện học hành thì ta sẽ bói bằng Lục Vân Tiên.
    - (B)Thày ơi.
    - Gì thế?
    - Con chỉ thấy người ta bói bằng Kiều thôi. Chứ có ai bói bằng Lục Vân Tiên bao giờ đâu thày.
    - Ờ. Đó, thì trong Thuý Nga 76, thằng Hoài Linh cứ mò mò vào cái truyện Kiều rồi thế nào cũng nửa vàng nửa xanh theo Đạm Tiên luôn. Ta thì chẳng dại. Mà Lục Vân Tiên cũng thiêng lắm đấy. Chẳng phải ông Nguyễn Đình Chiểu viết xong Lục Vân Tiên rồi ... mù theo luôn đó. Rồi, xem người ta bói Kiều rồi thì giờ bói Lục Vân Tiên cũng tương tự vậy. Đâu rồi, quyển Lục Vân Tiên của thày đâu rồi.
    - Dạ, đây ạ.
    - Ừ. Đó, con cứ giở ra một trang rồi đọc một đoạn thơ rồi thày từ đó mà nói.
    Học sinh A sau khi giở ra, đưa cho thày rồi nói:
    -Dạ. Con chọn trang này, thày đọc đi ạ.
    Thày mò mò vào trong quyển sách rồi nói:
    -Bộ định chơi tao hả. Nhầm nhé. Thày mù nhưng không què nhé. Quyển sách này thày chuẩn bị bằng chữ nổi rồi.
    Sau đó thày đọc:
    "Bây giờ xuống cướp thôn hương,
    "Thấy con gái tốt qua đường bắt đi.
    "Xóm làng chảng dám nói chi,
    "Cảm thương hai gã nữ nhi mắc nàn!
    "Con ai vóc ngọc mình vàng,​
    À à à.
    Xem nào. Thế này thì xin chúc mừng con. Năm nay con sẽ được đi học nước ngoài. Gratulálok.
    -(A) Thày ơi. Thày nói tiếng gì thế? Gratulálok là gì hả thày?
    -À. À. Tiếng Hung đó. Thì con chuẩn bị sang Hung học nên ta nói tiếng Hung luôn.
    -Thế hả thày. Nhưng sao lại sang Hung hả thày?
    -Ừ. Ờ. À. Thì sách thánh bảo vậy. Đoạn này là đoạn Lục Vân Tiên gặp lũ cường đạo rồi kịp thời cứu Kiều Nguyệt Nga đó. Mà con biết không nước người Hungary đó mà, dân Việt Nam ta vẫn thường gọi là ?obọn Hung? vậy. Mà cường đạo hay là hung đồ thì cũng như nhau thôi, nghĩa là thánh nói con chuẩn bị sang Hungary du học đó.
    -Vậy ạ thày. Thế thì hạnh phúc quá. Con cám ơn thày.
    -Ừ. Rồi xem xong rồi đấy. Có khách mới đến rồi. Mà các con cũng về để đi học đi.
    -Dạ. Chúng con chào thày ạ.
    Thày ngồi kiểm lại số tiền, rồi nói:
    -Gớm. Buôn nước bọt từ sớm giờ có từng này kể như cũng được bữa trưa.
    Ngồi vuốt râu một lúc rồi rút trong túi ra cái Mobil rồi bấm bấm, chờ một lúc rồi nói:
    -Alô. Văn phòng môi giới du học đó phải không ?. Ờ ờ ? Vâng, tôi là giáo sư Thích Đậu Phụ. Cô làm ơn cho tôi gặp giám đốc Thích Kiss cái nhỉ. Vâng, cảm ơn cô. Vâng.
    Đợi một lúc rồi nói tiếp:
    -Alô. Ah! Thích Kiss đó hả. Ừ, tôi đây, Thích Đậu Phụ đây. Có tin lành đây?. Sắp tới có một cô bé tên Liên chuẩn bị nộp đơn sang Hung đó. .. Ờ ? Ờ Ừ?. Có gì thì nhắn lại nhé. À, bao nhiêu nhỉ. Ừ, vẫn cứ 50-50 như mọi khi nhé. Ờ. Gặp nhau tại Nhật Tân nhé.
    Kết thúc.

Chia sẻ trang này