1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phát động cuộc thi viết truyện cười của box gà

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi cuongbyk, 25/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Phát động cuộc thi viết truyện cười của box gà

    First,
    mình đề nghị thế này nhé, chúng ta tổ chức phong trào viết chuyện cười đi, cho nó vui nhà vui cửa , suốt ngày nhìn qua ngó lại chỉ có mấy người pót và mấy bài về ofline, nhật ký, SG , HN hơi bị buồn đấy, hôm trước có post mấy bài về VOVA mà chả ai có ý kiến ý cò gì làm mất cả hứng.
    Second,
    thể lệ như sau : chuyện có thể tự sáng tác, sưu tầm hay của ai đó hoặc những tình huống có thật, tùy thích, nhưng mà phải modify tên nhân vật lại sao cho chỉ dùng những tên của thành viên trong box gà mà thôi. Tuy nhiên yêu cầu đặt ra ở đây là phải logic. ví du ai đó post trước đã cho Boysaigon với phale là vợ chồng , khi người sau muốn cho phale cưới ...tớ thì phải để họ ly dị trước cái đã nhé
    next
    giải thưởng : cái này hơi bị khó nghĩ nhỉ, minh chưa đề ra vôi, để thăm dò dư luận xem thế nào, mọi người cho ý kiến đi, nhưng dự kiến sẽ phát giải khi ofline.
    last : let me make an example.

    sutubiendong và boysaigon sau một thời gian dài hẹn hò cặp bồ với nhau cả online cũng như ofline, cuối cùng họ đi đến hôn nhân, sau một đám cưới tưng bừng náo nhiệt với đủ sự góp mặt của văn võ bá quan, từ gà trống tới gà mái, từ gà gô đến gà cồ từ anh trống choai đến chị mái tơ...nói chung là tuốt tuồn tuột.

    và đây, những gì người ta nghe thấy trong đêm tân hôn của họ


    - Em đang nghĩ gì vậy, em yêu?-boy âu yếm hỏi

    - Cũng như anh thôi - sutubiendong e thẹn đáp.

    - Nào, vậy thì hai ta cùng xuống bếp chén nốt chỗ bánh ngọt đi

    một lát sau :

    sutu: Từ từ đã anh ......
    boy: Từ từ là thế nào? Em kêu khẽ thôi! Thôi em cho anh quay lại. Cứ bắt nó dựng đứng thế này thì anh khó nghĩ quá ..........
    sutu: Ừ thì nằm...... Ái ! Anh lại Trượt rồi......
    boy: Thế .... Ngửa mặt lên....Rồi...... Thôi kiểu này khó quá.Để anh quay lại nhé cho dễ......
    sutu: Nhanh lên......... Thế ..... Nhét nó vào....... Hừ Hừ..........!!!!!!!!!!!
    boy: Nhưng anh sợ không vừa!!!!!!!!!!!
    sutu Cứ nhét vào....... Đàn ông gì mà...............
    boy: Làm sao ?
    kopaz: Chơi xếp hình với anh chán bỏ xừ.... Thôi em đi ngủ đây....
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    chắc bạn cuongbyk hơi nhạy cảm quá đó mà. các bài viết trong topic này sẽ chuyển vào topic mỗi ngày một chuyện cười

Chia sẻ trang này